1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chính ta còn không có.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi monaco_vn, 03/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. monaco_vn

    monaco_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0

    14.8.09:
    Anh yêu quý, hãy thông cảm cho giấc mơ của em!
    Khi ban ngày, em bận việc nọ mải việc kia và em ko còn thời gian nghĩ đến người đàn ông cũ - người đã ám ảnh em đến tận giấc mơ - bây giờ. Và như lời anh nói, "em hãy cắt đứt tin nhắn, điện thoại với các thể loại bạn trai của em" - em tự kiểm soát mình rất tốt!
    Nhưng, đêm qua, giấc ngủ chập chờn mang giấc mơ mộng mị trở về, em mơ, em thấy, em vui vì người ấy gọi điện liên lạc với em, để tâm sự, để hỏi han những ngày tháng đã qua. Em vui trong trong giấc mơ. Anh yếu quý, hãy thông cảm cho giấc mơ của em vì điều đó còn ám ảnh em, còn day dứt. Sự hận thù "mơ hồ" ấy đã huỷ hoại yêu thương của em suốt 5 năm qua.
    "Anh sẽ hoá giải lời nguyền của em" - anh yêu quý, anh đủ yêu thương để bù đắp, hoá giải tổn thương trong em. Đủ yêu thương để dẫn dắt em trên con đường sáng. Như sáng nay, em đã làm được 1 việc thiện theo yêu cầu của anh.

  2. monaco_vn

    monaco_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0

    18.8.09:
    "Không truy tìm quá khứ
    Không ước vọng tương lai
    Quá khứ đã qua rồi
    Tương lại thì chưa đến
    Chỉ có pháp hiện tại
    Tuệ quán chính là đây..."

    Được monaco_vn sửa chữa / chuyển vào 22:33 ngày 18/08/2009

Chia sẻ trang này