1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cho anh - cho em! cho 2 chúng ta!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bebe321, 04/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Vẫn là tiếng hộp thư thoại chán ngắt và trống rỗng đến lạnh lùng, lạ lẫm và xa xôi quá!!!!!! anh nhớ em đến cháy lòng, chẳng biết dùng từ nào để diễn tả đầy đủ và chân thành nhất tình cảm của anh lúc này, và cũng chẳng thể dùng vật nào cân đong đo đếm 1 cách chính xác rằng anh nghĩ về em thế nào, nhiều và nhiều lắm honey à.
    Ngày thứ 2 bọn mình không gặp nhau, cũng là ngày thứ 2 anh không được nghe tiếng nói êm ái ( cũng pha 1 chút dữ dằn nhưng đáng yêu đến lạ), không được nghe nụ cười thân thương quá đỗi quen thuộc, nhớ sao là nhớ!
    Một ngày của ăn uống, nói ra lại thấy thương em hơn, nhưng biết đâu chừng ở 1 nơi nào đó em cũng đang được tung tăng măm măm ngon lành ( chỉ mong có vậy để mình bớt xót lòng ), em có vui không Vịt yêu của anh, có nhớ anh không?
    Sáng dậy sớm, trời mát lạnh, gió sớm khiến tinh thần luôn hứng khởi, chợt chùng lòng nghĩ về 1 con Vịt ở 1 nơi nào đó rất xa mình, yêu thương tràn đầy trong lòng ngực, lại muốn hét toáng lên cho mọi người biết mình yêu em như thế nào, HOney anh yêu em!!!!!!!!! 2 mẹ con đi chợ, lâu lắm rồi thì phải, mẹ vẫn thế, vẫn hay nói nhiều nhưng vẫn là mẹ, tuy đang buồn lòng vì thằng Hùng thi không tốt ( biết trước rồi mà mẹ, thôi đi mà ) nhưng vẫn vui vẻ hăm hở cùng con đi chợ cùng con chuẩn bị cho 1 nồi bún riêu để con đãi khách quí ( cám ơn mẹ, mai mốt mẹ sẽ có khách quí hơn nữa đấy, lại giúp con nữa mẹ nhé và con hi vọng cô ấy sẽ là con của mẹ) con biết mẹ vẫn còn thương Linh lắm, mẹ vẫn hay nhắc đến mà, mẹ vẫn thường nói là người ta không hợp với nhà mình nhưng con hiểu mẹ mà, mẹ thương và chấp nhận Linh mặc dù cô ấy không thực sự hoàn hảo, nhưng lẽ đời không suôn sẻ như mình muốn mẹ nhỉ, và con trai mẹ không thể làm mẹ hài lòng vì điều ấy được, con xin lỗi, con không tốt nhưng con sẽ cố gắng tìm cho mẹ 1 cô con dâu tốt, có thể cô ấy không bằng Linh nhưng con tin mẹ sẽ hài lòng...........cám ơn mẹ vì nồi bún riêu ban sáng, ngon lắm, con tuy thường xuyên được ăn nhưng vẫn thấy ngon, quả là con Lùn nói không sai, không ở đâu bún riêu ngon như nhà mình, không ở đâu vui vẻ và thoái mái như nhà mình...........
