1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cho anh - cho em! cho 2 chúng ta!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bebe321, 04/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    HOney! anh vừa từ ao cá lên, quần áo còn lấm lem bùn đất mà nhớ em quá chịu không được, lật đật chạy ra tìm net định online tìm em, mà em out mất tiêu rồi! hic hic, nhớ em quá nhóc à!!!!! em ngủ ngon nhé! tối nay anh gọi! XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX phù phù mệt quá!!!
  2. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    bebe321 iloveu!!!!!!!!!!!
    Buồn 1 tẹo khi vào đây mà không thấy em viết gì, nhưng chợt nhớ rằng em có việc phải làm!!!!!!! nên anh viết bù, cho anh cho em và cho những ngày vắng mặt...anh nhớ, khoảng thời gian không thể gọi là dài, càng không phải là ngắn, nhưng nó là quá đủ để anh biết mình nhớ em ra sao!!!! chẳng từ ngữ nào nói hết được nhưng anh biết chính xác mình nhớ em như thế nào!!! honey loveu!
    Chuyến đi không dài, vui có buồn có, nhưng cái hiện diện xuyên suốt trong anh là 1 chút bận tâm và 1 tí lo lắng với rất nhiều thương nhớ...bận tâm vì câu nói của mẹ " mẹ thấy sao sao khi nhìn mày đi với nó suốt ngày", lo lo vì em bận rộn trong vài ngày tới rồi sẽ lại mệt mà anh thì không thể bên em để chia sẻ hay quan tâm, còn thương nhớ thì đương nhiên không ai khác ngoài em Vịt con yêu quí của anh à...
    Gió biển khô đến rát mặt nhưng anh thích đón gió biển, thích đứng trước biển rồi phóng tầm mắt về phía xa thật xa để mong những lo toan muộn phiền của mình ra đi theo cái nhìn ấy, thay vào đó là những khoảnh khắc lặng mình nhìn về những gì tinh nguyên nhất, trọn vẹn và bình yên. Đã có người cùng anh ngồi trước biển và cùng vẽ nên những gì hạnh phúc nhất tốt đẹp nhất, nhưng rồi những ích kỉ toan tính mâu thuẫn của lòng người như cơn sóng biển cuốn trôi tất cả, và anh mất hết. Giờ đây khi bên cạnh anh có em, anh cũng vẫn muốn được bên em, được cõng em trên vai bước nhẹ trên đầu những cơn sóng nhỏ bạc đầu. Biển về đêm bình yên đến lạ, anh thích được ngồi trước biển về đêm và bên cạnh mình là người mình yêu thương gắn bó, có thể nó hơi phim quá, nhưng đó là những khoảnh khắc nhẹ nhàng nhưng đẹp nhất anh muốn có. HOney miss u very much!!!!!!!
    Lâu lắm rồi mình không được bụi đời bụi đất như vậy, vui nhưng mệt quá, sáng thức dậy thở dốc bằng miệng, cục amidan quái ác nó hành mình như thế đấy!!!!!!!! lâu lâu lại như thế khiến mình sống dở chết dở, còn mệt hơn cơn hành xác của phụ nữ mỗi tháng........Muỗi có quá nhiều muỗi, cua cũng quá trời cua, tôm thì bao la, xứ biển mà, lâu rồi mình mới được ăn đồ biển tươi và ngon như vậy, nhưng ăn nhiều quá cũng không tốt.........đau bụng và bị rượt........đêm ngủ ngoài hè, mát nhưng nhiều muỗi, cả mấy mẹ con chui vào cái mùng Bò to tổ bố, mệt thật nhưng vui có điều hơi chật chội........biển lặng như lòng người lúc ấy, cố gắng phone cho em bằng cell nhưng em vừa nhấc máy thì hết pin, khổ thật, nơi ấy không có điện, nên cellphone coi như vứt!!!!!!!! muốn nghe giọng nói quen thuộc của em, nhớ em kinh khủng Vịt con à!!!!!!!!
