1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chính thức phát động cuộc thi thơ Trí Tuệ Việt Nam Online lần thứ nhất

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Beethoven, 23/01/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tienminh

    tienminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    CHAT (TT)
    Hôm nay em không gửi
    E-mail cho anh rồi.
    Lời anh nhắn hôm trước
    Không thấy em hồi âm
    Anh lên mạng tìm kiếm
    Không thấy nick em đâu.
    Hay em thay nick mới
    Giận anh rồi phải không ?
    Tìm số phôn em cho
    Anh nhẹ nhàng bấm số
    ``Alô, sở cảnh sát.....``
    Anh giật mình gác máy.
    Có phải ai lên mạng
    Đều muốn giỡn như em
    Xây một cuộc tình ảo,
    Xong rồi lại quên ngay.
    ((tt))))))

    TMINH
  2. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    CHUYỆN KỂ ĐÊM GIAO THUA....
    Đêm giao thừa...
    Ta thấy em ,
    Giữa dòng người sang trọng
    Xấp vé số chìa ra...
    Đôi bàn tay run rẩy....
    Tuổi thơ em đây sao?
    Đâu rồi thiên niên kỷ mới?
    Tiếng gọi đời thường,
    Xé toạc những ước mơ.
    Cơm - Áo - Gạo - Tiền,
    Quay cuồng trong giấc mộng
    Giữa lòng phố lắm người qua lại...
    Rơi rớt những vô tình...
    Em nhặt...
    Tiếng ai vui cười bên mâm rượu,
    Mừng Xuân....
    Gió thổi đêm nay,
    Nghe sao nhiều trăn trở...
    Ý thơ định hình...
    Mà viết mãi chẳng thành câu!
    Giao thừa đến rồi !
    Em sẽ về dâu?
    Hay lại đi về phía nhà thờ...
    Nhìn bao người khấn nguyện ?
    Họ cầu xin gì...
    Em có biết không em?
    Hay em cũng có điều cầu xin...
    Để rồi chợt nhớ...
    Đời chẳng có kinh cầu nào dành cho riêng em!
    Ta làm người mộ đạo giữa bóng đêm.
    Cầu an lành cho những người nghèo khổ.
    Nhưng đấng tối cao ,im lìm không nói
    Ta và Em, hai mảnh đời...
    Hạnh phúc bây giờ..
    Là san sẻ những niềm đau...
    Xuân năm này có khác xuân xưa?
    Hay em vẫn gối đầu nơi hè phố...?
    Thôi..Em hãy thắp sáng một niềm tin nho nhõ...
    Khi gió Xuân thì thầm..mang sắc thắm đến muôn nơi..
    -----------------------------------------------------------------------
    PS: Khi Giao thừa đến..bạn sẽ thấy gì? Hãy cùng tôi dành ra vài phút để nghĩ về họ, những con người không may mắn trong cuộc đời này..Dù tôi biết rằng..cái họ cần..không chỉ là những vần thơ...! Mỗi khi tôi nhìn thấy họ, tôi lai tự nhũ lòng.."MÌNH HẠNH PHÚC BIẾT BAO NHIÊU"...Cuộc dời họ nhắc tôi phải qúy những gì mình đang có....Mong rằng năm mới..họ sẽ có cuộc đời khác di...bạn có nghĩ như tôi không? Chúng ta cùng cầu xin cho họ..bạn nhé..!
  3. HA-UY-CAM

    HA-UY-CAM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    KHÁT VỌNG
    Chào người yêu nhỏ bé
    Cho anh hôn em thật nồng nàn
    Anh sẽ ngắt mặt trời của Bình Minh biển cả
    Tặng riêng em
    Để vầng dương của anh thêm rực rỡ
    Anh sẽ lượm ánh trăng khuya
    Mặc đ àn trời sao ngơ ngác
    Để mát rượi mắt em nhìn
    Sẽ cùng gió mùa Xuân
    Mang theo nắng vàng Thu biếc
    Xào xạc vương trên lối em qua...
    *************
    HẠ-UY-CẦM
  4. truonglop

    truonglop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    HÔN EM
    Buổi chiều hôm ấy đáng muôn hôn
    Hôn gió hôn mây hôn cả hồn
    Hôn cái khúc đường hôn cả bóng
    Hàng cây xanh biết duói hoàn hôn
    Dung duỏi làm sao thế hởi em
    Hôm nay em mặt áo tăm duyên
    Em đi đôi guốc xinh đơn giản
    Em thật hồn nhiên thật tự nhiên
    CHÚ THÍCH :
    Bốn câu thơ đầu mổi câu đều có ít nhất một chử " HÔN"
    Bốn câu thơ sau mổi câu đều có ít nhất một chử "EM"
    Nên ta có chủ đề "HÔN EM "

