1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chính sự bạc nhược của các quan chức VFF làm cho người Thái khi thường chúng ta

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi diskuloz, 10/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. typn_number1

    typn_number1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cái cảnh cu Tuấn lẽo đẽo theo năn ni thằng ku HLV Thái Lan nhận cúp nhịn cười chẳng nổi. Thân làm TTK mà làmb ba cái chuyện tào lao, làm mất thể diện quốc gia quá, nó đếch nhận cúp thì khỏi trao cho nó, giải vỡ thì vỡ.. lần sau trừ nó ra không mời miếc gì hết, tìm mấy thằng khác mời. Mà mấy tay ở VFF hình như mắc chứng tự kỷ ám thị..cái gì cũng Thái.. nhục đến nỗi đang sợ giải U21 nó không tham gia ..pó tay mấy cha VFF.
    Nói đi thì cũng nói lại, trình của Hỷ, Tuấn chỉ có hạn, mà lại bắt làm quá sức không làm nổi là đúng rồi, tình trạng này không chỉ xảy ra ở ngành TT
  2. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua ở sân bay Nội Bài tôi còn nhìn thấy chúng nó cầm cup cười toe toét chụp ảnh với bọn cổ động viên Thái cơ mà có vẻ gì chúng nó không cần cái cup đó đâu .
    Sau sự việc này tôi thấy sự bạc nhược của những người đứng đầu VFF những phút cuối của trận đấu đó như là 1 trò hề . Đáng tiếc là các báo không viết gì nhiều về sự việc này
  3. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    Tự cái quái gì ở đây nhỉ ? Quả phạt đền đó là đúng rồi còn gì nó đốn người đến thế cơ mà
  4. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Có 2 thứ mà VN không bao giờ lầm giỏi hơn được TL là đá bóng và chơi **** .
  5. Galatasaray

    Galatasaray Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    báo chí Thái thì ngơ với vụ này, nhưng các forum bóng đá Thái thì cđv cũng đang tranh cãi rất gay gắt.Đa phần đều phản đối kịch liệt hành động thiếu chuyên nghiệp của BHL U19 Thái, một số còn dùng các từ ngữ khá mạnh mẽ như ''bán danh dự tổ quốc,làm xấu mặt người Thái,hành động ko có đầu óc,..họ coi đây là 1 đội U19 cần phải giải tán cả cầu thủ lẫn BHL.
    Phần còn lại thì bênh vực U19 Thái, vì cho rằng từ trước đến nay các giải giao hữu ở vn trọng tài vn thường hay bắt ép TL, bđ VN thèm khát thắng TL đến nỗi giở ra đủ trò hòng đạt đc phần thắng trog tất cả các giải đấu , nên lần này phải hành động thế để "cho vn sáng mắt ra ".
    xem ra qua vụ này cả TL và VN đều rút ra đc những bài học .
    nhưng mà kể ra cũng nhục thật, khi nghe chúng nó nói rằng VN luôn thèm khát, thèm khát thắng TL. ,Khốn nỗi báo chí và VFF hay đưa cái ngưỡng TL ra để mọi đội tuyển của vn vươn tới cơ.
    __________________
  6. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Người chiến thắng U19 VN...không thất bại. Cho dù trọng tài có thiên vị chủ nhà trong cái giải quan trọng hơn phường một chút ....nhưng không có cố gắng và khả năng thì khó mà gỡ 2 quả và tạo sức ép...điều này cho thấy bóng đá Thái cũng hết hơi...có thế thôi. Thật ra VN thua Thái gần đây không phải trình V lit thua Thái mà vì thằng Đần quá ngu và VFF cũng vậy trọng chọn người xếp quân và lối đá...dĩ nhiên có phần của lối suy nghĩ lạc hậu cục bộ thiển cận địa phương của những người làm báo chí. Chừng nào những thằng đại loại như Công Vinh, Minh Đức, Huy Hoàng, Tấn Tài, Văn Biển, Văn Nhiên...chia nhau chổ trong tuyển thì tuyển VN không khá nổi....mặc cho những thằng khác như Văn Thành, Ngọc Thanh, Phước Tứ phấn đấu lòi mạng mỡ cũng không ăn thua.
    VFF thì yếu hèn...tao tổ chức, U19 đá chơi thắng thua không quan trọng...mày bỏ cuộc tao xử thua như V lit...** bọn U19 Thái là cái dế gì mà sợ nó. Sợ nó về mét thì Thái giận VN chăng...Trên bất cứ phương diện gì VN cũng chẳng ngại Thái....sợ gì nó giận...miễn mình đúng là cứ làm....lại đi chiều bọn nhãi mép U19 Thái...thế cấp Tuyển chúng nó còn nhường nhịn tới đâu....cái bọn bị thịt này nên cho về nuôi lợn đi.
    Còn thằng U19 Thái ra điều tao không cần, đẳng cấp tao cao hơn...nhưng thật ra chúng bị quê xệ. Chúng không thể thắng U19 VN 3-0 như ở cấp tuyển (vì đíu có cái thằng nô dịch da trắng đầu óc da vàng Đần nắm quân)...mà ngược lại còn vật vã với 1 tuyển nhỏ thó hơn....bản thân nó hoà mà vô địch cũng tự thấy nhục...vì đá thế thì U19 này ra Á Châu đá đách gì nổi...trình thì đèo còn cay cú ăn thua....lại bày đặt em chả vớ vẩn trong khi U19 VN đá ra ngoài tĩnh bơ mới gọi là cái giải giao hửu này tao cố đá nhưng không màn ăn thua...mày muốn tao cho hoà đấy....bởi nó nhục mà không cầm nổi Cup.
    Đúng là cái làng bóng đá ĐNA nơi hội tụ của những thằng đíu biết đá bóng, đíu có đầu óc nhìn ra khỏi luỹ tre làng. Tất cả gà què ăn quẩn.
  7. chally_cucu

    chally_cucu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    1.553
    Đã được thích:
    0
    Nhìn mấy thằng trên VFF mà nản, cho về hết đi là vừa. BĐVN bao năm nay chả đi lên được
  8. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Một ông bóng rổ, một ông điền kinh nhảy sang đá bóng sao được. Ngay ông Khôi chắc gì đã có chuyên môn?

Chia sẻ trang này