1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cho anh - cho em! cho 2 chúng ta!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bebe321, 04/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em vừa coi chương trình " Do u think u can dance " xong .Thấy vui với người chiến thắng ,thấm thía nỗi buồn cùng kẻ tay ko ra về ...Nói cho cùng thì em vẫn say mê những môn như vậy hơn .Cảm giác hạnh phúc tràn đầy khi gặt hái thành công là chuỗi ngày em ko thể nào quên được .Em muốn sống với nó, nhưng quá khó với xã hội này .Và trên hết là vì môi trường em chọn lựa để sống lại ko coi trọng những môn nt đó, hơn nữa còn gặp nhìu tai tiếng mà con bé yếu đuối trong em ko đảm đương được .
    Cha em đi rồi .Ở nhà một mình cũng có cái hay của nó , ít ra là em có hứng thú nấu nướng hơn .Ngày mai em sẽ đi chợ, vào buổi chiều thôi vì trưa nắng lắm .Em bỗng thèm chén canh bí đao đơn giản mà thơm ngon ngày xưa vẫn được ăn .Em muốn có người cùng ở cạnh mình để tíu tít ăn uống, tranh giành và ...cãi nhau lắm . Anh thích ăn gà xào sả ớt ko , ngày mai em làm luôn nhé .Tự nhiên hôm nay tìm thấy 1 bịch gia vị còn sót lại để làm món đó .Ừm, ko thích ăn cay như thử 1 ít chắc ko sao nhỉ
    Ở đây ko có cái hình chu mỏ hun như trong Y!H nhỉ, tiếc quá
  2. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    nhà cửa gì đâu mà hết ông rồi bà chủ bỏ nhà đi bụi .Mấy hôm nay em ốm, giọng nói đích thị ồ ề vịt đực .Nhờ vậy mà ngoan hơn anh nhỉ? Một mình ở nhà có hơi buồn, dù sao thì có hơi người, tiếng nói cũng khá hơn
    Dạo này khám phá ra trò nhắn tin hay vật .Lâu lâu có tiếng tít tít nghe cũng vui tai .Giờ biết xoá tin nhắn rồi cho nên ko sợ nữa, cứ giữ lại đến tháng sau xoá luôn .Thi thoảng mò mẫm cái máy cho bớt buồn .Hôm nay Gấu được đi biển mà ko hoàn toàn vui được , cứ bảo nhớ Vịt ,thương thế . Vịt già xấu xí cũng nhớ Gấu lắm Gấu ạ .
    Mấy hôm nay Gấu bận nên cho Gấu lười tí thôi nhé . Mai mốt có đi đâu phải ghé về nhà, mi Vịt xong rồi mới được đi tiếp đấy .
  3. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Gấu của em bận thì bận nhưng không khi nào quên Vịt đâu, Vịt của anh đáng yêu thế mà. Mi em 1 cái nhé honey của anh!
    mai anh sẽ post tiếp, ghé thăm nhà 1 chút cho đỡ nhớ!
  4. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Em đi rồi anh buồn mình anh!!!!!!!
    nhớ em đến thắt lòng nhóc cưng à! việc đột xuất phải đi, anh biết vậy nhưng bất chợt thấy không an tâm, lo lo 1 chút, nhưng anh tin bé con của anh biết cách xử lý thế nào cho tốt mà đúng không! anh yêu em, nhóc con đáng yêu của anh à!
    có nhiều thứ để mình phải lo phải nghĩ quá, nhưng cũng may là mình có 1 nơi để an ủi chia sẻ buồn vui, chỉ khác là em ở xa quá nên niềm vui không tron vẹn. Nó sắp đi rồi, chí cốt à nghĩ đến lúc nhìn mày khuất sau cánh cửa cách li tao muốn rơi nước mắt, sẽ buồn lắm đây, không kém gì cái lần đầu tiên tao đưa mày lên máy bay. lần này có thể còn buồn hơn khi mày ra đi với quá nhiều âu lo nặng trĩu đối lập hoàn toàn với vóc người nhỏ bé của mày, chợt thấy thương mày quá! không biết phải nói gì với mày chỉ mong mày đi khoẻ và may mắn, hạnh phúc là thứ nghe có vẻ xa xỉ nhưng nó đơn giản và dễ tìm lắm mày à, và tao luôn mong mày tìm được hạnh phúc đúng nghĩa và trọn vẹn, hãy nhớ rằng luôn có tao bên cạnh mày, không cứng cáp mãnh mẽ đễ cho mày 1 chỗ dựa nhưng đủ tin cậy và thương yêu để chia sẻ và đồng hành! chí cốt à, tao quí mày lắm, vô hình từ lúc nào mày thân thuộc với tao như anh em trong nhà vậy, nên những lo lắng suy nghĩ của mày cũng ăn vào tao! hic hic, muốn khóc thật, cứ nghĩ đến việc phải xa nó....buồn kinh khủng!
