1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cho anh - cho em! cho 2 chúng ta!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bebe321, 04/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Lão nào nhỉ, em hư quá, anh không già quá để gọi bằng ông hay lão đâu nhé! không ngoan rồi!!!! chả biết là có phải ai đó nhắc không mà bồn chồn đến lạ, ruột gan cứ nóng cả lên, nóng hơn cái nóng 33độC ngoài đường lúc mình đứng chờ thằng em làm thủ tục thi, chỉ sợ em phải chờ, tội lắm!!1 mình không muốn em phải chờ, mình chờ là được rồi!
    Sáng nay vui, lâu lắm rồi cả nhà mới được đi ăn sáng chung với nhau, vui vẻ lắm...chợt muốn có em ngồi chung lúc ấy, chắc mọi người sẽ quí em lắm! nghĩ thế thôi đã thấy xa xôi, nhưng xa xôi chỉ là xa xôi chứ không phải là không thể đúng không em yêu!
    hôm qua anh biết em buồn, bực mình nữa đúng không! Anh xin lỗi, không biết đã xin lỗi bao nhiêu rồi nhưng 1 câu nữa cũng không phải thừa! Anh thật sự không muốn vậy, anh chỉ muốn kể em nghe để em hiểu và cũng để thoả mãn cái tính THẲNG Như Ruột Ngựa của mình, chẳng giấu giếm gỉ em được, yêu em quá còn gì, em là nhất!
    Nghe em kể chuyện đi chợ mà cũng thấy vui vui, thích nhỉ, tự nhiên muốn đi cùng, 3 hay 4 hay cả ngày cũng được, đi bên người mình yêu thương làm những việc cả 2 cùng thích còn gì thích thú bằng em nhỉ. Không lo đâu, nếu ông trời không quá khắc nghiệt anh nguyện sẽ làm tên culi suốt đời cho em...nói trước bước không qua, nên thôi bước từ từ và anh sẽ từ từ là tên culi kể cả trong suy nghĩ mỗi khi em cần đến!
    Anh mong cái bất ngờ mà em nói, có thể sẽ khác, nhưng anh linh cảm được đó không phải là cái gì đó quá xấu xa mà ngược lại sẽ rất vui, đúng không em? Sẽ chờ, mọi sự chờ đợi đều có giá trị của nó mà!
    Hôn em bù cho 2 cái mụn đáng ghét XX, khuyến mại thêm 1 mớ khác vào những chỗ khác, em muốn vào chỗ nào thì đặt vào chỗ đó nhé, sẵn sàng thôi, nếu thiếu thì nói anh sale thêm, gì chứ HUn thì luôn sẵn sàng!!!! yêu em Vịt Cưng à!!!! Vịt của anh là nhất thôi!
  2. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay làm đựơc nhiều việc tốt cho mình, muốn gặp để kể em nghe nhưng giờ này em đang ngủ, ngủ ngoan nhé em yêu của anh. Trong giấc mơ của em hôm nay sẽ thấy được anh tiến bộ hơn nhiều: tự biết đi mua thuốc uống cho cái tai và cả cho gan nữa, nấu ăn quá ngon mà thấy tội em không được ăn ( cái này anh hứa chắc chắn sẽ bù), ăn cơm đúng giờ, biết tự lượng sức mình vì đau tay quá mà nghỉ đánh cầu lông sớm, và đặc biệt là ăn giúp em 2 múi sầu riêng( việc làm trọng đại vì lâu rồi không ăn hết, hạt lép em à, nhiều quá, vì em nên anh cố gắng, còn không biết yêu anh hơn nữa à).........anh online bất chợt hi vọng sẽ được gặp em bất ngờ nhưng không gặp, buồn 1 tẹo nhưng không sao, anh nhớ, nhớ nhiều lắm cái giọng nhõng nhẽo đáng yêu, nụ cười thoải mái dễ thương đến lạ, chả biết đến bao giờ sẽ chán những thứ đó nhưng bây giờ thì xin lỗi em, anh nghiện mất rồi!!!!!!!!
  3. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Mơ màng trong giấc ngủ thấy có người gác tay mình nhỏ bé cuộn tròn ngon giấc, giật mình chỉ thấy cái ...gối ôm trên tay, có lẽ em đã bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trong anh rồi Vịt yêu à.Mình ngủ chung, cái sự chung nghe có vẻ gần gũi thân mật lắm, nhưng có ai biết rằng bọn mình có cảm giác ấy bằng trí tưởng tượng và cảm giác yêu thương gắn bó, xa nhau quá nhưng dường như chẳng là gì cả! Anh bắt đầu thấy được cảm giác được ở bên nhau, được yêu thương, mập mờ thôi nhưng dần dà đã có, em có thế không?