    Em làm gì trong những ngày đã qua và những ngày sắp tới, có lẽ anh ít được gặp em hơn, em bảo em ko buồn, không giận nhưng anh ko biết có đúng như em nói không, em cũng là 1 người bình thường và em cũng là 1 người phụ nữ, mà khi đang yêu thì ko ghen mới lạ, anh xin lỗi!!!!!! thông cảm cho anh em nhé, anh không có gì ngoài sự chân thành và tính thật thà, yêu em lạ càng muốn chân thành và thật thà.......honey anh yêu em!!!!! hôn em cái hôn dài cho những ngày xa cách, chiếc hôn sâu thay cho những khoảnh khắc thắt lòng vì nhớ em XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX!!!!!!!!!
    Được bebe321 sửa chữa / chuyển vào 16:48 ngày 27/07/2006
  3. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Giấc ngủ chìm trong mệt mỏi, miên man dòng suy nghĩ khác hơn những gì đang xảy ra trong mình, đôi mắt nặng như đeo chì, ấy vậy mà lại giật mình giữa đêm khuya , đôi mi mắt như muốn dính chặt vào nhau, vậy mà đối chân như muốn chạy thật nhanh đến phía có em. Chưa bao giờ anh thấy nhớ 1 người như vậy, nhớ miên man cả trong giấc ngủ chập chờn, nhớ da diết đến thắt lòng..........
    " anh về ngủ đi", nghe sao hờ hững và lạnh lùng đến lạ, hay tại mình nghĩ nhảm, chắc vậy. " em cứ làm việc của em đi" nghe sao mà xót xa, mình muốn được thấy em vồn vã như mọi ngày chứ không phải như vậy, mình không có quyền đòi hỏi 1 điều gì từ phía em, chẳng qua mình hụt hẫng thôi............
    giấc ngủ muộn sẽ càng thêm khó ngủ, và hẳn nhiên trong giấc ngủ đêm nay em sẽ xuất hiện nhiều hơn, honey anh yêu em!
  4. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Có người lười biếng! Đánh đòn cái tật xấu này nhé, phải đánh đòn mới được, không nương tay hay nhường nhịn gì được nữa! Lười quá còn gì! Ơ thế sao mình vẫn yêu nhỉ
    1 ngày bình thường, mình thấy vui vì từ ngày về đến giờ 2 đứa mới được dung dăng dung dẻ ăn hàng, 8 mê mệt, pó tay!!!!!
    Ngày mai cũng có nhiều kế hoạch, của mình lẫn của nó, sinh nhật và tiệc mừng tốt nghiệp 1 con bạn thân lâu ngày không gặp ( quái lạ, sao nó lại năn nỉ mình thê thảm vậy, chắc chả ai thèm đi, thôi tao nể tình 3 năm chửi lộn chung nên hạ cố xuống nhà mày) dù sao vẫn muốn chúc mừng mày 1 câu, hậu đậu thế mà lại nên người trước cả tao, chúc mừng chúc mừng. hic hic, ngày mai mình phải tiếp tục chịu đựng con khốn kiếp ấy, bực mình chết được, nhìn mặt là thấy khó ưa rồi, mẹ kiếp ông trời sinh con mà còn sinh nó thêm làm gì, oan gia!!!
    Đi thì nhiều mà nhớ cũng nhiều, nhớ mắm Vịt đáng yêu láu lỉnh của anh!!!!!!!!!!
  5. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    hôm nay lại cãi nhau .Mệt quá !
    Cuối cùng cũng biết lý do vì sao ko nghe được ,là tại chưa chỉnh âm thanh ở máy chứ ko phải vì mình cấm nhầm nhọt gì hết, vừa thử lại . Cho ông Gấu hết vênh mặt nhé
    Làm cũng được kha khá việc nên cũng thấy thoải mái đôi chút . Mấy hôm nay làm gì mà đụng chút chuyện cũng gây, chả biết nhường nhịn gì cả
    chả biết viết gì .Nói linh tinh cho đỡ buồn miệng vậy
  6. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Ông gấu có dám lên mặt với bà Vịt bao giờ đâu, yêu lắm cơ.
