1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho anh,anh thân yêu...........4only1

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi MatBiec_hn, 16/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoang_tu_xeherazat

    hoang_tu_xeherazat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Nếu cho anh một lần quay lại
    Anh vẫn muốn là thằng khờ ngày xưa
    Anh vẫn muốn được cùng em chung bước
    Dù con đường có lắm khổ đau
    Nhưng anh biết tình yêu ta đã chết
    Bởi do anh, em, và cả hai ta
    Nhưng anh biết mình là người có lỗi
    Vì không thể giữ mãi em trong tim
    Em yêu hỡi, đừng trong tim anh nữa
    Đừng ở nơi anh yêu quý nhất đời
    Hãy tan đi trong ánh hoàng hôn ấy
    Ngày đôi ta mãi mãi rời xa
    Anh đã biết mình không còn như trước
    Không còn là thằng khờ của ngày xưa
    Và em cũng không còn như trước nữa
    Một thiên thần trong tất cả nàng tiên
    Giá như anh đừng nghĩ về em nhỉ?
    Giá anh tìm được người hơn em
    Và giá em không là người tốt nhất
    Như trong tim anh vẫn nhớ mong
  2. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Chàng hoàng tử (xeherazat là gái --->hoàng tử X... là pêđê?) nhà ta có vẻ thất tình bi thảm vật. Để tớ mông má tí chút cho nó vui vui lên nhé.
    Nếu em không một lần quay lại
    Anh muốn là thằng khờ ngày xưa
    Cái thằng đã tát em một phát
    Dù con đường cực lắm khổ đau
    Nhưng anh biết tình yêu ta đã chết
    Bởi do anh, em và cả hai ta
    Nhưng anh biết mình không hề có lỗi
    Vì không thể có em trong tim
    Em yêu hỡi, đừng vào tim anh nữa
    Ở nơi anh yêu quí nhất đời
    Hãy tan đi trong ánh hoàng hôn ấy
    Để cho anh phải đá một lần thôi
    Anh vẫn biết mình không còn như trước
    Không còn là thằng khờ của ngày xưa
    Và em cũng không còn như trước nữa
    Một thiên thần ở giữa cả bầy điên
    Giá như em đừng nghĩ về anh nhỉ?
    Giá như em tìm được người hơn anh
    Và giá như anh không phải người tốt nhất
    Như trong tim em vẫn nhớ mong.
    Ầy, đắc tội quá! Vui vui viết thôi, không tư thù đâu nhá. Bác nào thấy hay hay thì cổ vũ tớ phát, tớ sửa thêm vài bài nữa. Đỡ phải than vãn là toàn thơ thất tình.

    Hãy trả tôi cơn bão tuyết ngoài đồng
    Hãy trả tôi những đêm dài mùa đông
  3. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc, tớ thấy bài thơ Raxun cải biên có vẻ có duyên phết mới lạ chứ! hihi, vỗ tay bác Raxun cái nào! Soz bác tác giả một phát nhá!
    [violet]Wherever u go, whatever u do I will be rite here waiting for u.Whatever it takes, or how my heart breaks I will be rite here waiting for you.[/violet]
  4. MatBiec_hn

    MatBiec_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    ------------------------------------
    Ấy nói bài này lấy thơ Nguyễn Bính à...thế nó là bài nào vậy
    Ấy post ra đây cho mọi người so sánh đi
    mà tớ thấy ấy không nên "mông má"thơ của người khác như thế...đọc kiểu gì ý
    Côngchúa_xeherazat
  5. MatBiec_hn

    MatBiec_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội lại lạnh,lại mưa...cơn mưa não nề làm dâng tràn nỗi nhớ,nỗi nhớ có tên mà gọi hoài không thấy......Em vẫn một mình trên phố và thường xuyên bắt gặp những góc quen kỉ niệm,kỉ niệm của anh và em....Con phố nhớ anh,ngõ nhỏ nhớ anh,hàng cây nhớ anh và em lại càng nhớ anh nhiều hơn nữa....Anh ơi,em muốn nói với anh rằng....em yêu anh...và nhớ anh rất nhiều......
    MuaRoi_EmNhoAnh
    "Co mot ngay anh di giua pho mua
    Em dau roi,co nho mua ki niem
    Va mot ngay anh lang le duoi mua
    Chot nho khong em-mua cua ngay xua"
     
  6. MatBiec_hn

    MatBiec_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Khi mùa đông lạnh giá bắt đầu cũng là lúc mình xa nhau 1 năm rồi anh nhỉ?Cuối tháng 11 năm ngoái,vào những ngày cuối cùng khi ta còn ở bên nhau,thì Hà Nội đã lạnh lắm rồi.Những buổi chiều ngồi bên nhau-hạnh phúc và tiếng cười-được bên anh,sống và yêu hết mình đã dạy em nhiều điều...làm cho em lớn lên nhiều.................Niềm vui có,nỗi buồn có,có cả nụ cười lẫn những giọt nước mắt,điều đó cũng không phải là quá tẻ nhạt...phần nào bù đắp được cho sự thiếu hụt của những lần đi chơi hiếm hoi.....

    .......... Ngày mùng 8 là một ngày đặc biệt,tròn 1tháng ngày anh xa Hà Nội,tròn 1năm ngày ta xa nhau...ngày mùng 8 của biết bao kỉ niệm......
    ..................Và mong sao,ngày đó sẽ không mưa,bởi nếu không,nó sẽ giống 1 năm về trước............................khi ta ngồi đó cạnh nhau và anh đã nói rằng:anh không thể cùng em đi tiếp quãng đường còn lại..................ngoài trời,mưa vẫn tiếp tục rơi,càng lúc càng nặng hạt.....trời rất lạnh...và trong nhà có 2 người ngồi cạnh nhau.Im lặng.Chỉ nghe đâu đó có tiếng mưa rơi...hay đó là tiếng khóc...................của ai ??
    MuaRoi_EmNhoAnh
    "Co mot ngay anh di giua pho mua
    Em dau roi,co nho mua ki niem
    Va mot ngay anh lang le duoi mua
    Chot nho khong em-mua cua ngay xua"
     

Chia sẻ trang này