1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chính sách nghĩa vụ quân sự bắt buộc !

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MemberXYZ, 24/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuocrautdm

    phuocrautdm Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Thôi! Có chôf cho mấy ông cống hiến ne?!
    Quỹ ?oVì Trường Sa thân yêu, vì tuyến đầu Tổ quốc?:
    Thứ năm, 07/05/2009, 01:48 (GMT+7)
    (SGGP). ?" Ngày 6-5, UBMTTQ TPHCM tổ chức lễ ra mắt Ban vận động và tiếp nhận tiền, hàng ủng hộ Quỹ ?oVì Trường Sa thân yêu, vì tuyến đầu Tổ quốc? vừa được thành lập. Ban vận động gồm 14 thành viên đại diện các ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan thông tấn báo chí của TP.
    Ban vận động chịu trách nhiệm kêu gọi các tầng lớp nhân dân TP hưởng ứng cuộc vận động hướng về Trường Sa, ủng hộ các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ vùng biển thân yêu của Tổ quốc, đồng thời quản lý, phân phối tiền, hàng cứu trợ đến các đơn vị quân đội ở Trường Sa và hỗ trợ các hoạt động ?oVì tuyến đầu Tổ quốc? đảm bảo kịp thời, đúng mục đích, đúng đối tượng, công khai và minh bạch; báo cáo tình hình tiếp nhận, phân phối tiền, hàng ủng hộ theo chế độ quy định.
    Ngay trong buổi lễ ra mắt Ban vận động, đại diện các ngành, đơn vị đã ủng hộ và đăng ký ủng hộ quỹ trên 2,3 tỷ đồng.
    (N.Yến - H.Nam- Sa?i Go?n Gia?i Phóng)
    Tin vê? quyf na?y được SGGP đưa ca? tháng nay. Mấy tuâ?n nay cố nhơ? mấy sếp liên lạc với 14 thành viên đại diện ma? không được. Ai có cách na?o liên lạc được thi? đưa tin lên diê?n đa?n du?m nghe. Môfi ngươ?i gia?m bớt tiê?n ăn nhậu..... trong 1 tháng đê? đóng góp vô quyf na?y cufng không chết chóc ai đâu!

  2. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Tổng vệ sinh topic, đề nghị các bác ko dạy dỗ lại những gì đã được dạy xong từ cả 3 tháng trước.
    Chào thân ái và quyết thắng!
  3. To_lai_nd

    To_lai_nd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    21
    Em thấy đi nghĩa vụ cũng là môi trường để rèn luyện sức khoẻ , kỷ luật , làm quen với súng đạn là cái tốt chứ sao
  4. DamSearch

    DamSearch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Tui nghĩ các bác ko nên đánh giá một chiều về con nguời ta như thế. Tui chỉ nghĩ anh chàng này hơi bị Đông Ki Sốt chém máy xay gió thôi. Anh ta chưa là gì ở VN cả nhưng ở nuớc ngòai đã được tiếp các nguyên thủ, tuởng là mình bất khả xâm phạm.
    Tôi ko nghĩ đi NVQS của anh ta là "nuớc cờ khôn" mà là hòan cảnh bắt buộc. Anh này đi NVQS khác hẳn với các lính khác. Tôi nghĩ là bây giờ đang ngồi chung với anh chàng LS vừa mới bị tó hôm kia
  5. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    hiện nay ko có sự biến gì đáng kể thì cứ giữ như vậy lag quá tốt.
    lý do tại sao chúng ta ko thể thực hiện NVQSBB là vì kinh tế. mỗi năm mất đứt vài trăm ngàn lao động tuổi 18-20 thì sẽ thế nào???
    quân đội tất nhiên sẽ có cái khắc nghiệt của nó. mục đích là để binh sĩ quen với những điều ấy. nếu như binh sĩ mỗi tháng trợ cấp 2 triệu riêng thì ai mà không đi chứ? nhưng mà tiền đâu ra? các bác có chịu đóng thêm thuế cho quân đội ko???
  6. boysvietnam

    boysvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    1
    Em thấy hình như cái NVQSBB đang "hot" theo tình hình hiện nay thì phải(chả biết co phải spam không,mod thấy không hợp lý cứ xoá.Nếu cấn phải cảnh cáo thì nhà em xin sang bên điện lực làm vài tuần "làm gương" cũng được!)
    Được boysvietnam sửa chữa / chuyển vào 13:50 ngày 17/06/2009
  7. hongsonvh

    hongsonvh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    7
    theo ý kiến của mình thì NC đang hiện đại hoá quân đội, đặc biệt là về Không quân và Hải Quân thì ý nghĩa của NVQS sẽ giảm đi, trong tương lai chắc ta sẽ chuyên nghiệp hoá QĐ, ít nhất là 1 vài binh chủng. Mô hình QĐ ta đã và đang vận dụng là theo mô hình của các nc XHCN trước đây nên đòi hỏi một lượng khối lượng lớn nhân lực cho bộ binh. Nhưng trong tương lai khi ta phát triển những binh chủng mang tính hiện đại, đòi hỏi trình độ KHKT cao --> phải có đào tạo cao hơn kiến thức QS phổ thông
    Em có 01 thắc mắc QĐ ta là QĐND ----> NVQS là đúng, nhưng khi chuyên nghiệp hoá ---> QĐ cũng là một nghề, đi lính lấy lương ---> không còn tính chất của QDND nữa, có ai gọi QDND Mỹ, hoặc Anh, Pháp không các bác
  8. saruman

    saruman Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    1.684
    Đã được thích:
    140
    CÒn khướt mới có chuyện này. Những binh chủng đòi hỏi trình độ cao như KQ hay tác chiến điện tử, hoặc đòi hỏi cao như Đặc công... thì có thể có lương. CHứ còn những lực lượng cơ bản như bộ binh, công binh, vận tải, hậu cần... vẫn sẽ là lính nghĩa vụ. Hiến pháp ghi rõ: "NVQS là quyền và nghĩa vụ vinh quang của mọi nam công dân VN trên 18 tuổi".
    Không phải mọi thứ đều có thể quy ra tiền, nhất là trách nhiệm phụng sự Tổ quốc. Hàn Quốc, Singapore rất giàu, nhưng họ vẫn duy trì NVQS bắt buộc
    NVQS có ưu điểm nổi bật (nhất là với nước nghèo): Có thể tiết kiệm 1 khoản chi lớn cho NSQP
    Cuối cùng thì phương hướng phát triển của QĐ ta là "Chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại" chứ không có chứ nào nhắc đến từ "chuyên nghiệp" cả. Nếu đi lính cũng là 1 nghề, không tiền thì không đi, chả hoá ra thế trận QP toàn dân bị vứt vào sọt rác à.
  9. ngoc544

    ngoc544 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    49
    Thấy các bác bàn tán về NVQS ồn ào quá nên em bỗng thấy rạo rực quá,c xin các bác cho em tranh thủ sì pam một cái,hồi tưởng một cái về một thời NVQS đã qua của em một tí tẹo vậy nhé.
    Thủa ấy,vừa thi trượt ĐH xong,em đang quyết tâm ôn tập lại sang năm thi tiếp thì đùng một cái có giấy gọi khám sức khỏe NVQS,em thấy hoang mang lắm.Nhỡ đi thật thì coi như mất toi 2 năm trong cuộc đời,mà thế là đủ để thua bạn thua em rồi.
    Ngày đi khám,em vẫn chấp hành nghiêm chỉnh,cũng nhiều đứa trong đợt khám đấy tụt tạt,luồn lách.Thôn em có em và 1 thằng nữa trong danh sách đi khám thì chỉ mỗi em có mặt,chú kia mất tích.
    Hay là mình cũng.. về?Nhưng thế thì mang tiếng cho gia đình lắm.Bố mẹ em cao tuổi rồi,em không muốn các cụ bị hàng xóm râm ran là có thằng con trốn nghĩa vụ! Các cụ lại buồn ...!
    Nhấp nhỏm mãi rùi sự thật cũng tới,em có tên trong danh sách những người lên đường năm ấy(cả thôn có mỗi thằng em đi khám thì gì mà chẳng trúng.Thế là bao nhiêu dự định học hành đành gấp lại. .Lòng em hoang mang lắm!không bít cuộc đời mình rồi sẽ ra sao?Thấy mấy thằng bạn lần lượt vào ĐH mà mình thì..