    Giấc ngủ chiều bé mọn không thể nào che cho đủ cả đêm thức trắng, ước gì bên này là ban đêm để anh ngủ cho thẳng giấc, và ước gì em ở cạnh anh cho giấc ngủ thêm vẹn toàn....cũng chỉ là ước mơ rồi mơ ước, chẳng cấm ai mơ ước được, với anh thì càng nhiều hơn. Chả hiểu sao anh lại thấy được sự gắn bó, dù mong manh nhưng chắc chắn, không có 1 cái gì thể hiện sự chắc chắn nhưng anh cảm nhận được, không xa xôi hay viễn vông.
    Giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đen xì của Lilian Thuram, người hùng 1 thuở của Pháp, chợt thấy xao lòng, Pháp vẫn vậy, hào hoa uyển chuyển, Zidane vẫn thế đầy cố gắng nhưng lại phạm 1 sai lầm rất ư thiếu kinh nghiệm( mẹ kiếp thằng Materazzi, mày nói gì anh hói mà anh ấy nổi điên như vậy ), Henry vật vờ như cái bóng của chính mình, Vieira tức tưởi ra sân trong đau đớn, Bathez vẫn lóng ngóng như khúc gỗ vô tri trên chấm phat đền ( Buffon cũng thế)........mình không thực sự thích Pháp nhưng vẫn muốn 1 kết quả tốt cho những chú gà trống Goulouis, cho buổi chia tay sự nghiệp quốc tế của những Zidane, Claude Makelele, những tên tuổi lớn của sự hào hoa, bức tượng đài sống vĩ đại mà đã từ lâu rồi mới xuất hiện.....nhưng bóng đá là bóng đá, kịch tính đến nghẹt thở, Trezeget lạnh lùng trong khuôn mặt sát thủ, lặng lẽ tiến đến điểm đặt bóng và 1 cú sút rất căng nhưng vận may đã không mỉm cười với anh, 1 tội đồ của Pháp, người Pháp sẽ nhớ mãi cú penalty không thành công này cũng như người Ý đã phải sống trong cơn ác mộng mang tên Roberto Bagio 12 năm trước đó, nhưng hãy vui lên đi hỡi người italia, Cúp vàng đã trở lại với họ, âu cũng là 1 sự công bằng cho họ, họ đang phải trải qua 1 thời kì khủng hoảng lớn nhất trong lịch sử bóng đá, và chắc rằng nó sẽ còn ảnh hưởng đến nhiều mặt khác trong đời sống. Cái khoảnh khắc tất cả những cầu thủ khoác áo thiên thanh vây quanh Ivan Camonaresi như những con chiên ngoan đạo sập mình trước chúa, anh lặng lẽ cắt đi 1 đoạn tóc dài nghệ sĩ của mình, niềm vui là không thể che đựng.
    Muốn nói nhiều lắm về trận cầu đầy thăng trầm ấy, 1 thoáng thất vọng về cú húc rất ư Rooney của Zidane, 1 thoáng lặng lẽ khi Grosso hạ gục Bathez ........nhưng lần đầu tiên mình cảm nhận được sự tương đồng đến kì lạ giữa vòng xoay của trái bóng tròn và vòng tròn cuộc sống, trục xoay của tình yêu. Mơ mộng cho lắm vào Hoàng à, có sao đâu, kẻ đang yêu có tâm trạng như thế đấy, thông cảm cho mày đấy. Vui vẻ, hạnh phúc và mong chờ pha thêm 1 tí hụt hẫng vì cách trở, tất cả những tráng thái ấy có khác gì theo dõi 1 trận cầu định mệnh, dù có thế nào thì cũng phải có 1 kết quả, cũng sẽ có người thua và kẻ thắng, và nước mắt lại tuôn ra, nước mắt là chứng minh rõ ràng nhất.......anh muốn mình được khóc no tròn lúc đón em về, đón về với tình yêu của anh!!!!!!!
    Yêu em lắm chú Vịt con láu lỉnh nhưng rất đáng yêu và xinh xắn của anh!!!!!!
    Được bebe321 sửa chữa / chuyển vào 19:12 ngày 10/07/2006
  4. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    sáng hôm nay lại chit chat, cứ tưởng phải "chay" mất một ngày ... Hôm nay người ta đi công việc rồi, làm người ở lại có vui gì đâu.
