1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cho anh - cho em! cho 2 chúng ta!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bebe321, 04/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Về nhà, bà chủ chưa ghé nhưng vẫn thấy ấm và hạnh phúc! Ngồi chờ em nơi cổng nhà mát mẻ, ngóng cổ dài ra 1 tí để chờ nhưng sự chờ đợi nào cũng có giá trị của nó em nhỉ!
    HÔm nay về nhà, nhẹ nhõm hơn nhiều quá, cũng may mình đi xe khách không thôi thì.....chết chắc, mệt không chịu nổi cho coi, sáng mai đánh cầu lông nữa nè, có lẽ lần này sẽ khá hơn vì không phải vất vả vì 1khoảng đường dài nắng nôi nữa, sức khoẻ được bảo toàn hơn nên sẽ khá khẩm hơn, chấp em trù ẻo đấy anh sẽ không sao đâu cho coi...thắng vài trận về làm quà tặng bà xã nhé...iu em quá Vịt à!
    THứ 2 lại lên SG rồi, sáng thứ 3 mình thi 1 môn, nhưng cũng không sao vì cũng không căng thẳng quá nên sẽ làm bài tốt thôi, kinh nghiệm cho thấy vậy mà, càng thoải mái càng làm bài tốt, còn điểm cao không thì......do ông thầy thôi, hên xui cả thôi.
    tết thì còn lâu mà đã có vài kế hoạch du hí dài hơi rồi, thôi để tao tu bọn mày à, tao còn để dành tiền lấy Vợ nữa, muốn Vợ lắm rồi! không chơi rong với bọn mày nữa đâu!!!hehehe!
  2. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay gặp nhau xong lại ngủ đến 2:30 ,ngủ ngon và nằm mơ nữa .Giấc mơ ko tệ lắm nhưng vẫn thấy bậy bậy, kỳ kỳ . Chuẩn bị để đi chơi đây. Thật ra là đi mua quả la hán quả về .Dạo này anti atiso rồi .Lâu lắm em ko đi mall, hôm nay pải vào coi xem có gì hay ko .Phụ nữ vẫn là phụ nữ
    Bấy lâu nay tiết kiệm lắm rồi .Để làm người keo kiệt cũng khổ lắm chứ chơi sao .Có điều đầu tóc ko thể ko cắt , cũng ko thể tự ép xác mình nhiều quá .Enjoy vào, thế mới có sức mà sống tiếp .
    Chắc hôm nay ko đi mua thẻ đc rồi, trễ rồi .Thôi thì hôm nào khác vậy nhé .Nham nhở cũng chừng mực thôi, nhiều quá tối lại ko ngủ đc, nghĩ linh tinh. Thứ 3 này Vịt cũng có bài KT đấy Gấu ạ . Hic, nhưng mà còn thứ 2 để ôn bài, cố lên .Hư tự điển rồi nên học thấy khó khăn quá . Chút nữa vào mall em sẽ đi coi và chọn qùa cho Gấu nhé .Chắc đó là quà 14-2 quá, hehe .Vịt thích giáng sinh, lạnh nhưng mà có người yêu bên cạnh thì hề hề, ấm pải biết .Gấu hiểu ấy mà, Gấu nhỉ?
    Đi đánh cầu vui nhé .Ko chúc gì đâu, chỉ biết nói là Cố lên thôi . Nếu thắng thì về có thưởng, thua thì phạt .Thưởng hay phạt gì cũng chỉ có 1 thứ thôi nên đừng bận tâm làm gì . Một ngày thú vị cưng nhé .Gửi đến honey 99 cái hun ,đặt đâu cũng đc .
    À, em xí số đẹp rồi nhé ,bài reply thứ 171 :D
  3. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Hic hic! cái phần thưởng và cái hình phạt em đưa ra hấp dẫn quá, dẫu biết rằng thưởng hay phạt cũng như nhau mà vẫn không giấu được cuoi, con bé Vịt của anh ngày càng nham nhở, vừa thôi em còn dành phần cho anh với, dành hết sao được, anh không nhường hết cho em đâu, phí lắm.
    ANh đánh cầu thắng nhiều hơn thua nè, thắng 3 thua 2, vậy là nhỉnh hơn rồi nhé, thưởng đi....nhưng mệt quá, cả ngày lăn lộn mà phải công nhận là tuy mệt nhưng vui lắm, mọi người xả hết lo toan hằng ngày để chơi 1 ngày ra trò, nên không khí vô cùng dễ chịu và thân thiện. 1 tí bia nhưng không đến nỗi chèm bẹp, vui lòng khách và hoàn thành vai trò chủ nhà 1 cách xuất sắc.
