1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cho anh - cho em! cho 2 chúng ta!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bebe321, 04/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra ngày mai mới là Thankgiving anh ạ .Thế là hôm nay pải online 1 mình . Chắc anh đang vui đùa với chúng bạn nhỉ ? Nếu có thắng cũng uống ít thôi, nói mãi chẳng thèm nghe gì cả
    Tối qua em đã viết cho anh 1 bức thư dài, có thể nói là bức thư tình cảm nhất từ trc đến giờ ấy .Hy vọng anh đọc xong cũng đừng khóc nhé , cười thôi.
    V cũng đang gặp pải hoàn cảnh của em lúc trc .Chả hiểu sao ông ấy ko đc financial aid anh ạ .Em từng như thế nên em hiểu đc cảm giác bất an đó .Lúc đó em còn có anh sát cánh bên em, chứ ông ấy thì lại ko chịu nói ra cho mẹ hay chị N biết .Bây h nhà trường ko cho ông ấy đi học nữa rồi, trừ phi thanh toán xong các khoản nợ, nhưng đợi đến lúc có đủ tiền thì đã quá trễ mất rồi .Em bảo để ngày mai có đến sẽ kiểm tra lại giúp ông ấy về chuyện xin tiền học xem sao và trc mắt cho ông ấy vay tạm 1 khoản để học tiếp . Ko phải em hào phóng đến mức đó đâu, chỉ là vì em muốn nhân cơ hội này để giải phóng em khỏi cái chuyện ơn nghĩa , một lần cho dứt hẳn luôn. Và quả thật khi em quyết định như thế rồi tự nhiên bao cảm giác day dứt ko còn nữa .Cái thứ 2 là vì em ko muốn giữ trong người 1 số tiền tương đối lớn như vậy vì có lẽ em sẽ tiêu quá lố .Hơn nữa cha em bây h sẽ đc nghỉ ngày thứ 3,5 là mấy ngày em đi học suốt, đến 9h mới về đến nhà , lơ mơ lại lục lọi thấy đc thì cha em lại có dịp ỷ y .Bây h coi như đã ko cho em tiền quà tháng rồi, mọi thứ linh tinh để em 1 mình lo tất mà em lại ko muốn phạm vào quá nhiều món tiền đó .Thế nên cứ coi như em bỏ tiết kiệm vậy anh nhé .
    Những ngày nghỉ là những ngày có dịp nằm ườn đến trưa và ko lo sợ với thời tiết lạnh giá bên ngoài .Bài kiểm tra vừa rồi ko như ý vì quả thật rất khó, càng lúc từ vựng càng khó nhớ hơn .Nhưng còn 2 bài test nữa mà, em sẽ cố gắng lấy lại phong độ và làm tốt vì đó là đường dẫn đến tương lai, nhỉ ? Bây h em có nhiều động lực cho việc học hơn .Vì sao? MONEY!! Yeah, MONEY! . Một ngày vui anh nhé và chụt chụt chụt nào
  2. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Money money money thôi à! mình cứ mong là mắt hoa lên 1 tí để thấy money nhầm thành Honey thì chắc ngất vì vui mất! Vợ với chả con, ghét thật! mà vẫn không ghét được mới chết.
    Anh đá xong rồi mà, từ hôm chủ nhật đến giờ rồi Cưng à, thua nhưng vẫn vui thiệt, mà cũng qua mấy hôm rồi nhưng cái dư âm đau tay đến hôm nay vẫn còn mới ghê chứ...hic hic đau tay đau tay nè....cũng có uống nhưng không nhiều, cho không khí thêm xôm tụ và vui vẻ hơn, lâu rồi anh không được vui như vậy với đông bạn bè như vậy em à, nhưng vẫn vui hơn khi ở bên em Vịt yêu ạ......