    Tối qua đi ngủ, hình dung ra có người làm gối ôm cho mình. Tự thấy mình nghĩ vẩn vơ nhiều quá . Nhưng có khi những gì có vẻ hơi ko thật lại giúp người ta thấy vui hơn với cuộc sống hiện tại .Mình vốn ko tin vào những chuyện như vậy . Mình khép kín và luôn đề phòng với con người .Có một thời gian mình lâm vào tình trạng hoảng loạn thật sự, thấy tình người sao mà chua xót quá ... Vậy mà anh cho mình cảm giác dám tin vào 1 người nào đó, dám hướng đến một cái gì đó ko mang nghĩa chắc chắn
    Lúc đi lấy thư trời bỗng đổ mưa phùn . Bỗng chốc thấy nhớ ngày nào còn ở VN, thu lu ngồi nhà trong cơn mưa tầm tã . Lúc đó cúp điện mà nhà ko có ai .Thắp mấy cây đèn cầy rồi thẫn thờ ra ngồi ở bậc thềm nhìn những dòng nước mưa chảy loang loáng cả một mặt đất rộng ở con hẻm nhỏ .Cảnh mưa rơi buồn não nề, chưa lúc nào mình thấy cô đơn như vậy .Bất giác lặng lẽ khóc . Mưa ko cuốn trôi đi được cảm giác trống vắng vây quanh .
    Nhưng bây h thì mình đã thích nghi được .Nhìn những hạt mưa bé nhỏ rơi chỉ thấy nhớ về một vùng ký ức đã bị lãng quên 1 thời gian dài .Tận hưởng không khí trong lành ,mát dịu vẫn tốt hơn nghĩ về những chuyện đã qua. Đúng ko ?
    Kết thúc một ngày . Tự hứa là ngày mai, mình sẽ bắt đầu 1 cái gì mới ...
  5. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Làm người ở lại chờ đợi thì có gì vui đâu, anh hiểu mà, và chính vì hiểu nên anh đã phải cố gắng dù 1 tẹo thôi để mong được đụng chạm đến cái hôn icon quen thuộc hàng ngày, nhưng em out rồi còn gì, vậy anh mới là người ở lại em nhỉ........không sao, thỉnh thoảng chay tịnh 1 tí để hâm nóng cái cảm giác được yêu thương, lo lắng, chỉ cô đơn 1 tí để được nhớ hơn chút, yêu thêm 1 phần cũng chẳng có gì là đáng kể....
    Chồn chân giữa nhộn nhịp SG, lại nghĩ đến em lặng lẽ 1 mình bên bàn phím vô cảm với 1 chút ngóng chờ, thương em chông chênh nhưng chắc mạnh. Bất giác thèm được chở em sau lưng, 1vòng tay ôm chặt, 1 ánh mắt nhìn như nuốt tất cả vào nhau, 1 câu bông phèn vô thưởng vô phạt hay 1 cái hôn dài rồi than ......mệt nhỉ. Nhóc à, nhớ em quay quắt. Giấc ngủ đêm qua như trọn vẹn hơn khi anh được em hôn lên trán, anh thích được như vậy và cũng thích được làm thế với người bên cạnh, đơn giản nhưng đầy đủ! Cuộc sống có quá nhiều thứ quan trọng và ý nghĩa, nhưng có mấy ai biết được rằng những thứ đơn giản như vậy đủ để khiến người ta mềm lòng, sụt sịt!! lại sắp mít ướt rồi đây! khăn giấy nhé, tha hồ!