    Cuộc sống khó khăn là thế, khắc nghiệt là thế nên ai cũng muốn lui về phòng thủ 1 góc cho riêng mình, nhưng không vì thế mà cách li với cuộc sống bên ngoài...enjoy để tạo thêm sắc thái mới cho cuộc sống hàng ngày em nhé, chẳng ai bắt em phải trùm sò phải keo kiệt dau, cái gì nên xài thì vẫn phải xài, ép xác mình quá cũng chả được gì cả, cắt tóc đẹp vào rồi khoe anh xem nhé. Em hay bị nóng trong người nên uống nhiều thuốc mát nhé, atiso cũng được và la hán quả cũng ok, anh không có điều kiện để chăm em nhưng anh tin em sẽ ok mà, đúng không nhóc! Cứ tự thân vận động 1 thời gian ngắn nữa thôi, về đến đây thì tha hồ mà vui vẻ mà tận hưởng, cũng may tính mình chu đáo nên không lo lắm chuyện chăm sóc người ta, mà người mình yêu thì còn chu đáo tợn thế thì cứ enjoy vào không phí đâu mà sợ.
    Đi chơi có vui không nhóc? nhớ em quá chừng, muốn xách giỏ đi mall cùng em quá, lâu rồi anh cũng không chợ búa hay siêu thị gì cả, mà đâu chỉ có phụ nữ mới đi được, đàn ông cũng đi được mà, chả để làm gì nhưng xách giỏ giùm cũng được mà, VỊt nhỉ!
    Bài thi cuối môn ngày thứ 3 mình thấy cũng bình thường mà sao con Còi lại căng thẳng đến vậy hay là do áp lực điểm số, học kì vừa rồi điểm của nó kém hơn mình mặc dù học hành đàng hoàng hơn siêng năng hơn, cố lên nhé Còi, tao cũng vậy nữa.........em cũng test tốt nhé cục Kưng, khi nào mua thẻ rồi gọi anh sau cũng được, điện thoại lại hỏng, chả biết đến chừng nào mới sử dụng lại được nên tạm thời mượn điện thoại của mẹ dùng tạm vài hôm, add số vào nhé 84 955 021765, hoặc là để anh nhắn sms xong rồi add vào cũng được. Hun ít thôi, 99 cái nhiều quá, em thế đấy lúc thoải mái vui vẻ thì 99 chứ 999 cái cũng chả thành vấn đề nhưng khi khó chịu hay bực tức thì 1 cái cũng chả được, vì thế nên phải cố gắng không làm em buồn nữa chịu không!
    Báo cáo nhận đủ 99 cái hôn từ Vịt cưng, hồi âm lại bằng 100 cái hun khác, đặt đủ chỗ luôn nhưng phải hơn em 1 cái mới được, cái đó để đâu em thích nhất, chịu chưa!
  4. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    đang nói thì bị out .Cưng ăn trưa ngon nhé, rồi về ngủ cùng vịt nhé . Yêu honey lắm lắm . À, ngày mai thi tốt nữa chứ , chồng em thông minh mà, nhỉ
  5. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Trưa qua ăn ngon miệng và hôm nay cũng ngon không kém nhóc à! Biết là em bị out, nhưng cũng sắp đến giờ phải trả máy cho cha nên anh cũng out, chiều đi học mà....
    HÔm nay thi tốt hơn mình nghĩ nhiều, cũng may là đề thi ra theo kiểu Mở nên mình có nhiều đất dụng võ, và bài làm quá ok nếu không muốn nói là quá tốt, công lao mình vật vờ cả ngày hôm qua và thức gần nửa khuya cho bài vở mà, phải được đền bù xứng đáng chứ, nhưng lại thấy tội cho con Còi, nó học còn nhiều hơn mình ấy chứ ( cả tuần lễ chứ ít ỏi gì ) thế mà nhìn đề thi vẫn bí, mà cũng chả hiểu sao mình lại có thể viết dài như vậy đến gần 2 tờ giấy thi lươn chứ bộ, dài khiếp, lại còn ra sớm nữa chứ......bài thi quá ok em à, cám ơn lời động viên của Vợ yêu nhé, anh thông minh thiệt mà , và yêu em cũng là 1 việc thông minh mà anh có thể làm đấy!