    Giúp đỡ chỉ là giúp đỡ thôi mà em, không sao đâu! nếu đó là 1 sự giúp đỡ chính đáng thì không việc gì phải lăn tăn hay lúng túng trong tính toán thiệt hơn đâu em, anh cũng hay giúp người khác mà ít khi tính toán nên thấy chuyện này cũng bình thường. Với lại việc ấy giúp em giải toả hết những vướng bận tâm lí về sự chịu ơn thì đáng làm quá còn gì....việc này ít nhiều khiến em thanh thản hơn, 1 phần vì giúp đỡ người khác, 1 phần giải thoát mình khỏi những day dứt trước giờ phải mang, quá tốt để làm mà, động cơ tốt thì cho dù có làm không tốt đi nữa thì cũng chả thành vấn đề gì to lớn, bời vì đôi khi cũng có những chuynệ không như ý mình đâu nè! nhưng anh tin em sẽ làm được và làm tốt nữa là khác, đúng không cục cưng!
    Mai em đi chơi bên nhà ấy à, thế là không gặp nhau được à, chắc anh nhớ chết mất.......chút nữa anh về quê rồi, sẽ thoải mái thời gian hơn, hi vọng là sẽ gọi được cho em! nhớ lắm rồi nhóc cưng à.........anh cũng sẽ viết thư cho em trong những ngày sắp tới, chả biết nhiều hay ít, sến hay không sến nhưng chắc.....mà chắc gì ta, chắc là cụt ngủn và nhiều mùi bận rộn , đùa thôi mà anh sẽ viết cho em và cho chị Lùn nữa, tự nhiên nhớ ra hơn 2 năm rồi không viết gì cho nó, chắc nó cũng thấy nhớ nét chữ của mình!
    Nhận lời chúc Thank giving từ con bạn thân " cám ơn mày về tất cả " , vui muốn phát khóc vậy! giờ đến mình cảm ơn em về những gì em mang đến cho anh, những thứ ấy không thực sự hiện hữu để có thể sờ thấy được nhưng anh luôn nhìn thấy được em à, anh đã và sẽ nhận những thứ ấy cho riêng mình và cho những gì của bọn mình sắp tới, tương lai còn xa nhưng cũng rất gần! yêu em xa xôi nhưng chắc chắn , cái sự chông chênh đã được thay bằng cảm giác nhẹ nhõm hạnh phúc mỗi khi được sống trong nó!
  3. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Vợ với con!
    Ham vui đến thế là cùng! Anh nói vui thôi chứ em đi chơi phải vui , vui mình và làm vui lòng những người bên cạnh em nhé...
    1 chút tiếc nuối cho cuộc thi nhỏ, mình tham gia thay cho thằng em những tưởng sẽ dễ ăn, ai dè khó như quỉ! ấy thế mà mình suýt được đi tiếp vào cái vòng mà ít người ok nhất! tiếc thật nhưng thôi qua rồi, cuộc chơi nào cũng có người thắng kẻ thua mà rõ ràng mình thấy người thua nhiều hơn nên chẳng việc gì phải cay cú cả, chỉ thấy hơi tiếc 1 tẹo........mà thôi bỏ qua là bỏ qua. Chỉ mong mình không phải thất bại trong cuộc chơi này với em, chả có 1 cuộc thi nào giữa bọn mình, nhưng ít nhiều cũng cần phải phấn đấu phải cố gắng cho mục đích cuối cùng tốt đẹp, ai mà chả muốn vậy quan trọng là đạt được nó bằng cách nào và sẽ giữ được chiến thắng ấy trong bao lâu thôi!
    Vịt con online hụp lặn nơi nhà người khác, cũng thấy vui vì sự bận rộn long nhong, thôi kệ, lâu lâu ăn chay tí cho lành em nhỉ! nhớ em quá chừng luôn.........mà xấu thì xấu có sao đâu, ai bảo phải đẹp mới chụp hình được, con bé này cầu toàn quá! em đi vui vẻ nhé! xề rồi nói chuyện nhiều hơn!
