1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cho anh - cho em! cho 2 chúng ta!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bebe321, 04/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Gọi điện xong lại ngủ tiếp!!!! Đến mức trễ giờ học luôn .Chả lẽ đổ lỗi cho người ta nhỉ ? Nhưng mà cũng ko sao, nếm trải chút hạnh phúc nhỏ nhoi của cuộc đời thì có đổi lại 1 cái gì đó ko quá to lớn âu cũng là công bằng rồi .
    Nói qua phone ko thích nói bậy, thích đc âu yếm và hôn nhau thôi . MÌnh thích enjoy mọi thứ từ từ, chứ ko phải 1 cách gấp gáp chụp giựt . Tự nhiên thấy tôn trọng mỗi lúc đc nghe tiếng nhau, và dù ko bị xen kẽ bởi những điều trần tục, mình vẫn thấy hạnh phúc, thấy đc an toàn chở che.
    Cái tính sòng phẳng đã ăn vào tận xương tuỷ, khó mà dứt đc lắm rồi . Ko phải kiểu sòng phẳng như chuyện tiền trao cháo múc, mà mình muốn sòng phẳng kiểu có cho và nhận .Nếu mình nhận đc điều tốt từ người khác thì thế nào cũng ghi nhớ, và tìm dịp để trao lại cho họ một điều tốt khác tương đương . MÌnh ko phải người chỉ biết nhận, (dù đc là người như thế thì sướng hơn vì khỏi pải suy nghĩ) và mình thấy thực sự khó chịu khi cứ tỉnh bơ nhận từ người khác hết lần này đến lần nọ .Ai đó bảo cái lòng tự trọng quá lớn, và dù cho mình có ham hố tiền bạc , của cải thì vẫn ko thể nào tự cho mình nhận ko của ai cái gì . Thế có mâu thuẫn ko ? Muốn làm 1 kẻ tham lam nhưng bản thân lại ko làm đc ...
    MÌnh từng đc đọc câu chuyện về nàng Thỏ Bông . Và nếu ai bảo mình chọn để làm hoa dại hay hoa nhựa thì mình sẽ chọn hoa dại ngay! Mình từng yêu, từng mù quáng để có lúc quên đi mình là ai, phải lệ thuộc tình cảm vào họ . MÌnh chỉ làm đc trong vòng 2 tuần và đã thấy thấm thía cái sự mỏi mệt, cái sự nhạt nhẽo của một bông hoa nhựa .Tại sao phải nép mình vào, phải tự làm mình thấp đi trc một người đàn ông ? Ừ thì hy sinh đấy , nhưng có biết chăng như thế là tự biến mình thành tẻ nhạt, thiếu đi cái sự hấp dẫn và có khi cũng ko ngờ vì thế mà người đàn ông của mình dễ dàng bị 1 bông hoa dại kéo đi ...MÌnh ko thích đc thương hại . Nếu như 1 người đàn ông đã vì 1 người đàn bà khác mà ra đi, mình sẽ ko bao h dùng nc mắt, hay những lời buộc tội "Tôi đã hy sinh cái này cái kia cho anh, tôi sinh con cho anh, tôi chăm sóc anh và cha mẹ anh ...." để kéo anh ta lại .Nếu anh ta là người quân tử, anh ta có trách nhiệm thì ngay từ lúc có sự xuất hiện của người đàn bà kia, anh đã phải nghĩ đến những gì tôi làm đc cho anh , về cái trách nhiệm của anh đối với gia đình, về hình tượng của anh đối với con cái và chùn lòng, chứ ko phải đợi lúc đã gây tổn thương đến cho tôi, phải nghe từ chính môi tôi nhắc nhở anh về những cái đó thì anh mới chịu nhớ ra và trở về bên tôi . Tôi ko chấp nhận những sự chấp vá xấu xí .Nếu 1 cái chén đã bị nứt, 1 cuốn sách đã bị rách 1 trang , thông thường tôi sẽ vứt đi .Tôi ko sợ phải đi tìm keo dán dán lại, tôi chỉ sợ mỗi khi tôi cầm đến chúng, sử dụng chúng lại khiến tôi nhớ đến lý do vì sao chúng ko còn nguyên vẹn ...
    Đàn bà chúng tôi là bông hoa .Và bông hoa chỉ có toả hương và mang vẻ đẹp tuyệt nhất khi còn ở trên cành, khi những người khác chưa kịp mang về làm của riêng .Tôi từng cắt 1 bông hồng trc sân đem vào phòng tôi, và ngay lập tức tôi nhận ra nó ko còn sức hấp dẫn nữa , đơn giản vì tôi đã có nó rồi .Vẻ đẹp của nó tôi đã chiêm ngưỡng xong, nó đã nằm trong tay tôi, thế thì tôi còn cần gì phải nôn nóng ra vườn mỗi ngày chỉ để xem hôm nay nó đã nảy nở đẹp đến đâu ? Tôi ko muốn mình cũng như thế !
