1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chính thức phát động cuộc thi thơ Trí Tuệ Việt Nam Online lần thứ nhất

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Beethoven, 23/01/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maxtim142

    maxtim142 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2001
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    THOẢNG MỘT MÀU HUẾ
    Chưa có nổi đôi lần về Huế
    Lần ngang qua chậm một chuyến tàu
    Như chàng trai ngập ngừng trước cửa
    Em chưa mời tôi chẳng dám vô đâu
    Bài thơ đầu tay tôi làm -vì em là con gái Huế
    Mối tình nào mà chẳng đẹp chẳng đau
    Tình yêu nào mà chẳng hồng chẳng tím
    Chưa tỏ bày đành nuốt lệ tình câm
    Cầu Trường Tuyền thiếu em và nắng
    Hỏi giận ai mưa sùi sụt mưa hoài
    Sông hương đẹp cho đời tôi điêu đứng
    Cửa Ngọ Môn sao một chẳng là hai
    Dẫu hiểu về Huế là rất ít
    Nhiều bao nhiêu cũng vọng một chữ chờ
    Chỉ ước ao được làm mây núi Ngự
    Để nghiêng mình vào dịu ngọt ...Huế ơi...
    Thư Lê
    Maxtim142
    Thư Lê
  2. maxtim142

    maxtim142 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2001
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    TÌNH ĐƠN PHƯƠNG
    Tôi dẫu biết đơn phương là khổ
    Nhưng đời tôi lại khổ vì đơn phương
    Đau khổ hơn chỉ giữa lòng mà chẳng nói
    Chỉ ngậm ngùi trông dáng ai từ xa
    Giờ đây tôi chỉ cách người nữa bước
    Tôi không hiểu sao lòng rụt rè
    Pha lẫn chút run run sợ sợ
    Lúc gặp nàng là lúc như thế
    Chỉ dám nhìn ai ánh mắt đơn phương
    Nàng cười với tôi nụ cười tình bạn
    Tôi mỉm cười với số kiếp cô đơn
    Nàng bước đi đi về hướng khác
    Tôi vẫn xoay vòng với đơn phương
    Tình yêu là một vòng tròn vấn vương
    Nàng-Tôi-Hắn ba kẻ đơn phương
    Tôi không biết hắn đơn phương ai
    Mà chỉ biết nàng đơn phương hắn
    Ba chúng tôi tạo thành một đường thẳng
    Mà mãi mãi ba điểm chẳng gặp nhau ...
    Maxtim142
    Thư Lê
    Thư Lê
  3. maxtim142

    maxtim142 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2001
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    ĐI TÌM MÙA XUÂN
    Tôi đi tìm xuân hay xuân tìm tôi
    Sao nỡ dửng dưng lần gặp gỡ
    Tôi yêu xuân đâu là duyên nợ
    Vì lẽ đời không thể khác hơn
    Bao nhiêu mùa xuân ai vẫn cô đơn
    Mãi chờ đợi một nụ hồng chưa nở
    Tôi mượn nắng trời thay lòng bày tỏ
    Nỗi lòng tôi nắng ấm gió dịu dàng
    Loài chim tìm nhau mùa xuân sang
    Tôi lỗi hẹn em mùa cuân trước
    Cũng đành như cành hoa thược dược
    Nở với xuân tàn rụng cũng cùng xuân
    Niềm vui ẩn chứa nỗi trầm luân
    Tôi đi tìm tôi ngày tháng cũ
    Thấy lạc loài trên cánh đồng quá khứ
    Về với xuân tạ lỗi cánh hoa vàng
    Tôi ngược dòng cơn lốc thời gian
    Thấy em cười và mùa xuân rạng rỡ
    Thấy cậu bé vụng về làm vỡ
    Bình hoa tươi ủ giữ tuổi xuân thì...
    Maxtim142
    Thư Lê
  4. joys