    chiều miên man ngủ, giấc ngủ chập chờn, dạo này hình như ngủ với mình là xa xỉ, chả ngủ được là bao nhưng vẫn khoẻ chán. con Lùn gọi xuống nhà cô giáo cũ ăn ( lại ăn ), đụng hàng mới lạ : bún riêu nữa ( ngán quá ), nhưng cô dễ thương và vui vẻ quá.........chở con Lùn đi may quần áo, nó đo đạc còn mình tìm mấy thứ linh tinh lang tang, định bụng sẽ mua 1 chiếc ví cho em nhưng đến lúc cầm lên xem lại không mua nữa, mình không thích loại đó, cũng có vài loại dây đeo cũng xinh xắn nhưng mình không biết rõ gu Điệu của em nên thôi.........tự nhiên nó lôi mình vào lựa vải, ừh thì chuyện nhỏ, lựa xong cho nó định đứng dậy thì nó kêu mình lựa cho mình, oái tao có cần đâu mày, với lại lâu rồi tao không may đo gì cả, nhưng nó vẫn bắt buộc cho được để mình chịu đứng ra cho lão thợ may đo, phải công nhận rằng họ may đồ đẹp thật, hi vọng mình sẽ có 1 chiếc áo sơmi ưng ý ( thay đổi 1 chút chứ nhỉ)
    Lại gặp Linh, mình chả muốn thế tí nào, mỗi lần gặp là mỗi lần mình run bắn người vì giận vì thương và xót nữa, Linh ốm và ho sặc sụa, quái lạ trước kia có thế đâu ( mình chăm kĩ lắm mà ), sao dạo này bẹnh hoạn mãi, công việc thì nhiều mà chẳng ai chăm, xuống sắc là phải, thôi kệ, Linh đã chẳng nói là tự lo được rồi mà, Linh sẽ sống tốt và sống khoẻ được mà....biết là vậy nhưng sao mình vẫn thấy xót, 1 thoáng buồn nhưng cũng qua nhanh đi, mẹ kiếp mày Hoàng, đa cảm quá làm gì, họ cũng đâu có cần mày như vậy đâu.
    Mai sẽ lại là 1 ngày bận rộn, 1 ngày nữa không em, chưa biết sẽ thế nào nhưng biết chắc chắn rằng anh sẽ nhớ em nhiều lắm. Yêu em nhiều cô tình nhân bé nhỏ đáng yêu của anh, cám ơn em đã đến với anh, cám ơn cuộc đời đã không bất công với anh..............loveu !!!
  2. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Vịt con yêu thương!!!!!!!!!!!
    Nhớ em đến phát khóc, chả hiểu sao mỗi lần online vào giờ này anh lại thấy nhớ da diết giọng nói quen thuộc ấy, sao mà nhớ đến cháy lòng, yêu thương đứt ruột ( heheheh nghe cứ như phim kinh dị ) nhưng anh yêu em nhiều thật và nhớ thì càng nhiều hơn..............giờ này em nơi đâu và làm gì, em có khoẻ và vui vẻ không, chỉ mong mọi việc được suôn sẻ và trơn tru với em.
    1 ngày bận rộn thật sự nhưng có lẽ xem như là vui, cũng may cho mình là con trời đánh ấy không có mặt, tự nhiên thấy lạ, trong đám có 1 con bé mà trước kia mình ghét quá chừng mà bây giờ thì không còn ghét nữa, nó cũng biết điều hơn trước( phải rồi, sắp làm cô giáo rồi còn gì). Mình đi chung với bọn lớp cũ của con Lùn, nhưng mọi người đều biết mình cả, cũng như cùng hội cùng thuyền vì trước giờ mình cũng hợp với bọn ý.........lại ăn uống, lại cờ bạc, lại bậy bạ, má ơi cái bọn quỉ sứ, không gặp thì thôi, gặp nhau rồi cứ như cọp thêm cánh vậy, quậy dã man, lâu rồi không vào bếp, hôm nay mình được ...kho cá, cũng tạm làm hài lòng mấy cái bao tử đói meo vì cờ bạc cả buổi sáng..........
    cần mẫn, mò mẫm, căng thẳng, cố gắng vận dụng tất cả khả năng của đôi mắt để tìm ....chôm chôm ( vào vườn chôm chôm mà lại) nhưng xui xẻo vì đi trễ quá, họ vừa thu hoạch xong....mò cả buổi trời mới được 1 rổ nhỏ xíu, cả lũ xâu xé nhau vì mấy trái chôm chôm vừa lép vừa sâu.....nhớ em quay quắt ngay ca trong những lúc vui vẻ nhất.............em là ai hở tình nhân bé nhỏ! là gì mà khiến anh yêu đến vậy!