    Tôi biết 1 người đàn bà đã chọn sống kiếp của hoa dại sẽ ko đc hạnh phúc toàn vẹn và gặp nhiều khó khăn hơn .Hoa nhựa thì tuy chán thật đấy nhưng luôn chắc chắn .Ít ra biết chắc là mình sẽ đc ở mãi trong bình, dù trông có giả tạo đến mấy . Còn hoa dại chỉ qua đc vài tuần, chỉ mang hương sắc để đời đc vài tuần rồi tàn úa, sẽ đc quăng ra bãi rác. Tuy vậy nhưng tôi vẫn muốn như thế "Thà một chút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn buồn le lói suốt trăm năm" . Một 1 cuộc sống tẻ nhạt trôi qua từng ngày đối với tôi là điều ko tưởng, thế nên dù có 1 ngày tôi có bị người ta mang về nhà thì vẫn là 1 bông hoa dại thôi, chứ ko thể tự biến mình thành hoa nhựa đc . Vì vậy có khi làm người khác tổn thương và mất mát .Biết chứ, nhưng tôi ko muốn sống cuộc sống của người khác
    Anh đã từng nói về chuyện trc và sau hôn nhân với mình .Mình cũng biết là anh sẽ ko chế biến mình thành 1 đống hỗn tạp ko nhai đc sau khi kết hôn . Có điều, mình tự thấy mình ko có khả năng đảm đương vai trò to lớn đó và cũng chưa hề nghĩ đến có ngày pải khép nép đi bên cạnh 1 ai đó trong cuộc đời . Đã rút kinh nghiệm từ những bậc sinh thành . Trc khi quyết định làm gì quan trọng, hãy tìm hiểu những điều cần thiết về nó . Nếu thấy mình chưa chắc chắn, chưa hiểu đủ sâu và lường hết mọi việc sẽ phải trải qua, thì khoan hãy nghĩ đến . Lúc còn bé mình rất vụng , vỡ ly vỡ chén, hay sơ ý làm phỏng tay là chuyện bình thường . Tất cả đều bắt đầu từ 2 chỗ "Bất cẩn" thôi . Nhưng ra đời thì người ta ko cho mình cơ hội đc sai, hay làm ảnh hưởng đến tập thể .Cô sai nghĩa là cô sai, chứ ko cần biện bạch "tại, bị ...." , cô ko thể mang những lý do đó để nguỵ biện cho mình như lúc còn bé đc ...
    Dù sao cũng chỉ nên biết đến bây h và vui với những gì mình có .... Ăn gì rồi hẵng chạy lên SG Gấu nhé . Nếu thấy mệt thì ko cần online đâu . Đói quá, chết mất ! Thôi đi ăn rồi chuẩn bị học nào ....
  2. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    dạo này lười bất tử! về nhà thấy em viết nhiều cũng vui lắm, nhưng cứ hễ gặp em là không viết gì được a`, hư thân thiệt! phải phạt thôi.
    Giấc ngủ sâu không mộng mị, mệt chết bà luôn mà, cả ngày hôm qua cứ như cái máy xẹt hết chỗ này qua chỗ nọ, đuối đuối đuối...hôm nay lại hứa hẹn 1 ngày còn mệt hơn nhiều, chiều xong việc phải chạy luôn về nhà mới chết chứ, kiểu này hoài chắc không qua khỏi con trăng này mất! không được chết đâu, chỉ ngất ngư thôi nhé...còn nhiều thứ phải làm phải chờ lắm HOàng à, mày mà die lúc này là nhiều người quở trách mày con ơi, cố lên hơi mệt 1 tẹo thôi mà.
    liên lạc mua cho em cái hộp mask mà nhiều thứ rắc rối quá, con nhỏ bán hàng cũng chứng chả biết buôn bán kiểu gì mà toàn kêu giao hàng và nhận tiền ở Diamond ( có lừa đảo gì không đây ), mà gọi gặp rồi mới biết là không biết nên mua loại nào và số lượng bao nhiêu nữa đây....tối qua sms kêu gọi cho mình gấp mà chả thấy gọi, chắc viettel bị teo luôn nên nuốt của mình 3000đ tin nhắn quốc tế rồi, thế có điên không!
    Tí nữa lại phải chạy đi lo vụ giấy tờ sang tên xe cho thằng em, chả biết có chờ đẻ gặp em được không nữa, có vài thứ muốn hỏi và có nhiều thứ muốn nói, nhớ em quá nhóc con à! chút nữa đi học về mà không gặp anh thì biết anh đi rồi, mà nếu được thì gọi cho anh gấp nhé Vịt con của anh!
  3. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ko có bài test nào, thoải mái thời gian một tí nên tranh thủ về nhà trc khi đến giờ học .