    L à, cuộc sống là 1 mớ hỗn tạp nó bao gồm rất nhiều cung bậc và giá trị khác nhau, quan trọng là bản lĩnh của mỗi con người, có đủ tự tin và sáng suốt để lựa chọn cái gì cần thiết cho mình. L quá yếu đuối so với vẻ ngoài cứng cỏi mạnh mẽ, chỉ có Hoàng mới hiểu được điều đó, nhưng vốn dĩ bọn mình không thể đi chung đường nên hoàng không thể đem cái hiểu biết về L để vận dụng vào thực tế yêu thương, với lại L không phải là mảnh ghép còn lại của cuộc đời Hoàng, chỉ có điều là L đến nhưng lại ra đi không hoàn toàn. Cuộc đời ơi trớ trêu quá làm chi!
    nhóc con à, hôm nay lung tung 1 tí với những suy nghĩ đang chạy loạn xạ trong đầu anh, nhưng vượt trên nhưng suy nghĩ đó anh được an ủi nhiều hơn vì có em, anh yêu em tình yêu của anh. có thể em không thể mang lại cảm giác an toàn như chị HOa bạn anh, hay chưa mang lại những cảm giác yêu thương thực sự, nhưng anh biết rằng mình yêu em, tình yêu ấy chỉ còn chờ những ánh mắt nhìn sâu, những vòng tay ôm chặt, những chiếc hôn dài....những cử chỉ yêu thương chân thật, chỉ cần có thế để phát triển, anh chờ được em à! ngày về sẽ không còn xa nữa. anh biết em cũng như anh, có thể em yêu anh không nhiều như anh yêu em, nhưng anh tin cuộc sống, tin vào em, tin vào mình rằng cuộc đời luôn công bằng...em nhỉ! đi cùng anh em nhé, con đường phía trước tuy chông gai vất vả nhưng sẽ nhiều hạnh phúc, anh tin thế. vượt lên mọi lo toan bộn bề cuộc sống, anh trở về chốn bình yên của mình, nơi ấy có em, yêu thương và tin cậy, có thể anh cầu toàn nhưng như thế là quá đủ! cuộc sống còn nhiều thứ khác nữa nhưng tình yêu là không thể thiếu, nó giúp mình làm tốt hơn nhiệm vụ cuộc sống, cũng như em giúp anh sống khác, tốt hơn và yêu đời hơn! yêu em lắm tình yêu của anh! honey love u!
  5. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Một ngày với nhìu trăn trở .
    Tối hôm qua đi ăn uống với người xưa .Lòng bảo dạ là ngày để chia tay, là cả 2 giờ là bạn . Thế mà em vẫn ko kềm được cảm giác vui vẻ khi trò chuyện với người đó .Những gì chúng em có với nhau ko nhiều nhưng cũng đủ để khiến em lăn tăn trong dạ .Em sợ cảm giác của em lúc này vì em biết nếu nó xảy ra thì cũng ko đi đến đâu cả .Em sợ phải đấu tranh giành giựt và đối đầu với những người khác . Ở nhà một mình khiến em càng thấy cô độc và suy nghĩ nhiều hơn .Em ko muốn khẳng định những gì anh ta ngụ ý, em cũng ko muốn nhớ tới khi bắt gặp anh ta lặng lẽ vụt tắt tiếng cười khi chỉ mới vài phút trước còn rất vui vẻ .Em ko thể nghĩ đến những ngày xưa để rồi càng khốn khổ khi nhận ra là mình hoàn toàn ko hiểu được về họ ,là em đánh giá sai lầm .Có lẽ phải tiếp xúc nhiều người, ban phát tình cảm cho nhiều người em sẽ bớt thấy nặng nề về anh ta hơn chăng ??
    Em mong là cuộc sống mới sẽ giúp em ,những công việc ,học hành và anh sẽ khiến em tìm được cái cần tìm ...