    tội nghiệp con Lùn, không tiêu hoá được đống thức ăn trong ngày tiêu thụ, trông mặt cứ ngu ngu thế nào ấy, nhăn nhó mãi đến lúc về đến nhà thì lăn ra nằm, sốt luôn....pó tay. tự nhiên thấy bực mình cái thằng ĐÀN BÀ kia, mẹ kiếp thật, người yêu bệnh thế đấy mà lo chơi bời đú đởn đâu đâu, đúng là không xài được mà, thùng rỗng kêu to......mày khổ mất thôi Lùn ơi, tao vẫn chưa muốn nói về thằng Đàn bà ấy với mày lúc này, không muốn mày mất vui trong những ngày ngắn ngủi sắp tới, nhưng bạn Thảo đã nói với tao rằng" nhìn ông ấy không tin được", có lẽ đúng vậy thật...........nhưng em ơi, anh tin được,anh xài được, tuy không thật sự hoàn hảo nhưng tụ nhận thấy mình là thằng đàn ông tốt, xấu hổ quá kìa, tự tin quá đáng thật!!!!!!!!!!! nhưng anh yêu em, như vậy là quá đủ!!!!!!! vui và thoải mái em nhé, anh chỉ mong có thế thôi vì không thể bên cạnh để mang những thứ ấy đến cho em!!!!! yêu em nhiều tình yêu đang bắt đầu lớn lên, yêu thương tuy mong manh nhưng hạnh phúc là điều không thể chối bỏ được lúc này!!!!!!!!!!! yêu em hỡi tình nhân bé nhỏ của anh!!!!!!!!
    hôn em cái hôn của bao sự mong nhớ, và yêu thương không dứt!!!!!!!!!XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
  3. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    1 ngày nữa không em, hôm nay là ngày cuối cùng trong chuỗi 3 ngày xa em!!!!!!!!!!!!!nhớ và nhớ lắm!!!!!!!!
  4. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Sau cơn mưa, mọi vật như hiền lành và yên ả đến lạ, người người nhà nhà như chìm trong im lặng sau những cơn gào rú ầm ầm của 1 buổi chiều giông bão....phải! bão tuy ở xa lơ xa lắc ở đâu đó tận biên giới Việt Nam _ Trung Quốc nhưng sao mưa ở đây to và mạnh chẳng kém gì tâm bão. Mưa nhiều, lạnh lẽo và cô đơn lại khiến mình chạnh lòng nhớ ai đến ngạt thở! chưa bao giờ mình lại thấy nhơnhiều đến vậy, Vịt con à, ở nơi nào đó xa xôi em có hiểu được anh đang miên man nhớ em da diết, có hiểu rằng anh mong chờ được nghe tiếng em nói như thế nào không?
    Buổi tối lạnh và yên ả, đường phố vắng đến không ngờ, chưa đến 10h mà con đường lặng ngắt, con đường tỉnh lẻ vốn dĩ đã vắng nay thêm âm hưởng cơn mưa như trút nước ban chiều khiến mọi người như muốn chui sâu hơn vào cái chốn nhỏ bình yên để được ấm áp bên người thân, bên gia đình.........mình ra đường với nhỏ Lùn, lâu lắm rồi mới có được những phút giây thanh nhẹ như vậy, cả 2 đứa đều có nhiều hcuyện muốn nói, muốn kể lắm nhưng sao không nói ra được, Lùn à tao hiểu những gì mày đang mang vác trên đôi vai gầy bé nhỏ kia, mày mạnh mẽ và kiên cường lắm, nhưng gì thì gì mày vẫn là 1 đứa con gái nhỏ nhắn yếu đuối thôi mà.......tao vẫn chưa thể hỏi mày về chuyện gã đàn bà kia........
    nhớ em thắt ruột, nhưng em về rồi, bravo lạy chúa tôi!!!!!
  5. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng ngày trở lại của TTVNOL !
    Mấy hôm nay ttvnol bị down thì mình cũng có thêm dịp để ...lười . Bị mắng mãi, nhưng chịu .Chả thể nào thay đổi được ...
    Sau chuyến đi vất vả mình chợt nhận ra một số việc .Sự thật ko bao giờ có thể tự mình thay đổi được .Cảm nghĩ cũng ko thể theo chiều hướng mình mong muốn . Mình mong mọi việc có thể trôi qua êm ả như vậy .Nhưng dường như ông trời luôn muốn mình biết được những cái ko nên biết, để rồi thấy day dứt dằn vặt kéo dài ...