    Khoẻ rồi, chỉ còn đang chờ người ta confirm lại thôi .Khỏi mua chỗ kia nữa cho khoẻ, phiền phức quá .Tính mình thì ghét cái gì nhập nhằng .
    Vừa lên ebay đảo 1 vòng . Đã có túi Snoopy nên vào đó lục tìm cái dây đeo dd snoopy luôn mà sao nghèo nàn thế , chỉ có mỗi 1 cái coi đc thì lại là bid (đấu giá) .Ai hơi đâu ngồi đấy đấu giá . Ban đầu cũng hì hục vào search chữ Duck , kết quả cho ra là những cái dây đeo hình con vịt xấu hoắc .Hic, ai bảo mình là duck . Những cái nào đẹp nhất thì toàn màu hồng, toàn là mèo Hello Kitty ... mình chẳng thể thích đc dù công nhận là đẹp thật ... Để chờ dịp xuống China Town xem thế nào dù mình ghét chỗ đó , toàn những kẻ lắm mồm .
    Định gọi điện, nhưng chợt nhớ ra bây h mới 6h nên thôi . Học hôm nay là coi như kết thúc 1 tuần, sung sướng làm sao
    Giờ ngồi nhớ lại cái váy ngủ hôm qua mua vẫn chưa hết ngất ngư .Hẹ hẹ, search khắp nơi cũng ko đâu có giá đó . Thế mới biết mình trùm sò đến cỡ nào . Lâu lâu ghé qua chỗ đó thấy cái nào hợp mắt lại vác về , tích tụ dần hy vọng là đủ . Giờ ngồi nhớ lại câu chúc của con bé bán hàng mà vẫn thấy buồn cười và hơi ngượng (bằng chứng là chả dám nhìn vào mắt nó) .Hic, ai bảo vào đó chỉ mua mỗi thứ đó thôi, thiên hạ ko chú ý mới là lạ . Cũng định mua thêm vài món khác để đánh lạc hướng rồi đấy chứ , nhưng nhiều cái mình có rồi và cái mình muốn mua chỉ là những thứ như thế thôi cho nên nếu mua thêm thì chắc nó sẽ chúc " Một tuần tuyệt vời" mất . Phải chi nó biết tình cảnh phải ngậm bồ hòn làm ngọt của mình lúc ấy nhỉ ?
    Tối qua nằm coi American''s Next Top Model thấy hay ghê .Hoá ra mình đoán cũng đúng quá chứ !! Ko ngờ người trông có vẻ yếu kém nhất top 3 lại thắng nhỉ ? Nhưng cũng ko có gì quá sức ngạc nhiên khi Caridee là một cô gái trẻ, có khao khát và cũng rất vui tính , lại thích hợp cho hình tượng của báo Seventeen.Khá tiếc cho Melrose vì cô ấy rất có khả năng và là người thắng nhiều challenges nhất trong suốt quá trình cuộc thi diễn ra, chỉ là đối với những người khác cô ta hơi bị đáng ghét! Cuộc thi mới sẽ là "Beauty and the Geeks" cũng khiến mình quan tâm khi lần trc đc xem rất nhiều cái hay và hồi hộp . Thích nhất là phần Makeover cho các tay mọt sách í, khiến người ta té ngửa ra ghế luôn vì ko ngờ có người đẹp trai như vậy mà bị che phủ suốt một thời gian dài . Có lẽ vì thế mà bây h niềm đam mê học makeup của mình càng tăng cao ấy nhỉ
    Hic, tự nhiên nổi trên mũi mấy cái mụn đỏ to to, tức thế .Nạn gà chưa qua nạn vịt lại tới ...Mấy hôm nay ngủ sớm hơn, hy vọng đc tai qua nạn khỏi
    Có lẽ đi ăn thôi, rồi chuẩn bị vào học . Mấy hôm nay có người lười nên mình ứ thèm nói với họ nữa . Ngủ ngon nhé
  4. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    ANh hơi lười có chút xíu mà đòi nghỉ chơi với anh thật sao em! Hic hic, oan quá oan quá ! mà cũng đúng là mình lười thật, nhưng lười vì bận bịu chứ không phải vì anh cố tình để em chơ vơ 1 mình như vậy!
