1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cho anh - cho em! cho 2 chúng ta!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bebe321, 04/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua có người ko online. Hôm nay chắc cũng cho em leo cây rồi .Giận quá !!
    Mấy hôm nay hình như bạn bè kéo nhau đi đâu hết rồi ấy nhỉ ? Chả ma nào online, chỉ nhận được 1 mớ offline message, kú quá!
    Vừa coi bộ phim xong, tự nhiên thấy buồn buồn .Chả hiểu sao coi đến mấy lần mà mình vẫn ko cầm được nước mắt, cứ tưởng lòng chai sạn hết rồi ....Biết là phim, nhưng sao mình vẫn mong sẽ có người yêu thương mình như thế .Tình cảm đơn thuần, ko giống người đời toan tính nghĩ suy để yêu sao cho có lợi .
    Mùa World Cup đến, mọi người hình như là đều gặp cơn sốt cả .Đến báo chí còn nóng hổi toàn tin tức về bóng đá nữa là .Chỉ tội các bà ko thích bóng đá, buổi tối ko ngủ được vì tiếng hét gào của chồng con ....Uh, may đấy ,4 năm mới có 1 lần thôi, ko thì ....
    Buổi chiều mình vào blog của một người bạn ,rồi qua blog đó thông qua blog của 1 người bạn khác . Biết là ko đúng, nhưng mà vẫn thấy ghen ghen. Người ta thì sắp được ở cạnh nhau rồi, sớm muộn gì chả có cơ hội hiểu nhau hơn .Vốn có câu "Nhất cự ly, nhì tốc độ" mà .Mình biết anh chàng kia thì vốn ỡm ờ lắm, chưa quên được người xưa đâu .Cô bé ấy thì lại hiền lành, giỏi giang quá ....Thôi, dù là anh chàng hơi bị xinh nhưng đành chúc họ mau tìm thấy nhau và được hạnh phúc vậy .Chờ đến lúc mình về chắc hẳn đã có tin vui ....
    Hôm trước nhờ nàng M đi lùng cái miếng /keo tạo mí giả cho mình mà nàng cứ gào lên là ko có .Ặc, chẳng lẽ bên VN có mà cái nước rộng thênh thang, to tổ bố này lại kiếm ko ra sao ???? Nhờ cha yêu thì sợ cha chẳng biết đâu mà mua. Gì chứ sợ nhất là nhờ các ông, nhờ 1 đàng lại làm một nẻo .....Nhức hết cả đầu rồi M ơi ....
    No rồi .Tối nay ngủ ngon .Cả tuần này nhìu người cho đồ ăn quá, khỏi nấu ,sướng tê người ...Mãi đến dạo gần đây mới biết thế nào là cái thú của ăn .Ko phải nấu là tuyệt nhất huhu
    Chị A hãy còn xúc động quá .Gì chứ chuyện người đàn ông của mình đột nhiên phản bội lại niềm tin, đeo mang người đàn bà khác mình hiểu . Có điều ngày trước mình chưa có gì với ex, chưa bị ràng buộc bởi 2 chữ vợ chồng, và ex cũng ko nằng nặc đòi sống với người phụ nữ kia để bỏ mình....Mình thật thương cho chị ở nơi xứ lạ có 1 mình lại còn chịu cảnh này nữa ,chẳng biết rốt cục cuộc đời 1 người sẽ ra sao ....Nếu mình là chị, chắc mình hoá điên và chấp nhận đập tan mọi thứ hơn là phải ngồi đó câm nín và chỉ biết khóc thương cho phận mình ...Ôi, đàn ông!! Nếu ko thực sự yêu thương thì cưới người ta làm gì .Nếu đã cưới rồi sao lại dễ dàng ngã vào tay người đàn bà khác đến mức có con .Ích kỷ lắm thay .Bỗng nhiên trong mắt mình, đàn ông sụt giá nghiêm trọng .....
  2. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    HÔm qua có người online ngồi chờ! Nhưng chắc chờ mình ít ít thôi nhỉ! Anh không cố ý để em chờ Vịt con à, anh nói thật mà, đã rất cố gắng về cho kịp mà không được, đến lúc online được thì em out mất rồi! Nhưng nhớ em không chịu được, 1 cú phone lúc em chưa ngủ dậy hoá thành công cốc!