    TRUONG LOP
  5. tinhyeuvacuocsong

    tinhyeuvacuocsong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    (TT) Gặp gỡ và biệt ly!!!
    " Người đâu găp gỡ làm chi
    Trăm năm biết có duyên gì hay không "
    Em biết em đã bận lòng
    Bao nguời đến trước sao không thấy gì
    Thế rồi anh đến anh đi
    Như cơn lốc biển biết gì bờ xa
    Tình anh tựa lũ - phong ba
    Tình em nhỏ bé lại là của anh
    Mặc cho mặt biển mãi xanh
    Mặc cho sóng cứ lênh đênh cả đời
    Rồi đây những tiếng reo cười
    Vắng anh em sẽ buồn ơi là buồn
    Rồi đây những lúc mưa tuôn
    Vắng anh em biết chia buồn cùng ai
    Rồi đây trong những đêm dài
    Năm canh ai biết , biết ai tỏ bày
    Măc cho trời đất mỏng dầy
    Anh xa - xa mãi - xa dầy sự xa
    Mới đây mới chỉ hôm qua
    Mới đây mới chỉ trưa - mà vội xa
    Hôm qua ta đã bên ta
    Hôm nay thiếu vắng hoá ra một mình
    Trang thơ đọng lại bao tình
    Buồn buồn nhớ nhớ mọt mình vắng ai ..
    ???
    Quynh
    Chú thích : Đây là một bài thơ tôi làm cho tôi trong một tình yêu qua nhanh nhưng khó phai nhạt . Chúng tôi vừa kịp nhận ra tình mình thì đã phải chia tay . Nhờ hai câu thơ trong truyện kiều của cụ NGUYỄN DU mà tôi làm đươc bài thơ này .
    quynh
  6. thanhtrung27

    thanhtrung27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Xin có lời chào mừng tới ban tổ chức mừng xuân một lời chúc tốt đẹp.
    Còn riêng tôi nếu có gì không phải thì xin bỏ qua cho.
    Tôi thấy cuộc thi thơ được tổ chức thật là hay mặc dù tôi hay sợ khi trước đám đông và rất hay ngại tôi cũng có tự tin để ngồi tâm sự trên diễn đàn.
    Thơ là cái gì đó cũng có thể định nghĩa được và cũng có thể không định hình được tôi nghĩ thơ rất khó rất rễ tâm hồn làm thơ không phải lúc nào cũng làm được mỗi bài thơ thể hiện tâm trạng người viết ra nó nhiều khi tôi đọc những bài thơ chẳng cảm thấy gì cả có những bài đọc đi đọc lại vẫn thấy có cái gì đó bên trong mà mình không khám phá ra được, cho nên có cuộc thi thơ thế này là rất hay chỉ có những người yêu thơ mới quan tâm mới tâm sự cũng có thể chỉ có ý kiến không làm được thơ nhưng ta cũng trong làng thơ rồi.
    Mỗi bài thơ hay hay không hay là do tâm tư hoàn cảnh lúc đọc nó có lúc rất nhiều bài thơ ra đời có lúc thì không có bài nào có bài ta cảm thấy tâm đắc nhưng cũng có bài ta không cảm thấy gì cả nếu có thời gian thì cũng có thể bâng khuâng hơn nữa, vì biết tin muộn cho nên không kịp soạn gì cả nghĩ gì nói đấy thôi
    thơ cũng có thể không hay nhưng tham gia vào cuộc thi thơ thì tôi cũng có bài đóng góp.
    Đề không rõ
    Thơ không điệu không vần
    Không ngữ pháp chau truốt
    Tấm lòng thì tràn ngập
    Có những gì bâng khuâng.
    Vội
    bài thơ chưa thành vần
    bài thơ chưa thành điệu
    tôi vẫn muốn đưa ra
    là lúc tôi thật nhất.
    nhớ
    giữa chốn phồn hoa đô thị
    một góc bình yên
    tiếng máy không tĩnh lặng
    nhớ về nơi phương xa
    Nơi có bài thơ tổ Quốc
    Mà khi học chưa đủ hiểu điều gì
    Có con tầu mơ ước
    Vẫy gọi tâm hồn tôi
    Cho tôi thêm khao khát
    Về lẽ sống ở đời
    Giờ em đang ở đó
    Xa tôi tít mù khơi
    Không biết em có hiểu
    Tâm hồn tôi chơi vơi.
    bài thơ ttvnonline
    Xưa tôi không thể nào?
    Giờ tôi vui biết mấy
    chúng ta luôn gần nhau
    không khoảng cách chia ly
    không điều gì ngân cản
    ngồi đây với TTVNOLINE.
    thanhttrung
  7. thu_van1987

