1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cho anh - cho em! cho 2 chúng ta!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bebe321, 04/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Em vừa làm xong một bài essay, trong trường net tốt nên tranh thủ vào thăm nhà .Đừng bảo em lười nữa đấy! .
    Thấm thoát thời gian trôi qua nhanh quá anh nhỉ .Mới đây mà đã sắp đến ngày kỷ niệm nửa năm nhật ký đc thành lập rồi . Em muốn nói lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã vào đây, đọc những dòng dở dở ương ương của con heo con và bà vịt già này , nhất là đã ko ai vào mắng mình là "cái bọn dở hơi bơi ngửa"
    Tuần sau em đc nghỉ nhân ngày lễ Tạ Ơn từ thứ 4 trở đi. Gấu ơi gấu có rảnh ko? Thi tốt nhé . Còn năm cuối nữa thôi là dứt nợ đèn sách, Vịt cũng muốn nói Gấu cố lên .
    Tối qua Vịt vừa ngâm sữa đấy .Thích lắm Gấu ạ. Nằm trên giường mà thấy đê mê .Da thơm thế, mình còn chết mình nữa là cái lũ dê già hê hê .Trời hơi lạnh, nhưng vẫn khó ngủ chết đc .Ko phải suy nghĩ tầm bậy đâu, nhưng nghĩ đến con gấu của mình mà thấy tội tội thế nào . Ko ăn hiếp gấu nữa gấu nhé
    Gấu cho phép bản thân đc sống hết lòng vì người khác, nhưng lại ko muốn người ta đáp lại cho mình .Như thế ko đc đâu, sẽ dạy hư họ mất . Vịt chỉ ko muốn Gấu suy nghĩ nhiều, cái gì vịt giúp đc thì hãy để cho vịt giúp . Tiền ko đổi đc hạnh phúc thật sự đâu (dù là vịt mê tiền lắm). Gấu cũng đừng mua gì nhiều cho vịt, phải lo nghĩ đến mình nữa chứ .Mai mốt Vịt gửi đồ về lại la bai bải, thế có chướng ko?
    Dạo này ít đi nhiều chuyện rồi .Thế quái nào mà bây h ít người chịu khó kiếm chuyện um xùm để mình có dịp vào hóng hớt ấy nhỉ ? Tội lỗi quá, nhưng khi người ta nóng nảy mới bộc lộ bản chất của mình .Chứng kiến đc những khoảnh khắc như thế rất hồi hộp
    Làm gì thì làm, phải giữ sức khoẻ nhé .Ko phải nghĩ đến con vịt già là phải sống chết làm hết việc mới thôi đâu. Bản thân vịt lười nên hết sức thông cảm với những người cùng cảnh ngộ mà . Chết, vịt đi về đậy Bài essay thì xong rồi, nhưng một đống từ vựng vẫn chưa đâu vào đâu cả . Hẹn hôm khác về nhà tiếp nhé .Lên một tầng xem nào, sao mà dậm chân tại chỗ mãi thế?
  2. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Lên được 1 tầng rồi đấy! em giỏi hơn anh rồi , anh post quá trời mà chả được lên được tầng nào, còn em chỉ mới 1 bài mà nhảy lên 1 tầng nhanh thấy ớn.....bà xã anh dạo này ít lười hơn rồi.
    ANh online sau 1 giấc ngủ dài quá và cũng mệt nữa, không mệt vì nghĩ bậy bã đâu nhé, vì 2 ngày trước anh làm việc nhiều quá, đêm qua thong thả đầu óc hơn 1 chút nên anh ngủ ngon nhưng chả hiểu sao lại mệt....sáng Hạnh đi học trước chạy xuống kêu ngồi dậy không nổi " mày đi học trước đi, tao học ca sau". Nhưng ngủ bù cho mấy ngày thiếu ngủ trầm trọng cũng không có gì quá đáng cả, với lại sáng nay ông thầy dạy cái môn thấy ghét nên chả thèm vô lớp, mắc công nhìn mặt ổng khó ưa lại thêm cái mặt nham nhở của bà lớp trưởng vì bả mê ông đó dã man con ngan.
