1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chợ âm phủ

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi buigiang, 01/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. buigiang

    buigiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Chợ âm phủ

    Tôi rất mong được các bà con biết rộng hiểu nhiều cung cấp thêm thông tin cho tôi về chợ dành cho người đã khuất-hay nói đúng hơn là chợ cho người sống và người chết gặp nhau-trên phạm vi ngoài biên giới VN nếu có.
    Còn ở VN,có ai biết là ta có chính xác bao nhiêu chợ âm phủ không nhỉ?Hoặc thu hẹp hơn là ở HN thì có bao nhiêu,tồn tai,đang tồn tại hay ra đời rồi bị xoá bỏ nhu thế nào?Rất mong tin!
  2. meo_runa

    meo_runa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Ở VN thì có nhiều chợ Âm Phủ lắm , nhưng mà em không nhớ ở đâu , chị biết có một cái ở HN là chợ 19/12 thôi .
  3. qan

    qan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Đùa à!
    Chợ 19-12 tuy gọi là chợ Âm Phủ nhưng là chợ cho người sống mà. Đây cũng là một trong nhiều chợ sầm uất của Hà Nội...
  4. tsct

    tsct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chợ 19/12 gọi là Chợ Âm Phủ vì nó là nghĩa trang trôn lính Pháp chết trận ở HN trong những ngày Toàn quốc kháng chiến.
  5. Bundeswehr

    Bundeswehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Báo An ninh thế giới cuối tháng 3 vừa rồi có hẳn 1 bài viết về chợ Âm phủ đấy, các bác mua về mà đọc.
  6. meo_runa

    meo_runa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Chợ 19/12 được người dân Hà Nội gọi là chợ Âm phủ có lẽ vì ở đây trước kia là một nghĩa trang thì phải , về sau , trong cuộc toàn quốc kháng chiến , đây cũng là nơi hy sinh và chôn cất của nhiều người lính , và cả quân Pháp nữa . Chợ này đúng là của người sống thật , nhưng nó lại được bao phủ bở rất nhiều những câu truyện kỳ lạ .
    Hình như ở trên Hà Giang , hay Bắc Giang gì đấy , đại khái là ở phía bắc , có một cái gọi là chợ Âm Phủ đấy , hình như bây giờ không còn nữa . Chợ này chỉ họp mỗi năm một lần , vào khoảng cuối tháng Chạp hay tháng Sáu . Gọi là chợ Âm phủ bởi đây là nơi duy nhất cho phép người sống được gặp lại những người thân đã khuất của mình , và chỉ vào ngày chợ phiên mà thôi , sau ngày đó chợ tự nhiên không thấy cho đến năm sau . Ở chợ này người ta cũng buôn bán , trao đổi bình thường , chỉ khác là đôi khi thấy cả người cõi âm . Chuyện này em chỉ được nghe kể lại , không biết có đúng không nữa , nếu mọi người thấy có vẻ mê tín dị đoan thì cứ cắt đi cũng được .
  7. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi , sở dĩ có tên gọi ?chợ âm phủ? là bởi các lý do :
    - Nền chợ là bãi tha ma
    - Nơi mua bán những đồ cúng bái
    - Chợ họp về đêm
    Thử điểm qua "chợ âm phủ" ở 1 số địa phương ta sẽ thấy :
    Hà Nội :
    Là chợ 19/12 mà mọi người đề cập nhiều ở trên. Tên gọi ?ochợ âm phủ? có từ thời Pháp thuộc. Trước đây vốn là 1 bãi tha ma. Những ngày đầu toàn quốc kháng chiến, giặc Pháp sát hại nhiều đồng bào ta ở nơi này. Sau này tên chợ là 19/12, nhưng người Hà Nội vẫn quen gọi là ?ochợ âm phủ?
    Cần Thơ :
    ?oChợ âm phủ? họp tại khu vực đèn ba ngọn (bến Ninh Kiều). Hàng đêm chợ họp từ 0 giờ đến khoảng 4 giờ sáng, dưới những ngọn đèn yếu ớt, phải chăng vì thế mà chợ có tên là ?ochợ âm phủ? .Thật ra chợ chuyên bán các loại rau, củ, quả từ những miệt vườn Cần Thơ
    Nam Định :
    Là chợ Viềng, mỗi năm chỉ họp đúng một phiên, kéo dài từ nửa đêm mùng 7 đến sáng mùng 8 Tết
    chợ Viềng Phủ có ý nghĩa như chợ thần tiên trên trời. Đi chợ kết hợp với cúng bái, cầu may ở các đền, phủ. Để cầu may đầu năm, nhiều người muốn được mua hàng ngay từ những giờ phút đầu tiên của ngày mồng tám nên tối ngày mồng bảy rạng ngày mồng tám rất đông người đã đi chơi chợ Viềng, nhất là dân chúng vùng Thanh Hoá. Họ gọi là đi chợ ?oâm phủ?, mua hàng vào lúc nửa đêm rạng ngày mồng tám để mong các Mẫu và các vị thần linh phù trợ. Do đó chợ Viềng thực ra đã bắt đều từ đêm mùng bảy Tết. Gần đây, Ban tổ chức Hội cho tổ chức chợ Viềng từ ngày mồng bảy, nhưng hội vẫn chỉ đông nhất vào ngày mồng tám mà thôi
    Đà Lạt :
    Tên gọi này xuất hiện từ hồi đèn đường còn chưa có, những người bán đồ ăn khuya tụ tập ở dọc cầu thang từ khu Hòa Bình xuống chợ Đà Lạt Mỗi gánh hàng có một ngọn đèn hột vịt thắp bằng dầu lửa, ánh sáng chỉ vừa đủ cho khách thấy gánh hàng có những món ăn gì để lựa chọn. Đêm đến, khi Đà Lạt chìm trong màn sương trắng xóa, nhìn từ xa khu chợ đêm là những đốm sáng bập bùng, le lói của những ngọn đèn dầu và bếp than hồng, gọi "chợ Âm Phủ" có lẽ là vì vậy?
    --
    "Chợ Âm phủ" - Đà Lạt
  8. thepaladin

    thepaladin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    Không biết các chợ khác thế nào, nhưng ngày trước đi chợ Viềng mua hàng phải mang theo đèn pin để soi vào mặt nhau, chứ gần như chả nhìn thấy gì cả.
    Mấy cái món đồ bán ở chợ ngày trước toàn chổi cùn rế rách, gì cũng bán và ai cũng có gì để mua hết - bán đi cái xui năm cũ và mua về cái may năm mới (dù toàn là rác )
    Có cái món thịt bò cũng là nét đặc trưng, có phải vì thịt bò nó màu đỏ nên người ta nghĩ mua thịt bò sẽ đỏ?
  9. meo_runa

    meo_runa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Em tưởng chợ Viềng bán thịt bê chứ
    Có một cái chợ , cũng được gọi là chợ âm phủ , vì chỉ bán vào một ngày trong năm , vào lúc mặt trời đã lặn , đến rạng sáng là ngưng , ở chợ này , mỗi háng thắp một ngọn đèn dầu nhỏ , lúc trả tiền thì chỉ lấy tiền xu , cho nên có người về nhà thấyđóng tiền mình vừa được trả hoá ra là vỏ hến , đâu ở bắc Ninh hay sao ý , mọi người cố nhớ lại xem
  10. darling_of_cupid

    darling_of_cupid Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Úi cha... Nhắc đến chợ âm phủ ở 19-12 lại làm em nhớ đến... thịt chó. Hix, đúng là chợ cho người sống, nhưng ở đó, ******** mà. Chắc là âm phủ của chó... HIHI

Chia sẻ trang này