1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho 83 của tớ!

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi phu_thuy_so_ma, 10/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Hum nay mí đọc thấy cái topic này,tự dưng...buồn quá!!
    PT nè,chẳng bít chúc ấy gì đâu,mà những zì cần chúc mọi người chúc cả rùi, mong ấy mí bạn Cow bí đao luôn...<----đó đó,comme ca!!!hehe...mà bọn mình lộ cùng ngày đấy chứ nhỉ...Còn nhớ mãi hum đó mấy đứa đã thề...nhớ chứ?
    ......Tính sơ sơ,cũng fải còn ra sân bay...3 lần nữa!!!......

    Fiere d'avoir "a shoulder to cry on"...comme toi!!!

  2. rockvn

    rockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    1
    Không biết chúc cái gì bây giờ.Thôi lên đường bình an nhé.À mà hôm nào mang money lên VDC trả tiền hộ tớ cáidạo này nợ nần chồng chất nhiều quá.Lên Vdc thanh toán hộ cái.cũng nhiều phết đấy

    Đội trưởng đội tệ nạn 1983

    ALL FOR ONE,ONE FOR ALL


  3. Seltaeb

    Seltaeb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thì chắc chắn ngày đi roài. Chậc, iem PT đie mát mẻ, ianh seltaeb này siẽ ở nhoà chờ iem
  4. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Anh Seltaeb nhớ nhá, ở nhà chờ iem ... hehe ...
    No matter what I do ...
  5. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Thứ 5 lên Cổ Ngư nhá... Eo`, h giấc hẹn sau vậy!
    No matter what I do ...
  6. Sunny83

    Sunny83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rùi tớ mới lên mạng nên chẳng bít nhìu.... PT ơi, hôm Sn chú Minh ấy về sớm quá nên tớ ko gặp được.... cũng chán nhỉ..........
    Chẳng bít nói gì.... chúc PT luôn xinh tươi, khoẻ mạnh, hạnh phuc' ........để nhớ đến hội mình......hìhìhì.......
    Trước khi đi nhớ báo cho bạn bè 1 câu nhá.......

    I'M DROWNING IN DEEP WATER...

  7. zjealous

    zjealous Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ đi thế hả PT ? Lâu lắm chưa được nói chuyện nhỉ :P Đi vui vẻ nha
    BCA means no HOLIDAY
  8. Roberta

    Roberta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Oé, lại uống rượu hả iem Anh sợ lắm Uống xong iem lại bảo : "Iem ko đi nữa, ở nhà mí anh" thì anh làm sao đi cưa được iem khác chứ
    If u know yesterday I cried, would u come & dry my eyes. If u know I miss your smile, would u share your laugh with me. If u know I'm so lonely, would u be the one who cares...
  9. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    Èn en, Phù thuỷ sắp lên mặt trăng à. Mọi người trong này quen nhau nhiều nhỉ, chắc là box tồn tại từ khi ttvn còn ở thủa sơ khai à. Hồi đó cũng mấy lần ghé box nhưng ko quan tâm nhiều lắm. À quay lại chuyện chính, sao bọn "lợn luộc" này xuất ngoại nhiều thế nhỉ, bạn mình có cũng không phải là ít, thế mà bây giờ đi gần hết, bạn thân còn có 3 đứa, không thân còn gần chục đứa.
    Thôi dù sao cũng chúc PTSM
    bước chân đi lệ tuôn ngàn hàng
    bước chân về hàng ngàn bạc tuôn
    Tiện thể cũng chúc cả chuồng nhân năm mới câu này :
    "trăm sự như ý tỷ sự như mơ vạn sự bất ngờ và rất nhiều các thứ linh tinh khác"​
    1 con lợn đau cả chuồng bỏ cám

    Wise Wizard
  10. Don-vinton

    Don-vinton Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    0
    Lâu kô lên mạng mãi bây giờ mới biết em PT sắp... ra đi.Mặc dù rất đau buồn nhưng kô dám ra mặt(vì sợ con Gà nó mang dao Đức về chém).Thôi,chẳng có gì để nói nhiều,chúc em ra đi thanh thản,mát mẻ,hậu sự ở nhà có gì để anh lo,chỉ cần em sang đấy chăm chỉ cày bừa rồi gửi cho anh Franc hay Euro cũng được,hehe.
    A guy from nowhere

Chia sẻ trang này