1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cho anh - cho em! cho 2 chúng ta!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bebe321, 04/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    1 tô hủ hiếu, anh ăn giùm rồi nhé! sẽ từ từ thanh toán giúp em thôi, nhưng vậy thì vẫn tội em, chỉ có anh no bụng thôi còn em thì thèm vẫn thèm.......lâu rồi không hủ tiếu vẫn ngon chán! hủ tiếu ở Vĩnh Long ngon hơn Sài Gòn nhiều vì nó dai và trong chứ không bở và mềm như Sg, ăn mãi mà vẫn không ok được, về anh dẫn cho ăn thoải mái, chỉ sợ không có tiền ăn thôi! Hi vọng mai sẽ chén thêm Bột Chiên giúp em! HÔm nay tâm hồn ăn uống dào dạt....
    Hic hic mỗi lần muốn phone phải cài đặt lại Yahoo, lâu chết bà, chò dài cả cổ đây này mà hổng biết tí nữa mình gọi có ai nhấc máy hông nữa, lạy trời!!!!
    honey, miss u very much!!!!!!!!!!!
  2. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Từ rất lâu rồi giấc ngủ lại đến với mình khó khăn như vậy, dẫu biết rằng mình không thể làm được gì nhưng sao lại bồn chồn nôn nao như thể chính mình đang khó khăn chứ không phải ai kia! Chưa bao giờ mình lại cảm nhận được 1 cách rõ ràng sự cô đơn em đang mang bên mình, "em quen rồi" dẫu biết rằng em quen rồi thật nhưng sao xót xa quá, lại càng thấy ghét thêm cái gọi là tình ảo, yêu nhau làm gì mà lúc cần lại chả biết tìm nhau ở đâu, chac em không cần mình, nhưng từ đâu đó trong mình vẫn muốn được bên cạnh, có thể chẳng để làm gì, nhưng mình vẫn muốn thế.
    Em không vui, em dang gặp nhiều rắc rối cũng khá oái oăm, nhưng biết thế nào, thực tế thì không bao giờ màu hồng, hay chưa bao giờ dễ dàng như mình nghĩ! Cố lên em, anh tin em sẽ giải quyết được mà không cần đến sự có mặt của con người kia, anh không bảo rằng cô ấy không tốt, nhưng anh không muốn thấy cái mâu thuẫn trực diện hiện ra ngày càng nhiều nơi em. Không biết có phải do anh sợ phải mất em, sợ cái ngày anh không được thấy em Bà Vịt đáng yêu của anh, có thể như vậy là ích kỉ, nhưng bản chất con người là vậy, ích kỉ cá nhân mà khi yêu thì những cái ấy càng bộc lộ rõ.
    Sài Gòn lại nhộn nhịp và bụi bặm, mình vẫn không thể save lại được 1 chút gì thân thiện từ mảnh đất bon chen và cơ hội này, càng muốn tìm 1 mái ấm gia đình nhỏ thôi nhưng hạnh phúc, để có thể trở về sau 1 ngày vật lộn với cuộc sống mưu sinh, bất giác thèm nụ cười em bên bữa cơm chiều muộn nhưng đầm ấm. Vịt yêu của anh, anh yêu em lắm!!!!!!
  3. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Lại là 1 số đẹp em à, lượt tham quan thứ 1100, hơi vui 1 tẹo, vui hơn nhiều tẹo khi có quá nhiều thăng hoa cảm xúc trong ngày. Cơ thể không thật sự khoẻ lúc này nhưng bù vào đó thì niềm vui, hạnh phúc lại tràn đầy. Mũi thì cứ sụt sà sụt sịt, mắt thì cứ như bám bụi, chán thế không biết, con trai gì mà!!!!! Rồi sao, có gì không, con trai thì không biết vui vì được rót mật vào tai à, con trai thì không được quyền sụt sùi vì hạnh phúc à........con trai cũng là con người mà với lại mình là thằng con trai mang trong đó quá nhiều tính nhạy cảm của con gái, chả sao cả em nhỉ!!!!!