    SÁng nay ngủ quá ngon, tội nghiệp bọn nhóc, rủ mình đi ăn sáng mà bị từ chối ( cho chừa, trả thù ngọt ngào ) nhưng cái chính là nhớ em muốn online muốn gặp muốn giải toả cái sự trông mong ngóng chờ và không muốn em đợi.
    Hôn em!XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
  3. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua gọi giữa chừng hết card, cũng gần 11h, chị chủ dịch vụ đòi đóng cửa nghỉ, năn nỉ mãi mà chị ấy cũng không chịu!!!!!!!! Ngắt ngang giữa chừng chắc em khó chịu lắm, anh cũng khong muốn vậy, hic hic tại cái card em à. anh không kiểm soát được nó còn nhiều hay ít chỉ biết sử dụng lâu rồi........
    Nhớ em quá Vịt con của anh, đêm qua thức khuya xem đá banh gần 4h sáng mới ngủ mà chưa 9h đã dậy, vẫn còn ngay ngáy ngủ.
    Cứ nghĩ gọi sang sẽ nghe em mắng cho vì phá giấc ngủ giữa chừng đang ngon,nhưng không, lại được nghe em cười chắc chiều nay mình trúng số vì cái cười dễ thương ấy...chờ anh hả!!!!!!!!
    HÔn em, cái hôn không dài không ngắn nhưng đủ để...em nghĩ bậy bạ! xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  4. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Em không tin ai cả!!! nghe em mà đau lòng quá, đàn ông làm quái gì, không yêu người ta thì thôi, lấy làm gì để rồi làm người ta khổ! Không phải có mình em mới bức xúc bất mãn vậy đâu Vịt con à, chính bản thân anh cũng bực mình khi thấy thằng nào lấy vợ có con mà không có trách nhiệm, bỏ bê ăn chơi...đồ bỏ đi, huống chi lấy nhau về mà làm khổ người khác thì còn tệ hơn đồ bỏ đi..nhưng xã hội là vậy đó em, phải có những người như vậy để chứng minh được cái gọi là XÃ HỘI.
    Anh hiểu những gì em nghĩ, càng không buồn vì em không tin anh vì có gì đáng tin trong thế giới nhiều ảo ít thật này! anh cũng không bắt em phải tin anh hay những Ông nào khác, em có suy gnhĩ của em, lòng tin của em và đã là con người ai cũng có tính CẦU TOÀN mà không muốn đặt lòng tin mình sai chỗ. Nhưng là người thế nào anh biết, và anh cũng biết những gì mình nói là đùa hay thật! LUV!!!!!!!! cái tình ảo đôi khi cũng hay!
    Được bebe321 sửa chữa / chuyển vào 09:25 ngày 22/06/2006
  5. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    THói quen nhớ em thì có gì sai, cũng may là còn 1 cái gì đó để mà nhớ mà mong mà chờ đợi. Chắc em không tưởng tượng anh lóng ngóng thế nào mỗi sáng thức dậy lúc gần 9h vì đến giờ online, mỗi tối gần 10h vì cái hẹn diện thoại. Dạo này ít việc, ít học hành nên hơi rãnh...........tận dụng tối đa thời gian.
    Người ta bảo " nhất cự li nhì tốc độ " anh chẳng có gì trong 2 thứ ấy chỉ được cái lì đòn....yêu anh nhé!!!!!!!!!!!! lại nói dối hay nịnh nọt gì đây, nói thật thì em có tin không!
  6. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Tìm mọi cách để đánh lạc hướng chấn động tinh thần lúc sáng nhưng vô vọng.
    Ngủ 1 mạch từ đầu giờ trưa đến cuối giờ chiều vì cứ nghĩ ngủ dậy sẽ khác nhưng đầu vẫn nặng. Xách túi vợt xả hết sức trên sân tennis rồi cả sân cầu lông mà chỉ có sức mệt đi còn đầu vẫn không khá hơn được, cú shock lớn quá có lẽ anh chưa quen với việc đối phó với 1 cú shock tinh thần lớn như vậy. Em không thể nghĩ nó tác động đến anh mạnh như thế nào đâu Vịt con à.