    1 ngày bắt đầu sau giấc ngủ vùi lúc gần 10h sáng ( đêm qua từ SG chạy về hơi muộn, mắt nặng quá vì phải điều tiết nhiều, lưng mỏi nhừ vì ngồi lâu...lại thẹm nạn...ung thư mông vì ngồi 1 chỗ bất động, kiểu này chắc mai mốt liên hoàn bệnh mất, dã man, nhưng ghê nhất vẫn là cái chứng ...ung thư mông, thấy ghê luôn ), mệt nên ngủ say như chết, mẹ gọi dậy lúc 10h mà oang oang bên tai " dậy dậy! đi chợ nấu cơm giùm mẹ, trưa mẹ đi thôi nôi con bé Ngọc rồi chiều lạo đi họp chi bộ...." ôi thôi thôi, mẹ thì lúc nào cũng vậy cứ như súng tiểu liên, bắn được là bắn liên hồi, có lẽ lâu rồi không sai biểu gì được thằng anh 2 quí giá.....lụi cụi đánh răng rửa mặt mà thấy khó khó chịu ( chả hiểu được vì cái gì ). Cầm tiền ra chợ mà thấy mấy người bán hàng quen thuộc nhìn mình như quái vật ( lạ lắm hả, tui mua đồ đâu có trả giá nhiều lắm đâu à ), chắc tại lâu rồi không ra chợ. Về nhà tay xách nách mang mà vẫn thấy thiếu thiếu cái gì : 11h kém 10, chiên nấu pha chế chuẩn bị đến lúc xong thì bụng đói meo chân tay bủn rủn, xử lý xong vội vàng tô cơm thì điện thoại mẹ kêu liên tục " bộ không tính cho tui đi đám hay sao mà giờ này chưa lại " ( oái tưởng vậy là xong rồi ), gầm gừ xách xe chạy ra trông chừng cho mẹ mà vẫn thấy thiếu thiếu cái gì, khó chịu dã man vì không biết mình sao sao mà chân tay cứ ngứa ngáy thừa thải : 11h45. Ngồi mần mò điện thoại 1 chút mới thấy số điện thoại của em thì ôi trời ơi ! tui biết chuyện gì xảy ra rồi : không online, và không gặp em mà cứ như kiến cắn hay bị ai đánh đập vậy, vô duyên quá chừng.....kể thì dài dòng nhưng chủ yếu biện hộ cho lí do không online được sáng nay, tự nhiên quên mất tiêu à, nhưng nhớ ra rồi thì nhớ quá chừng nhớ....chả biết mình nhắc có đứa nào ắt xì mà ngồi dậy hông ta, thôi ngủ ngon em nhé! anh nhớ em nhiều lắm Vịt à.
    Tưởng tượng ra cái váy ngủ mà bất chợt...thèm, mà thèm gì ta thèm mùi hơi người thì phải! mà có lẽ ***y thật em nhỉ, lại rẻ nữa, thích quá đúng không! chắc khó kiếm được cái nào thoả mãn được cái tính thích của đẹp và cả cái tính trùm sò nữa, anh thì anh chào thua với em luôn rồi....nhưng nghĩ lại cũng hay, mình là mình mà cầm tiền mua gì cho ai thì hăng hái dễ chịu còn mua cho mình thì đắn đo lúng túng, thế đấy ngu thiệt...cũng mua được cho em vài thứ linh tinh, vẫn muốn mua thêm tí gì nữa cho em mà không biết mua gì, ngược lại nghe em mua đồ cho mình mà thấy choáng, mua thì được rồi nhưng sao gửi về đây! bài toán này chắc chắn sẽ làm đau đầu cô tình nhân trùmsò của anh đây.
    1 bữa thịt chó ngon lành, rửa xe mới mà 1 chầu thịt chó thì rẻ quá Quắn ơi , nói thế thôi ác với mày thì sẽ có lúc mày xử tao lại à, mày mà hiền gì. Mai sẽ rửa tháng lương đầu tiên của ...ex chắc sẽ ngon lành đây....nhưng chắc chắn sẽ online vì nhớ lắm rồi đây!
    chả biết đêm nay có gọi về cho mình không nữa, chưa kịp nói cho em biết là mình trả điện thoại lại cho mẹ rồi , lại dùng số cũ rồi! hic hic! rắc rối quá, đa đoan quá đúng không em iu!
  5. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    thứ 6.....
    Ngoài trời lạnh thê lương .Hôm qua cũng thế nhưng nhờ con nhỏ Mỹ chở về chứ ko là ...Cũng may nhà gần, chứ xa quá ko dám nhờ ai mà cũng ko hy vọng ai giúp mình đc .
    Chiều đi lấy thư, vẫn chả có gì ngoài bill điện thoại .Đến giờ này là bill đến chóng mặt luôn . Tự nhiên thấy buồn, lòng buồn mà mùa đông cũng buồn ko kém
    Sắp đến ngày rồi, khổ chưa! Ôi mầm tình lại có dịp nổi loạn, tang thương quá . Tối qua lại thức hơi khuya coi Tyra''s talk show , chiều qua lại còn ăn cánh gà chiên, khoai tây chiên nữa .Bao nhiêu thứ gộp lại và gây thảm hoạ trên khuôn mặt mình . Cũng may dạo này kiêng chocolate rồi đấy, và chịu khó nấu nc mát uống nên khá khẩm hơn, có điều vẫn còn tang thương lắm .
