1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Cho ai,làm gì và bằng cách nào"(tr.4)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi Nguyet-ca, 04/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Vào tối hum thứ 2 vừa qua,chúng ta đã lọc và bao gói được già nửa số quần áo được quyên góp lần 1.Và 1 vài bộ quần áo mùa đông trong số đó sẽ được để riêng ra để chúng ta trực tiếp trao cho bé Kẹo.
    Vậy bé Kẹo là ai?,(nào ai ko nhớ để em xử lý nào!).Là một cậu bé khoảng 15t,16t bị nhiễm chất độc màu Da cam vẫn đi bán báo hằng đêm cùng chiếc xe đạp mini nhỏ xíu(đã rất cũ).Kẹo sống với người bố nghiện rượu và người anh rất ít khi ghé nhà...có lẽ câu"lửa thử vàng,gian nan thử sức" đúng với một số ít người như Kẹo.Vì sinh ra ko được bình thường:nói rất khó,tay và chân teo nhỏ và ko được thẳng như người bình thường...nhưng với ý chí(hơn chúng ta chăng!?!^__^) và sự yêu thương,đùm bọc của mọi người quanh khu phố Kẹo ở,sự ủng hộ của những người khách qua đường...từ những tháng ngày đi lại phải rất khó khăn,Kẹo đã đi được xe...Kẹo ko chỉ nuôi được thân mình mà còn vun vén được cho cuộc sống của 2 bố con......
    Hôm đi gặp Kẹo,em đã rất ấn tượng về niềm khao khát toát lên từ Kẹo.Kẹo muốn rất nhiều,muốn được học Văn hoá để từ đó có thể dễ dàng học nghề,muốn được học 1 nghề ổn định hơn...Và a.Quang,em....và chắc chắn tất cả chúng ta muốn Kẹo ko phải đi bán báo đêm nữa!!!
    Học nghề dưới làng Canh,trường hợp của Kẹo sẽ được học,nhưng Kẹo đã lắc đầu,vì Kẹo ko thể ở suốt dưới làng Canh trong thời gian học nghề được,vì Kẹo ko thể để bố em một mình...Và,2 cánh tay Kẹo rất khó để học thêu hay làm hoa,cũng như làm nến hay làm mộc...
    Vậy chúng ta có thể làm gì cho Kẹo ko ? về vấn đề "làm thế nào để Kẹo ko phải đi bán đêm nữa!?!"

    ------------------------------------------------
    Một sạp báo được ko mọi người?^__^
    to:nguyenminh: Anh MH ơi có thể cho T5 biết về việc dạy học cho Kẹo mà TNT đã(đang?) làm ko ạ?
    Nàng công chúa Út của Vương quốc Tháng Năm.
    "If we hold on together,I know our dream will never die"
  2. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    Thắc mắc 1 chút nhé : thấy em nói Kẹo đi bán báo đêm thế còn ban ngày thì em ấy làm gì ?
    Hôm đi đến nhà Kẹo, anh chờ đến 23h30 mà chẳng thấy ai cả thế là phải đi về
    1 sạp báo cũng hay đấy , đợt tới có dịp nào đến gặp em ấy thì bảo robinson với nhé
  3. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Gần đây Clb mình vui quá đúng ko khi có nhiều tin mừng...và mình cũng đã...ăn chơi nhảy múa rùi...Nhưng mà việc thì vẫn phải nhớ chứ mọi người!!!...
    Mọi ng` có ý kiến gì khác về việc làm 1 sạp báo ko?
    Nàng công chúa Út của Vương quốc Tháng Năm.
    "If we hold on together,I know our dream will never die"
  4. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Vậy là 3 lần SN của BT3 đã qua mất rồi!Ở dưới đó ko tổ chức,và thế là chúng ta cũng ko cách nào đến với các em,thật nhớ...Nhưng mà tin vui đây mọi người,là BT3 có tổ chức cho các em ở lại đón Giao thừa.Chắc làng Canh cũng vậy!?!(Chị V hay Nh cho mọi người biết về vụ Giao thừa ở làng Canh nhé!)
    Năm ngoái đã có những ý kiến rằng chúng ta sẽ đến với các em vào đêm Giao thừa,nhưng đã ko!
    Nhưng năm nay chúng ta sẽ đi chứ mọi người!?!,em nghĩ càng có ít em ở lại,mình càng nên đến với các em!
    Tuy chỉ có mấy việc trong mấy ngày Tết thôi,nhưng nếu họp nhau được lại để thống nhất thì tốt.Nên nếu ko họp được buổi nào,thì mọi người cho ý kiến lên đây luôn nhé!^__^
    1.Đón Giao thừa với các em ở BT3 và làng Canh.
    nếu đi chúng ta sẽ đi ntn?
    mang gì theo?
    .....?
    2.CN này có đi làng Canh?
    đi được thì tốt,vì vừa biết được tình hình l.C ntn?,lại vừa có thể họp được sau khi đi về!^__^
    3.Đối tượng đầu tiên mà chúng ta đã bàn tới "Đối tượng" trong buổi họp...lịch sử,là bé Kẹo,được ko?
    sắp xếp 1 buổi đến thăm gia đình và tặng quà Tết(?)
    .....
    Nàng công chúa Út của Vương quốc Tháng Năm.
    "If we hold on together,I know our dream will never die"
  5. ThepLuyen

    ThepLuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Do thời gian vào TTVNOL của mình dạo này ít hẳn nên xin lỗi về việc chậm thông tin về trường hợp bé Kẹo
    Xin hứa rằng sẽ xác minh rõ ràng hạn cuối đúng đêm 30 Tết
  6. ninecloudsteps

    ninecloudsteps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Em phản đối đón giao thừa ở Làng Canh ạh . Chúng ta nên đón Giao thừa ở nhà, rồi một tối nào đó sau đấy sẽ đến tổ chức ở Làng Canh được ko ?? . Hoặc là tối trước đó 28 hoặc là 29.
    Em đề nghị chúng ta sẽ tổ chức ở ngoài sân, mua bánh kẹo và pháo bông đến ạh.
    => Trải chiếu, nói chuyện và hát => em nghĩ sẽ rất vui.
    Cuz I took a moment 2 speakAnd u took a second 2 smile A tiny part of me 'll leave with u And a little bit of u 'll stay.
    [​IMG]
  7. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    mọi người có kế hoạch gì ở làng Canh thì post lên đi còn tham gia với chứ
  8. chieu_muon

    chieu_muon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    em chua duoc la thanh vien cua hoi nhung em muon tham gia ngay duoc ko a?
  9. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    Mọi người có đề xuất gì thì cứ mạnh dạn phát biểu nhé, những người nào cần giúp đỡ, các kế hoạch, CLB sẽ lo phần kinh phí.
    Click here ~~>Câu lạc bộ tháng năm[/size=1]
  10. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Liệu có hơi tự tin ko thế bác RoBin
    Đời đau khổ nên phải cười nhăn nhở !
    Người với người là bạn , nhưng ... lòng người hiểm ác !

Chia sẻ trang này