CHÍNH XÁC............ Hai vơ chồng mới kết hôn ,sau 9 tháng họ tới bệnh viện Sau 10 phút bác sỹ bước ra .Chúc mừng anh ,anh đã la bố của một cháu trai kháu khỉnh Người bố mừng rỡ deo lên ,ôi cảm ơn chúa và ôm hôn bác sy ! Sau10 phút bác sỹ lại bươc ra .Bác sỹ chúc mừng anh , anh lai là bố của môt cháu gái bụ bẫm,người bố deo lên Ôi quả là tạo hoá thật là tuyệt vời .Tôi phải ra phố uống chút gì đã vì sau 10 phút nữa đứa bé tiếp theo mới ra đời
đếch hay ! tớ kể chuyện khác cho mà nghe trước của phòng sản mấy ông chồng ngồi với nhau ! một lúc y tá bước ra ông nguyễn văn A chúc mừng ông ! bà nhà sinh đôi - thật tuyệt và trùng hợp làm sao ! tui là đạo diễn phim 2 đứa bé đấy một lúc sau ông B chúc mừng ông bà nhà sinh 3 - ôi trời ! tôi là ông bầu nhóm tam ca áo trắng đấy ông C bà nhà sinh 5 - sao lại có thể trùng hợp thế nhỉ ! tôi vừa mới ra đĩa 5 vì sao trong đêm gã thứ 3 run lên bần bật ! không thể thế được ...tôi là đạo diễn phim 101 chú chó đốm phòng bên cạnh có 1 gã nigeria đi khám , ko bít chuyện gì sẽ xảy ra vì là lần đầu đi khám . anh ta hỏi 1 người bên cạnh -anh đến làm gì vậy? -tôi thử máu -thế để thử máu người ta sẽ làm gì??? -họ sẽ cắt ở tay ông 1 chút máu gã run lên và đưa tay xuống dưới ôm chặt - sao vậy>??? - tôi đi thử nước tiểu
mình rât thích một câu chuyện từng đọc trên sv vn để mình kể cho các ban nghe nhá " Hai ông khach đến thuê nhà trọ , thấy ngôi nhà bẩn thỉu một ông cất tiếng mỉa mai :giá thuê cái chuồng lơn này bao nhiêu? người chủ nhà bèn trả lời: " cho một con là 2 đô ,cho 2 con là 3 đô" . phải nói là tuyệt vời?????????????
Góp tí. Chồng đi nhậu say về leo lên giường bỗng nhìn thấy phía dưới thò ra 6 cái chân bèn hỏi vợ: -Em ơi, sao lại thế này? -Nốc cho lắm vào, ngồi dậy đếm thử xem nào Anh ta ngồi dậy đếm thì chỉ có 4 thật: -Anh say thật rồi, xin lỗi em.
thế mà hôm tôi rượu say về thấy có 3 cái chân thò ra ,tương say đi ngủ sảng ra mơi biết ,thăng hàng xóm nó cụt một chân.thế mới đau chứ.