1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cho anh - cho em! cho 2 chúng ta!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bebe321, 04/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Em ko có thói quen bộc lộ suy nghĩ của mình vì em ko muốn người ta thấy được mặt yếu đuối mà em cố che đi ...Có điều, em muốn anh được thư thả hơn, anh có nơi để gửi trọn niềm vui nỗi buồn chứ thật ra viết nhật ký như thế này em ko quen .Tuy nhiên em muốn anh hiểu là em đọc ko sót bài viết nào cả ,dù em hầu như ko bao h viết bài trả lời ...
    Cách đây mấy ngày em đã thấy anh move các bài viết từ nhà cũ qua đây, em nghĩ nó ko cần thiết . Người ta nói cũng ko sai anh ạ, nhưng nếu anh phân định rõ mức độ lòng tin của mình rõ ràng như vậy rồi thì em yên tâm . Điều duy nhất em lo sợ ko phải là mối quan hệ hiện nay, mà em lo sợ rồi có ngày sẽ làm anh tổn thương dù em ko bao h muốn , do đó em mới mong là anh ko đặt niềm tin vào nó quá nhìu, ko nên quá nhạy cảm ...
    Thi tốt anh nhé
  2. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    anh vẫn sẽ viết!ít nhiều cũng viết vì lâu lắm rồi -mới có 1 chỗ để anh được nói thật lòng mình mà không phải ngại ngần gì hay dè chừng gì ai cả!
    anh viết để tìm cho mình 1 chỗ để thấy mình được sống như chính mình mà không phải che giấu hay cố tình che giấu và cũng muốn có người chia sẻ lắng nghe,có vẻ như thế là ích kỉ khi mang tâm trạng suy nghĩ cũa mình đè lên vai người khác,nhưng em vẫn nghe anh nói mà đúng không nhóc!
    anh giống con vật mà trên người nó mang quá nhiều vết thương mà khó có thể chờ đợi được 1 lúc nào đó liền da,nhưng cũng phải chống chọi mà sống mà tồn tại dù rất khó.Con người là gì,tốt nhỉ nhưng cũng xấu nhỉ...nếu như không có cái phần NGƯỜI thì có lẽ không có xã hội,không có bất công không có đau khổ...và cũng chẳng có tình yêu đâu em nhỉ!
    anh sẽ lại vitế,nhưng không viết vì 1 ngày nào đó mình lại bị tổn thương hay đau khổ mà vì 1 niềm tin không nhiều nhưng cũng không ít,anh là vậy cố chấp bướng bỉnh cố kéo cái khổ cái đau vào mình nhưng hề gì! có vay sẽ có trả,chẳng biết bây giờ mình vay thế này thì sau này sẽ nhận được gì!
    Chỉ biết anh nhớ em, vẫn nhập nhằng chập choạng câu hát giản đơn nhưng nhiều ý nghĩa,1 gia đình trọn vẹn,đơn giản nhưng không vô vị " anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ". Nhạc Quốc Bảo bao giờ cũng vậy mang đến cảm giác được lắng mình xuống nhẹ nhàng,bình dị không cầu kì nhưng chân thật! Cũng muốn giống vậy! Hôn em Vịt cưng của anh!
  3. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Xuân Quỳnh dễ thương em nhỉ:
    Chắt chiu từ những ngày xưa
    Mẹ sinh anh để bây giờ cho em!
    Dễ thương không chịu được,có lẽ vì vậy mà anh làm bài về chị hay cực kì,làm bằng tất cả sự yêu thích và lòng hứng khởi của bản thân, cũng không chắc chắn rằng sẽ được điểm cao ( vì bà cô chấm điểm keo lắm) nhưng anh hài lòng với thành quả của mình.
    Online,em cũng vừa vào,hôn vội bằng cái hôn icon nhưng sao yêu thế không biết,em nhẹ nhàng khác hẳn tối qua,nhưng thôi anh không nhắc chuyện cũ nữa. Rất vui và thấy 1 sự hạnh phúc nhỏ bé len lõi trong lòng mình. Honey i love you! lâu lắm rồi mình không được nghe và cũng không có cơ hội nói cho người khác nghe câu nói ấy,đơn giản nhưng tình cảm và tràn đầy yêu thương....anh nhớ em Vịt con của anh.
