cho 1 người Khi người không yêu ta Buồn đã thành một nhẽ Khi ta không yêu người Sao cũng buồn đến thế
có bao giờ bạn nhớ tới mình ko? còn mình thỉnh thoảng vẩn nhớ đến bạn có lẽ ngày ấy mình quá ngây thơ và ngu ngốc để hiểu chính mình .mình cứ thầm mong rằng 1 ngày nào đó bạn gọi dt cho mình cho dù gặp nhau trên danh nghĩa bạn bè hay là lần cuối mình ko biết nhưng có lẽ vì chúng mình cứ xa nhau mà ko có lí do cũng ko 1 lời nào cả chỉ đơn giản là mất liên lạc cho nên mình cứ mãi nghĩ về mối quan hệ của 2 chúng ta
Buồn ,buồn,buồn ............không hiểu đến bao h mới chấm dứt. Khi người không yêu ta, nỗi buồn của một người thất tình. Khi ta không yêu người, buồn nỗi buồn của một người cô đơn. Trong cuộc sống có ai ko muốn yêu và được yêu. Nhưng có phải lúc nào ta yêu cũng được đáp lại đâu, mặc dù ta yêu bằng cả trái tim mình, làm tất cả những gì để có thể có được người đấy nhưng cuối cùng chỉ là con số không. Thôi quên hết đi, buồn làm gì . Cái gì đến sẽ phải đến, cứ để mọi chuyện tự nhiên, tự nhiên như hơi thở . Tối nay đi cafe với ai có thể nghe bạn nói,hiểu bạn , nói những gì bạn muốn nói hay đơn giạn chỉ là "Tao buồn lắm" như vậy thôi có lẽ sẽ làm nỗi buồn tan đi phần nào đấy. Chúc vui vẻ nhá.
hôm nay lại thức trắng biết là hại cho sức khỏe nhưng hình như quen mất rồi cứ mãi suy nghĩ làm sao mình liên lạc được với bạn nhưng bây giờ chắc là từ bỏ suy nghĩ kỹ thì thấy hình như bạn từ bỏ mình chứ ko phải mình từ bỏ bạn nhưng mà.... chỉ là cả 2 chúng ta đều tự hiểu đúng ko? nhớ rõ ngày đó mình bổng cảm thấy nhớ bạn lần đầu tiên nhưng bạn đã nói là đang học ko hiểu sao mình lại bực mình vô cùng có lẽ là do quen với sự chiều chuộng của bạn rồi chờ!!! chờ cho đến bây giờ lòng tự ti ,phút bực mình, lòng kiêu hãnh....mình đã xé bỏ mọi cách liên lạc với bạn... có phải vì mình cứ mãi suy nghĩ về nguyên nhân mà mình ko quên được bạn ko?
@ boy: Buồn thì đi nốc rượu(vừa thôi) cho nó sướng, rủ thêm thằng bạn thân nữa, xong rồi về ngủ một giấc. @ girl: chẳng bít nữa vì mình là B, có lẽ nên ôm gối khóc một "phát" cho nhẹ người, hoặc tìm thằng bạn thân nào đánh cho nó một trận tơi bời, coi như đã đời khi đánh bọn đàn ông, he hê hay thiệt.
Bạn xa rối mình mới hiểu Bạn gần gũi thế Cái khoảng trống buồn im lặng tẻ Không một ai có thể lấp đầy Đã có lần chợt thấy bạn đâu đây Dáng bình di chầm tư mà ít nói Nụ cười hiền mang nhiều nghĩ ngợi Êm dịu lòng tôi bao buổi chiều buồn Tôi lang thang đi lại những con đường Nơi khóm trúc cứ vàng thơm nỗi nhớ Nơi lá rụng xào xạc Bước chân ai rất khẽ Để mình tôi với trăng gió vơi đầy Mình chưa một lần trìu mến nắm tay Và cũng sẽ chăng bao giờ nói lời thương nhớ Nhưng hiểu nhau tận cùng thế Tuy xa rồi mà như chưa thể lìa xa Ngày mai bạn về với vòng tay thiết tha Tôi đến sau cùng lặng soi trong mắt ngày xưa ấy Lời chưa nói là lời người ở lại Để cho mình đợi hoài đợi mãi Và mọi điều theo gió cuốn bay xa .
đôi lúc mình cứ tự hỏi sao bạn lại dành nhìu tình cảm cho mình đến thế . yêu 1 người có thể mãnh liệt đến thế sao ? Mình chỉ sợ 1 ngày bạn lại fai thất vọng .............
mệt mỏi vô cùng ! cảm thấy chán nản và thấy vọng ! tự nhiên ko hiểu tại sao? tại sao mình lại như vầy ? tại sao mọi chuyên lại như thế ? có lẽ mình đã tự kỷ ám thị mình rồi! có lẽ là mọi chuyên ko như những gì mình nghĩ, chỉ là do mình tưởng tượng ra . Nhưng trời ơi ! tại sao ? Mình quyết định rồi mình sẽ quên tất cả ! tạm biệt bạn nhé mong rằng có ngày nào đó mình gặp lại bạn và mình và bạn sẽ mĩm cười với nhau!
Có cần thiết phải như vậy không? Câu trả lời là không Và kỉ niệm vẫn mãi là kỉ niệm Dù sinh ra sau mỗi nhát rìuĐừng quên những thất bại mà ta gặp phải, mà hãy nhớ lấy nó bởi đó mới là những bước đệm cho tương lai tươi sáng của chúng ta. Hãy đúc kết những bài học qua những thất bại đó. okie