1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho 1 ngày........ hôm qua.....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi annylinh_tieuyeutinh, 14/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Cho 1 ngày........ hôm qua.....

              13/12 1 con số ,, cũng chẳng đẹp nhưng dù sao nó cũng có 1 ý nghĩa nào đó với 1 vài nguời,,. Mình à. Nhưng đến ngày đó thì chẳng bao giờ vui nổi,, Từ cái lần đầu tiên , giữa bánh ga tô giữa bạn bè ..  mẹ và con đã cãi nhau ,, con bỏ chạy trong nước mắt.. và nhủ là k bao giờ kk bao giờ có 1 lần thứ 2.. Và cứ thế cứ thế,, mỗi năm .. mỗi lần tới ngày đó.. thật buồn.. cảm giác bây giờ k chỉ là những nguời thân k nhớ., k ngó ngàng đến mà đôi khi cả bạn bè,, Dường như,, mọi nguời k biết,, hay quên mất.. Hôm qua hình như mình cố ngồi online.. trời ơi ngồi cả buổi chiều.. tối.. và đến khuya,, nhưng.. mọi ngưòi đều trong tình trạng Invíible,, biết nói thế nào đây..  Mình sẽ vô duyên quá khi vào gõ từng nick mà nói,, hôm nay Sn tớ,,,  Chán quá,, Đi chơi.. .. vậy mà cũng gặp Sn của một nguời.. giữa hoa . bánh bạn bè,, ,rượu,,,,,,, của 1 nguời khác... làm sao mà cầm lòng cho được.. Bỏ về ngang.. khóc oà và đến khi nín thì cảm thấy sao mình trẻ con thế,, làm nguời khác mất vui,, ít ra cũng nên nói 1 lời,, dù k quenthân....................
     
  2. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra hôm qua là sinh nhật em tieuyeutinh à? Chị nhớ em là cô gái mập mập, trắng trắng, xinh xinh hôm nọ đi cùng nhà SS phải ko nhờ? ah mà thấy hội váy hoành tráng lắm! Sao ko thông báo triệu tập hội váy để....happy birthday hả em?
    Có gì đâu mà phải buồn chứ! Kể cho em nghe nhá, hồi xưa ý mà, cái hồi cũng tầm tuổi em bi giờ ý, (mà chả biết bi giờ em bao tuổi nữa, cứ ví von thế vì nó cũng xưa lắm rồi). Hôm đấy là sinh nhật chị, chị phải cái oái oăm là sinh đúng ngày mùng 08/03, thành ra chúng nó bận đi chơi riêng tư với nhau sạch rồi, có đứa nào thèm quan tâm đến ngày sinh nhật của chị đâu. Con bạn thân nhất của chị nó gọi điện "tao xin lỗi mày vẫn đang còn phải văn nghệ, hôm nay ko thể đến đc, để mai nhé". Thế là chị oà khóc, khóc ko phải vì nó ko đến mà vì....mãi vẫn chả thấy cái đồng chí mà chị thích đến , may quá ko có đứa bạn nào nhìn thấy chị khóc, chị được cái khóc rồi lau nước mắt hơi bị nhanh . Và rồi thật muộn hắn mới đến. Thế đấy!
    Hôm qua em chưa có lễ sinh nhật như mong muốn, thì hôm nay em sẽ nhận được những lời chúc ngọt ngào từ những người...chưa chúc hôm qua. Chị chúc em tuổi mới nhiều niềm vui, càng lớn càng xinh hơn nữa nhé! Mà chị thấy như hôm nọ đã xinh lắm rồi
  3. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua vừa bít được là Sn Anny chưa kịp chúc mừng thì đứt mạng , nếu giận thì cho xin lỗi nha , thôi thì giận kẻ chạy đi chứ ai giận người chạy lại chúc mừng sinh nhật mình... chúc Anny năm mới thềm nhiều niềm vui mới , ước gì được nấy , béo cũng xinh mà gầy cũng xinh, có thêm hàng tá fan hâm mộ chạy theo dài dài
    TB : nhớ cười một cái cho bạn bè yên tam nhé
  4. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    13-12-2004 à , đó là ngày tôi đi đến sở cảnh sát ! Một ngày cũng quan trọng đấy chứ !
  5. insightbb

    insightbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Mình sinh trước bạn một ngày, 12/12/1981. Con số đẹp cũng có nghĩa gì đâu. Chúng mừng sinh nhật tới bạn và cả tôi nữa.
  6. ddana

    ddana Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    0
    Mừng sinh nhật muộn , đừng buồn......có nhiều lần, ddana cũng nghĩ chẳng nên quá coi trọng nó khi mà sau một đêm, bánh kẹo, hoa, mình trở về, một mình, trống rỗng bởi vì thật ra những thứ đó không phải cái mình cần mà điều quan trọng là những người xung quanh có nghĩ đến mình, dù chỉ một lời chúc cũng ấm lòng biết bao .....
    Nhưng rồi lại nghĩ, tội gì không tự chúc mừng, ai không biết thì cứ coi như họ không biết, không nhớ, có thể cố tình, có thể vô tình....nhưng đó là ngày sinh nhật của mình mà, mình tự chúc mừng cho mình, tự nhìn lại, tự cổ vũ ..... . Mong sinh nhật năm sau sẽ khác nhé annylinh . Sinh nhật tớ trước sinh nhật annylinh có 1 tháng cộng thêm 1 ngày . Chúc vui !!!

Chia sẻ trang này