1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chính thức phát động cuộc thi thơ Trí Tuệ Việt Nam Online lần thứ nhất

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Beethoven, 23/01/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Beethoven

    Beethoven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2000
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Các bạn cứ ký nick name của mình vào cuối bài thơ, sau khi công bố giải thưởng chúng tôi sẽ liên hệ với người dành giải để có các thông tin chi tiết sau
    Trí Tuệ Việt Nam Online, Tiến lên!
  2. meohoang85@operamail.com

    meohoang85@operamail.com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    troi oi! thi tho sao.kieu nay chac minh ve hoc them vai thang nua de di thi thoi.minh thich lam tho lam nhung tiec nhat la khong co tai nang nen danh dung ngo moi nguoi so tai vay, nhung minh se gui nhung bai binh tho do, vi vay hi vong la se co nhung tac gia tho gui tac pham yeu quy cua minh cho toi.chao cac ban( hehê biet dau nho toi binh ma tac pham cua cac ban doat giai do).chao than ai!
    [blue]
    thao

    [/thao]
  3. nhuy

    nhuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    hay quá,mình đã có dịp trổ tài rồi.
    chảng biết có hay hơn ai không nhưng chưa thử thì làm sao mà biết dược nhỉ.
    phải nhân dịp này làm cho thiên hạ lé mắt mới được
  4. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Lãng tử mong được nhận giải "Con ong" thôi
    hàhà,ngày đêm sản xuất thơ thôi
    ------------------
    Sát thủ tình trường hay lãng tử quê mùa
  5. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Ấy , ấy, bác Lãng tử định cạnh tranh với em à? Em cũng chỉ mong được cái giải ấy, định mang hết thơ từ thời mẫu giáo của mình ra đăng đây...hẹ hẹ.. :-) Các giải khác, thấy trình độ mình chưa với được, thôi thì em với bác tranh nhau vậy nào.. :-)
    NMH
  6. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    hì hì,chào cục đường phèn, bác có bao nhiêu bài thơ nào? Em đây cả đống,quyết tâm thắng bác đó nghe,nhưng mà giờ em vẫn chưa ra tay,bác hãy đợi đấy
    Sát thủ tình trường hay lãng tử quê mùa
  7. lady_in_red82