    Ngủ ngoan nhé rồi mai thức dậy hoàn toàn mới mẻ,tốt đẹp! Chỉ mong em được ngủ ngon ngủ khoẻ ( ăn no chóng lớn- sao giống khuyên trẻ em thế này) để lúc thức dậy tinh thần luôn tốt! Hôn em honey của anh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
  4. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nói chung là 1 ngày tốt đẹp vì em ko cần lo lắng nấu cơm . Mẹ của ex vẫn quý em, thỉnh thoảng bà vẫn cho đồ ăn nên cái bệnh làm biếng vẫn chưa chữa được
    Hiện giờ em đang coi chương trình "So u think u can dance" ,chương trình biểu diễn dance sport .Rất hay anh ạ và chắc là vì em rất thích các môn nghệ thuật nên mê mẩn . Ước gì chúng ta có thể nhảy chung một bài anh nhỉ ?
    Biết được anh thi tốt em rất mừng .Chả biết bà cô cho điểm mean thế nào, nhưng một khi có ý nghĩ positive về công việc thì nó cũng ko turn out tệ đâu . Giờ em đi coi chương trình tiếp, sau đó sẽ lên đây chờ anh . Uhm, ngủ ngon nhé .Chúc anh mơ thấy nàng vịt này
  5. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Tại sao làm người tốt lại khó vậy,mình không xấu bụng,mình tốt bụng,vậy sao mọi người nhìn bằng ánh mắt nghi ngờ là sao! Chả lẽ với họ xã hội không còn tồn tại khái niệm người tốt bụng hay sao! muốn nhổ toẹt vào cái đống bùi nhùi mình đang sống....
    sáng sớm ngồi dậy chợt nghĩ đến em,nặng nề kéo mình ngồi dậy khỏi giấc ngủ mò lên mạng online! gặp em mệt mỏi tan biến hết 1 nữa,còn nữa kia bị em lấy hết trong lúc nói chuyện,nhóc à,anh bị cảm,nhưng không phải cái cảm lúc 39 độ C!
  6. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    miên man dòng suy nghĩ bên đống thơ Xuân QUỳnh vừa tìm được, nhớ em bất chợt trong dòng chảy miên man trong tình yêu của thơ chị...chị đáng yêu quá em à,nhẹ nhàng tinh nghịch nhưng cuộn tràn yêu thương.
    Chẳng biết thế nào mà cứ ong ong trong đầu giọng nói ấy,em tài thật Vịt à,kiểu này về sau có trêu anh cũng không biết là ai đâu!.Sao lại bảo rằng giọng em tệ,hay và dễ thương đấy chứ,trong như tiếng trẻ con ấy ( anh thích trẻ con), kiểu này thì không biết phải nghĩ thế nào về vấn đề KHÔNG XINH của em đây!
    Có việc gì cần cứ lên tiếng,anh không thể ở bên cạnh em nên không thể biết em đang cần gì vì thế cứ lên tiếng anh sẽ giúp.Còn sau này gặp nhau thì khác,không cần phải lên tiếng đâu,anh hiểu tâm lý phụ nữ,ít ít thôi nhưng không đến nỗi quá tệ!
    Vẫn chưa được ăn gì cả,bụng đói meo! Hôn 1 cái bù nhé! XXXXXX!
  7. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    tiếc 1 bài post quá dài đi tong theo 1 cú lắc chuột,tức muốn điên người mà không biết sao nữa.
    THấy đắng 1 tí nơi đầu lưỡi mặc dù chẳng có gì chạm vào bằng vị giác. Thấy đau ở đâu đó vô định mặc dù chẳng ai đấm đá gì mình cả! thấy tức ngực nhưng không khó thở. Tại em đấy Vịt à,trưa nay anh ức chế,lên xe mà đầu óc lung tung,đi thi thì xui xẻo,chỉ chừa có 1 câu không học đề ra ngay chóc câu ấy, cũng may anh ở hiền nên gặp lành, thoát nạn trong gang tấc. Nhưng ra về đầu nặng quá, cái chướng ngại cuối cùng cũng qua rồi,chỉ còn 1 bài của chị Xuân QUỳnh là xong....mình sắp được giải phóng,những ngày huy hoàng đang trước mặt...ăn và chơi....và nhớ em.
    Anh hiểu những gì đang xảy ra,và anh biết mình đang làm gì và sẽ làm gì tốt nhất! Vẫn muốn chờ đến cái ngày được nhìn tận mắt cô bé VỊT của anh,chỉ có thực tế mới nói lên được chính xác tất cả.
    Bàn phím, monitor và ADSL khiến anh bị ức chế nhưng không thể khác được,nhưng cũng nhờ nó mà anh biết em.......hãy nhìn anh bằng chính thực tế và hãy xem những gì thuộc về anh trong chốn hư ảo này là 1 phần khác của anh,mặc dù đó là chiếc áo xấu nhất anh phải mặc.