    Giờ này chắc em chưa ngủ đâu, nhưng online thì muộn quá rồi, biết làm sao đây vì anh nhớ em quá chừng, muốn nghe tiếng em cười muốn nghe giọng em nói, ấm áp dễ chịu và hơi hâm hâm nữa chứ...bé con của anh đáng yêu lắm, và càng đáng yêu hơn nữa nếu như bài test ngày mai của em cũng ok không kém gì anh, 1 kết quả tốt đẹp cho cả 2 bài kiểm tra cá nhân và 1 kết quả tốt hơn cho 1 bài kiểm tra của cả 2 chúng ta, cùng cố lên em nhé, anh nhớ em vô cùng.
    Ngày về đã không còn xa nữa, mà sao vẫn còn nhiều thứ bề bộn quá không biết, không biết đến lúc em về mình có đầy đủ dành cho em không? thời gian sẽ trả lời, có thể lúc ấy anh chưa thể có đầy đủ những thứ em muốn nhưng có 1 thứ luôn vượt yêu cầu dành cho em, gì thế nhỉ, em đoán xem mà cấm có được bậy bạ....là tình yêu anh dành cho em đấy!!!! đùng có mà tưởng bở nhe
  6. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Gấu iu của em
    Đáng lẽ giờ này ko online, vì sắp đến h học rồi .Tuy vậy nhưng em cảm thấy thoải mái quá, và cũng vui nữa nên chỉ muốn chia sẻ với anh thôi . Hôm nay Gấu ko ngoan như Vịt nhé, ko về nhà gì cả .
    Hơn 10h sáng thì má gọi quá .Em ngạc nhiên quá .Nói chuyện với má hơn 1 tiếng về mọi điều . Em đã thấy thoải mái hơn rồi anh ạ . Má bảo em giống tính má, và má cũng tin tưởng ở em có thể tự lo cho mình và ko làm gì hổ thẹn .Em thấy ít ra còn có người lo và thông cảm với mình, dù là má cũng có gia đình để chăm sóc .Điều kiện sống của má cũng ko đc thoải mái, chỉ mong sao 2 đứa em ráng lo học để sau này sống thoải mái hơn chứ em qua đây lúc đã nhiều tuổi rồi, có trụ lại nước Mỹ này cũng khó mà thành công lắm
    Em bảo mai này em về VN chống lầy , má chọc suốt .Có điều em thấy có nói với má cũng ko hề gì anh nhỉ . Em cũng có nói chuyện với cô Út (em của chồng má bây h) , thấy cũng ok lắm .Cô cũng vui tính và thoải mái .Cô bảo khi nào có dịp sẽ qua chơi, hoặc là hè nếu có đc nghỉ thì để cô mua vé cho qua bên đó chơi .Cơ mà em Vịt ngán cái xứ lạnh (có khi xuống 0 độ F = dưới âm độ C cơ ) nên chắc khất hứa quá .Mí lại em Vịt phải lo học nhanh nhanh để về với chồng chứ nhỉ
    Em vui lắm ông xã ạ .Dù má ko ở gần nhưng em lại thấy yên tâm và dễ chịu để có thể trò chuyện như vậy .Số em ko nhờ vả người nhà, cũng ko gần gũi với cha mẹ nhưng vẫn đc họ quan tâm với mình , thế là đủ rồi .
    Hôm nay em Vịt ko ngủ trễ nữa , má gọi là tỉnh hẳn rồi . Chồng yêu của em hôm nay thế nào ? Vào lớp có ngáp ngắn ngáp dài ko đấy ? Em nhận thấy, cho dù là chuyện vui hay buồn đều muốn chia sẻ với anh và em ko có cảm giác phải đề phòng hay lo sợ như với người khác .Cảm ơn anh Gấu ạ, vì đã cho em còn chút niềm tin.
    Tối qua trc khi ngủ, và sáng nay khi mới thức dậy em đều nghĩ (bậy) đến anh cả! Bắt đền đi! Hôm nay em học nửa buổi, sẽ về sớm .Chút nữa mình ngủ chung nhé ? Coi nào, hôm nay Vịt sẽ kể chuyện Nàng Bạch Tuyết cho Gấu nghe nha? Còn một nụ hôn lên trán trc khi ngủ nữa chứ . Xiiiiiiiìi, ai bảo Gấu ganh tỵ với cún con Snoopy làm gì , xấu tính lắm nhé !
    Ngủ ngon nha anh cưng . Chụt chụt chụt
  7. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Anh có ganh tỵ với con Snoopy của em bao giờ nè! tại thấy em mê nó quá nên anh...hơi tủi thân tí xíu thôi, nhưng dù sao nó cũng chỉ là nhân vật hoạt hình thôi chứ có thật được như anh đâu nè! Thôi thì anh đền cho nhé, em muốn cái gì nè, cấm có bậy bạ, đàng hoàng đi! Vợ anh chỉ có bậy bạ là hay thôi !