  6. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên trong giấc mơ anh nhìn thấy em, hình ảnh không thể nào rõ ràng được như anh mong muốn nhưng dần dà anh nhìn thấy em rõ hơn trong tâm trí...yêu em nhiều hơn nữa, và mong gần hơn đến ngày về, ngày về còn xa lắm nhưng cũng gần hơn rồi em nhỉ! Tối qua loay hoay với đống hình cũ, viết thêm 1 lá thư, nhớ nhiều quá, thương yêu nhiều hơn! quái lạ, tự nhiên không tìm ra được tấm nào chụp chung với EX cũ cả, muốn gửi cho em vài tấm kỉ niệm về người cũ nhưng lại không thấy đâu cả, khi nào có anh sẽ email gửi cho em sau! honey nhé, anh yêu em nhất mà! họ chỉ là kỉ niệm, là quá khứ, quá khứ đẹp nhưng anh không thể mang theo chung với bọn mình được em nhỉ, con đường phía trước anh muốn mang những thứ ấy theo cùng, anh muốn dành tất cả cho em Bé Con của anh à! love u!
    Mai mày đi rồi Lùn à, đêm qua tiễn mày vô nhà mà tự nhiên muốn khóc, buồn đến lạ, có lẽ lúc tiễn mày lên máy bay tao khóc nhiều lắm, chưa đi mà đã thấy nhớ, huống chi đến lúc mày đi.......chắc tao sẽ mất 1 khỏang thời gian khá dài để quen với việc không có mày, lúc mày về thì tao không cần phải tập làm quen với việc có mày bên cạnh vì có mày niềm vui là quá lớn và bất ngờ, nhưng lúc mày đi có lẽ sẽ khó khăn hơn với tao. Sẽ không có ai để tao bye mối tỗi tối rồi hẹn gặp " sáng mai nhé", không có đứa nào nhong nhogn cafe mỗi lúc mày buồn, không còn ai để tao hỏi thăm "sao buồn vậy", không đứa nào giành ăn với tao nữa....không ai nữa, không ai nữa. Sẽ lâu lắm nữa mày mới về, tao không biết lúc đó sẽ thế nào, nhưng tao nghĩ tao vẫn thế, yêu quí và thân thiết hơn bất kể người nào tao biết, tao chỉ sợ đến lúc tao yêu và người tao yêu lại không thể hiểu được mối quan hệ của tao với mày, điều khó xử nhất tao có thể gặp phải là phải chọn 1 trong 2 như Linh đã từng bắt tao làm.......tao không thể, cuộc đời tao không thể thiếu tình yêu và người tao yêu, nhưng lại càng không thể thiếu mày, con chí cốt cả đời tao. ANh mong em hiểu và yêu anh hơn Vịt nhé. Anh chỉ yêu em và em thôi, nhưng anh chỉ có chị Hoa là người anh thân thiết nhất, nó quí giá với anh vô cùng...nhìn nó cuộn tròn trên vai mình dập dìu giấc ngủ lênh đênh, bất giác thấy thương nó quá,ước gì mình có thêm 1 khối óc, 1 con tim và đôi bàn tay, đôi bàn chân nữa để dành cho nó, nhưng không thể, tất cả những thứ ấy thuộc về em em yêu à, nhưng anh mong em hãy cho anh 1 phần nhỏ thôi anh để dành cho nó, tình cảm ấy không đơn thuần là tình bạn, càng không phải là tình yêu nam nữ, anh không thể nói chính xác nó là gì nhưng quí giá và đáng trân trọng.........sẽ không có ai bán vé con tàu thời gian để tao với mày trở về cái thời xa xưa ấy hồn nhiên, nhưng cuộc đời sinh tao và mày cũng đồng thời để tao và mày đi chung con tàu, có điều không thể ở chung 1 toa.....không sao, dù có xa xôi thế nào thì tao vẫn là tao và mày cũng là mày......và dù có xa xôi cách trở thế nào thì anh vẫn yêu em, nhiều lắm Vịt cưng à!
  7. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Okie sếp, anh sẽ nghe em!
    Nước mắt cứ chảy ngược vào trong lúc đó, lặng lẽ nhìn nó khuất sau cánh cửa cách li mới biết mình xa nó thật, khó chịu quá, nặng nề và ngột ngạt làm sao, tự nhiên nghĩ đến lúc em về cũng thế làm sao mình chịu nổi đây.
