1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chịu hết nổi - Suy nghĩ lung tung quá - cả nhà giúp em với ! - Có phải cô ấy bắt cá hai tay?....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi leu_teu, 08/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. digitalheart

    digitalheart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Ớ! Cô này lại bắt đầu kích bác phỏng!
    @Bác gì tự nghĩ mình ngu: Ngu nhất là những thằng nghĩ mình ngu bác ạ! Em sorry bác, nhưng quả thực là như vậy!
    Em nghĩ rằng, Tình yêu, trước khi nói đến những rung động của trái tim, phải cần có sự tôn trọng, và hơn thế nữa là sự trân trọng. Rõ ràng là cô ta chẳng có chút gì gọi là trân trọng t/c của bác cả. Khốn nạn thân bác! Đặc biệt, trong tình yêu ko được phép có sự quỵ luỵ . Tất cả các Lovers thực thụ và "chuyên nghiệp" đều được đối xử công bằng trong tình yêu, được trân trọng và được hưởng mọi quyền lợi như nhau! Mong bác chân cứng đá mềm, đừng có nhũn như con chi chi thế, làm xấu đi hình ảnh của cánh đàn ông chúng ta!

  2. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    Bé này của cậu không phải là bắt cá hai tay nữa, mà là mỗi tay (ít nhất) 2 con cá .
    Bỏ đi cậu ạ, chả nước non gì đâu!
  3. QUO_VADIS

    QUO_VADIS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/12/2001
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    _Mọi người nói thêm làm gì nữa,chú kia ko vào trả lời tức là đã cam chịu số phận cho cô kia sai bảo rồi . Phí thời gian thôi !
  4. Kitara_love

    Kitara_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Cậu bị nó xỏ mũi rồi, Đừng có níu kéo làm ji` mệt lắm mà có níu kéo được đc thi` liệu rằng sau này cô ta ko cắm vào đầu cậu 1 cái sừng to như sừng tê giác. Cậu nên lường trước tình hình nên đá nó trước ...hehe còn để đến lúc nó đá mình thi` cậu là 1 thằng ngu. Đời thiếu ji` con gái tốt .....Chúc cậu tim` đc người con gái yêu cậu thật sự
  5. hoathep

    hoathep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    1
    Vô tình nghịch ngợm mấy chức năng của TTVN lại lọt vào diễn đàn này. Hihì
    Đọc thấy .... Bạn ơi đá khẩn trương đi, Em này xứng đáng loại từ vòng gửi xe rồi.
    Nếu yêu thực sự thì con gái quan tâm đến con trai từ chuyện ăn uống nghỉ ngơi học hành công việc...và....
    Đôi khi ghen một chút cho nó tình yêu nó sinh động thôi.
    Ngoài ra khi bạn nói điều hay lẽ phải thì cô ấy còn hứng thú chăm chú nghe để làm theo cơ.
    Với người thân của bạn thì cô ấy cũng tỏ ra quan tâm để tình cảm gia đình được gần gũi hơn cơ.
    Nếu không có những điều ấy thì cũng gọi là yêu đương nhưng thực chất chỉ là vui chơi cho qua ngày đoạn tháng thôi. Khờ khờ nếu đã là thế thì bạn bận tâm làm gì, Bỏ đi cho khoẻ
  6. dreamerboy

    dreamerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Bỏ đi thôi anh ạ, thật sự là em thấy biểu hiện cô này đáng ngờ lắm.. Hoặc anh ngừng liênlạc đi, vừa để anh bình tĩnh lại, vừa để xem cô ấy có thật lòng hay ko. CHúc anh vui..
  7. btuananh

    btuananh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    913
    Đã được thích:
    1
    Hello,
    Thực ra là tớ cũng tình cờ vào topic này thôi, đọc bài của bạn ái ngại cho tâm trạng bạn lúc này quá.
    Thực sự là rất trân trọng tình cảm của bạn vì đó là sự chân thành và tình yêu...bạn giành cho đối tác kia, tuy nhiên nếu bạn cảm thấy tự trọng và tôn trọng tình yêu của chính mình thì tôi khuyên bạn nên dừng lại và giành thời gian cho những điều có ý nghĩa hơn (gia đình bố mẹ anh chị em và bạn bè thân thiết) bởi vì tôi thấy cô gái kia hoàn toàn không tôn trọng (nếu nói có nghĩa hơn thì là coi thường) tình yêu của bạn và như thế thì kết cục chỉ là đau khổ, tôi nghĩ là cho cả bạn và cô gái đó (quy luật nhân quả mà)
    Hiện giờ bạn đau khổ và rất khó dứt ra khỏi chuyện này nhưng tôi tin rằng bạn sẽ thoát ra và sau đó bạn sẽ cảm thấy mình trưởng thành hơn nhiều, bây giờ đừng cố gắng để quên chuyện đó mà hay nghĩ nhiều hơn nhiều hơn nữa rồi bạn sau đó bạn sẽ khỏi phải mất thời gian nghĩ nữa vì bạn thấy mình đã nghĩ quá nhiều quá đủ cho chuyện đó rồi
    Chúc vui vẻ

Chia sẻ trang này