    Đúng là nhanh thật, mới đó cũng gằn nửa năm rồi, anh thì chả nghĩ lại nhanh đến thế đâu. Mọi thứ như vừa xảy ra hôm qua, ngày đó anh buồn, em hăm hở chạy vào nhằm vực dậy thằng con trai yếu đuối trong anh và rồi " anh cứ đi đâu tuỳ thích nhưng vẫn không thoát khỏi tay em đâu ", con bé háo thắng trong em nói thế nhưng anh lại không nghĩ rằng em nói thật, ấy mà anh lại thích và yêu em khi nào không hay Vịt con à. Cuộc đời nhiều cái trái khoáy trớ trêu thế đấy, ngay cả đến em là người đi cầm Cưa mà còn không chắc là có yêu anh được không mà, ấy thế mà....vui và hạnh phúc là 2 thứ anh có được từ em nhiều nhất nhóc con à. Sẽ không dừng lại ở điểm thời gian phân nửa của năm đâu, vẫn còn cái hẹn cho ngày về không còn xa, vẫn còn nhiều dự định cho 1 kết thúc trọn vẹn...anh không muốn đề cập đến nó như 1 áp lực hay gì đó tương tự cho em và cho anh, ngược lại anh muốn nói về nó như 1 niềm vui và sự phấn khích về những gì sắp tới bọn mình có thể có được, ấy là niềm vui sự mong chờ chứ không phải là gánh nặng hay âu lo. Ai đó nói, khi yêu là mang thêm trên vai mình 1 thứ rất nặng và hạnh phúc, đúng là nặng thật ( em tận 45kg mà ) nhưng cũng hạnh phúc thật, em có nghĩ thế không!
    Cám ơn mọi người, những người gián tiếp đóng góp cho sự lớn mạnh của ngôi nhà riêng này của chúng tôi, chả biết lúc nào ngôi nhà này thôi không được xây thêm nữa, nhưng hi vọng rằng lúc đó sự ngưng trệ ấy là bước đầu cho 1 ngôi nhà khác với nhiều ý ngĩa khác. Cám ơn ttvnol, mảnh đất lớn cho những tâm hồn nhỏ, chỉ có ở đây thì những đứa " dở hơi bơi ngửa " mới có đất sống, nói như thế với hàm ý cảm ơn chứ không phải cợt đùa.
    Mệt mỏi là thế, nặng nề là thế, nhưng lúc online nhìn thấy mấy dòng offmess của em mà lòng nhẹ hẳn đi " honey, rãnh thì anh ghé ngang nhà 1 tí nhé, Mi anh cái nào ", lời nói đôi khi có tác dụng lớn đến nỗi ngay người nói ra còn không kiểm soát được nữa, anh cám ơn em tình yêu của anh! hãy nói và nói thật nhiều những lời ấy với anh em nhé, nó giúp anh xua tan đi mệt mỏi nặng nề và thấy yêu thương gắn bó với nhau hơn, tuy rằng mình không thể gần nhau lúc này nhưng những thứ ấy ít nhiều giúp mình xoá đi khoảng cách xa xôi ....
    Trời lạnh rồi, em giữ ấm cho tốt nhé, đừng để cảm lạnh nhiều không tốt cho phổi đâu. Anh mua được ít đồ cho em rồi, cũng hay, nghĩ cái cảnh đứng chọn ...under mà buồn cười, nhưng buồn cười thôi chứ chả ngại hay mắc cỡ gì đâu, nhưng thiệt tình là anh không hài lòng lắm với những món anh mua, vì anh không thật sự chọn được những thứ mình muốn. Bước đầu là thế đã, cho em xem chồng em có làm được những chuyện ấy không nhé...chuyện nhỏ như con thỏ! Đang xem xem cần mua những gì nữa, làm quà Valentine luôn nên phải thêm chứ không làng nhàng vậy được....thôi anh nói sau nhé. EM đi học chưa về, anh chờ 1 tí cũng không sao, chỉ sợ chút nữa em về thì lại đến giờ anh đi học....cứ như chơi trốn tìm hay sao ấy, cố gắng thôi chứ sao, nhưng mà.....anh nhớ em lắm, mấy ngày không gặp rồi còn gì. Tuần sau anh cụng không biết có rãnh hay không, nhưng thi xong rồi có lẽ nhẹ thở hơn 1 tẹo, online được mà! em nhé. IOU!
  3. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    1 ngày bận rộn nhưng cũng không quá khắc nghiệt. Mệt 1 chút, nhớ em nhiêù chút.