    lady_in_red82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Hi ev'rybody!
    Sao mọi người cứ chọc nhau hoài vậy, mà không gửi bài thơ của mình đi ! Thời gian đang trôi nhanh lắm rồi kìa! Mọi người cứ chọc nhau như vậy, đến khi ngoảnh ra thì giải CON ONG đã về tay lady_in_red82 cho coi ! Hihihii..
    Hôm nay lady_in_red82 lại "kí gửi" "đứa con tâm hồn" nữa cho BGK đây này. Mong là nó sẽ được mọi người nâng niu chiều chuộng chứ không phải nằm mốc meo trong cuốn sổ của Lady ! Bài này đáng lẽ ra chỉ dành cho 2 người đọc thôi, một là Lady, hai la "người đó" đó. Nhưng mà hắn chưa xuất hiện trong cuộc đời của Lady nên bây giờ Lady đem bài này ra "tỉ thí" - bao giờ hắn đến Lady sẽ đền cho hắn bài khác mừ !
    "Hoàn cảnh sáng tác" bài này cũng khá là li kì rùng rợn. Hôm đó là ngày thi môn Triết trong kì thì đầu tiên của "đời SV" của Lady. Quý vị cũng biết đó, cái môn này đúng thật là ác mộng. Lớp Lady cứ 10 đứa thì đến 9,9 đứa găm tài liệu theo người. Lady chỉ mang mỗi một tờ ( chính xác là 1 tờ) - vậy mà lơ ngơ thế nào lại bị tóm - bị tịch thu bài sớm ơi là sớm. Vậy là thời gian nhàn rỗi còn lại trong phòng thì Lady ngồi làm bài thơ này...Hihihi...( Cũng từ lần đó Lady chẳng bao giờ dám mang một cái gì có tên gọi là tài liệu vào phòng thi nữa, vậy mà qua hết, lại còn HB...Khoẻ re !)
    Trước khi đọc bài thơ. Lady xin chú thích : Danh từ riêng "L.P" được sử dụng trong bài thơ là tên thật của Lady đó mà ( Hìhì...cũng vì tính chất riêng tư này mà Lady chắc là bài này bị out sớm mất !)
    CỔ TÍCH CHO TÔI
    Khi tôi chưa là người, có thể bạn đã gặp tôi rồi đấy
    Nếu cùng thu lang thang trên những cánh đồng hoa
    Khi ấy tôi chưa phải L.P đâu bạn ạ
    Người ta gọi tôi : SUNFLOWER
    Đồng hoa trải dài ngút ngát chân mây
    Tôi giữa bạn bè - khiêm nhường và kiêu hãnh
    Chẳng phải nắng đâu - màu của tôi vàng ánh
    Đêm chẳng dám về trên đồng-bãi-của-tôi!
    Tôi yêu gió và tôi yêu trời
    Tôi yêu nắng và tôi yêu mây trắng
    Màu đất đỏ dưới chân tôi ấm nóng
    Vĩnh cửu thu - không sắc lạnh đông buồn.
    Hướng về phía mặt trời, quá khứ - bóng dưới chân
    Cô đơn phía sau, buồn đau không ngoái lại
    Tôi là tương lai, tôi là hiện tại
    TÔI LÀ TÔI - mãi mãi - giữa cuộc đời!
    Rồi một chiều xôn xao nắng, một người
    ( Chẳng ai hay anh từ đâu đến cả )
    Một người khách lạ!
    Sao tôi nghe quen như gặp gỡ đâu rồi?
    Anh ngả mình xuống vệ cỏ sương rơi
    (Cỏ hôm ấy sao cũng non xanh quá)
    Đôi mắt kính trong nắng chiều lấp loá
    Rưng rưng cùng ấm áp tiếng guitar.
    Bài hát về một miền đất rất xa
    Nơi cập bến con tàu có những CÁNH BUỒM ĐỎ THẮM
    Về biển xanh sâu thẳm
    Hải âu bay trên sóng bạc đầu...
    Không ai hiểu điều gì đằng sau khúc ca đâu
    Họ nghe và cười : " Cậu là người cuối cùng lãng mạn!"
    Chỉ mình tôi biết : Đã tới rồi trái tim chung nhịp đập!
    Cổ tích thành hiện thực giữa cuộc đời.
    Anh cũng nhận ra tôi giữa bạt ngàn hoa trên cánh đồng
    Tôi không biết làm sao anh nghe được trái tim đa của tôi đang xôn xao sau sắc vàng kiêu hãnh.
    Gương mặt anh rạng ngời: " Em đợi đã lâu chưa?
    Anh đã đến như lời hẹn từ tiền thân tiền kiếp!"
    Và đằng sau sắc vàng kiêu hãnh, nỗi
  8. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    He he he,thơ của bé cách tân nhỉ,tiếng Anh lân Việt ,xem anh của bé làm đây này
    Em tắm trong water
    Và em cười hơ hơ
    Tóc em đỏ thắm màu red-red
    Và em hét lên
    Ai lớp jiu
    -------------
    Sát thủ tình trường hay lãng tử quê mùa
  9. haique84

    haique84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0

    Textminh cung xin thu mot kiet tac
    chayeu
    Sinh nhat con 17 vang bong cha
    Ngon nen buon lua nhoe trong nuoc mat
    Dua em tho cam tay chi khẽ lắc
    Chi à! chờ hoài sao chẳng thấy cha
    Nho khi xua
    Cha lầm lũi dem nhọc nhằn ra chợ bán
    Dổi thúng mồ hôi mua về cho con tuoi 16 uoc mo
    Cuoc doi cha la ruong dat cằn kho
    Cái hanh rét níu chân cha lạnh buốt
    De gio day
    17 tuoi nghia la con da lon
    Da biet thuong cha khuya som tao tan
    Va con biet mot dieu mãi mãi
    Con khong con cha don hau ngay nao

    Được sửa chữa bởi - haique84 vào 01/02/2002 17:14
  10. nguyenhungvy

    nguyenhungvy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    càng nói thì càng thua người khác đấy các cậu à . nhanh lên đi thơi gian ko chờ cho các bố nói chuyên tiếu lâm đâu . " hảy đợi đấy" có ai coi phim nay chưa nhỉ? hehhehhe
    [blue]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này