    Quyết định xong rồi ! Thứ 3 nhờ cha mình đi trả đôi giày hộ .Giày búp bê xinh xinh yêu yêu thế, ko nỡ thật . Nhưng nghĩ đến ngày có đồ mà ko dám xài, rồi nó bị dơ thì xót chết mất thôi . Ngoài ra còn vì ghét cái mác Made in China , mình ko thấy tin tưởng đc nên thôi mang trả cho rồi . Còn nhìu giày mà, dù chả có đôi búp bê búp măng nào nhưng thôi, mua cho lắm làm sao mai mốt đem về hết ( đang tìm cớ để an ủi mình, đừng phá nhé)
    Từ dạo sang đông tới giờ chưa hề rờ lại đôi adidas lần nào vì nó trắng sợ ...dơ thì giặt mệt lắm . Mình cũng chả biết có còn vừa ko nữa , cái nữa là nó thuộc dạng giày buộc, mà mình vốn lười biếng nên ngán nhất là lâu lâu pải cúi xuống buộc lại . Đôi này ko pải tốn tiền mua đấy, chứ ko đã trả lâu rồi, nghĩ đến cái giá $65 lúc đó mà lạnh người . Giờ chỉ dùng đôi giày GAP thôi, nhớ lúc đó gặp dịp on sale nên mua khoảng $9 thì pải . Dù biết hơi rộng nhưng rẻ, lại là da lộn ấm chân phết .
    Tối qua thức tranh thủ cầm cây kim cuộn chỉ chỉnh lại mấy cái áo .Lâu rồi ko đụng đến cây kim, cứ vụng về, lo bị nó đâm cho mấy phát . Rồi thì cũng ổn .Cái tính cầu toàn nó hại cái thân . Nhìn 1 cái cúc áo bị lung lay 1 tẹo là đã thấy loạn cả người rồi , phải đi mua hộp kim chỉ mini về đơm lại, ko thì ngứa cả mắt . Công nhận size Mỹ to hơn VN . Cái áo size M, nghĩ là chỉnh cái dây chút là đc thôi,nhưng mặc lên 2 cái dây nó cách xa vị trí , nhìn vẫn thế nào ấy chứ M mà của VN 1 là vừa khít, 2 là có khi còn hơi bị chật nữa là . Thảo nào nhìu đứa Mỹ order đồ trên ebay, size S của châu Á lại mặc chẳng thể nào vừa .
    Mấy ngày ở nhà chắc phải nấu thêm thức ăn rồi . Tự nhiên làm biếng, muốn order cái pizza ăn cho đã mà ko dám . Mà sao lại để cái CiCi pizza ở gần nhà làm gì, giá quá rẻ làm mình cứ phải nuốt nc dãi ừng ực mà ko dám xông vào từ hơn tháng nay . Thôi đừng dụ dỗ nữa, hãy để tôi chuyên tâm tu luyện
    Đi làm chút dâu tây thôi . Ặc, mùa đông nên trái cây mí lại rau cỏ cứ leo thang , thế này sao có người nghĩ ở Mẽo sướng . Cuộc sống chỉ toàn bill với bill , cũng ko sướng như ở VN đc nghỉ trưa, và cứ phải làm liên tục . Giờ cơm trưa chỉ có nửa tiếng để ăn thôi ...Hic, tự nhiên nhớ thời còn đc tung tăng khắp chốn, lát chạy qua nhà sách Văn Lang, lát chạy ra siêu thị Coop-Mart dù chỉ để nhòm ngó...
  6. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Hay ghê! YH hôm nay phải bảo trì nên ko dùng đc . hic, xui gì mà xui thế ko biết . Quên mất số điện thoại kia rồi, làm sao gọi đây . Thôi nhịn thêm 1 bữa vậy nhé . Rõ khổ
  7. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    cúp điện sáng đến giờ, cứ cuối tuần là cúp điện, nghĩ tới mà điên cả người!
    Lật đật chạy đi tìm chỗ để online được thì YH vô duyên quá chừng! hic hic, trời thử thách lòng mình hay sao đó Cưng à! mà nhớ muốn chết mới khổ thân....giờ này cũng có người ngồi đấy chờ mình mà không gặp được, máy với móc mạng với mẽo, chán thế không biết, kiểu này chắc mai mốt phải xử dụng thêm 1 chương trình chat khác quá, skype chẳng hạn...được không em
    Đêm qua linh tính của mình đúng nhỉ, nằm đấy lim dim mà không dám ngủ vì sợ có người gọi về giữa đêm mà không nhấc máy lại phá giấc ngủ của mọi người....nằm giữa đêm mà miệng văng vẳng tiếng âu yếm, nhão nhoẹt nhưng vui quá chừng, cả ngày không gặp được nhớ không chịu nổi luôn, cũng may em gọi về không thì không biết thế nào luôn....
    vậy ra Vịt con của mình cũng giỏi chứ bộ, chứ không đoảng hay dở người như em nói đâu, cũng biết khó chịu khi thấy 1 cái cúc áo sụt sịt, cũng thấy nhột người khi thấy dây áo 2d dài quá, nhưng mà bị kim đâm vào tay có đau không, có chảy máu không....có thì ráng mà chịu, muốn thành công thì phải trả giá mà đúng không em!