    joys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn ,
    Một người bạn của tớ hỏi : " Tại sao hay truy cập vào trang Web này thế, có gì thú vị không ? " Tớ đã trả lời rằng : " Vì nó rất trẻ." Mà những cái gì trẻ thường mới mẻ và sáng tạo. Xin chúc mừng tất cả chúng ta vì chúng ta là những người trẻ...
    Cá nhân tớ rất hoan nghênh cuộc thi này của TTVNOnline. Lâu lắm rồi tớ cũng chẳng thơ thẩn gì. Theo ngôn ngữ của đứa bạn tớ thì dạo này không thấy tớ dở hơi mấy. Có nghĩa là không thấy tớ làm thơ đấy mà, hihihi....Nhưng tớ lại rất muốn được chia sẻ cái thời dở hơi ấy với "vài người" để tìm được "một người" dở hơi như tớ cho có bạn. Biết đâu hai cái dở hơi cộng lại chẳng làm nên một ....bài thơ, chất thơ nào đấy, và "chẳng may " lại rinh được giải thưởng về thì sao nào ???
    DỞ HƠI THỨ NHẤT...
    EM PHẢI ĐI,
    Em bỏ đi vì nắng cũng nhạt rồi,
    Phố có buồn không mà bợt cả màu vôi
    Gió tiễn em ngàn ngạt như là khóc
    Nói có một kẻ nhìn mà chỉ cúi đầu thôi...
    Em bỏ đi vì câu hát đã cạn lời
    Nhạc đệm làm chi chỉ gợi những đãi bôi
    Em ở lại khi anh nguyên vẹn thế
    Em không là em ngờm ngợm những khóc cười....
    Joys.
  5. Endless

    Endless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Mây không trắng như những chiều đỏng đảnh
    Lúc giận hờn cất nắng dửng dưng mưa
    [black]
    love
  6. Nga

    Nga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    sau day em co mot vai bai tho mong cac bac xem dum ho cho nhe!
    MAI NƯƠNG
    Trước nhà thấp thoáng bóng mai nương
    Sương sớm mây chiều ánh tịch dương
    Vằng vặc đêm trăng hình mỹ nữ
    Bình minh sán lạn vén màn sang
    Thi nhân chợt tỉnh cuốn màn buông
    Đã thấy mai cuời đón thái dương
    Nắng hạ không hề thay đổi sắc
    Thu đông nép bóng dễ yêu thương

    TẾT VẮNG ĐÀO ĐÃ CÓ MAI
    Tết này đào đắt tớ chơi Mai
    Mai ở vườn nhà chẳng phải ai
    Tứ quý hàng đầu Mai đẹp nhất
    Cổ nhân đánh giá quả không sai
    Đào, Lan, Sen, Cúc xếp hàng hai
    Mỹ nữ nhẹ nhàng vẻ trắng tươi
    Thắt đáy lưng ong hình uyển chuyển
    Lung linh trước gió tưởng ai cười.
    NGA

  7. KyNiemXaVoi

    KyNiemXaVoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Hôm chia tay
    Hôm chia tay...
    Gió dịu dàng bay bay làn tóc
    Có sợi nào vương cổ áo anh ?
    Mùi hương nồng nào có thể quên ?
    Em lặng lẽ đứng nhìn anh cất bước.
    Hôm chia tay...
    Nắng mơ màng trải dài trên phố
    Khói mờ mờ che phủ đằng xa
    Em mỉm cười bảo khói bên anh
    Theo thương nhớ tìm về bên em đó.
    Hôm chia tay
    Em...
    Nén nỗi lòng bên trong tất cả
    Muốn nói rằng sẽ mãi yêu anh
    Nhưng mà rồi vẫn cứ lặng thinh
    Bởi em biết, không nói gì anh cũng hiểu....

    NTKyNiem
  8. KyNiemXaVoi

    KyNiemXaVoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Đón xuân
    ( Tặng những ai phải đón xuân một mình )
    Sáng sớm,
    chim hót trên cành,
    trời se se lạnh,
    xuân rón rén về.
    Đến trưa,
    mặt trời ngạo nghễ,
    chễm chệ trên cao,
    chiếu tia nắng biếc,
    lúng liếng - xuân cười ...
    Chiều Về,
    mặt trời ngái ngủ,
    buông rủ mây trời,
    chim về tổ ấm,
    anh tạm biệt em...
    Vào đêm,
    đèn vàng hiu hắt
    chiếu hắt vào hiên,
    chiếc bóng nghiêng nghiêng,
    em ngồi chờ đón
    giao thừa cùng xuân....

    NTKyNiem
  9. anh_sang_doi_toi

    anh_sang_doi_toi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    thơ có thể làm mấy bài hả các bác ơi
  10. Nga

    Nga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Em vừa mới nghĩ ra một vài bài thơ mới rất mong sự ủng hộ nhiệt tình em xin cảm ơn lắm lắm!!!!!!!!!!!
    PHÚT GIÂY NÀY
    Mùa xuân đến ngập tràn trên TTVN
    Thư tết ấm nồng tình cảm chúng ta
    Nồi bánh trưng rực hồng trên mạng
    Phút giây này đi suốt cuộc đời ta.

    TẾT TRÊN TTVNONLINE!
    TTVNONLINE tất niên tấm lòng thành,
    Mời các bạn cùng vui bên chiếc bánh trưng xanh
    Sản phẩm ông cha ta làm lấy
    Chút quà vui tết đón xuân sang.

    NGA
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này