1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cho 2 đầu đất nước mà tôi yêu mến, dành cho những tình cảm vượt không gian

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi hoakhongtim, 05/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoakhongtim

    hoakhongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    0
    cho 2 đầu đất nước mà tôi yêu mến, dành cho những tình cảm vượt không gian

    bài nay tớ đọc được trên báo SV 2!, rất đúng với tâm trạng của các cô gái, hoài nghi, băn khoăn, lo lắng... ^_^
    tặng riêng cho Mualavang và Táo QN dễ thương của tớ...

    ....
    Chia tay ?" thật khó để nói lời mở đầu
    (hay những dấu hiệu của sự tan vỡ)

    Tôi đang cố níu giữ một trái tim tan vỡ. Cũng chưa hẳn là tan vỡ, nhưng theo những gì tôi nhận thức được từ tình huống hiện tại thì chắc điều đó sẽ đến sớm thôi. Anh ấy chẳng có vẻ gì thắc mắc khi tôi không để offline messages liền 3 ngày ?" việc mà trước đây ngày nào tôi cũng làm. Số lượng tin nhắn của anh ấy cũng ?oxuống dốc? còn 1 mess mỗi ngày. Và khi tin nhắn đó đến đó đến, cũng không có một dòng ?oAnh nhớ em lắm?, không có ?oAnh yêu em?, thậm chí cũng không có ?oHôm nay em thế nào??. Dường như đối với anh ấy, việc update tình hình thời tiết còn quan trọng và thú vị hơn là việc biết liệu tôi đang sống thế nào và thậm chí đã đính hôn với một anh chàng bạn học cũ hay chưa.
    Cả ngày hôm nay tôi chưa nhận được một tin nhắn nào. Tôi tưởng tượng ra khung cảnh của một bộ phim truyền hình tình cảm não nề: tôi sẽ đứng chờ ở cửa nhà anh ấy, trong mưa, cho đến khi anh ấy đi làm về, chỉ để nhìn thấy một khuôn mặt ái ngại và nghe: ?oAnh xin lỗi, anh đã định nói với em từ trước, nhưng??. Cũng có thể anh ấy không lạnh lùng đến thế, mà sẽ chỉ tỏ ra lãnh đạm. Không có ôm, không có nắm tay. Có thể là một nụ cười, gượng gạo. Anh ấy sẽ rủ tôi đi loanh quanh, nhưng tránh nói chuyện để đỡ phải trả lời bất kỳ một câu nào. Và sau một buổi đêm suy nghĩ như tra tấn, tôi sẽ tự nói lời chia tay trước.
    Bạn đừng nghĩ tôi cực đoan, nhưng một cô gái sẽ ?odịch? những ?otín hiệu hành vi? khác thường như thế từ chàng trai đáng yêu của cô ấy như thế nào đây? Đó là người đã từng gửi cho tôi cả chục tin nhắn mỗi ngày. Đó là chàng trai đã từng nói rằng anh ấy sẽ để dành 80% số tiền anh ấy kiếm được để chúng tôi có thể làm đám cưới trong 4 năm nữa.
    Liệu tôi có hoang tưởng không? Cho dù là như thế, tôi cũng khá chắc chắn rằng đa số các cô gái như tôi đều có xu hướng xuy nghĩ như vậy. Và tôi cũng tin rằng có nhiều chàng trai không đủ can đảm để nói một lời chia tay, nhưng biểt rất rõ cái công thức để cho bạn gái mình phải nói lời đó trước.
    Anh bạn trai của tôi ơi, nếu anh cảm thấy chúng ta không còn hợp nhau nữa, hoặc anh muốn tìm chân trời riêng của mình, xin hãy cứ nói. Như thế còn ?onhân đạo? hơn gấp nhiều lần trong việc cư xử thờ ơ như một người máu lạnh. Ít nhất, tôi còn biết anh đang định làm gì, và không phải là anh đột nhiên bị dị ứng với chính bản thân tôi. Đừng bao giờ anh nghĩ rằng anh đã cho tôi một ?olợi thế? khi ?onhường? tôi được nói lời chia tay trước, để rồi gật đầu ngay lập tức khi tôi đề cập đến điều đó.
    Có thể tôi chỉ đơn giản là hoang tưởng. Còn phải chờ thời gian để xem điều tôi nói là đúng hay sai. Nhưng nếu mọi điều đều là sự thật và anh đơn giản chỉ muốn tôi là người ?obỏ cuộc? trước, thì anh có thể chắc chắn rằng tôi sẽ không như anh muốn. Không phải vì tôi cố nài kéo, mà vì anh cần phải nhận ra rằng anh nên là người đầu tiên chấm dứt trò chơi mà chính anh đã bắt đầu.

    Thu Anh, 20t, Hà Nội (Báo Sinh Viên Việt Nam 2! Số 45, 01/6/05)
  2. hoakhongtim

    hoakhongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    0
    ah, còn một đoạn P/S của tác giả mà HKT quên đưa lên ^_^
    "P/S: tác giả của bài viết lưu ý rằng trên đó chỉ là tâm trạng nhất thời về những gì đang xảy ra, cô đoan chắc rằng sẽ không để chuyện xảy ra như thế và hiện thời cô với bạn trai vẫn đang yêu nhau say đắm, không gì có thể ngăn cách họ cả..."
    -------
    vậy đó, tớ post bài này lên không phải để làm buồn bất kỳ ai, chỉ là để mọi người biết rằng đa số các cô gái đều có tâm trạng như thế khi gặp những sự việc như thế, như thế chỉ để khẳng định tại sao con gái luôn cần có con trai bên cạnh trong suốt quãng đời còn lại của họ... và để con trai tự hào rằng họ cần thiết như thế nào đối với con gái.
    p/s: và tớ tin chắc rằng ai đó nếu không đọc được bài viết trên thì cũng đọc trên báo hoặc những thứ tương tự trên báo... và người đó sẽ rất vui vì nhờ thế người đó hiểu được người đó sẽ làm gì là tốt nhất cho người - mà - người - đó - mến.

Chia sẻ trang này