    Thôi em à, 1 đôi búp bê xinh xắn sẽ làm đôi chân em thêm đáng yêu hơn nhỏ nhắn và xinh xắn hơn, trả làm gì nó cũng đâu có tốn kém lắm đâu ( anh nói thật, không phá đám như em nghĩ đâu đấy, giày xinh chân xinh người cũng xinh, bỏ ít tiền làm đẹp cũng đáng chứ bộ. Có nhiều đồ đẹp mà không thích à, nhưng thích cũng nên xài chứ để đó lâu ngày nó hỏng thì còn tiếc hơn đấy, với lại đa số giày búp bê được làm từ China và hongkong thôi em à....không chịu thì anh mua cho, chỉ ngại gửi nhiều quá thôi chứ không ngại phải bỏ tiền đi mua đâu, cũng bằng giá em mua chứ mấy!
    Lạnh lắm không, cái lạnh mùa đông khiến lòng người dễ chùn xuống và nao lòng hơn, cô đơn là cảm giác dễ nhận thấy nhất của con người trong giá lạnh, muốn chạy ngay đến em xiết chặt vòng tay, nối những cái nhìn mong manh xa cách vào nhau, đắm mê hạn phúc....xa xôi quá anh nào với tới, chỉ 1 ước muốn nhỏ nhoi như cái nắm tay gần mà không được, tủi thân 1 chút! nhớ em nhiều chút, yêu em nhiều chút nữa hơn!
    Cúp điện nên lười, mẹ cũng chả thèm chợ búa cơm nước gì vì thức ăn đêm qua còn. Chiều qua được 1 bữa thịt chó ngon lành nhưng không thấy mẹ buồn, xin lỗi mẹ con vô ý! Mà tại cái số con nó đa đoan nên ôm lắm thứ vào mình rồi 1 lúc bất chợt nhìn lại sao mình xa cái gia đình gần gũi thân thuộc, nói thế không phải vì con vô trách nhiệm mà vì cái sự quan tâm về gia đình của con được vững vàng vì thằng Hùng cũng lớn biết lo hơn, ba mẹ không bất hoà.....biết bao nhiêu thứ con yên tâm khi đem ra so sánh với thiên hạ, nhà mình không khá giả giàu có vật chất nhưng cái sự đầy đủ tình cảm là không thể chối bỏ, vì thế con yên tâm hơn và làm việc ...ngườingoài nhiều hơn. " nhiều khi tao thấy mày cũng bất hiếu Heo à, mày lo cho bọn con gái tụi tao còn nhiều hơn ****** " con bạn chí cốt buộc miệng nói ra không ngần ngại ( nó với mình thì ngần ngại gì), có lẽ tao quan tâm bọn mày nhiều thật nhưng không vì thế tao quên mẹ tao, những khi tao buồn bực vì bất hoà với mẹ thì hay kể mày nghe nhưng những lúc tao hăng hái đi lựa đồ cho mẹ tao, rồi tặng quà cho mẹ hay 1 buổi đi chợ nấu cơm....mày đâu có thấy, mà suy cho cùng ở nhà mẹ là người phụ nữ duy nhất mà cũng thường bất hoà với mình nhất nhưng lại được tao cưng nhất ( phải thế chứ ).
    Vẫn muốn tìm 1 người phụ nữ như mẹ trong cái gia đình nhỏ của mình sau này, nhưng đừng đa đoan quá như mẹ lại khổ, mình mong rằng cái sự mệt mỏi toan tính của người phụ nữ ấy sẽ được chia sẻ phần lớn bằng bàn tay của mình....mơ ước xa xôi!!!! nhớ em thật gần!
  8. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Bé con của anh!
    Lạnh toát mồ hôi sau những séc cầu lông mệt lả, cũng lâu rồi mình không chơi nhiều và mệt đến vậy, bất giác nhớ lời con bé em " ta thấy lo khi thấy ngươi chơi lúc nào cũng muốn kiệt sức như vậy!", nó biết tính mình đã chơi thì phải chơi thiệt tình và chơi bằng tất cả say mê cụng như nhiệt huyết nên cũng không có gì lạ khi thấy mình mệt lả khi về đến nhà, nhưng mà vui mà, mình biết sức mình đến đâu nên lượng sức được, nhưng mà.....vẫn thấy sợ, mà sợ quái gì, sợ em mắng vì không điều độ chắc!
    chả biết sáng nay em làm gì nữa! yahoo messenger lâu lâu bị khùng đòi bảo trì làm mình bị gián đoạn, tự nhiên ngay lúc mình muốn gặp mà lại bị như vậy, chán như con gián...chắc tối nay sẽ gọi về đây, vui thì anh vui thiệt nhưng hình như hơi tốn kém em à, gọi ít thôi nhưng chất lượng là được! mà đúng là gọi phone rồi thì chả có hứng bậy bạ được, thế cho lành em nhỉ.