  4. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Cổ mình hơi dài thêm 1 tí! vì sao vậy ta!
    Cũng may là mình gặp con Lùn nên nhờ nó gọi cho em vì thế mới biết em ko online được! cũng xui cho mình là cả thị xã cúp điện, lui chui lọt chọt tìm 1 dịch vụ xa ơi là xa chỉ để em không phải chờ như hôm qua! ai dè
    Em đi chơi ( ham chơi thế không biết ), anh ngồi đây chờ, nhưng chờ đến bao giờ đây ta! 2 đứa mong đến cuối tuần để được gặp nhau nhiều hơn, vì trong tuần đi học nhiều quá, chỉ mong đến cuối tuần, nhưng xui rủi là ngay dịp lễ Tạ Ơn nên em đi chơi suốt.......hôm nay bớt bệnh rồi em à, cả ngày hôm qua cứ như cọng bún thiu, gặp em được 1 chút là giỏi lắm rồi đấy, chiều ngủ quá trời luôn, không biết là có người ngủ chung hay là do bệnh nữa.
    Chiều anh đi Sg , lại bon chen lại bận rộn, cũng sẽ qua nhanh như những tuần khác thôi. Cuối tuần sẽ về nữa vì có đám giỗ ở nhà, năm nào đám giỗ bà cũng lớn hết, bà thương anh nhất, tự nhiên nhớ bà! 1 trái chuối nhỏ bà cũng gói đem cho anh, lúc ấy bà chưa có cháu nội cháu ngoại nên thương anh...bà hiền lắm, nhưng lúc bà mất thương ko chịu được, mấy cậu là đàn ông mà khóc như tẻ con vậy, đủ hiểu bà thương mọi người thế nào, vì thế dứt khoát anh phải về giỗ bà. Sẽ không mệt đâu vì anh đi xe khách, ko đi xe máy đâu, mệt lắm!
    Nhóc đi chơi vui vẻ, sẽ gặp lại sau nhé, mà cũng chưa biết hôm nào nữa, mai anh học cả ngày rồi! nhớ em lắm nhóc à!
  5. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    EM đi chơi về trễ à!
    Mệt mỏi ngày cuối tuần, có quá nhiều chuyện nhưng rồi muốn quên đi ngay! mình không hề muốn những gì xảy ra trong ngày hôm nay lặp lại 1 lần nữa, chưa bao giờ mình thấy tệ như hôm nay, thôi mà, qua đi mà!
    Tự nhiên thấy nhớ em đến nao lòng, thương em không chịu đựơc, anh không tốt, không hề tốt, nhưng anh luôn cố gắng thành 1 người tốt, giúp anh nhé!
    Ngày mai sẽ là 1 ngày khác, và mình mong rằng từ ngày mai sẽ không phải nhắc lại chuyện xảy ra ngày hôm nay nữa, hic hic! tệ quá, nhưng thôi cũng không có gì quá đáng cả, đừng lo nghĩ nhiều em nhé!
  6. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày nay hết đi chơi lại lo hóng hớt chuyện thiên hạ ở Box Làm Đẹp .Lần này chuyện lớn đây .Thế mới biết mọi điều là vô chừng, ko thể nào chắc chắn đc .
    Hôm qua đi chơi về mua đc thêm 2 chai xịt khoáng , giá rẻ ko ngờ mà .Có điều lại mua phải cái áo 2 dây size to hơn nên mặc ko vừa .Tại tiếc vì ko kịp lấy cái áo size S màu đỏ trc kia .Nó có độn, tiện lợi thế nên tham .Ko sao, tuần sau có gì đi đổi lại cái khác ...
    Anh thế nào rồi nhỉ ? Tội nghiệp, chả biết bụng dạ thế nào mà bệnh mấy ngày liền . Hôm qua chị H gọi mới biết anh siêng vậy, tưởng đâu chưa khoẻ hẳn và sẽ ko lên đc chứ /Hôm nay khoẻ rồi nhỉ ? Mà có chuyện gì xảy ra nữa thế, phải kể cho em nghe đấy nhé .
