1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho anh,anh thân yêu...........4only1

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi MatBiec_hn, 16/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    tặng mắt biếc cái nè nè[​IMG]
    Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow
  2. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    hehe .... chú nè khá quá ....
    [red][marquee]Don't want you back[/marquee][/red][/size=6]
  3. TienChiLaGiay

    TienChiLaGiay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Cha cha, hôn gió kiểu gì mà lạ hoắc vậy? Chắc hà hơi thổi ngạt quá ta! Nè dùng close-up chưa vậy? He he..!
  4. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    Oánh răng rồi mới dám chứ.............nhỉ mắt biếc nhỉ
    Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow
  5. TienChiLaGiay

    TienChiLaGiay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Oài, đánh hay ko đánh cái rì, thui tránh ra để tớ đọc một bài nào. (Bài này cho em thân yêu,... only) :)
    Người đàn ông yêu người đàn bà
    Khác hẳn chàng trai yêu cô gái
    Người đàn ông yêu hay liếc nhìn đồng hồ
    Còn chàng trai yêu mong trời chóng tối (Ối rời, mong trời chóng tối để làm rì nhỉ,he he, chỉ có Chúa mới bít..!!...??? )
    Người đàn ông yêu người đàn bà
    Ngồi tính toán chuyện cửa nhà con cái
    Còn chàng trai yêu cô gái
    Giống như hai kẻ mộng du
    Người đàn ông yêu người đàn bà
    Giống như con gà trống yêu con gà mái
    Còn chàng trai yêu cô gái
    Giống như đôi chim bồ câu
    Có những điều mãi mãi khác nhau
    Nhưng có những điều giống nhau mãi mãi
    Người đàn ông chính là chàng trai xưa
    Còn người đàn bà chính là cô gái.
  6. hoang_tu_xeherazat

    hoang_tu_xeherazat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Nghe thơ của matbiec hay wá, mạn phép gửi một bài nhá.
    Mây và nắng
    Có bận mải chơi cô bé mây
    Đi mưa ướt mất tấm thân gầy
    Để chú nắng vàng thương mây ướt
    Sưởi ấm mây hồng nắng ấm lây

    Có bận nào mây nắng giận nhau
    Mây bay ngang nắng, nắng quay đầu
    Mây buồn, mây khóc, mây đâu biết
    Nắng chẳng bao giờ giận mây lâu
    Có bận nào xuân bỗng hoá đông
    Tuyết rơi ngoài cửa, tuyết trong lòng
    Mây trôi theo gió xa xôi quá!
    Nắng toả một mình nắng lạnh không?
    Có bận nhờ mây gửi chút tình
    Niêm phong bằng nắng buổi bình minh
    Nhờ gió lang thang trao cho bé
    Bé nhận hay chưa cứ lặng thinh
    Có bận nào tình yêu dang dở
    Cùng ngàn sao thức trọn đêm nay
    Gửi cho em cả trời thương nhớ
    Anh hoá nắng vàng, em hoá mây.
  7. MatBiec_hn

    MatBiec_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Anh và em dù chưa từng biết mặt
    Nhưng đã quen nhau được khoảng 2 năm
    Anh và em- hai người cùng cảnh ngộ
    Cùng làm thơ cho một nửa đã xa .....
    Côngchúa_xeherazat
  8. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Cái bài này đọc thấy như là lấy thơ Nguyễn Bính ra thay ý tứ, lời lẽ vào ấy, ngứa hết cả mắt.

    Hãy trả tôi cơn bão tuyết ngoài đồng
    Hãy trả tôi những đêm dài mùa đông
  9. DarkBlue

    DarkBlue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Yêu em anh viết thơ tình
    Nhớ em anh biết tim mình lẻ loi
    Sao giờ tình chẳng có đôi
    Đêm về gối chiếc chơi vơi 1 mình​

    Tình là máu ...
    Vạn Ly Cay Đắng Thế Nhân Bạc Tình
  10. hoang_tu_xeherazat

    hoang_tu_xeherazat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Bác Raxún hơi bị buồn cười đấy nhá. Bác thấy giống thơ Nguyễn Bính ở chỗ nào nào? Tôi thật sự là không đọc thơ Nguyễn Bính, nên cũng chẳng biết nó hay dở ra sao, nhưng nếu bác cảm thấy cần thiết thì cứ tặng tôi một quyển có bài thơ nào "na ná" bài thơ của tôi ý, tôi sẽ thử xem ông NB với tôi có gì tâm đầu ý hợp ko? Chẳng nhẽ ông ý cũng bị người yêu đá như tôi à? Thật vô lí. Mà chẳng nhẽ ông ý lại "lấy ý" từ... thơ tôi à? Càng vô lý tợn.
    Cầu xin Chúa phán xử! Mặc dù con chẳng theo đạo nào!

Chia sẻ trang này