    Anh về nhà, em cũng chắc ghé qua rôì laị đi, thế đâý! Nhưng không sao đâu cưng à, mình anh xây nhà cũng được dù hơi chậm 1 chút. NOí thì noí thế chứ anh vẫn muốn em cùng anh xây tiếp dù có thế naò.
    Đang xem " the guide *** ", bất chợt có hứng muốn nham nhở mơí chết, làm sao giờ. Em ngủ rôì, không thì cũng ráng keó em ngôì dậy cho coi. Ngủ ngon nhé cục Kưng, anh nhớ em lắm.
    Sắp hết tuần, sắp qua những mệt moỉ bất chợt để tìm theo những mệt moỉ khác sắp tới, nhưng chắc cũng sẽ ổn thôi. Rùng mình khi biết caí chết cuả bác Thành là do 2 đưá bạn mình gây ra, tai nạn xe cộ....quả đất tròn quá mà, ôi đau đơì!
  4. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    hÔM qua có về nhà nhưng mệt quá , chẳng nhấc tay lên nổi nữa là . Chiều nay đi học, tranh thủ đăng ký khoá mới .Xoay như chong chóng để phân bố thời gian cho hợp lý . Nhận ra trên ĐH chủ động hơn nhiều .Tự mình chọn lớp, chọn giờ sao cho đạt kết quả tốt .Có thể lên trang web của trường coi điểm, và cả số tiền phải đóng ....Làm hết từng ấy rồi thì rồi làm đống bài tập .Vào đến cái lớp thứ 2 thì đã bã quá rồi ,vậy mà cũng phải làm cho xong 1 mớ bài trên máy tính .Thời tiết lạnh căm, mệt mỏi nên nhờ con nhỏ Mỹ học cùng chở về .Có bạn thì đc nhờ như thế, chứ ko lết đc đến nhà chắc ko còn nhận ra mình nữa rồi
    Ngày hôm qua đến nhà V chơi .Trao đổi với nhau mấy món linh tinh của con gái, cũng vui phết . Trong mall có sale off nhiều quá, lại gặp thứ mình thích nữa rồi .Mấy hôm trc gặp đồ thích hợp ko mua, hôm nay ko còn nữa nên giờ rút kinh nghiệm :thấy cái nào mình thấy thích và thực sự cần thì đừng có phân vân cho già người .Nhưng than ôi, như thế thì tốn tiền quá .Ôi tiền của tôi!!! Vậy mà cũng ráng bon chen mua 1 đôi giày búp bê nữa rồi .Tại vì yêu quá , hic . Chả biết bao giờ mới có dịp mang vì trông nó yêu thế kia lại ko nỡ cho mà xem.
    Mình ko hợp với màu tối, vì chúng khiến mình trở nên gầy nhom . Sách tử vi bảo mình hợp với màu đỏ và xanh , mình thì bây h chỉ nhận ra màu đỏ tươi giúp mình trông tươi tắn, có vẻ sôi động hơn và màu đen trông có vẻ chững chạc và sang trọng.Thế mà có một thời mình ghét cay ghét đắng .
    Có một tin mới, chả biết vui hay buồn vì còn phải nhờ người confirm hộ nữa .Nếu đc thì sướng quá, thế thì bảo mình học thêm chục năm nữa cũng đc .Trong lòng đang đắn đo, ko biết nên về sớm hay trễ .Mình muốn hoàn thành mọi việc trc khi trở về chốn xưa mà
    Tối qua từ nhà họ về, thấy chếch choáng .Cả đêm ko ngủ đc mà nằm nghe bài hát đó .Hy vọng là mình tưởng bở thôi, mình muốn quên mọi chuyện mà ko phải căm ghét ai hết, sao mà khó quá . Cả đêm thiếu ngủ, cần một vòng tay ấm, một cái hôn lên trán dịu dàng, vậy mà lại để bài hát dở hơi đó làm chộn rộn .Ngu ơi là ngu!
    Ngày mai đc nghỉ rồi .Tuần sau chỉ phải học 2 ngày đầu tuần .Hạnh phúc thật, nói ko ra lời ấy .Này thì chuẩn bị cho những tháng ngày ăn chơi bất tận .