    Lại ăn với uống, dạo này mình ngoan kì lạ, ăn thì đúng giờ đúng bữa, tự nhiên mất tiêu thói quen anh lạc đàn lạc giờ, ăn tuy không thật sự ngon miệng, nhưng thấy vui nên dễ nuốt ( mợ nó, tự nhiên ghét phải ăn ngoài đường quá trời, muốn có ai ăn chung ở nhà cơ ). Hic hic, nghĩ đến em luôn thòm thèm mà thương đứt ruột, cố gắng lên em, cố hoãn cái sự sung sướng ấy lại, không lâu nữa sẽ về VN thôi, lúc ấy thì tha hồ nhé.........
    Anh sẽ chờ cái ngày ấy, cái ngày mà em bảo em sẽ tỏ ra bất cần, sẽ dễ chịu hơn và sẽ khác hơn........có thể ngày ấy còn xa lắm hoặc nó cũng sắp đến rồi, chưa thể biết chính xác nhưng sẽ đến mà, cố gắng cho 1 cái gì tốt đẹp thì không thể cho là vô nghĩa, nhất là với em điều đó lại vô cùng quan trọng, và với anh với chuyện của bọn mình nữa........ anh không thể giúp gì và cũng không thể làm được gì để giúp em, nhưng nếu được hãy share cho anh 1 chút nhọc nhằc, 1 vài lo lắng.......và hảy cho anh mang thêm cho em 1 xíu tự tin và vui vẻ cho dù cái vui vẻ ấy em đã mang đến cho anh ít nhiều. Được không em, tình yêu của anh!!!!
    Có thể sẽ không về nhà trong hôm nay, nhưng ở lại SG 1 ngày cũng chẳng hề gì, lười chạy xe quá, 1 mình càng lười hơn, với lại ở SG trong trạng thái chủ động vẫn hơn là bị động nên chẳng thấy áp lực nhiều, có lẽ vì thế nên dễ chịu. Dạo này mưa nhiều nhưng mưa nhỏ thôi, mát mẻ mà sao ......lắm bụi thế không biết!!!!!
    Loay hoay giữa vòng xe đông đúc, chợt chạnh lòng mơ về 1 chốn bình yên, 1 căn nhà gỗ, nhỏ thôi nhé ( vì lười dọn dẹp mà), 1 con suối nhỏ và 1 vườn cây nhỏ ( oái sao cái gì cũng nhỏ vậy, có 1 tình yêu đủ lớn để sống trong những thứ nhỏ nhỏ ấy)..........
  4. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng cũng giải quyết xong, thở ra nhẹ cả người . Bắt đầu 1 ngày với việc nằm nướng trên giường đến mức khét lẹt . Tự hỏi quái dạo này có vẻ tốn thời gian để ngủ nhiều hơn .Tối cứ 12h là ngáp ngắn ngáp dài rồi . Ông Gấu gọi .Đã bảo hôm nay ko gọi nên đâu có cắm điện thoại, cho gọi ná thở luôn!
    Mấy hôm nay có vẻ dễ chịu hơn .Ừ thì cũng nhờ có dịp gặp những điều vớ vẩn nên mới biết nhìn lại và control bản thân tốt hơn .Là người quá cầu toàn đúng là ko tốt, nhưng tự hài lòng thì cũng chuối quá đi. Có điều, khi mình biết opened-mind hơn thì có vẻ ko chỉ mình, mà người khác cũng thấy vui theo .
    Dù đã ra chỉ tiêu cho chính mình, nhưng dạo này có vẻ lười đi nhiều quá , chỉ có biết nướng thôi . Sách thì chỉ đọc được 2 bài đầu, dọn dẹp thì cũng tìm được lý do để khất lần lữa . Muốn đi lang thang như ngày xưa quá, mà dưới cái nóng 103 độ hôm nay có vẻ khi về chỉ còn là 1 cái mền bèo nhèo, nhăn nhó .Ngày mai phải đi chợ, thật ko hứng thú .