    1 cơ hội công việc mới, chả biết thế nào, nhưng cũng phải suy nghĩ thêm xem sao, chả ai tự dưng tốt bụng mang của ngon đến cho mình, nhất là họ chẳng thân thiết gì! Với lại của ngon thì chắc gì đã đến tay mình, cũng nên thận trọng!!!!!! 1 cơ hội du lịch nhỏ thôi, ĐÀ Lạt nhỉ! mình thích Đà Lạt mát mẻ hiền lành, bao giờ em về anh sẽ tranh thủ dẫn em đến đó, hạnh phúc lắm 1 cái nắm chặt tay, 1 câu nói ấm áp và những vòng ôm chặt giữa khí trời đặc biệt tình yêu như Đà lạt, hãy cứ chờ đến ngày ấy, còn bây giờ thì nên xem lại! chắc sẽ không đi, vì nhiều nhẽ, Đà lạt mà đi 2 ngày thì ra gì, mà đi với mấy đứa bồ của người khác mà không phải mình thì vui vẻ hạnh phúc nỗi gì, phải chi nữa chứ, chẳng ai free cả....và rất có thể khoảng thời gian này tháng sau mình lại vi vu ở đó, thế thì đi làm gì cho phí! hãy đợi đấy! Ơ sao lại quên 1 lí do quan trọng khác nhỉ, mình đi đâu đó đồng nghĩa sẽ phải ăn chay, mà mình thì không ăn chay được chắc em cũng thế! nên càng phải thôi. em nhỉ
    Sg mưa nhẹ, nhẹ thôi, vẫn như cô nàng đỏng đảnh lúc này lúc khác, có lẽ anh ấn tượng nhất điều ấy, mưa chả được mấy hột lại nắng, nắng chưa được vài vạt lại lất phất mưa, khó tính quá, lôi thôi quá. Nhưng dường như đặc sản SG là thế! Không khác vào đâu được. Nói thế thôi, không phải đặc sản nào cũng ngon, mình nuốt không trôi, và càng không thể nhồi nhét được dù chỉ 1 chút thân thiện về SG, mình không ác cảm nhưng mình không thích!!!!!!!! SG, cũng như những thứ liên quan đến nỗi đau xưa đều làm mình chùng bước, mình sợ! Cái sợ ấy chả biết đến khi nào mình quên được, cũng phải quên nhưng sao khó quá, mình đang có em, điều đó có đủ không? Xin thưa là ...không biết, chỉ biết rằng em khiến mình quên nhanh hơn những gì không đáng nhớ, làm cho mình yêu nhiều hơn những gì đáng yêu! Thế là đủ, có thể đấy không hoàn toàn là ý nghĩa cuộc sống, nhưng mình hài lòng với nó. Cũng như hài lòng với những gì mình đang có, rằng mình có 1 nơi để yêu thương, 1 người để mong nhớ, 1 chốn để sẻ chia, và 1 phần cho cuộc sống mới!!!! Anh yêu em, Vịt con dễ thương của anh!
    Được bebe321 sửa chữa / chuyển vào 12:36 ngày 11/07/2006
  6. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay 9:15 gì đó nghe chuông đổ .Chả biết có phải lão gọi cho mình ko (ko thích mình kêu "lão" nhưng thôi, mặc kệ) .Cha còn ở nhà nên chả dám bắt máy , thấy lòng hơi nao nao
    Chiều có lẽ lại phải chạy ra chợ mua chút đồ chứ nhờ cha thì chả biết đường nào, chán lắm . Có lẽ hôm nay ăn chay, cho nhẹ người và cũng hòng chuộc lại phần nào những lỗi lầm .Amen!
    Ông ex gọi cho cha .Chả biết có chuyện gì nhưng bỗng nghe giọng mình trả lời nhẹ tênh.
    Chiều đi chợ rồi ko biết có ghé ngang qua đâu ko. Ko biết tối nay có lại lỡ hẹn ...
  7. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Bài đọc thứ 1000, 1 con số quá đẹp và ấn tượng em nhỉ! Vô tình thôi, nhưng thấy ấm lòng, được sẻ chia và thông cảm. Chả biết mọi người nghĩ gì sau khi lướt qua căn chòi nhỏ của bọn mình, nhưng anh muốn cám ơn, cám ơn tất cả những ai đã ghé qua đây, cùng vui cùng buồn những niềm tâm sự của chúng ta. Có thẻ họ tò mò là chính, nhưng không sao, anh thấy được quan tâm, tình yêu của bọn mình càng thêm có cơ sở để tồn tại.........
    Đã biết Đèn Đỏ thì phải dừng lại, ai kêu bướng bỉnh làm gì, ráng chịu! Anh xin lỗi, câu xin lỗi tuy không xua tan được tất cả những mâu thuẫn nhỏ thôi nhưng cũng làm mình chột dạ, nhưng vẫn không thừa để tiếp tục nuôi dưỡng cái tình yêu mong manh, nhỏ bé đang dần lớn! yêu em lắm con Vịt con láu lỉnh đáng yêu. Em nghịch như quỉ chứ không hiền lành gì, nhưng cái nghịch của tình yêu luôn lạ và luôn hấp dẫn! Anh chết từ từ, bị trói lỏng lẻo nhưng không thoát ra được mà cũng chẳng muốn thoát ra!
    Giấc ngủ trưa sao dài thế, nằm chênh vênh trên chiếc võng con, quá chật chội nhưng vẫn muốn ai đó bên cạnh, chưa bao giờ cái cảm giác muốn có 1 người bên cạnh lại nóng bỏng đến thế, dồn dập đến thế. Trong anh chưa bao giờ có cái ý niệm sẽ chinh phục và tóm lấy, mà thay vào đó là ước muốn gắn bó và chắc chắn...và cho đến lúc này cái ước muốn ấy lại càng có cơ sở, tuy không hề có 1 cái gì xác thực cả, nhưng anh tin, tin anh tin em và tin tình yêu của bọn mình!!!!
