1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho anh,anh thân yêu...........4only1

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi MatBiec_hn, 16/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MatBiec_hn

    MatBiec_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Cho anh,anh thân yêu...........4only1

    Dù anh có quên em
    Dù đó là định mệnh
    Em không thể quên anh
    Trong phần nghìn giây lẻ

    Dù anh có quên em
    Trên đường đời kế tiếp
    Em vẫn mãi nhớ rằng
    Tình yêu ta-tha thiết

    Dù anh có quên em
    Quên cơn mưa kỷ niệm
    Em sẽ nhớ giùm anh
    Khi mưa rơi-Hà Nội

    Dù anh có quên em
    Quên tình yêu anh gửi
    Em sẽ giữ giùm anh
    Chút hơi ấm ngọt ngào...
  2. MatBiec_hn

    MatBiec_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ có lần anh đã nói
    Hãy mỉm cười cả những lúc khó khăn
    Bởi em biết em sẽ không đơn độc
    Khi có anh trên mọi con đường
    Và cũng có một lần anh đã nói
    Giữ nụ cười và giữ cả tình yêu
    Thì khi đó em sẽ được hạnh phúc
    Được bên anh tới tận cuối con đường...
  3. rinoavn

    rinoavn Guest

    thank iu........
  4. GIADUNG

    GIADUNG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Anh cảm ơn nhé ! Hic hic cảm động quá
    Một bước lỡ nghìn thu ôm hận
    Giật mình ngoảnh lại đã trăm năm
    Inamoto

    Được Giadung sửa chữa / chuyển vào 20:35 ngày 16/09/2003
  5. girlfriend

    girlfriend Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    ho* tho* hay vậy mày làm con bạn mày cứ mắt chưa A mồm chữ O .hihi........
    dạy tao vài bài để tao viết tặng anh thân yêu của tao nhé........!
    chi
  6. MatBiec_hn

    MatBiec_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Ờ ờ,thấy thơ hay không girlfriend....cảm xúc dạt dào quá nên đành phải viết ra thôi......tiê''s mấy bài nữa nhá:
    TO Chi: mày chơi với tao bao nhiêu năm rồi mà vẫn không chịu học tập tao là thế nào..hic hic....nhìn sư phụ nhé
    Vào một ngày mùa đông
    Ta gặp nhau lần cuối
    Bao nhiêu điều muốn nói
    Mà không thốt nên lời
    Mưa ngoài trời rơi rơi
    Hay trong em nước mắt
    Em ngồi đó chết lặng
    Em không hiểu nổi anh
    Anh nói vẫn yêu em
    Nhưng chỉ còn rất ít
    "Một phần nghìn ngày trước"
    Sao em chẳng thể tin
    Anh của em ngồi đó
    Hay một người khác xưa
    Lạnh lùng và vô cảm
    Khi nói lời cách xa
    Anh biết mình có lỗi
    Nhưng anh phải làm sao?
    Bởi bên anh đã có
    Một người nữa-khác em...
    ...Một năm đã qua đi
    Kể từ ngày xưa ấy
    Em bây giờ vẫn nhớ
    Kỉ niệm một chiều mưa ...
  7. MatBiec_hn

    MatBiec_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Dù giờ đây anh đã cách xa
    Nhưng em biết anh sẽ còn nhớ
    Nơi khác nữa em đang ở đó
    Sẽ giữ gìn khoảnh khắc đôi ta
    Anh hãy sống như những gì anh muốn
    Sống cho anh,vì hạnh phúc của anh
    Em sẽ sống như những gì anh muốn
    Sống cả cho em,cho kỉ niệm xa xôi
    Anh hãy sống ở thì hiện tại
    Thực hiện ước mơ và dự định của mình
    Còn em sẽ ở thì quá khứ
    Của riêng em-không thể đổi thay...
    ich liebe dich
  8. lovelyboy944078

    lovelyboy944078 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi...!!!!
    ( hic..."súc" động quá... )

    chang trai kinh can...
  9. girlfriend

    girlfriend Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    eo ôi. thành thi sĩ rồi đấy . Kinh..............!
    chi
  10. Tocdaixinh

    Tocdaixinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    0
    hihiihih....MatBiec_hn làm thơ hay chế..cho em ăn trộm viết cho người iu hén! ơ mà chị có bài nào của người đang yêu ko vậy? post 1 bài đi..cho em coi ké! hihihihi
    Yêu em từ thủa trong nôi, em nằm em khóc anh ngồi anh ru !i!

Chia sẻ trang này