    Tuần đầu tiên trong doanh trại có lẽ là dài nhất trong thời gian bộ đội của em.Nhớ nhà quá !Thằng học sinh mới rời ghế nhà trường thì bít cái quái gì . Vậy mà giờ phải tự lo cho bản thân mình để thích nghi với môi trường mới.Mà vào lính thì đúng là đủ việc.Mới vào doanh trại hôm trước thì hôm sau đã tay cuốc tay xẻng đi khai hoang đất để tăng gia.Hết giờ huấn luyện đã vội ào ra gánh phân tưới nước chăm rau cho đủ chỉ tiêu,để còn đủ thời gian mà đi tắm qua một cái.Lắm hôm vào không kịp thế là hết nước,nhìn xuống đáy bể nước còn lại toàn nước đục màu phèn.Em nói các bác không tin chứ cả đi wc cũng phải tranh nhau,giành giật,thằng đi trước giữ chỗ cho thằng cùng tiểu đội đợi sau ...
    Thế rồi khi cuộc sống đã vào quỹ đạo thì em cũng tự nhiên chẳng thấy buồn nữa.Em lại thấy đời bộ đội của em có rất nhiều kỉ niệm đẹp mà nếu k đi lính thì em chẳng biết bao giờ.Những buổi tối đi hành quân cùng đồng đội,đêm về báo động chạy huỳnh huỵch rồi sáng hôm sau ra 5h đã chạy ,đã thể dục một hai ba bốn rồi. Những lần diễn tập vòng tổng hợp đi cả đêm,thằng nào khỏe (như em )toàn mang vác hộ cho thằng yếu.Học thêm được một thứ tình mà mình chưa từng biết: tình đồng đội! Tình cảm ấy em thấy cao đẹp lắm,có lẽ bây giờ chỉ trải qua quân đội nhân dân VN mới biết thôi!
    Ra quân rồi em lại cố gắng thi tiếp và cũng đỗ.Rồi thế nào em lại yêu được cô bạn học cấp 3 ngày xưa em thích.lạ thế đấy các bác ạ.Hồi ấy cô ấy chẳng thích em đâu,ra trường rùi ngỡ k gặp lại nữa, vậy mà mình lại có duyên số phúc phận thế nào ấy!Hai đứa gặp lại rùi yêu nhau rùi...nên vợ nên chồng mới hay chứ!
    Bây giờ nghĩ lại em thấy quãng thời gian NVQS mình trải qua không hề là vô nghĩa!Đó là khoảng thời gian đẹp nhất mà em nghĩ mình đã may mắn có được.Nhiều người em gặp nói rằng đi bộ đội là phí phạm thời gian và vô ích.Nhưng..vô ích hay không còn tùy từng người.Con người ta vào đời bằng nhiều cách.Còn em luôn trân trọng những tháng ngày quân ngũ đã qua,những tháng ngày cuộc sống của mình thực sự có lý tưởng,có rèn luyện, tự hào là người chiến sĩ trong quân đội nhân dân VN!
  10. cady666

    cady666 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    1
    Đúng vậy. Đó là quãng thời gian đẹp nhất.

Chia sẻ trang này