    Hôm nay là ngày cuối cùng mình đc nghỉ .Lại phải đi học nữa rồi, hic hic . Thôi thì cố gắng nào, chỉ còn 3 tuần nữa là xong học kỳ và dc nghỉ đông rồi . Mong mọi chuyện kết thúc tốt đẹp .Tử vi bảo từ năm 20 tuổi mình sẽ bắt đầu may mắn .Mới mém 20 thôi mà đã có good news rồi , khởi đầu tốt đây.
    Đang tư lự, chả biết có nên vềVN sống ko ! Hàng giả nhiều quá, chẳng lẽ bắt người ta mỗi năm phải xách tay về cho mình thì ...Đang dùng xà bông từ sữa dê ,có vẻ ko bị dị ứng thế là mừng .Chả hiểu sau này sẽ thế nào ...
    Chút nữa anh có lên ko nhỉ ?Thôi cúp cua 1 buổi đi .
  7. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Đã cúp cua 1 buổi theo yêu cầu của bà xã thân yêu! còn không biết thưởng cho anh !
    Nếu chỉ vì 1 số cá nhân không tốt chuyên bán hàng giả mà khiến em phải bận tâm suy tính chuyện có về Vn hay không thì rõ ràng thiệt thòi cho....anh quá. Con sâu làm rầu nồi canh thôi mà, điều này càng chứng tỏ 1 điều là càng làm to buôn bán lớn thì nguy cơ gian lận là quá nhiều, rủi ro kinh doanh cả thôi. NÓi thế không phải để biện hộ nhưng thực tế nó thế và cũng cần thêm 1 nguyên nhân nữa là : đạo đức kinh doanh, nói thì nói vậy chứ được mấy người kinh doanh có toàn vẹn đạo đức đâu. Hic hic, mai mốt em cũng định buôn bán kinh doanh đấy, nói không khéo lại bị ăn đòn thì khổ! thôi thôi anh không nói gì nhé! MÀ cũng phải công nhận Vợ anh sung thiệt, chuyện trong nhà chưa tỏ mà chuyện láng giềng đã thông, xin lỗi chịu hổng nổi!.
    HIc hic, nhìn thằng chủ dịch vụ ngồi chơi game mà con Vợ lăng tăng bưng mâm cơm lên đến miệng , chẹp! tự nhiên thèm hơi đàn bà! không phải thèm người phục vụ đâu mà thèm có người để mình được phục vụ, thế có chán không chứ!
    Tuần này được thong thả nhiều quá, 1 số môn cũng kết thúc nên càng thư thả hơn,có lẽ sẽ về nhà trước thứ 5 không chừng! nghĩ đến cảnh chạy xe về 1 mình mà ngán không chịu được, chắc phải ráng chờ đến thứ 5 có người về chung cho khoẻ hơn 1 chút.