    thu_van1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Minh xin phep gui thu mot bai tho nua xem sao nhe
    NẮNG
    Ánh nắng thu dìu dịu
    Chăm chi dệt sắc màu
    Cơn gió thu man mác
    Đẩy mây trôi về đâu
    Cơn gió nào đuổi nhau
    Luồn qua từng kẽ lá
    Chơi trốn tìm thạt lạ
    Nắng mệt nhoài vẫn vui.

    thuvan
    [/size=12]
  8. thu_van1987

    thu_van1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    HOA VÀ GIÓ
    ( TT )
    Cánh hoa nhài khẽ mở
    Xoè thành chiéc nôi êm
    Nụ hoa như em bé
    Lim dim con mắt nhìn.
    Cánh hoa - bầu trời nhỏ
    Cánh gió - dải lụa mềm
    Cánh hoa và cánh gió
    Thức trong vườn đêm đêm.

    thuvan
    [/size=12]
  9. thu_van1987

    thu_van1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    ( TT )
    Mặ?.
    Em mặĂ nhỏ?ãt hỏ?Ăt nỏ??ng h?ă
    Nhỏ?ãt ch?ạm phặ?ỏằÊng thỏ??m tiỏ??ng ve tr?ên cành
    Nhỏ?ãt ch?ạm m?Ây trỏ??ng m?Ây xanh
    Nhỏ?ãt ch?ạm m?Ây trỏ??ng m?Ây xanh
    Nhỏ?ãt cặĂn gió nhỏ?ạ m?ênh mang bỏ?Đu trỏằ?i
    Nhặ?ng là mặĂ ?'ỏ?Ơy mà thôi
    Tay em qu?Ă ngỏ??n m?Ây trỏằ?i qu?Ă xa!
    ( TT )

    thuvan
    [/size=12]
  10. Boy_Chelsea

    Boy_Chelsea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi nguời!
    Hồi còn đi học va` những khi nhớ về những kỉ niệm cũ,mình cũng làm khá nhiều thơ,nhưng mà chỉ có hai bài là mình thấy tâm đắc nhất,hôm nay mình xin chép trước một bài,hy vọng mọi ngươi sẽ không chê và có thể sẽ góp ý cho mình,xin cảm ơn nhiều................
    CHUYỆN NGÀY XƯA
    Đã xa rồi tất cả
    Những năm tháng học trò
    Nhưng đừng ai vội vã
    Bỏ lại chuyện ngày xưa.............
    Mùa hạ đến cùng mưa
    Mưa buồn như nhỏ lệ
    Kỉ niệm xưa mưa kể
    Cho lũ học trò nào.........?
    Hàng phượng vĩ lao xao
    Như có lời nhắn nhủ
    Nhớ mãi về trường cũ
    Cùng bè bạn,thầy cô
    Có ai cứ làm thơ
    Để dành cho người ấy
    Nhưng sao thơ buồn vậy?
    Vì tay đã dời tay.............
    Dịu dàng hoa cỏ may
    Cài lên chùm nắng hạ
    Cài lên cả mối tình
    Của hai người "xa lạ".
    Diep
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này