    Lượn lờ đi khắp nơi xem mọi người shopping thiệt thấy háo hức ghê .Hình như lâu rồi, cũng phải một vài năm mình quên đi khái niệm tận hưởng cảm giác khi "nguỵ trang" bản thân để có được cảm giác an toàn hơn. Ờ mà cũng ko nên thấy phiền lắm nhỉ ? Có lẽ hôm nào phải đi tham quan thương xá 1 lần, cả mấy tháng nay ko có dịp đến ngó nghiêng cũng thấy nhớ kỳ lạ, nhất là còn phải đi tìm mấy mẫu ngộ ngộ kia nữa, thân hình ốm đói thì chắc mặc vào thấy đầy đặn hơn .Phụ nữ thì vẫn là phụ nữ thôi, ko từ bỏ thói quen lượn lờ săn hàng sale off được nhỉ
  5. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Lang thang thì lang thang, lang thang cũng có cái vui của lang thang, lượn lờ cũng có cái thú của lượn lờ em nhỉ...tối qua lang thang Phú Mỹ Hưng với con bé Thanh, ô hay nó thay đổi nhanh kinh khủng, chưa đến 2 năm mà, đẹp và yên bình không thể tả, chả ai lại nghĩ chốn đó lại tồn tại ở VN cả, đẹp sang trọng và rất Tây......... đẹp điên cuồng. Chạy lòng vòng mà mốm miệng cứ há hốc ra chỉ sợ chẳng may có....con nào nó bay vào thì khổ. tần ngần 1 lúc khá lâu trước 1 ngôi nhà, mà không phải nên gọi là 1 tác phẩm nghệ thuật thì hơn( có lẽ tầm nhìn mình hạn hẹp nhưng nó đẹp dã man), mê mẩn 1 lúc cùng với nhiều suy nghĩ xa xôi mà quên mất trong nhà người ta đang ăn cơm tối, nhưng kệ đâu phải chỉ có mình nhìn, nhiều người nhìn lắm mà, đẹp thiệt!
    1 ngày quá bận rộn, nhưng lại rất vui có lẽ do bận rộn, dòng xoáy công việc khiến không khí được refresh hơn thì phải, mình thấy thành công, 1 trong số ít lần mình thật sự cảm thấy thoả mãn về những gì mình làm trong 1 ngày, chỉ tiếc rằng ngày hôm nay em lại xuất hiện ít quá, nhưng không sao mình đang chờ để được gặp, được nghe tiếng nói rất trẻ con nhưng đáng yêu vô cùng, và chắc chắn đó sẽ là 1 kết thúc tốt cho 1 ngày quá đẹp.
    Lâu rồi, mình không thấy mệt khi phải nuốt trọn quãng đường 140km mà không thấy mệt, vui mà, lại có ông anh đi cùng, lảm nhảm cho mau tới, mà lại thấy nhớ nhớ cái gì đó không nói ra thành tiếng! tự thấy cuộc sống sao đáng sống, hạnh phúc biết bao khi có việc để làm, có 1 ai đó để thoả lòng yêu thương mong nhớ, và có 1 cái gì đó ( tuy không thật) để hướng về...... anh sẽ chờ, cái ngày ấy sẽ không xa được nữa vì tình yêu anh dành cho em đang lớn lên từng ngày, nó lấp liếm đi tất cả những xa xôi, nó mang đến cho anh quá nhiều động lực để phấn đấu cho bản thân, cho cuộc sống sau này và cho cả tình yêu hiện tại.
    Yêu em, chả biết dùng từ thế nào để diễn đạt bây giờ, thôi thì đơn giản thôi " anh yêu em Vịt Con của anh". NỖi nhớ tràn cả vào trong giấc ngủ.
  6. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Trải qua một ngày bận rộn nhưng tự cảm thấy hài lòng với chính mình .Tối hôm qua trằn trọc ko ngủ được bao nhiêu, chắc là tại ly trà trân châu vậy mà hôm nay đã phải tả hữu xung đột mọi thứ . Mệt nhưng vui khi nhìn thấy thành quả của mình . Vẫn hơi lo lắng cho những gì sắp tới vì có vẻ loằng ngoằng rắc rối quá, nhưng tự thấy đã làm được bao nhiu chuyện rồi thì nó có nghĩa lý gì đâu, rồi sẽ hạ cánh an toàn thôi ...