    Thực hành chính sách tiết kiệm, nghe có vẻ hoang đường nhưng có thật. NÓi cho cùng thì cũng chẳng tiết kiệm gì cho cam, chỉ là tính toán cho nhiều thứ khác cần đến tiền hơn, mệt ghê, vừa phải nhịn tiêu xài vừa phải toan tính cái nào tốt hơn, đau đầu thiệt luôn. Cũng khá lâu rồi mình không phải thế này, lúc trước kiếm được tiền nên không thấy khó khăn mấy khi có chuyện cần đến nhưng giờ khác rồi, có đồng nào để ra vô đâu nên phải tính toán, mà lại chẳng muốn xin tiền nhà nữa, mẹ hay nói mà mình thì chả thích. ghét ghê! thôi thì cố gắng, đôi khi việc phải chịu đựng hay kềm chế cũng là 1 cách hay để rèn luyện tính kiên nhẫn! hic hic
    Nhìn 2 mẹ con người ta khóc mà chạnh lòng nhưng nước mắt chảy ngược vào trong, sao lúc ấy mình lại muốn bùng nổ cái đầu muốn nói ra tất cả cho mẹ người ta biết mọi chuyện dù đó là quá khứ, nhưng người ta không cho mình nói vì người ta không muốn mình dính líu gì đến họ nữa. Người ta buồn người ta thất vọng và bế tắc quá nhiều, mình không đành lòng nhìn họ như vậy, họ cần mình với vai trò là 1 chỗ dựa tâm lí để họ có thể dũng cảm đối diện với chuyện ấy, nhưng mình chỉ ngồi đó như 1 người làm chứng! mình không giúp gì được và cũng chẳng làm gì được, ngược lại chính mình có lúc đau thắt lòng khi nhìn người ta như vậy........lúc ấy mình ước gì em ở ngay bên cạnh, 1 cái nắm tay thật chặt sẽ khiến mình tỉnh táo và thận trọng hơn, nhưng tiếc là không có và cũng may là mình vẫn ok! " con nghe hết rồi đấy HOàng, con nghĩ sao ? " con nghĩ sao hả cô, con cũng chẳng phải biết nghĩ sao nữa, con cũng bế tắc và thậm chí đau lòng hơn con gái cô nữa kìa, nhưng con ...con không nói ra được, con mới là người có lỗi trong mọi chuyện. Người ta không cho mình can dự gì nữa vào những gì người ta đang phải chịu, người ta không còn ích kỉ như ngày trước nữa, nhưng rõ ràng người ta cần mình, nhưng mình làm được gì đây! làm được gì khi mình yêu em mất rồi! mình không muốn làm bất kì điều gì có lỗi với người mình yêu, Vịt tuy ko bên cạnh nhưng tình cảm mình dành cho cái xa xôi ấy lớn lắm rồi, không cái gì chen vào được đâu.
    Thở phào nhẹ nhõm khi con bạn chí cốt nói " thế là tao yên tâm, mày cứ làm tất cả những gì mày muốn trù việc quay lại với...", mày hiểu tao rồi đấy nhóc, mọi người có quyền không hiểu mọi người có quyền chửi rủa trách móc hay nguyền rủa tao cũng được, vì họ không hiểu và tao cũng chả cẩn nhọc công giải thích cho họ hiểu làm gì. Nhưng chỉ cần mày và Em nữa là đủ, tao chỉ làm vì những gì tao nghĩ nhưng không hề lệch lạc hay sai lầm, cái sự giúp đỡ ấy đơn thuần chỉ là giúp đỡ, chếnh choáng 1 lúc nhưng không là mãi mãi, đau lòng 1 tẹo nhưng rồi cũng qua, vì tao biết tao làm gì và tao vì cái gì! Lùn à, họ cần tao như 1 cứu cánh tinh thần, họ hiểu họ làm gì mà đúng không! đọc đoạn đối thoại của 2 người " từng là thù địch của nhau" mà lòng như nhẹ hẳn, việc khó khăn nhất với mình giờ đã được hoá giải, 2 người ấy rồi cũng vui vẻ trò chuyện với nhau được mà chủ đề lại là chiếc cầu nối họ với nhau : HOÀNG HEO. Nghĩ cũng lạ, chưa khi nào mình thấy mình có 1 tí gì giá trị thế mà tự nhiên lại thấy hạnh phúc, hạnh phúc vì vị trí của mình torng lòng người khác, cám ơn mày người tao tin tưởng nhất chí cốt à, cám ơn " người ta " người tôi từng yêu thương bằng tất cả...........
