cho 1 người đã xa.... Anh à, mới đó mà đã hơn 1 năm rưỡi kể từ ngày em nhận được lá thư của anh.Em còn nhớ cảm giác của mình lúc đó.Em mỉm cười và nghĩ thầm "Anh chàng này hôm nay bày đặt thư từ nữa...".Vậy mà chỉ 5 phút sau,em- không biết mình đang mơ hay đang tỉnh-xé vụn lá thư và nước mắt bắt đầu tuôn rơi.Nhắc lại như vậy để anh biết là em hoàn toàn bất ngờ trước quyết định của anh... Anh- một chàng trai thật đáng yêu-đang là sinh viên năm cuối của trường BK. Còn em cũng là một cô sinh viên duyên dáng năm 3 trương Huflit. Tình yêu của chúng ta đẹp quá anh còn nhớ không?Riêng em, dù sau này có xảy ra chuyện gì đi nữa, em cũng không thể nào quên đước anh mắt của anh đắm đuối nhìn em trong 2 năm trới mình quen nhau-thiết tha đến nao lòng. Anh biết không,đến tận bây giờ em vẫn không thể nào hiểu được lí do thât sự khiến anh rời xa em.Nhưng chuyện đã qua rồi em cũng không muốn nhắc lại nữa.Em chỉ biết 1 điều- 1 sự thật hiển nhiên: từ ngày anh rời xa em, chưa 1 phút giây nào em co thể quên hình bóng của anh.không thể nào diễn tà được cảm giác của em anh ạ...bao nhiêu lẩn nhấc phone gọi cho anh là bấy nhiêu lần nước mắt em ứa ra,là bao nhiêu lần em vội vã cúp máy...khi đầu dây bên kia có người bắt máy..Những con đường quen thuộc khi xưa mình bên nhau,bây giờ chỉ còn mình em lặng lẽ buớc Anh biết không anh, vì anh mà em đã tìm kiếm, để rồi chốn chạy không biết là bao nhiêu người có tình cảm thật sự đối với em.Cứ cho em là ngu ngốc, khi anh,o nơi đó chắc đã có một nữa của mình, vẫn có thể làm cho em nhớ hoài bóng dáng ấy. Anh à! có lần em đã thoáng nhìn thấy bóng dáng của anh trên đường CMT8.Anh vẫn như ngày nào anh ạ, và chính lần thoáng nhìn thấy anh như vậy đã làm cho em nhận ra 1 điều: mãi mãi trong cuộc đời này anh vẫn là người em yêu thương... Em vừa trải qua 1 đợt thực tập ở trường NCT anh Khoa ạ.Học trò thương em nhiểu và hay hỏi em sao cô chưa có người yêu.Chúng nó làm sao biết được em đã có một cuộc tình tuyệt đẹp biết nhường nào.Anh, sao anh không một lần nhớ lại cuộc tình của mình?Anh biết không, tim em vẫn nhói đau khi nghĩ đến anh... KhoiNguyen
Nếu một mai chim kia cất cánh Chim có còn nhớ về tổ không? Nếu một mai chúng mình xa cách Anh có còn nhớ đến em không? tuongloan