1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chit-chat corner

Chủ đề trong 'Anh (English Club)' bởi CXR, 06/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Hey little chicken, sao xơi luôn con F vậy? ............. Quá thảm
  2. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0

    Chị Ga_con xơi điểm F sao? Tội nghiệp chị ý quá nhỉ. Sao lại thế ạ?
    Anh Long à, 1 năm ở Ams, cảm xúc nhiều lắm anh ạ. hì hì em chưa thấy cái lớp a1 nào đáng yêu như cái lớp của em. Cái câu nói "Chúc em tìm được những người bạn tốt ở Ams" của anh ám ảnh em đấy, nhưng may mắn là bây giờ ko sao rồi. Ai cũng nhận xét lớp em là lớp a1 quái đản nhất từ trước tới nay. Đối với các lớp khác thì có 2 quan điểm. Các bạn a1 năm nay thật là tuyệt vời hoặc Bọn A1 đúng là một lũ kiêu căng, lúc nào cũng vênh mặt lên. Thường thì người tài hay bị ghen ghét anh ạ . Chắc tại lớp em nổi quá, ghen ăn tức ở ý mà . Nhưng cũng tại lớp em toàn những đứa kiểu đã chơi thân thì cực kỳ vui, không chơi thì không nói 1 câu nào nên toàn bị hiểu nhầm là kiêu. Còn đối với các thầy cô: A1 là một nỗi kinh hoàng, nghịch không chịu được. Nhưng mà học thì vẫn giỏi nên cũng vẫn quí! Thế mới hay chứ!!! Còn không khí cạnh tranh trong lớp à? 100% là không có. Giờ kiểm tra gì mà nhắc nhau lia lịa, 1 đứa làm được thì những đứa xung quanh cũng làm được hết, tuỳ đứa nào chép nhanh hay chậm thôi. Mà nói chung là chơi với nhau vui lắm, cứ giờ 5' hay giờ ra chơi là cả lớp ầm ầm đứa nào cũng cười. Đứa nào cũng kêu cười nhiều quá méo mồm mất rồi Nói chung là vui lắm vui lắm anh ạ. Ai cũng yêu lớp của mình. (Đáng tiếc là vẫn có 2 đứa bị tẩy chay, bọn này tính tình đểu cáng như 2 con điên. Hồi cấp 2 học lớp em cũng bị tẩy chay nốt. đáng đời bọn đấy! )
    Còn giáo viên trường ams: nói chung là ổn nhưng cũng có những người vô cùng "lỗ mãng", lúc nào cũng chửi học sinh như lão Cử dạy tin chẳng hạn. Suốt ngày chửi học sinh mặc dù bọn em có làm gì đâu. hừ hừ cả lớp thề với nhau là sau khi tốt nghiệp lớp 12 thì sẽ về trường cho lão ý 1 trận rùi . Mà hè anh về bao lâu hả anh?
    I wrote your name in the sand, but the waves took it away.
    I wrote your name in the sky, but the wind blew it away.
    So I write your name in my heart, where no one can take it away and it'll be forever...
  3. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Hey Brit,
    ..Có nhận được PM của bullfrog ko vậy, mà túm lại Brit có học cùng lớp với anh em nhà bullfrog ko đấy?

    Close your eyes, open your heart,... and give me your money!
  4. longatum

    longatum Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2001
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    vào trường học vui thế là tốt rồi. lớp em có mấy mống giai thế các chị em có giúp đỡ đùm bọc anh em kô?
    anh đến đầu tháng 6 về. có gì khi nào e-mail anh cái số đthoại rồi về nhà kéo nhau đi chơi

    Tiền bất kiến cổ nhân
    Hậu bất kiến lai giả
    Niệm thiên địa chi du du
    Độc sảng nhiên nhi lệ hạ
  5. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    lớp em hơn lớp anh 1 mống thì phải, 7 đứa. Anh yên tâm, bọn con trai lớp em không để cho các bạn nữ bắt nạt đâu, chỉ có đi bắt nạt lại toàn những girl hiền lành thôi. Bọn đấy cũng hay thật, tính mỗi đứa 1 kiểu, lại học giỏi nữa. Nói chung là lớp em có 32 đứa (ko kể những đứa đi rồi) thì có đến 30 người tuyệt vời!!! Lớp em học với nhau 1 năm thôi mà có đống kỷ niệm, kể ra thì cả ngày. Ôi yêu a1 !!!!!!
    ok, khi nào anh về thì em sẽ gửi cho anh cái phone number. Anh về dạy em bóng rổ cho em với . Mỗi lần em đi tập là để lại trên người 1 thương tích, hôm thì tay tím bầm (đến nỗi không cầm được 1 cái gì), hôm thì cả quả bóng với 1 vận tốc .... không rõ là bao nhiêu (chắc là khá lớn) bay thẳng vào đầu... Vui thật.
    I wrote your name in the sand, but the waves took it away.
    I wrote your name in the sky, but the wind blew it away.
    So I write your name in my heart, where no one can take it away and it'll be forever...
  6. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    To anh TDHung : Thanks for enjoying my posts. Thanks for your nice comments about ITC members. Actually, we have a lot to learn from your generation.
    Hope that you gonna......... digress much farther so we have a chance to learn more from you ...
  7. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Hey anh Xương, hôm nay trong lớp 6 cô giáo nhắc đến "6 degrees of seperation". Lúc nào anh giải thích cho Sáu nhe.
  8. amateur_in_rock

    amateur_in_rock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    4.007
    Đã được thích:
    0
    chẳng liên quan gì đến việc chat chit của các bác nhưng em muốn hỏi bác nào biết chỗ down truyện :Lord of the rings
    bằng tiếng Anh không vậy
    chỉ cho em với
    thanx in adv
    I don't want to stay alive without the capability to feel!
    Still I'm alive but I must be dead.
    'Cause I'm so black in mind.
    Unpleasant-->Unhappy-->Angry-->Rage-->???
  9. deejayz-x

    deejayz-x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    0
    Đây , link đây , đọc đi cho thoả , có cả 3 phần nhé , ENGLISH VERSION .
    http://flyingmoose.org/tolksarc/book/book.htm
  10. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    posted by alan2002
    Chà, lâu lắm rồi mới vào đây. Còn ai nhớ tui không nhỉ?
    I wrote ur name in the sky, but the wind blew it away
    I wrote ur name in the sand, but the waves washed it away
    So I write ur name in my heart, where noone can take it away and 4ever it will stay...

Chia sẻ trang này