Cho 3 mùa yêu thương "Tôi chán cô đấy, thích thì tôi nói thế đấy". Tai em ù đi, em không tin vào những gì em vừa nghe. Thời gian thật phũ phàng, nó làm mờ đi tất cả những gì tưởng chừng như sâu sắc lắm, mờ hết những kỉ niệm, những thương yêu, xé toạc những lời hẹn thề. Người ạ, bạn bè em chúng nói em dại dột, trông chờ gì vào cái người như thế. Nhưng em là người bình thường chứ không phải là sắt đá, nói đi là đi, quên là mãi mãi quên sao... 3 năm, quá đủ cho một thời thiếu nữ, em biết trách gì nữa đây? Trách người làm em hoài phí 3 năm đẹp nhất của tuổi trẻ, trách người thờ ơ đi qua vùng yêu thương, trách người bạc bẽo kiếm tìm niềm vui mới? Em muốn lắm chứ, em muốn lấy lại những thứ đã mất, tình yêu, niềm tin, tuổi trẻ. Có thể người sẽ cười: Cô thì già cái nỗi gì? Nhưng cái sự yêu đời, cái ánh mắt nhìn người, nhìn đời trong sáng, nay đâu còn nữa, ánh mắt em chỉ còn sự hoài nghi, sự thất vọng. Em không muốn nhắc lại cái ngày ấy, người mải miết chạy theo em, nào vĩnh cửu, nào mãi mãi, cuối cùng, cái vĩnh cửu của người nó chỉ ngắn ngủi vậy sao? 3 năm - 1 tháng, hờ, lại là thời gian, thời gian vô tình thật, cùng khắc nghiệt thật. Em đã nghe người ta nói, hiểu được một người đàn ông như bóc một củ hành tây, phải bóc hết lớp này đến lớp khác, và khi đó làm bạn phải chảy nước mắt, đến khi bóc xong rồi mới biết họ không có trái tim. Người - có thể quay đi như không còn yêu em nữa không? Sao người lại đổ hết lỗi lầm lên em vây? Nào, em có lỗi gì? Người nói, bạn bè người ko oán trách em 1 câu, oán trách ư? Oán trách được sao, khi người tay trong tay với một người khác. Có nhất nhất phải ném vào mặt nhau những câu nói như xát muối vậy không? Người bảo, em không cố gắng vì tình yêu, người biết được em đã và đang làm hết sức cho chúng mình đến được kết thúc hạnh phúc? Người nói, người và cô ấy có tình cảm với nhau. Em có ép uổng j k? Nhưng sao lại là cô ấy, ai cũng được cơ mà? Người có nhớ, người từng nói rất nhiều điều không hay về cô ấy với em k? Cám ơn người đã cho em nhận thấy 1 điều, đó là sự bạc bẽo. Nếu em vì người đấu tranh vì tình yêu với mẹ em như người nói, thì ắt sẽ có ngày, sớm hay muộn, em sẽ bơ vơ quay về tìm mẹ xin tha thứ. Vĩnh biệt.
3 năm quả là quãng thời gian yêu nhau có rất nhiều những kỷ niệm vui buồn ,đúng là tình yêu.hạnh phúc nhất cũng là tình yêu mà phũ phàn nhất cũng là tình yêu