  5. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Mệt đến thế cơ à, hic hic! mình không biết mình không biết, anh xin lỗi vì anh không thể làm gì để vơi đi cái mệt mỏi trong người em đang chịu, thôi thì nựng nhẹ lên má em 1 cái hôn nhẹ chúc ngủ ngon, giấc ngủ sâu và tốt sẽ khiến sức khoẻ được cải thiện tốt hơn em à.; Nhưng quái lạ là dạo này mình ngủ sâu và ngon giấc ấy thề mà lúc thức dậy vẫn mệt như thường, chả hiểu nổi! ôi khoa học !
    Nhờ vả đúng là chuyện khó khăn và tế nhị nhưng nếu thật sự cần thì nhận 1 sự giúp đỡ từ người khác cũng là cách giúp mình giảm bớt nặng nề và gián tiếp giúp đối phương thể hiện sự quan tâm tới....mình. ANh không muốn thấy em trong trạng thái ấy, cố lên nhé, phải thật sự khoẻ và chăm sóc sức khoẻ mình thật tốt để làm việc để sống và để...yêu anh nữa ( nhưng ít thôi ).
    2 chị em lâu lâu không gặp chắc vui nhỉ, nhận được nhiều đồ không, em thích được có những món mình thích mà không mất tiền, ấy thế nói sao mắc cái bệnh " keo ". Bị 1 lần cho bỏ tật nhé , tiền bạc không phải là thứ để làm đẹp hay trang trí, nó là vật để thoả mãn nhu cầu của cá nhân....tiết kiệm là 1 cái hay nhưng tiết kiệm với nhu cầu của bản thân thì.....
    Em trắng ( chắc vậy ) nên dễ mặc đồ màu sắc, đỏ hay đen cũng ok mà, nói cho nghe là under....anh mua hình như hơi bị nhiều màu đỏ và vàng....heheheh, sẽ tìm mua thêm 1 thứ gì đó nữa mà hiện giờ chưa định hình ra....cứ chờ xem.
    Em có việc muốn nói nhưng không có thời gian và dời lại ngày mai. cũng may là chuyện vui nên mình không cảm thấy lo lắng hay bất an là mấy, chứ nếu không thì cứ như đứng torng lửa cho mà xem. Mai kể anh nghe nhé.
    Về là chuyện em muốn và sẽ làm , nhưng rõ ràng là về khi em đạt được tất cả ý nguyện thì mọi chuyện sẽ dễ dàng và trọn vẹn hơn, anh cũng mong rằng như vậy nhưng ...hơi hơi buồn vì chắc sẽ còn hơi bị lâu , nhưng không sao đâu, cũng còn bao nhiếu lâu nữa đâu. mà thế nào là lâu thế nào là mau nhỉ, do lòng người thôi à. yêu được là chờ và hi vọng được, chẳng ai bắt mình phải làm như thế cả, nhưng mình vẫn làm đấy thôi! vui mà, sống với 1 chí hướng được vạch sẵn vẫn hơn là bế tắc mà. và em là cái đích anh hướng đến, Vịt con à!
  6. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Em trắng nhưng mà gầy .Người ta gọi là trắng xanh ấy, nên khi mặc màu tối trông già và ốm nhom. Chị V cũng khẳng định thế mà "Quái, nhìn bà giống cỡ tui mà sao mặc mấy màu này lên ko hợp" ặc ặc ...Em cũng có keo quá đâu , đã bảo trao đổi chứ ko phải đc cho không mà .Chị ấy mua cái giỏ xinh quá mà ko xài tới, giờ để lại em nửa giá .Em cũng bán lại mấy món linh tinh ko dùng , nên mới gọi là trao đổi .Nhìn cái tủ quần áo của bà ấy mà phát thèm .Cái tủ em mà em đã thấy nhìu, chả dám mua thêm váy áo nữa là .Sắp đến lễ Tạ Ơn rồi, lại sale off, lại tốn tiền rồi đấy . Hôm trc vào mall thấy cái áo khoác giả vest màu trắng thật đẹp, tưởng sale ai dè là người ta cắt cái mác rồi để vào đống đồ sale đó chứ giá thì cao ngất ngưỡng nên đành chặc lưỡi bỏ qua.Ngẩn ngơ, dù biết mình còn nhiều áo khoác nhưng toàn kiểu trẻ con, chả có kiểu nào ra hồn để mặc với quần Jean cho nó chín chắn cả , thôi tự an ủi là nó màu trắng mặc dễ dơ vậy