    Đang ở Sg tranh thủ online 1 chút, em siêng hơn 1 chút rồi nhỉ. Tối nay anh gọi, hi vọng rằng đó là 1 cuộc cãi nhau nữa, anh nhớ em lắm tình nhân bé nhỏ của anh.
    Yêu em cái sự yêu hơi bị nhiều nhiều nhỉ!!!!!! honey loveu u!!!!!!
  7. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ko cãi nhau thì ông Gấu busy . Ờ, tự hứa phải ngoan. Thấy mình hơi ngớ ngẩn khi phải chờ người ngoài nói thì mới biết cảm giác của chính mình .
    Em đi ngủ đây Gấu ạ, bùn ngủ rồi . Từ từ mà làm việc nhé, đừng nóng nảy nào . Sớm mơi nếu lên mà chưa thấy Vịt thì gọi nhé . Thói quen õng ẹo, lăn qua lăn lại trên giường vẫn chưa bỏ được
  8. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Anh busy từ sáng sớm thật em à. 6h sáng anh định online nhưng mẹ kiếp thằng dịch vụ không mở cửa, anh muốn điên đầu luôn, phải cố gắng nhắn em 1 tiếng để em khỏi chờ nhưng vô ích, đến lúc anh online được thì em out mất tiêu rồi, nhớ quá là nhớ!!!!!!
  9. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    3 ngày có thể sẽ không lâu nhưng tiếc rằng nó lại xảy ra ngay khoảng thời gian này, thời gian mà bọn mình vui vẻ và hạnh phúc nhất!!!
    3 ngày cho những chờ đợi và mong nhớ, cũng không đến nỗi tệ em nhỉ! Anh sẽ nhớ và nhớ nhiều hơn nữa tiếng nói nhẹ nhàng đáng yêu, cái cười nham nhở không đụng hàng của em....sẽ nhớ lắm lắm cơ!
    anh cũng bận rộn nhiều thứ nhưng sẽ vẫn nhớ và sẽ đều đặn online không em! nhật kí những ngày sau có thể nhiều và đều đặn hơn em nhỉ.
    yêu em Vịt con bé nhỏ!!!! thoải mái và vui vẻ trong những ngày tới em nhé, anh vẫn chờ, ngày về vẫn còn xa lắm!!!!
  10. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Anh call nhưng lại nghe tiếng hộp thư thoại nên chắc chắn rằng không có ai nhấc máy để anh được nghe tiếng nói quen thuộc thân thương nữa, hơi buồn 1 tẹo, nhưng không đến nỗi quá tệ honey à...
    Anh bắt đầu thấy nhớ, thấy hụt hẫng rồi đấy!!!!!!!!1, nói không phải để em lo lắng nhưng nói để giải phóng suy nghĩ của mình, yêu em lắm Vịt con bé nhỏ đáng yêu của anh...đến lúc này anh mới hiểu cảm giác của em mỗi lúc ngồi chờ anh mỗi khi anh muộn, anh xin lỗi em nhiều lắm bé con đáng yêu của anh.....
    Không biết em đang và sẽ làm gì trong những ngày tới, đột ngột và bất ngờ quá nhưng anh tin em sẽ làm tốt mọi thứ thôi mà, hi vọng rằng em cũng giống anh là đang vui đang hạnh phúc vì có 1 người để yêu thương để mong nhớ để hi vọng...đó như là 1 động lực vô hình nhưng hữu hình giúp mình hoàn thành mọi việc tốt hơn. Anh cũng đang làm việc bằng tất cả những hứng thú, những trạng hưng phấn tinh thần giúp bản thân luôn có trạng thái tốt nhất trong công việc, cám ơn em tình yêu của anh, anh nhớ em nhiều lắm.....1 ngày mới sẽ luôn tốt và tích cực hơn với em với anh và nó luôn có ích cho tình yêu của bọn mình.....
    goodluck honey!!!!!!!!! love u very much!!!!!!!!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này