    Tự nhiên anh thấy sợ, không phải sợ em mà sợ cái sự toan tính quá ư chi tiết và không thể có 1 khe hở, anh sợ cả cái nhìn quá nghiêm khắc, xét nét của em về đàn ông. Có lẽ cuộc đời đáng sợ thật nhưng anh lại không nghĩ với em cuộc đời lại xấu như vậy, cũng phải thôi, như em nói giống như 1 con vật bị thương, bị dồn đến chân tường nên phải cắn lại để tự vệ, nhưng sao cái cách em đối phó sao sòng phẳng quá, đau lòng quá. Anh hiể những gì em đã chịu và đang chịu , em đang rất cố gắng dể thay đổi mình, thay đổi cuộc đời mình, với 1 quyết tâm rất lớn. Nhất thời anh thấy shock vì những suy nghĩ ấy, nhưng suy cho cùng cũng phải thôi, em là em, mạnh mẽ cứng rắn cương quyết.........nhưng đừng quên rằng em cũng vẫn chỉ là 1 cô bé, yếu đuối và cần sự chở che mặc dù em không hề muốn vậy!
    Đã từng nghe ai đó nói rằng, yêu là Thử, thử để biết mình sai, anh chưa thể nói là yêu em nhưng vẫn muốn thử, trước kia đã vậy bây giờ càng muốn thử, không phải để làm thay đổi cái trật tự em sắp đặt mà thử để tìm đâu đó trong em 1 phần tàn nhẫn, 1 chút mạnh mẽ, chút gì lạnh lùng............
    Sáng nay thật tình đầu anh đau thật, và cũng đau ở đâu đó trong lòng, vì cái gì anh không lí giải được nhưng biết mình đau! Nhưng anh không chạy trốn đâu.
    Ai đó cũng đã cho rằng " mọi luật lệ được đưa ra là để phá chứ không phải để thực hiện" anh không muốn phá vỡ và cũng không có quyền để làm việc đó Vịt à, nhưng 1 sự thay đổi, 1 cuộc đột phá không phải lúc nào cũng sai.
    Giờ này em chưa dậy, định phone vì nhớ quá, nhưng tiếc là không hẹn trước nên em sẽ không nhắc máy đâu! Anh nhớ em Vịt con à! hơi nhiều 1 tí!!!!!!!!!!
    Được bebe321 sửa chữa / chuyển vào 20:49 ngày 23/06/2006
  7. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Mình biết là anh sẽ thấy shock .Với 1 người đàn ông từng trải già dặn hơn mình cả chục tuổi đời còn shock, huống hồ anh... Mình chẳng muốn so sánh cuộc đời của mình và người khác ai cay đắng hơn, ai đáng để thù đời hơn . Có điều mình biết là nếu sống thật sẽ bị mất mát tổn thương, mà mình thì ko có can đảm để chấp nhận mất mát nhiều hơn được nữa ...
    Hôm nay mình vào HPGĐ http://www4.ttvnol.com/HanhphucGiadinh/766186.ttvn để tìm được chút gì đó hy vọng .Nhưng ko ngờ cả người phụ nữ mình nghĩ là hạnh phúc với chồng giỏi con ngoan cũng không tránh khỏi những phiền muộn .MÌnh ko thể nào yêu một người trong suốt 4 năm mà ko chán ngán bởi những điều trần tục (mà ai cũng có) của họ, mình càng ko có hứng thú để gây dựng cái gì đó trong khi đối phương chẳng màng .Và thật đáng tiếc vì tình cảm có nền tảng vững chắc thế cũng ko tránh khỏi những vấn đề sau hôn nhân, thế thì người ta có cần coi nặng nó thế ko ?? MÌnh chỉ nghĩ đến và hoàn toàn mệt mỏi bởi cái gọi là "giai đoạn vỡ mật", là "giai đoạn khủng hoảng những năm đầu" ...Mình ko có thời gian cho những cái đó .Mà tại sao đàn bà cứ phải là người kiên nhẫn, nhường nhịn 80% ?? Đàn ông được phép vô tư thế thì hỏi sau lại trẻ lâu, đàn bà thì chóng già, chóng tàn tạ ...Rồi chồng nó thấy vậy lại chả chán, chả theo con khác . Thật nực cười, thật lố bịch làm sao! Anh bảo mình khắc khe với đàn ông, nhưng xã hội đã quá thiên vị đàn ông rồi nên có khắc khe nghìn lần hơn thế vẫn là tốt chán đấy ...