    Đọc bài của em xong thấy vui vô cùng, có lẽ đây là 1 trong những lần ít ỏi anh có thể cảm nhận được em vui như thế nào đấy cục Kưng à, ước gì anh ở ngay bên cạnh em lúc ấy, chắc em sẽ nhảy cẫng lên mà hò reo vui sướng, anh muốn chia sẻ và làm cho em thêm vui hơn không muốn để niềm vui nhỏ nhoi nhưng trong sáng ấy còn mãi Nhóc à. Nhìn em vui như vậy tinh thần sảng khoái như vậy anh như mở lòng hơn và yên tâm hơn về em cũng như về cuộc sống vốn dĩ không bình lặng em đang trải qua, vì rằng em đã có thêm niềm tin vào anh vào những người mà trước giờ em không muốn tin tưởng trong gia đình mình, vui vui lắm em biết không!
    Rất lâu rồi em không gặp Má đúng không, thế mà anh lại không nghĩ em lại vui và hạnh phúc đến vậy khi nghe điện thoại của má, máu mủ ruột rà là thế đấy em à với lại con gái thì dễ hòa nhập với mẹ hơn mà em lại giống tính má nữa, anh vui vì em cũng cảm nhận được tình mẹ con bao lâu cách trở, mẹ hiểu em như chính bản thân mẹ và giờ đây mẹ tin em sẽ độc lập và trưởng thành mà không có mẹ bên cạnh, đúng không em! Anh cũng tin em sẽ làm được điều đó dù không có anh bên cạnh, cố lên bà xã của anh, niềm tin và động lực không dễ gì có được đâu em, nên nếu có được thì cố gắng vận dụng em nhé!
    Em đi học về rồi, cảm xúc tự nhiên tịt ngòi luôn nè, em bắt đền đi! thôi để nói với em trước đã, hẹn bữa khác về nhà tiếp!
  8. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0

    thế mà bảo là sẽ về nhà đấy! bà chủ nhà hư quá! nhưng vẫn thương không bỏ được!
    ANh thi tốt em à, học đằng đề thi cho 1 nẻo, chỉ biết pó tay cười trừ, giờ nghĩ cái cảnh mấy con bạn ngồi chung lúc phát đề thi chỉ biết nhìn nhau cười trào máu, vui thiệt, nhưng cũng chẳng đến nỗi quá tệ vì anh làm cũng khá, với lại với sẵn tâm lí rằng " môn này không out" nên thoải mái lắm, chắc cũng được hơn 7 điểm, khỏe re.......
    Tính toán đau cả đầu chuyện máy móc, diện thoại, lung tung cả lên mà chả thấy được sáng sủa tí nào cả, khổ thân tui!!!!! sao xui xẻo cứ xui nhau mà đến thế này, bực mình không chịu được nhưng rồi cũng sẽ qua thôi, mình vẫn chủ động được việc chi tiêu mặc dù vẫn hơi khó khăn vì dạo này mình ít kiếm ra tiền nhiều hơn lúc trước, nhưng chắc là sẽ không sao....mình chưa muốn nhận 1 sự giúp đỡ vật chất nào từ em dẫu biết rằng tình cảm mình dành cho em " đắt hơn nhiều" so với khoản vật chất ấy, nhưng mà........từ từ đã em nhé.
    HIc hic, gặp Yến bạn em mà thấy khó chịu quá, hôm đó rõ ràng là mình giữ điện thoại trong mình mà, vậy sao lại có chuyện cô nào nhấc máy chứ, vô lí vô lí, hay là gọi nhầm số mà nếu nhầm số cũng không có chuyện người đó bảo là " Hoàng chuyển số này cho mình " chịu nổi hông trời........và thế là con bé không về nhà được dù trời tối quá không còn bus nữa, dẫu biết rằng việc cũng đã qua gần tuần rồi nhưng vẫn thấy ray rứt khó chịu, khổ thân cái kiếp làm dâu trăm họ.....thôi từ nay ít lo thôi, để dành thời gian tình cảm để nuôi nấng tình cảm đang lớn trong mình đã, yêu em lắm Vịt con à!