    Chuyện vui dạo này đến nhìu hơn chuyện buồn anh ạ . Lâu lắm rồi mới đi shopping tha về một số thứ , thấy thoải mái hẳn ra .Số em là số khổ vì của,có cũng khổ mà ko thì càng khổ hơn .Nhưng cũng phải nhìn vào mặt tích cực chứ nhỉ ? Dạo này tiền tài có ra có vô rồi đấy .Có lẽ đúng là năm 20 là năm bắt đầu may mắn với em chăng ? Vừa nghĩ chuyện kinh doanh trên ebay, nhưng thư thả chờ lúc lái xe sẽ dễ dàng hơn
    Bài tập trong lớp Văn của em đc A anh ạ .Tuyệt vời hơn nữa là khi em cần tutor để giúp vừa đc điểm cao hơn, mà có lẽ sắp tới còn có money nữa .Cứ thế này chắc em thà học như điên để để dành tiền mất . Em chọn mấy lớp học cho mùa xuân, và cũng ko chọn lớp có thứ 6 để đc nghỉ ngơi thêm 1 ngày . Em cần tiền để thực hiện chuyện đó và cứ nghĩ chắc phải trúng số mới xong nhưng giờ nhận ra chỉ cần học tốt và tích cực ở cái nước Mỹ này thì nhà nước sẽ giúp đỡ cho mình, mà ngoài cái việc học ra em chẳng làm đc gì ra hồn cả .Em sắp lấy qt rồi, hy vọng khi là công dân nước Mỹ thì mọi việc càng suôn sẻ hơn .
    Sắp tới vào mùa xuân có lẽ em sẽ apply làm việc cho trường nữa , có tiền lương mà .Em cũng như anh, thử làm việc bằng 100% sức mình xem sẽ tới đâu , hơn nữa nó cũng giúp em sớm thực hiện đc ước mơ của mình và tích luỹ kinh nghiệm làm việc .Em muốn khi đứng trc mặt anh, em sẽ tự tin về mình .
    Giờ này anh đang ngủ khò khò đây mà .Ngủ ngon nhé, sáng mai sẽ kể chuyện vui cho mà nghe
  7. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Mệt và buồn ngủ!
    Trận bóng kết thúc với chiến thắng cho đội mình, lâu rồi mình không sống trực tiếp trong không khí chinế thắng của tập thể của mọi người xung quanh, thế mới thấy quí những đứa bạn mà hơn 3 năm học ít bao giờ mình hỏi han......đội nữ đá chung giờ và cũng chiến thắng oanh liệt, không nghĩ rằng lớp Văn 4A này tuyệt vời như vậy, mai là trận chung kết, 1 chiến thắng dành cho cả 2 là kỉ niệm tuyệt vời nhất trong cuộc đời sinh viên, mình sẽ cố gắng và mọi người cũng sẽ cố gắng....come on 4A!!!!!
    Bức xúc muốn đập phá, muốn chửi bới, muốn nhảy xô ra chỉ thẳng cho mọi người biết bộ mặt thật của cái gọi là BAN TỔ CHỨC APEC, chẳng cần thể diện hay gì nữa vì chính họ cũng có làm tròn trách nhiệm cũng như giữ lấy thể diện cho quốc gia đâu. Chợt buồn và thấy khó chịu cho nhựng người trẻ như mình khi đóng góp mình vào vận hội lớn của đất nước, họ làm bằng tất cả niềm vinh dự cũng như trách nhiệm cho 1 1 cơ hội của toàn dân tộc Việt Nam, ấy vậy mà....muốn lên tiếng nhưng nói với ai bây giờ. Ôi Việt Nam! cay đắng lắm khi gọi như vậy! đến bao giờ đây!
    Buồn ngủ rồi cưng à, đúng là anh mệt thật, sẽ ngủ cùng em tối nay, giấc ngủ sẽ sâu và ngon giấc hơn vì có em bên cạnh. 1 cái hôn nhẹ lên trán chúc em ngủ ngon, 1 cái nhìn âu yếm cho 1 giấc ngủ lành đến lạ...ai cũng thế, chỉ có khi ngủ là hiến lành và người nhất! em cũng thế thôi mà, nhưng em hơn họ ở chỗ rằng em đáng yêu hơn rất nhiều, và vì thế mà anh say anh đổ em như thế đấy! Yêu em lắm tình yêu của anh à!