    Em à, anh chả biết phải kể với em thế nào khi gặp em, nỗi nhớ và sự mong chờ 1 chút gì ấm áp 1 chút gì chia sẻ yêu thương từ em đã khiến anh ngập ngừng khi định kể em nghe những chuyện đã xảy đến mấy ngày qua, anh không muốn giấu, không hề muốn, nên anh đã kể ra đây tất cả tất cả, bằng tình yêu bằng sự tin tưởng và bằng 1 chút hi vọng cảm thông và chia sẻ từ em người anh yêu . " con có bạn gái chưa Hoàng ", mẹ người ta đã hỏi anh như vậy đấy em à, dạ con có rồi, người ấy không xinh như con gái cô cũng có thể không bằng con gái cô nhưng con yêu người ấy nhiều lắm, và chắc chắn rằng không thể ít hơn tình cảm con đã dành cho con gái cô. Anh không muốn so sánh nhưng thật lòng anh nghĩ vậy, hiểu anh nhé Vịt con yêu thương!
    Bé con của anh đang ngủ, giấc ngủ có ngon không hay chập chờn mộng mị, bất giác muốn ngồi cạnh bên ngắm em ngủ, trong lành tinh khôi và hiền đến lạ! sẽ có lúc anh được nhìn em ngủ, sẽ hôn trộm lên đôi má phúm phím hiền lành ! chờ nhé!
  8. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Cái gì thuộc về mình sẽ là của mình .Nếu ko phải thì cưỡng cầu cũng ko đc ...
    Anh ạ, nói cho cùng thì cũng là con người với nhau cả .Em chẳng lấy gì làm phiền lòng vì điều đó .Thậm chí, nếu thật sự anh có đi xa hơn trong việc tiếp xúc an ủi họ thì em cũng ko có ý kiến gì ,như cái câu đầu tiên em nói trong bài post. Ngày xưa em từng ***g lộn lên khi biết người đó đi chơi với ai đó, dù hoá ra ko có gì .Hay là những lúc ko nén nổi tò mò mà kiểm tra để xem họ có gì giấu giếm mình ko (tất nhiên em ko làm gì căng thẳng để họ phải e ngại mình)...Nhưng mà bây h em khác rồi .Tự nhủ với lòng : Nếu họ ko thương mình nữa thì kiểm tra, truy xét nào có ích gì , chỉ khiến mình thêm bất an .Nếu ngược lại họ yêu thương mình, thì dù họ có làm gì thì trong tim họ chỉ có mình thôi ,nếu chỉ giữ đc thể xác của một người để rồi tìm mọi cách níu thêm linh hồn nữa thì sớm muộn cũng kiệt sức . Tình cảm bây h có còn trẻ con và bằng tất cả sự khờ khạo như trc nữa đâu anh nhỉ ? Hãy làm những gì mà anh thấy cần thiết vì em ko căng thẳng vì điều đó như anh nghĩ đâu .
    Hôm nay, thứ 2 đầu tuần . Chỉ còn vài tuần nữa thôi, nhưng có lẽ đến lúc đó thì em lại thấy nhớ trường nhớ lớp .Cái gì nhiều quá cũng khiến em chán cả anh ạ ... À, tuần này V đi đến chỗ chị N đấy . Đến giờ thì mới đúng là em đã cho chút tình cảm sót lại đi vào dĩ vãng rồi .Giờ em lại mơ đến ngày họ nên đôi , chị ấy sẽ là 1 cô dâu xinh đẹp lắm đấy . Em sẽ đi học trang điểm để biết đâu có thể giúp đỡ cho họ ít nhiều trong ngày trọng đại ấy nhỉ ? Từ nhỏ em vẫn thích coi cô dâu lắm, đặc biệt là những bộ váy cưới tinh khiết màu trắng .Hy vọng V sẽ ko làm chị ấy buồn nữa và họ sẽ có 1 happy ending ...