    Làm việc trên net, mấy hôm rồi bận rộn nhiều thứ mà chả chữ nào vào đầu được, 1 ngày trôi qua nhanh quá.....ngồi tìm tài liệu đem về nhà đọc cho kịp tiến độ chứ không thì không kịp thi đâu! cố lên....
    mai cuối tuần rồi, em lại được nghỉ học chả biết có đi đâu không đây! trời lạnh quá đi cũng chả vui bất tiện thiệt em nhỉ! tự nhiên muốn cùng em đứng bên của sổ nhìn tuyết rơi, chưa bao giờ mình được thấy tuyết, tưởng tượng cũng không thể chính xác được ...bé con mặc đồ lạnh rồi chụp hình gửi anh nhé, nhiều nhiều vào!
    Thằng Hùng nấu canh chua gà, chả biết có phải đói meo hay không mà ăn ngon quá chừng,thằng em cũng biết nấu nướng rồi nên hay lơ là việc bếp núc chợ búa mà tham lam việc của thiên hạ! gia môn bất hạnh
    Khó chịu làm sao khi đi với 1 người mà lòng nghĩ về 1 người khác! nhớ nhớ lắm em ơi!
  9. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Cũng muốn gọi sáng nay nhưng có biết số đâu .Ông quên nhá máy rồi ông ạ . Sáng sớm bị đánh thức bằng cơn đau bụng, khó chịu kinh khủng . Chắc là đói quá hay sao mà xơi 2 viên chocolate, nằm xuống nghỉ 1 lúc lại hết . Thật may phước cho cái thân Vịt của tôi!
    Tối qua gọi ex, hoá ra lão ngủ sớm vì bị cảm . Chắc vì hôm trc ham hố đắp người tuyết chứ gì . Già đầu rồi mà vẫn ham chơi như thế, chỉ khổ chị N. Lúc trc mà trong tình cảnh này thì mình cứ cuống cả lên ấy chứ, thế mà giờ chỉ có thể buông 1 câu nhạt toẹt "Giữ gìn sức khoẻ, uống thuốc cho mau khỏi" rồi thôi . Dường như khi ko còn yêu ai, mình sẽ ko còn bất kỳ hứng thú nào để quan tâm đến họ . Hình như người ta gọi đó là ích kỷ mà mình thì thích 2 chữ "dứt khoát" hơn . May là mình ko pải đàn ông nhỉ , ko thì sẽ bị mang tiếng bạc như vôi mất .
    Đã hỏi chị uyenly về cái mask . Ặc ặc, tính mình cái gì cũng thích rõ ràng . Hoá ra đó là giá mask cũ, còn giá mask mới là 60K http://muare.vn/f_363/913000/trang-30.ttvn (khổ, sao ko nói ngay từ đầu). Đang tiếp tục lăn tăn vì giờ chưa kịp gửi tiền cho người kia để họ gửi đồ . Hiện giờ chỉ muốn từng ấy thôi, mình thì cũng làm biếng lắm nên ko muốn bôi trát gì nhiều . Ngày xưa họ cũng hay nói mình ko makeup trông xinh hơn, nhưng đang lúc yêu thì mình lại hay làm ngược lại .Giờ nghĩ lại cũng kinh hãi thật, chả hiểu sao mình siêng đến thế
    Quyết định trả lại đôi giày là quyết định sáng suốt đấy đằng ấy ạ ! Ko mua giày dép gì nhé , mai mốt về thì có mà è cổ vì đồ đạc mất . Nhớ cái hồi chuyển nhà đã sợ lắm rồi . Thật ra mua về ngắm cho đã chứ bảo mang vào thì mình cũng ko nỡ vì nó nhìn ngon mắt, kết hợp cả xưa và nay rất hợp với ý mình . Nhưng như thế phí cả tiền đi . Tiền làm ra đâu có dễ đâu. Cái nữa là sau khi quan sát tỉ mỉ mới thấy đế giày ko đc chắc chắn cho lắm .Ở VN thì phố xá bụi đầy, lại phải đi giày thường xuyên , ko khéo nó bong ra mất . Giày còn nhiều mà, thôi mang dép cho nó thoải mái, lại rẻ , khi nào về VN mua sau cũng đc . Đấy, đã ra ý tưởng thì phải làm mọi cách để ko bị lung lay
    Hôm nay ko đi đâu cả, hiền như bụt . Tuyết tan hết rồi nhưng cái lạnh vẫn còn . Ko biết đến khi nào mới chụp hình đc, có lẽ phải đến Noel cơ . Chả biết thư tới chưa nhỉ ????