    EM ngủ ngoan nhé, tí nữa anh ngủ cùng và giấc ngủ sẽ tròn hơn. SÁng mai gặp nhau nhé, tự nhiên thấy nhớ em quá chừng nhưng lại không muốn kéo em dậy vì dạo này em không khoẻ mấy, chắc tại thiếu ....đúng không! cố gắng lên, sẽ nhanh đến ngày ấy thôi mà!
  8. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Cơn lười trở về và em vắng nhà! đáng đánh đòn hông ta! thôi không đánh đâu, đau lắm.
    Ê ẩm khắp người, mỏi dã man, cũng may là hôm nay được nghỉ học, không thì chắc cho bà cô nghỉ dạy luôn quá. Trận bóng kết thúc, nhưng không có 1 kết quả như mình mong muốn mặc dù bên kia sân, đội bóng nữ đã sớm giành chức vô địch thì mình thành thằng thủ môn tội nghiệp, 1 bàn thua không do lỗi của mình nhưng vẫn thấy tiếc cho toàn đội. Không sao, vui là chính và cái sân bóng lớn trở nên nhỏ hơn trong sân đấu nhỏ, vui chịu không nổi luôn. 1 tí xô xát bất hoà dư âm của trận đấu hôm trước, nhưng sức hút của ly bia khiến bất hoà thành bằng hữu.
    Mình có say không ta, mình không uống nhưng vẫn thấy say vì vui.........nhưng đau tay quá, bong gân tay rồi nè, hic hic! đền đi, mà ai đền cho mình đây! đau tay quá trời..........
  9. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Làm như chỉ có mình bận rộn ấy!
    Cả ngày choáng váng, quay cuồng với nào từ vựng, nào essay , nào tìm thông tin trên mạng ...Đến giờ này cũng vẫn còn trong trường chứ chưa đc về nhà .Mệt, nhưng phải vào nhà hí hoáy mất công lại mang tiếng lười .Net trong trường tốt quá, tranh thủ vậy .
    Chỉ còn 1 ngày mai nữa thôi, tự an ủi mình phải cố lên . Tối nay chưa biết ăn gì .Quá chán nản với bánh mì, thịt thà rồi .Hôm nào mua con cá chiên lên đổi khẩu vị vậy .
    Nghĩ đến quãng đường về nhà mà thấy chán .Đói bụng quá rồi, cả buổi chiều chỉ có mỗi khúc bánh mì dằn bụng . Đi về nhà thôi, lại sắp kết thúc 1 ngày ...
  10. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Nhớ quá! muốn nhấc điện thoại lên gọi nhưng sợ phải thấy em nổi điên vì bị phá giấc ngủ giữa chừng, mà cơn thịnh nộ của em khỏi quảng cáo cũng biết nó ghê như thế nào! hoãn cái sự sung sướng ấy lại chút thôi!
    1 ngày khá bận rộn, nhưng rõ ràng là áp lực tâm lí nhẹ hơn nhiều so với tuần trước, lớp học cũng dễ chịu hơn....mai mình được về nhà rồi, chắc sẽ nhẹ hơn được nhiều lắm đây, ấy vậy mà cũng thấy trước mắt 1 số việc cần làm rồi đấy! nhưng không sao, mình làm được vì cũng dễ mà!
    Đang tính toán cho 1 mùa tết làm ăn nhưng sao thấy bề bộn và 1 tí ái ngại quá, thấy mệt trong người mà nghĩ đến 1 khoảng thời gian căng sức ra làm cả ngày thậm chí cả đêm thì ...ngán ngược, ấy thế mà năm nay Valentine lại ngay 28 tết mới chết...sao nhiều thứ không thuận tiện quá vậy ta, mà nếu không kiềm được tiền thì sẽ bỏ lỡ nhiều dự định sau tết mất : 1 chuyến đi Hà Nội, mua thêm tí đồ và học thêm 1 cái nữa.........oh my god, tiền ơn mi là chi!
    Em cũng đang vật lộn với những khó khăn của sự học đấy nhỉ, mệt thừ người ra vậy mà gặp mình vẫn nham nhở được, thậm chí nham nhở tợn luôn ấy chứ, tài ghê luôn! 1 ngày không gặp thế mà nhớ lạ lùng! chả hiểu mình nghiện cái tiếng cười nham nhở ấy từ bao giờ nhỉ, thiếu là không chịu được là sao! chán thế không biết, đền đi!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này