1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chịu hết nổi - Suy nghĩ lung tung quá - cả nhà giúp em với ! - Có phải cô ấy bắt cá hai tay?....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi leu_teu, 08/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. leu_teu

    leu_teu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chịu hết nổi - Suy nghĩ lung tung quá - cả nhà giúp em với ! - Có phải cô ấy bắt cá hai tay?....

    Cả nhà ơi, giúp em với nào!

    Buồn chết mất !. Thật sự em không còn cảm thấy mình còn chịu đựng nổi nữa, có lẽ là cơn ghen hành hạ, hay...gì gì đó. Chịu hết nổi, chịu hết nổi rồi !!..

    Từ lúc quen cô ấy, em luôn có cảm giác cô ấy không thật lòng với mình, cô ấy bắt cá hai tay, hay chỉ coi mình là đồ thế thân nào đó. Em đã làm tất cả vì cô ấy, ngay cả cô bé gì hay nhắn tin cho em, cô ấy cũng bảo: ghen, không muốn em gặp cô bé kia nữa. Em cũng làm theo.

    Nhưng ngược lại, thì toàn con ******** đt cho cô ấy thôi. Mỗi lúc nhắn tin thì cứ lấp la, lấp liếm xem xong rồi xoá luôn cả tin gửi đi, lẫn gửi đến. Mà gọi điện thoại gì toàn hỏi : em đi với ai,.... rủ đi nhậu nhẹt. Mà em chúa ghét cái cảnh mấy thằng trong Nam cứ hở tý là nhậu nhẹt, bia bọt say sưa. Có nhiều lúc em gọi đến nhà thì bảo đi chơi với bạn. Khi em nhắn tin thì bảo đang nhậu với bạn....Em không biết thế nào nữa....Mà có mấy thằng nhắn tin bảo yêu cô ấy lắm (mà có thằng biết em đàng hoàng), thì cô ấy toàn trả lời nước đôi, đại loại như : Sao bây giờ anh mới nói?, hay kiểu kiểu không rõ ràng chút nào. Có cô gái nào làm thế với người yêu mình hay không?. Trong khi cô ấy bảo không thích mấy thằng ấy. Nhưng nếu không thích thì sao cứ nhắn tin hoài vậy?. Toàn những loại thư ướt át, tình cảm, nhớ nhung,....Nhất là không chịu dứt khoát như : em đã có người yêu rồi, chẳng hạn.......

    Ngay cả cách đối xử của cô ấy với em, em cũng cảm thấy không khác gì cách cô ấy đối xử với mấy thằng bạn nhậu nhẹt kia mấy. Mỗi lần đi với em, thằng nào gọi đến, cô ấy cũng bảo "Em đang đi chơi với bạn". Khi bên kia hỏi : bạn gì, thì cô ấy cũng chỉ trả lời : Muốn nghĩ sao thì nghĩ?. Mà ngược lại, khi cô ấy đi chơi, nhậu nhẹt với mấy thằng đó (em chưa 1 lần được gặp thằng nào trong số chúnt), em gọi ĐT thì cũng có 1 câu trả lời đó mà thôi. Hình như cô ấy Bắt Cá Hai Tay nên mới có kiểu như vậy phải không?.


    Hôm nọ, đi chơi với cô ấy, có thằng nào tên Thuận, gọi đt vào máy của em....đánh ghen. Bảo đi chơi với cô ấy àh?.....lung tung cả, lời nói rất thô lỗ cộc cằn. Em hỏi cô ấy, thì cố ấy bảo : không hợp với người ấy, đã chia tay từ lâu nhưng anh ấy không chấp nhận. Và nào là cô ấy không gặp anh ta từ lâu lắm rồi. Nếu không gặp thì làm sao biết số ĐT của em?. Chia tay lâu rồi, thì sao bây giờ mới đánh ghen?. Em hỏi nhiều thì lại bảo em...không tin cô ấy.... Thật là không biết thế nào?. Đúng là mình ngu thật.

    Em cảm thấy cô ấy cũng dối em điều gì đó. Như hôm kia, buổi tối gặp nhau, cô ấy bảo sáng CN đi làm sớm nên về sớm (thường đi làm từ 5h sáng đến 1h30 trưa là về). Nhưng 2h em gọi qua nhà để hỏi thăm (vì tụi em có hẹn buổi tối đi xem phim), thì bảo chưa về. Gọi ĐT cầm tay, thì bảo vừa tan ca, bạn rủ đến Long An chơi vì nhà bạn có đám. Mọi người có tin được không khi tan ca lúc 1h30 đến Long An lúc 2h?. Cũng phải mất mấy tiếng, chưa kể phải chuẩn bị Mũ, nón bảo hiểm,....Đầu em như nổ tung lên, em cứ suy nghĩ lung tung từ hôm qua đến giờ....rằng "Cô ấy dối em, xin nghỉ làm ngày hôm qua để đi chơi với ai đó". Nhất là em không chịu nổi cái suy nghĩ rằng người yêu mình đang ngồi trên xe của một thằng nào đó chở đi suốt đường dài....

