1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chính thức phát động cuộc thi thơ Trí Tuệ Việt Nam Online lần thứ nhất

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Beethoven, 23/01/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ania

    ania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    lieu minh co the gui bai o day khong nhi
    a
  2. ania

    ania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0

    NỖI NIỀM GỬI LẠI
    GIỜ NƠI ẤY ĐÃ THÀNH TRƯỜNG CŨ
    CỎ VEN ĐƯỜNG XANH MƯỚT BƯỚC CHÂN ĐI
    EM KHÔNG KHÓC TRONG NGÀY HỌC CUỐI
    NHƯNG THU SANG NĂM THÁNG CỨ ÙA VỀ
    ĐÃ CÓ LÚC EM KHÔNG HIỂU NỔI
    NHỮNG THÁNG NGÀY MÌNH CÓ TRONG TAY
    NHỮNG ÁNH MẮT NỤ CƯỜI BẠN CŨ
    DỊU DÀNG NHƯ MỘT THOÁNG MÂY BAY
    VÀ CÓ LÚC EM NGỒI NUỐI TIẾC
    LỜI CÔ XƯA CÒN VỌNG DẾN GIỜ
    NẮNG MÙA THU TRẢI VÀNG ÓNG Ả
    NGÀY HỘI TRƯỜNG CÔ CÒN NHỚ TRÒ XƯA
    GIỜ NƠI ẤY ĐÃ THÀNH TRƯỜNG CŨ
    HOA BÀNG RƠI NHÈ NHẸ DỌC ĐƯỜNG VỀ
    TRÁI CHÍN NHƯ MỘT LỜI NHẮC NHỞ
    CỘI NGUỒN NÀO NÂNG ĐỠ BƯỚC NGƯỜI ĐI
    GIỜ NƠI ẤY ĐÃ TOÀN MÀU NẮNG MỚI
    BÀI HỌC BAO NĂM CÔ GIẢNG VẪN BỒI HỒI
    LŨ HỌC TRÒ MẮT TRÒN BIÊNG BIẾC
    AI SAU NÀY NUỐI TIẾC ĐẦY VƠI
    XIN GỬI LẠI TRƯỜNG XƯA NỖI NHỚ
    VÀ NHỮNG LỜI NGUYỆN ƯỚC TINH KHÔI
    RỒI SỚM MAI BƯỚC RA ĐƯỜNG TẤP NẬP
    VẪN VẸN NGUYÊN KÍ ỨC MỘT THỜI.
    a
  3. D.T.Duc

    D.T.Duc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    XIN CHÀO TẤT CẢ CÁC THÀNH VIÊN CỦA TTVN ONLOINE
    Mình là một người mà thơ bẻ đôi 1 chữ cũng 0 biết , nên vì thế khi ttvn online tổ chức cuộc thi thơ , mình buồn vì 0 đóng góp cho cuộc thi 1 bài thơ nào
    Vì thế bạn nào cảm thấy có năng khiếu thơ thì hướng dẫn cho mình cách làm thơ như thế nào đi
    Cảm ơn

    D.T.Duc
  4. alibaba30383

    alibaba30383 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    các bac lảm thơ ma em xấu hổ cho ttvn em nghỉ nên thôi tơ di các bác ạ! ớn quá
  5. alibaba30383

    alibaba30383 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    các bác cho em biết rthể loại thơ đẻ em con gửi
  6. VietMai_diary

    VietMai_diary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Chào bà con !!!
    Rất vui khi được là một thành viên của TTVNONLINE !! Tui hi vọng sẽ được mọi người chỉ giáo . Cảm ơn nhiều lắm !!!
    Còn sau dây tui xin góp mặt một bài thơ ma tui tự làm khi tui xa nhà . Mong mọi người góp ý cho tui . Cảm ơn mọi người trước nha !!! Ơ nhưng mà tui wên mất rồi !!! Thui để lần sau nha !!!
    [red]
    Hoàng Mai
  7. hoai_phuong_new

    hoai_phuong_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    minh muon gui 1 bai tho de du thi
    bai tho: hai cuc trai dau
    hai dua la hai cuc trai dau
    cung nhau qua anh mat nhin
    tu anh mat den nhip tim
    roi cam men yeu thuong nao co biet
    can nhau va chi can duy nhat
    duoc ben nhau trong suot cuoc doi nay
    thoi gian cung ko lam doi thay
    tinh yeu danh cho nhau mai mai
    hai dua la hai cuc trai dau
    tim hoa hop o chung 1 diem
    diem nao nhi ? hai dua mai tim kiem
    nghi ko ra thoi chang can tim
    chi can con tim
    trao nhau tron ven
    phuong
  8. taysungbavang

    taysungbavang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    2
    Chào các bác, nhân dịp xuân về, còn có 26 phút nữa là giao thừa ,Tết đến rồi, em cũng vừa mới đăng nhập đựơc vào TTVN.Em xin gửi bài thơ về mùa xuân của em ạ
    Chuyện về mùa hoa mai
    Hình như mùa này Bắc đang rét
    Cái rét thật gần và xa xôi
    Còn anh đang ở miền Nam đó
    Với nắng vàng hanh vốn thật gần
    Nắng vàng vì lẽ xuân về
    Vì hoa mai đó hay vì rạ rơm
    Em biết chăng?
    Giữ thành phố trong lòng đã tất bật
    Chuyện ngựơc xuôi vì những chuyện lằng nhằng
    Anh vẫn muốn gửi một cành mai nở
    Về tới tận bàn tay của em đây
    Từ chồi xanh mang sức sống ươm mầm
    Bỗng rực lửa toả thành đoá nắng nhẹ
    Con đường quen trên lối cũ đi về
    Lòng bỗng ngập và tràn niền thương nhớ
    Có lẽ:
    Anh chẳng biết cái lạnh nơi em ở
    Và hơi thở mùa xuân qua nơi em
    Hồng sắc thắm của môi nàng thiếu nữ
    Mùa đào nguyên như phảng phất đâu đây
    Ô hay
    Dòng sông phù sa nơi anh ở
    Chợt về theo những cánh chim
    Có lẽ khoảng cách vạn thiên lý
    Thật gần và tan biến hoa mai
    còn 7 phút là giao thừa
    TSBV
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này