    Ngày mai mình sẽ bắt đầu đi mua quà .Lâu quá ko ghé qua shop đó rồi, chẳng biết cái mình muốn mua có còn ko. Lại có dịp được xí xọn nữa rồi .Bây h có lẽ sắp trở về với cách đây mấy năm trước, thích sửa soạn, xí xọn ,ko biết đó là điều tốt hay xấu ...
  7. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Lại mưa, mưa về đêm mát lạnh và hiền lành, nhưng nặng hạt quá.
    Chiều nay ngủ quá nhiều, hết cả buổi chiều chứ không giống như 1 giấc ngủ trưa đúng nghĩa là chỉ khoảng 15 đến 30 phút, nên không lạ gì sau khi ngủ dậy mệt đừ ra....chắc là có người ngủ cùng nên say sưa, chẳng biết đường mà thức nữa, gối ôm êm quá, em dịu dàng quá nên anh say hơn say rượu. Em ngủ ngon không Vịt con yêu quí của anh! Anh không thể làm gối để em tựa vào lúc này, càng không thể ở bên em cho giấc ngủ thêm trọn vẹn và ấm nồng, nhưng anh mong rằng mình sẽ có cơ hội làm việc ấy về sau này, mọi thứ vẫn đang ở trước mắt và anh luôn tin rằng nó sẽ xảy ra, em nhỉ!
    HÔm nay ít vận động, lạ ăn nhiều nên có cảm giác vòng 2 hơi to ra thêm 1 tí, chán bỏ xừ, mình không ghét gì trên cơ thể mình mà chỉ ghét cái bụng, chưa to quá nhưng nó đang hứa hẹn 1 tương lai huy hoàng, oh no mình không thích thế, xấu lắm. Mình vận đồng nhiều lắm mà, chả hiểu sao lại thế, thế này thì làm sao làm gương cho em noi theo để vận động đây.
    Xí xọn cũng hay, nó làm cho mình cảm thấy tự tin hơn, xinh hơn trước mọi người, mặc dù bây giờ em chưa xuất hiện nhiều trước đám đông nhưng nó cũng giúp em thay đổi 1 chút, sẽ thêm tự tin hơn nữa. Đến lúc về anh sẽ giúp em xí xọn nữa, vì anh muốn làm đẹp cho người mình yêu thương mà, nên cứ yên tâm mà địu đàng, xí xọn. Dạo này mình cũng diện hơn, chắc do tâm lý khá hơn, muốn tìm 1 chút gì mới lạ và đúng là mình thấy tự tin hơn hẳn, mạnh dạn hơn hẳn, giờ mới biết câu " người đẹp vì lụa " nó như thế nào.
    Nhớ em quay quắt, chả hiểu sao lại nhiều đến vậy. HOa lùn sắp về, bỗng thấy thương em tiếp tục 1 mình chật vật nơi đất khách, tình cảm luôn trong tình trạng thiếu thốn, trái hẳn với sự đầy đủ vật chất! ( chả biết có phải thế không?) thương em thương lắm.
  8. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mình phải trải qua 1 ngày mệt nhọc và stress . Có lẽ lúc ra khỏi nhà ko coi ngày . Khai trương đôi giày mới trong sự hí hửng và kết thúc bằng việc ê ẩm cả buổi tối . Mua nước thì bị thối lộn tiền, mà chúng check lại bảo ko có tiền thừa mới điên chứ .Biết vậy đi mua chai nước suối uống còn hơn vừa tốn tiền mà uống chẳng ngon lành gì . Lúc ra về máy nó lại kêu, cũng may là mình có giữ hoá đơn chứ ko thì chẳng biết thế nào, dù vậy cũng được 1 phen phát điên .Ừ, nếu giàu thêm chút nữa có lẽ đã ko cảm thấy tiếc rẻ gì, coi như thí cũng được . Đến cửa hàng mua quà thì lại hết sạch, đành đến chỗ khác .Dù vậy vẫn ko thấy hài lòng vì chỗ kia bán đồ trông sang hơn
    Đến hôm nay vẫn còn thấy hơi ê ẩm .Ngày mai lại phải đi lấy cái máy .Có mỗi cái máy mà sửa hoài chưa xong ,đi tới rồi lại đi lui . Rút kinh nghiệm thôi ngày mai đi dép cho rồi .