    Dù sao mình vẫn phải cố gắng để công việc hoàn thành tốt đẹp vì nó là chìa khoá để tìm được đối tượng thích hợp .Một việc khá nặng nhọc nhưng rất hào hứng và đáng để làm đấy chứ ....
  8. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0

    Ừ thì anh đả rất shock, cái shock khá nặng nề mà lần đầu anh phải đồi diện với nó, nhưng anh cũng không vì thế mà so sánh ai hơn ai, ai cay đắng hơn.....mọi sự so sánh đều khập khiễng và rõ ràng 2 chúng ta khác nhau quá rõ, vậy thì so sánh nhau làm gì.
    Có lẽ cái đống đàn ông bất tài, bất lực vẫn nhan nhản, ùh thì mọi thằng đàn ông đều thế chỉ có điều họ biểu lộ ra ít hay nhiều thôi. Em từng trải, hoặc nhìn bằng cái nhìn của những người từng trải nhưng điều quan trong là em thấy được gì từ họ. Em thấy được rõ ràng sự thất vọng về 1 người khác giới phải chăng em chứng kiến quá nhiều những đổ vỡ, những xấu xa trong cuộc sống bình thường của em và cuộc sống hôn nhân của người khác. Điều đó không sai, kinh nghiệm bao giờ cũng quí, nhưng sao anh vẫn thấy chút gì đó khắt khe với họ, nói thế không phải vì anh trong số đó. Em bảo cuộc sống thiên vị với đàn ông nhiều quá, cũng đúng nhưng chưa đủ. Họ có thể tự nhiên vô tư đi qua từ mối tình này đến cuộc tình khác để thoã mãn bản chất chinh phục trong họ, nhưng em à, đã là người cũng có kẻ này người khác, có thể họ không tốt nhưng cuộc sống là cuộc sống, và sự hiện diện của họ là 1 phần tất yếu.
    Vật vờ sau giấc ngủ không lành vì đêm qua thức trắng, xem đá banh chỉ là thứ yếu, cái chính là anh thử 1 lần được suy nghĩ thật kĩ thật chi tiết về mọi việc, có lẽ anh học được điều đó từ em Cưng à, mọi thứ anh nghĩ khiến anh nhớ và nghĩ về em nhiều hơn, nhận ra 1 sự ảnh hưởng nhất định từ em trong cái suy nghĩ của mình. Có lẽ trước giờ anh suy nghĩ và giải quyết mọi chuyện đơn giản dựa trên cơ sở tình cảm là chủ yếu nên anh hay bị tổn thương từ những người yêu thương nhất. Giờ tập đi 1 bước mới chăc sẽ khó khăn, cứ thử đi xem sao.
    Anh nhớ em Vịt à, chán, mau chán, những thứ ấy chỉ nằm trong suy nghĩ của em...có lẽ như ex nói, em hấp dẫn bởi vẻ lạnh lùng bí hiểm và khó lường.......1 mẫu người quá khó đễ tìm, càng quá khó để yêu...chuyện.
    HÔm nay thế nào mà không online, thói quen là thói quen nhưng thói quen dựa trên nền tảng nhất định mà không nhàm chán... hôm nay nói nhảm nhiều quá, nhưng cái chính yếu nhất thì không nói nhiều được, nhớ em!
  9. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Em online nhưng lại đi đâu mất, làm sao tìm được giữa cái chốn đông đúc hỗn độn này, 1 cú phone nhưng number busy! online chứ còn gì nữa, thói quen của em còn đều đặn hơn cả anh.
    Lại 1 đêm không trọn giấc, banh với bóng và cả em!
  10. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    HÔm nay anh biết thêm 1 cô gái Tôi trong em, anh gọi đó là cô gái mà không phải cô bé, gọi vậy không phải là phân biệt hay so sánh gì cả. Không ngạc nhiên lắm về cái Tôi ấy cho lắm, càng không bất ngờ lắm về thái độ cũng như cách trò chuyện của cái Tôi ấy.
    Không biết có phải anh đang cố gắng để không chỉ được gặp em mà còn có thể trò chuyện được với cái tôi mạnh mẽ cứng rắn ấy. Nhưng cả 2 mặt ấy đều là biểu hiện của 1 cá thể duy nhất là Vịt, và vì anh .....chưa đến mức cuồng Vịt nhưng cũng đủ dộng đậy để cố gắng. Chưa biết sẽ được gì nhưng anh biết anh nhớ em!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này