    Nhớ em ,nhớ nhiều lắm. Có thể trong giắc mơ anh chưa thể hình dung ra 1 con Vịt,nhưng khi mở mắt dù vui buồn hay cô đơn mệt mỏi,anh đã biết nghĩ về em!
    Lặng người nhìn về phía không em!!!!
  8. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay dậy trễ, bắt đầu 1 ngày như mọi ngày . Mình muốn có một sự đổi mới nhưng biết sao được ....phải chờ một khoảng thời gian nữa .Lúc đó chắc chắn sẽ phải lao đầu vào làm việc ko ngừng nghỉ ....Mà biết đâu, cuộc sống đó mới hợp với mình ?
    Hôm qua nói chuyện với anh thế nào mà nói nhiều quá ,về người xưa .... Ôi, có phải mối tình đầu nào cũng như thế ko ? Ra đi và để lại nhiều nuối tiếc .Cái nick kia cũng xuất phát từ quá khứ, cả nick yahoo cũng là vì kỷ niệm xưa ...Giờ sao thấy xa xôi quá
    Mình ko biết anh nghĩ gì về mình ở hiện tại .Ở mình có nhiều điều chính mình còn ko giải nghĩa được kia mà . Mình cố gắng để đạt được mục đích - trở thành người phụ nữ đặc biệt trong con mắt của 1 người đàn ông "đặc biệt" mà mình chưa rõ mặt mũi . Mình sợ sự chông chênh đổ vỡ nên dù có cảm thấy bản thân quá tàn nhẫn với chính mình cũng phải cố gắng vượt qua .Có nhiều khi mình muốn sống thật bằng bản chất hoang dã của chính mình, mình muốn bỏ mặc tất cả cái gọi là nguyên tắc .Mình muốn bất cần đến tương lai . Nhưng khi giật mình tỉnh lại, mình vẫn cần tương lai hơn là khoảnh khắc ko-vững-vàng của hiện tại . Nói cho cùng là cái đầu tỉnh táo luôn chiến thắng trái tim .Chẳng biết là tốt hay xấu ...
    Mình đã biết anh trải qua kỳ thi rồi thì cũng mừng . Cũng may ko phải cái hôn thật, ko thì chẳng biết anh còn bị xui thế nào nữa nhỉ ? Ừ, thế cho nhớ ,mai mốt ko được vòi vĩnh nữa
    Đói meo rồi .Phải kiếm gì bỏ bụng đây ...Uhm, hình như còn cái đùi gà rán ...
  9. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    sẽ vẫn vòi vĩnh đến lúc không chỉ bằng icon mà thành hiện thực mới thôi em à! ! ngày mới bắt đầu bằng 1 nụ hôn thì còn đòi hỏi gì nữa,1 khởi đầu tốt sẽ dẫn đến nhiều cái tốt khác trong ngày, em không nghĩ thế sao!
    Em nghĩ anh khác em ở chỗ là anh mong muốn hay bằng lòng với thực tại ảo này sao, anh cần thực tế và tương lai thực tế. Không biết có phải anh đang muốn bắt đầu những cái ấy từ những gì không thật hay không,nhưng ......
    ! giấc ngủ không trọn vẹ không thể nào làm người ta cảm thấy sảng khoái cả......
    Lặng nhìn về phía ấy không em!
    1 cái hôn chào ngày mớI,không xui như em nghĩ đâu,anh thích thế,nó khiến anh thấy vui hơn, hưng phấn hơn cho công việc trong ngày! 1 ngày tốt lành!
  10. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Bravo mình về đến nhà, anh về rồi, nhẹ nhàng, thoải mái kinh khủng! muốn la thật to cho mọi người biết mình về rồi!!!!!! OH YEAH!!! I AM COME BACK!!!!!!!!!!!!
    Sáng nay không thi nhưng nộp bài xong thì cả lũ kéo nhau đi ăn uống ( không say đâu em đừng lo, anh đoạn tuyệt với rượu rồi) rồi 8, bọn yêu quái, lâu lâu kéo nhau tào lao vui ghê,bọn nó vẫn quí anh như hồi đi thực tập nhưng hic hic bọn nó cứ nhắc bạn THẢO hoài,khò chịu gần chết, đang muốn quên nhưng sao........
    Đi vui thật nhưng nóng ruột, không biết em có chờ không! và giờ online thì thấy em gửi offmess rằng em đợi, anh xin lỗi vì không báo trước, anh xin lỗi! hôn em bù nhé XXXXXXXXXXXXXX!
    Thấy vui và yêu đời hơn, chỉ cười miết à, trong cái cười ấy anh thầm cám ơn em......love u!!!!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này