    Hôm nay anh đi đón chị H, tự nhiên cũng thấy vui với niềm vui đoàn tụ . Ở VN tình cảm thân thuộc đối với mình ko còn nhiều nữa, nhưng vẫn còn cái để nhớ ,để chờ có ngày gặp lại và để khám phá những gì mới hơn .
    Bây h đã 10 h rồi mà nơi này vẫn nóng , cái nóng của mùa hè thật khó chịu . Khi xưa rong ruổi trên con ngựa sắt hằng ngày vào buổi tối để hưởng cái không khí mát dịu .Có đôi khi đảo qua nhà sách, siêu thị ngó nghiêng mà ko thể nhắm mắt vì nhiều thứ quá lạ và hay . Hoàn cảnh ở đây làm con người thay đổi .Sự kiện nơi này khiến người ta chai lỳ, gấp gáp .Mình chỉ muốn được như ngày xưa, với con ngựa sắt mà được tự do đi lại, tối tối lại được vỗ bụng bằng mấy cái bánh giò nóng hổi với lời rao của người bán hàng rong cất lên ngọt lịm . Nghĩ đến đồ ăn vặt lại rỏ dãi .Nào là bò bía nhá, hủ tiếu , mì gõ, bắp nướng, bánh đa , phở, kem Wall ...hic .Dù bên này cũng có nhìu cái tương tự, nhưng sao cái vị thì ko nơi nào bằng được quê mình
  9. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Gấu ơi, Vịt mất cả tiếng vẫn ko vào Y!H được cho nên hôm nay ko chat được đâu, đừng chờ .Nhớ Gấu lắm
  10. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng thế Vịt yêu của anh à, laoy hoay mãi mà khgông vào được Ym, điên cả người nhưng đó là tình trạng chung chứ không riêng gì bọn mình, có lẽ do đang trục trặc gì đấy!!!!!! TỐi nay anh goi emn sau nhé!!!!!
    Anh còn nhớ hơn cả em, lúc nào đầu anh cũng cứ ong ong, nhớ kinh khủng, chả hiểu từ bao giờ em xuất hiên nhiều và rõ rệt như vậy trong anh, anh nhớ quay quắt, tối qua nghe tiếng em anh lại càng nhớ, nước mắt chực tràn ra nhưng cũng may là chưa đến, anh muốn dành nước mắt cho ngày đón em về honey à......
    Anh vui nhưng dường như niềm vui chưa trọn vẹn, nó về với người yêu anh không buồn mà buồn vì thấy họ vui vẻ bên nhau chan hoà tình yêu thương bạn bè gia đình, anh lại thấy xót và thương em vô hạn, nhóc à, cố lên em, ngày về không còn xa nữa, có thể em không có được nhiều như bạn anh, nhưng chắc chắn rằng em có anh, anh không nghĩ rằng mình sẽ thoả mãn tất cả những gì em muốn nhưng anh sẽ làm tất cả để em được tận hưởng những gì hạnh phúc nhất, êm đềm và đẹp đẽ nhất, anh yêu em, tình yêu ngày càng không đo được........honey love u!!!!!!
    Vịt à, Gấu yêu Vịt lắm lắm!!! em ngủ ngon nhé, 1 đêm ngon giấc sẽ mang đến nhiều hứng thú đón chào ngày mới, và ngày mới sẽ bắt đầu với anh, 9h30 sáng nhé!! hôn em nụ hôn sâu và dài vô tận.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX...................
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này