    1 đêm quá dài với quá nhiều suy nghĩ, chuyện bạn bè chuyện yêu thương. Anh hối hận thật sự Vịt của anh à, nếu biết thế anh đã không như vậy làm gì để sau đó bức bối vô cùng, anh muốn làm những gì thực tế để em thấy chứ không phải nói suông như thế này, cũng như em nói, phải chi bọn mình được ở gần nhau thì mọi việc sẽ tốt hơn rồi, ghét làm sao sự chia ly cách trở, cuộc đời ơi trớ trêu quá làm gì. anh yêu em, anh muốn xoá nhoà đi sự cách trở và nối gần thêm nhịp yêu ngày càng lớn để ước mong được gần hơn với sự thật. ngày ấy không còn xa nữa!
    nó đi rồi mình thấy hụt hẫng vô cùng, dù đã chuẩn bị trước nhưng không thể nào vượt qua được cú shock ấy. Em nói đúng honey à, anh phải tiễn nó đi, anh không thể xa nó lúc đó được. Lần đầu tiên anh được ôm nó, cái ôm của bao nhiêu yêu thương bè bạn mà chắc suốt đời anh không thể tìm được ở 1 ai khác ngoài nó, nhận ra rõ ràng sự tin tưởng tuyệt đối ở nhau, cám ơn mày con Lùn, cũng như mày đã cám ơn tao vậy vì những thứ nhỏ nhặt nhưng tuyệt vời nhất, cám ơn cuộc đời đã mang mày đến cho tao để chắc chắn 1 điều là không bao giờ tao quên mày được!
    em bảo em sẽ không đi, nhưng mình biết em sẽ không bỏ qua chuyến di này, mình hiểu, mình sợ nhưng được gì. Lặng lẽ 1 mình trong khoang xe vắng lặng, suy nghĩ về nhiều điều nhiều thứ em nói,hấy mình vô lý và mâu thuẫn quá. Mình yêu và mình sợ mất tình yêu này, mình đã từng trải qua sự mất mát tình cảm và biết nó kinh khủng thế nào. Nhưng mình biết mình cố níu giữ bằng cách ấy thì vô tình đẩy em ra xa hơn, mình thua họ về mọi thứ, tình cảm, khoảng cách và cơ hội nữa, nhưng mình luôn tin rằng cuộc đời vẫn công bằng. Anh tôn trọng mọi quyết định của em honey à, cho dù nó có như thế nào, cho dù có sợ hãi đau buồn nhưng thực tế vẫn là thực tế, không thể khác được.
    anh yêu em, nhiều và rất nhiều, nhớ em khôn xiết. Ước gì em ở đây giờ này với anh để anh được tựa vào vai, được cảm giác an toàn chia sẻ! mọi thứ đều là mong ước và anh mong rằng nó sẽ trở thành hiện thực. Đi cùng anh em nhé honey! hôn em XXXXXXXX
  8. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    nhà lại vắng chủ, dào này bà chủ ham chơi quá!
    giấc ngủ vô tình trở nên xa xỉ từ bao giờ nhỉ, cứ nhắm mắt lại là bao nhiêu thứ đổ về, có muốn không nghĩ cũng không được. Đa mang quá làm gì hả thằng kia, cũng chả ai cần, đứng dậy và tự bước di đi!!!!!
  9. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    tự dưng thấy đắng nơi đầu lưỡi, chợt thấy mặn nơi khoé mắt! mày làm quái gì thế thằng kia!
    ừh thì đúng, mọi người đúng, em càng đúng hơn! mình sai! nhưng cũng chẳng có gì sai cả, nếu như yêu 1 người là sai thì chắc hẳn trên thế giới này ai cũng có 1 lần sai cả!
    trách ai bây giờ, mà biết ai mà trách, trách mình yếu thế, trách mình không đủ sức, lại 1 lần nữa thất bại! cứ thất bại nhiều vào , rồi cũng có ngày thành công thôi! đứng dậy và bước đi.
    diary online từ nay sẽ chuyển sang 1 giai đoạn mới, tạm biệt mày vật chứng tình yêu của tao!
    Được bebe321 sửa chữa / chuyển vào 22:27 ngày 26/08/2006
  10. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    muốn nghe 1 câu nũng nịu, mà khó khăn quá thì phải.
    Em đúng, nhưng anh làm được, bắt đầu từ lúc này nhé!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này