    Nhớ em quay lòng, bất chợt nụ cười chảy trên môi mà không hiểu sao lại cười, hoạ chỉ có thằng Hâm thôi, Hâm thì sao, yêu thì sao! em nhỉ!
  8. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    TTVNOL cà giựt hoài, mãi mới vào được ...
    Hôm nay cứ săm soi tới săm soi lui hoài .Thành quả thì cứ thế chứ đâu thể chỉ qua một đêm mà phát triển nhanh chóng được nhỉ ? Uhm, lạy trời lạy Phật
    Vừa tìm được một cuốn sách hay trên Net . Định đọc mà cảm thấy chưa hứng thú nên đành thất hẹn ngày mai vậy .
    Xời xời, mới nhắc ông Gấu thì ông Gấu đã online .Phải chi mình nhắc tiền nhắc bạc thì hay biết mấy .
    Hôm kia cãi nhau to, chỉ từ một chuyện cỏn con ko đâu . Trong đầu chợt nghĩ mai mốt gặp chắc cãi nhau 1 ngày chừng trăm lần quá .Chả biết vì ko hợp tuổi hay là vì cả 2 tên đều bướng và ngang như cua. Tự nhắc lòng là phải biết kềm chế .Uhm, cái này hơi bị khó à . Có điều như vậy mới có lần đầu cãi nhau chứ lúc trước năn nỉ ông Gấu thì ông ấy chỉ lắc đầu ngoây ngoẩy . Nói chứ lâu lâu heat up cho nó vui, chứ bình bình mỗi ngày thì mau chán lắm ....
    Tuần sau đi coi nhà .Nghĩ đến là nhức đầu chóng mặt
  9. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Nhảy cò cò qua lại nãy giờ mấy máy mà chẳng bài post nào ra hồn, tức điên người, số mình hôm nay thế nào ấy, hic hic! xui xẻo, mình nhớ là sáng nay ra đường đâu có gặp Gái đâu ta, chỉ có 8 với gái thôi à.
    Chuyển nhà thì chuyển nhà, mệt thì sẽ mệt nhưng thuận tiện mà em, cố lên chứ, anh không thể làm culi lần này cho em được, thôi thì nợ vậy, khi nào về anh trả, mà trả bằng gì đây ta, hun nhé.........cái đó thì tha hồ! hi vọng rằng em chuyển xong nhà thì bọn mình có nhiều hơn cơ hội được bên nhau, nhưng cũng tuỳ vào mức độ Siêng Năng của em nữa, lạy chúa phù hộ cho em!
    HIc hic, mình nghi ngờ quá, nãy giờ chạy chọt lung tung mấy máy rồi, cứ cắm cái mp3 vào là kêu cái Bụp rồi tắt mày luôn, mà ơi, mình làm kẻ phá hoại sao... cố gắng cho xong hôm nay để chuồn cho lẹ kẻo......toi mạng không gặp em được nữa! chúc anh may mắn nào nhóc! nhóc gì mà nhóc, bà Vịt già chứ, thế mới hợp được với ông Gấu chứ! em nhỉ, yêu em lắm!!!!!
  10. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay người ta đến để lắp lại máy rửa chén .Hờ hờ, gần tới ngày chuyển đi mới có máy mới, hỏi có điên ko.
    MÌnh lại nhìu chuyện ở HPGĐ nữa rồi .Nhưng nghe giọng điệu mấy ông đó tự nhiên máu nóng nó đổ lên đầu à .Mình từng chứng kiến cái cảnh bà vợ thì lui cui suốt ngày ,đôi lúc chả hiểu việc nhà ở đâu mà làm hoài ko hết .Còn ông chồng thì suốt ngày nằm dài trên sofa, hết đọc báo, nghe nhạc rồi coi phim .Thấy cảnh đó tự nhiên cảm thấy chướng mắt ,nếu ko thuộc bậc bề trên chắc mình đã chẳng chịu để trong lòng đâu.
    Ờ, mà cũng may anh ko giống vậy . Máu nóng của mình thì sẵn mà có ông chồng lười như hủi chắc phải gân cổ lên cãi nhau suốt quá .Ừm, chắc Vịt có phước giống mẹ
    Bên ngoài trời nóng lên đến 100 độ F. Tưởng tượng giờ này phải mò ra đường chắc thành 1 con Vịt quay mất . Tự nhiên thèm pizza, chẹp chẹp
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này