    Ngay cả việc nhắn tin, khi cô ấy nhắn tin cho em mà em bận không trả lời thì bị bảo ngay là sao anh không trả lời em. Nhưng hôm qua, lúc 10h em nhắn tin hỏi thăm xem cô ấy có khoẻ không, làm việc có mệt không ...thì chẳng nhận được gì. Cũng như mấy lần đi chơi với em, có mấy thằng nhắn tin, cô ấy cũng mặc kệ như thế. Và bây giờ em cảm thấy mình đang là 1 thằng trong số mấy thằng ấy.....Chắc cô ấy đang đi chơi với một anh chàng nào đó cũng dạng như em và cũng nói với người ấy như đã nói với em.....????.

    Ôi trời, đầu em như muốn nổ tung ra đây này. Mọi người ơi, giúp em với...Từ hôm qua giận, em không thèm sms, cô ấy gọi đt em cũng không nhấc máy. Rồi từ hôm qua đến giờ cũng không nhận được tin nhắn nào nữa, không đt gì cả. Mà em lại hay nghĩ lung tung lắm .....hic hic......

    Giúp với, giúp với.....Em chịu hết nổi rồi.......
  2. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Cậu đúng là ngố.
  3. nokia668123

    nokia668123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Đừng quá ngây thơ như thế bạn à,cô bé kia chả yêu gì cậu đâu,hoặc là còn quá ít tuổi để học cách cư xử phải phép.Tóm lại nếu cậu xác định yêu tiếp thì cứ nghiêm túc nói thẳng với cô bé để cô bé người lớn ra một chút,hoặc là chấm dứt.
  4. 2015x

    2015x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.454
    Đã được thích:
    0
    Hic hic
    Tưởng là tối lại có lẩu cá ăn
    Ai ngờ đọc song lẫu cả ruột gan.
  5. nhaquetinhcanthan

    nhaquetinhcanthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn sao giống tớ 5 năm về truớc quá,cũng có 1 thằng tên Thuận như vậy.A e mình là cái phao cứu sinh rồi.xin chia buồn với bạn
  6. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Bọn con gái mà không thờ ơ, tàn ác thế thì bọn con trai chẳng biết đường mà chân trọng tình yêu, chẳng sốt sắng lên nhắn tin cho người yêu, hồi hộp đi hẹn, ghen phát điên lên... Phải có 10 người con gái rơi vào tình trạng này mới thấy 1 anh giai!!! .
    Đùa thế chứ! Nếu cô ta là 1 người tử tế thì chẳng yêu đương gì bạn. Mà tình yêu như con chó ấy, mình chạy thì nó đuổi, mình đứng thì nó sủa, ... Cho nên lúc cô ta vui vẻ ở đâu thì cậu cũng tỏ ra thờ ơ, mặc xác! Kiếm cái gì giải trí, đừng gọi điện làm gì. Vài bữa nếu yêu thật sự cô ta sẽ khác ngay!
  7. hot_heart

    hot_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    @leuteu:
    Tớ thấy đồng chí đủ thông minh để nhận ra cô ta không yêu thương gì đồng chí (ít ra là cho đến thời điểm này). Nhưng đồng chí vẫn cứ cố níu kéo một hy vọng (hão huyền) là có thể cô ta thật ra yêu đồng chí một chút nào đó.
    Thôi, tớ chân thành khuyên đồng chí nên dẹp qua một bên đi. Để vài tuần lễ cho nó thư giãn đầu óc và làm việc khác. Cô ta có phải là mẹ đồng chí đâu mà đồng chí sợ sệt khóc lóc dữ vậy!
  8. 2015x

    2015x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.454
    Đã được thích:
    0
    Cái kiểu nửa lạc nửa mỡ chuối thật
  9. VoTinh_DaTinh

    VoTinh_DaTinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Hơ Hơ..nó cũng có thể gọi là : ĐÁNH VÕNG
    Lượn là lượn lờ chóng cả mặt...nhức cả mắt...
  10. emya

    emya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Thế này mà gọi là iêu à ? Cái con bé này nó làm cậu tốn t.g, hao tâm khổ trí quá rồi đấy . Tớ mà là con trai tớ đã cho nó mấy cái bạt tai rồi đá đít đuổi đi từ lâu rồi Cậu đúng là ngố thật

Chia sẻ trang này