    Vẫn còn 2 môn thi nữa nhưng áp lực không lớn vì đề mở nên dễ thở, nhưng kẹt 1 bài viết nộp kèm vào ngày thứ 3 nên hơi căng, tối nay cố gắng đọc lại cho xong UTOPIA 1 lần nữa để sáng mai hoàn thành bài viết......cố lên thôi. HÔn em bao nhiêu tùy thích, nhưng vẫn muốn được nhìn thấy và chạm môi vào môi em nồng nàn ấm áp.....yêu em quá cục kưng của anh à!
  9. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Tối qua ngủ sớm mà sáng nay dậy trễ hoắc .Có lẽ sắp ốm mất rồi .Vẫn còn 1 bài essay đang đợi chờ và bài test sắp tới .Làm biếng quá, sao cuối tuần lại ngập chìm vào những việc đáng chán thế này .
    Lại còn nằm mơ nữa chứ ! Giấc mơ có chút hãi hùng, lãng mạn .Mình thích đóng vai người ác cho nên suốt ngày mơ như thế chăng?
    Trở về nhà . Nhà cửa vẫn thế, chưa cất thêm đc tầng mới .Thích đi lang thang tám chuyện khắp mọi nơi, nhưng lại ngán về nhà ,hôm nay ông chủ phải đưa ra lời khẩn thiết nên mới thấy mình đáp về vài phút . Hôm qua già mồm làm ông chủ ko làm bài đc, thích thế! Nhưng cũng mỏi miệng chết đi đc .
    Hehe, sao giờ này lại thích nham nhở thế nhờ .Chết chết, đừng ham quá, mầm tình nổi dậy khắp mặt thì ngồi đấy mà khóc nhé ...Đi lang thang tiếp đây ông chủ nhà ạ, ngủ ngon nhé
  10. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    ẤY ấy mầm tình nổi càng nhiều càng hay chứ em, cứ để nó thoải mái xuất hiện, em xấu đi 1 tẹo nhưng yêu anh nhiều hơn 1 tẹo, vẫn rẻ chán mà đúng không cục Kưng!
    2ngày căng thẳng và vùi đầu, bài vở tạm ổn rồi, chỉ cần sáng mai làm bài thi là okie, chắc là ko đến nỗi nào vì mình chuẩn bị cũng khá tốt, công tình 2 ngày và cả đêm qua thức khuya nữa, mệt kinh người, chỉ muốn nằm xuống ngủ 1 giấc ngon lành và nếu như....em nằm bên nữa thì còn gì bằng, tưởng tượng vẫn là tưởng tượng thôi. Nhưng sao nhớ em quá chừng, càng làm việc càng bận rộn hay mệt mỏi bao nhiêu thì lại thấy nhớ em bấy nhiêu, chả hiểu sao ấy, cứ lúc nào thấy đuối mà nghĩ đến con Vịt già lắm mồm bậy bạ là lại ok làm tiếp đến khi mệt nhoài thì thôi, cám ơn em Vịt à.
    Ông chủ nhà vẫn muốn xây thêm nhiều tầng nữa, nhưng mình ông chủ thì chắc chẳng cao thêm nhanh được, với lại dạo này ông chủ nhiều bài vở quá thời gian như như nước chảy mà chả kéo lại được, mệt nhưng thấy vui và hạnh phúc vì có động lực để ...mệt. CHả hiểu sao lại Yêu đến thế, say cứ như say rượu và vui còn hơn xem hài kịnh, cái hạnh phúc bé nhỏ giản dị nhưng quí giá. Chả biết đối với người khác em như thế nào nhưng với anh em ...to lắm rồi đấy nhóc con à, .
    Về nhà, bà chủ cũng về, nhấm nháp được 1 chút lại cong Đít đi nhiều chuyện ! Ôi Đàn Bà! nhà cửa vẫn thế, làng nhàng làng nhàng, nhưng dẫu sao vẫn tạm hài lòng vì hơi người vẫn còn tồn tại chứ vắng tanh thì chán lắm, mà mình thì chả muốn nhà vắng chủ kể cả ông hay bà. Bận thì bận thiệt nhưng vẫn muốn chăm sóc nhà cửa và cặm cụi xây thêm nhà, cố lên!
    SIêng 1 chút chứ em, lười quá thì sao học tốt được, hay là tại anh chi phối em bậy bạ nên cứ suốt ngày nghĩ ngợi này nọ ( mà toàn nghĩ bậy mới ghê), nếu vậy thì anh hạn chế nhé, vì anh không muốn cố gắng 1 mình đâu. NÓi thế thôi chứ Vợ anh ngoan, lười thì lười thật nhựng ...thông minh giống Chồng, nên cứ làm gì mình thích miễn đừng quên nhiệm vụ là được, anh ủng hộ em mà! Cố lên Vịt con!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này