    Chúng ta thì sao anh nhỉ ? Hôm qua anh hỏi em mà thấy khó trả lời quá .Thật sự em biết mình thích ở bên cạnh anh , thích đc chia sẻ, dc người ta vỗ về . Em muốn mình trở lại 1 đứa trẻ với ánh mắt nhìn đời đơn giản hơn thôi . Từng người - dù thân hay lạ - đi qua cuộc đời em chỉ khiến em thấy cuộc sống này toàn khó khăn, cạm bẫy .Em sẽ phải còn đề phòng, nghi ngại và khép mình với thế giới nếu chúng ta ko có dịp quen nhau . Tuy nhiên em ko muốn đánh vần tiếng Yêu một lần nữa vì em muốn mọi thứ chắc chắn anh ạ .Em ko muốn hối hận vì mình đã sớm coi đó là tình yêu trong khi thật sự ko phải thế . Nhưng 1 ngày gần đây, hy vọng cả 2 chúng ta đều có đc lời giải đáp chính xác, anh nhỉ ?
    Cuộc sống khó khăn hơn nhưng đừng bị nó cuốn vào .Mọi thứ cứ t hông thả thôi anh nhé .Chúng ta ko thể đòi hỏi những gì hoàn cảnh hiện giờ ko thể, nhưng cũng ko nên vì nó mà tự khiến mình khó xử . Ko ai đánh giá anh khi anh ko thể làm tất cả mọi việc cho họ đâu .Sức người thì có hạn thôi ...
    Em cũng sẽ làm ăn, nhưng chắc ko làm chủ đâu , mệt lắm .Làm công thì dù có tổn thất gì cũng ko bị ảnh hưởng nhiều .Bạn em cũng làm ăn riêng, thấy nó cuối năm cứ lo sổ sách rồi stress đủ kiểu , ăn ko ngon mà ngủ cũng ko yên nữa trông thảm lắm. Chúng ta đã hội nhập rồi, nên hy vọng cái chuyện hàng gian hàng giả sớm đc giải quyết .Em là chúa keo mà mua pải đồ giả thì cú phải biết!
    Thôi em về ăn cơm đây anh ạ .Đói bụng quá .Chút nữa ngủ chung nhé .
  9. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    ĐAng ngấm ngầm cho 1 dự định lớn hơn! nhưng vô tình bước nhầm phải vũng nước lạnh! lạnh quá!
    " em quyết định rồi...", thì biết chắc rồi sẽ vậy nhưng sao giờ, em luôn vậy, con giá mạng Hoả luôn thẳng thắn và quyết đoán nhưng cũng không ít phần cá nhân như vậy. Mình buồn hông ta, chả biết, vui hông ta, cũng ko biết luôn!
    Yêu 1 người và lấy 1 người khác mình không yêu, suy cho cùng đó là điều ngu ngốc nhất mình có thể nghĩ đến vì mình không phải là người như thế, với lại sống mà không có tình yêu đã là 1 cái gì đó khó khăn huống hồ chi lấy 1 người mà không có tình yêu thì có khác gì thảm hoạ, mệt mỏi, đek thèm nghĩ!
    Xin lỗi ba mẹ, ba mẹ sinh con ra mà không thể lường trước chuyện thế này nhỉ! đời nó thế đấy, mà nghĩ cũng lạ từ nhỏ đến giờ chưa chuyện gì có thể làm mình buồn và suy nghĩ nhiều bằng việc liên quan đến phụ nữ...thậm chí khi không được đi học hay biết mình bệnh thì cũng không gì quá đáng, ấy vậy mà......ôi xời mệt óc rồi nhé! bực mình thì đứa nào cũng bực mình, khó chịu thì ai chả khó chịu mà cứ hễ mỗi lúc không vui là cứ y như rằng lắm chuyện xảy ra khổ nỗi chả chuyện gì tốt đẹp. Thời này là thời gì rồi mà tử vi với bói toán vẫn được yêu chuộng vậy, không khéo Bill Gates cũng đi làm thầy bói mất, ờ thì chơi 1 mình, thèm Vợ thì thèm thật nhưng Vợ nó không thèm mình thì làm gì được giờ! vui nhở!
  10. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    ANh đi xa vài ngày, nhà cửa nhờ em trông giúp!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này