    Yahoo đừng giở chứng nữa nhé , để yên cho người ta làm việc chứ
    À quên, hôm nay có người siêng nên phải thưởng chứ nhỉ ? . Sáng gặp nhá, lần này nhất quyết ko bị hụt
    Được bebe321 sửa chữa / chuyển vào 03:05 ngày 10/12/2006
  10. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    1 ngày như ****! nguyên văn chính câu nói của em ban sáng , và cũng suy cho cùng cũng chính là 1 ngày như **** đối với mình, khó chịu vô cùng!
    Sáng dậy trong lò mò cơn ngáy ngủ, em gọi về vội vã có lẽ do mong, thương quá chừng, lật đật online mà không kịp nhét gì trong bụng ( mình có thói quen đánh răng xong là không ăn gì ngay ), nghe tiếng em nói cơn buồn ngủ chạy đi đâu mất! ấy thế mà cũng lại có việc để gây nhau, mình hơi bực mình thật nhưng chút xíu là hết ấy thế mà em giận ngược lại và dai hơn mình luôn! lại thức khuya phải không, giận thì giận bực mình thì bực mình cớ sao lại thức khuya em nhỉ!
    Bữa trưa cơm không ngon miệng nước không mát lòng, dư âm đấy nặng nề ghê! ngồi lì bên máy tính đọc đống bài load về mà chả chữ nào vào đầu, không hiểu vì sao!
    Chiều gặp ex, ốm và xanh xao! từ lúc biết nhau đến giờ cũng gần chục năm rồi đây là lần đầu tiên mình thấy ex như vậy! mình hiểu cái sự lo lắng bồn chồn và rất bất an trong lòng họ và mẹ họ, nhưng nếu cứ rối rắm và mất bình tĩnh mãi như thế thì chả giải quyết gì được đâu! câu nói đùa vô hại của mình dường như khiến họ và cả mẹ họ giãn ra ít nhiều, mình cũng chả hiểu được số phận sau này thế nào nữa, nhưng thiệt tình " bỏ thì vương thương thì tội " chả biết mình đang sao nữa, rõ ràng là cái thứ tình cảm ấy không thể là yêu được, không thể nào....nhưng cứ thấy họ vậy là mình cứ xót không chịu được và cứ nhảy bổ vào rồi bao nhiêu rắc rối xảy ra xoay quanh con người ấy...chiều 2 mẹ con đi chợ! câu nói lỡ lời khiến mẹ buồn phát khóc, con không nghĩ như thế mẹ à, chỉ là buộc miệng trong lúc nhất thời thôi mà....con sai rồi nhưng nếu con xin lỗi mẹ sẽ nghĩ con cố tình làm vậy! làm sao đây ai giúp giùm tôi!
    Tự nhiên thấy căn nhà mình trở nên ngột ngạt, lại muốn chạy đi đâu đó...Sài Gòn không mong đợi vẫn phải đến thôi nhưng không phải ngày mai vì mai mình đi khám bệnh và đo điện tim nữa, dạo này hay nhói nhói bên trái ***g ngực hoài, cũng thấy hơi lo! Tuần này lên Sài Gòn chắc sẽ bận rộn đây, 1 sự kiện khá quan trọng và được mong đời từ khá lâu rồi , công ty Lasta gọi điện thoại cho Hạnh và nó gọi về cho mình và thông báo rằng " 17-12 này thi rồng Vàng Heo à ", ngạc nhiên và bất ngờ muốn nhấc phone lên thông báo cho em biết nhưng sợ em phiền lòng....chả biết có được mô tê gì không thôi thì đành cố gắng, không dám đặt ra mục tiêu nhưng vẫn muốn được càng nhiều càng tốt, có nhiều thứ cần đến tiền quá....
    bé con của anh ngủ rồi, chả biết có ngon không, anh xin lỗi vì đã làm em không vui, sắp đến những ngày khó ở rồi mà lại khiến em khó nhọc như vậy...anh không muốn chịu đựng, dùng 2 từ đó nghe xa cách quamá muốn dùng 2 từ " gắn bó "hơn, cái gì cũng có tính nhị nguyên cả và con người thì lại không thể có chuyện hoàn hảo! anh sai nhưng thật sự trí nhớ dạo này quá kém! NGủ ngoan nhé em giấc ngủ trong lành!
    HÔm này có người siêng năng, quá siêng mà anh lại không thưởng được, nên đành dùng icon thay thế , đừng khó chịu em nhé! mọi thứ rồi cũng qua, vì anh trót yêu em mất rồi Vịt con đáng yêu à!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này