    Lại cãi nhau với Gấu . Sao bây h mình trở nên hung dữ và háo thắng như thế nhỉ ? Đôi khi nghĩ lại cũng tội nghiệp Gấu thật, nhưng biết làm sao ... Dù sao Vịt vẫn thương Gấu nhất ,thật í mà
    Cha sắp về rồi .Ko biết một tháng tới sẽ như thế nào nữa .Bỗng thèm có người cùng nấu ăn, cù lét .Đôi khi nghĩ với sự cô đơn hiện tại thì ko biết có chịu được lâu ko
    Ngủ ngon nha Gấu
  6. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Có người bị leo cây nên ko thèm vào đây nhé . Ghét quá ...Hôm nay busy quá Gấu ơi .Sáng gặp nhé, Vịt sẽ tường trình lại đầy đủ . Đừng có đến phiên Gấu lười đấy nhé .Yêu Gấu nhắm nhắm
  7. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Gấu không lười. chỉ vì Gấu không siêng năng thôi mà........Gấu bị leo cây hơi cao nên xuống không kịp mà.......
    Mưa to quá, cơn giông bất chợt đến nhanh không ngờ, phà chuẩn bị cập bên thì nó đến thình lình, 1 cú va chạm giữa 2 chiếc phà khiến mình loạng choạng suýt té xe.......ghê quá, lần đầu tiên tận mắt chứng kiến cơn giông, mạnh quá, lạnh nữa, mưa ướt cả người suốt quãng đường đi dài và hơn 30km.........mình làm việc tốt nữa chứ, chở 2 bà cháu nhỡ đường về nhà mà không lấy tiền dù họ trả.........anh xin lỗi nhóc, anh thấy tội họ quá nên không muốn lấy tiền làm gì...........
    Đêm qua về hơi khuya, mẹ thức trông cửa với vẻ mặt hầm hầm, biết thế nào cũng bị la nhưng quen rồi, với lại cũng chả có làm gì sai cả, gọi điện cho người yêu cơ mà, đúng không em? Thế mà giấc ngủ vẫn đến chậm, loay hoay với giấy bút viết thư cho em, không dài nhưng đầy đủ, tình cảm lắm nhé, ráng mà chờ đọc vì phải đến khi chị Hoa qua bên ấy em mới nhận được.......
    Cái tai bất chợt trở chứng, đau ghê, chắc do em nhỉ.........vài hôm nữa lại đi Sg khám lại xem sao..........uống vài viên thuốc mà đầu xây xẩm, chắc do tác dụng của thuốc khiến mình buồn ngủ, về ngủ tí thôi để tối còn thức được để 8 nữa chứ, con bé này nhiều chuyện lắm mà!
    Tối qua họp lớp cũ, gần 10 năm còn gì, đông nhưng chưa đủ, nhưng như vậy đã là thành công quá còn gì, mình khi đó không là cán bộ gì của lớp, nhưng cuộc họp tối qua mình đảm nhiệm tất cả tuy ý định là của con Lùn, của ai cũng được, lam2 gì cũng được miễn sao vui là được, vui thiệt chứ!!!!!!! cũng vẫn nhuững khuôn mặt ấy 1 thời gắn bó, giớ mỗi đứa 1 hoàn cảnh nhưng gặp lại nhau cảm xúc vẫn như thuở nào, vui quá HOa nhỉ, tao muốn thấy mày vui, tao muốn nghĩ đến những khó khăn, cô đơn trong những ngày sắp đến, thằng Đàn bà ấy biến đâu mất biệt, hắn không đáng tin mày à, nhưng sao tao không thể nói với mày được, có lẽ đợi đến lúc mày sang bên ấy tao sẽ nói dễ dàng hơn, Thảo cũng khuyên tao như vậy. Tao không muốn thấy mày buồn tí nào cả, mày buồn tao cũng có vui gì đâu........cám ơn cuộc đời đã mang mày cho tao, con khốn nạn à!!!!!!!!
    Nhóc con yêu thương, nhớ em chập chờn trong giấc ngủ chiều ít ỏi, muốn nghe tiếng nói quen thuộc, muốn nghe em nũng nịu " em thương anh nhất mà ", yêu em lắm cô tình nhân bé nhỏ của anh! XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX thèm 1 cái ôm chặt!
  8. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Tối qua trằn trọc ko ngủ được .Vừa chợp mắt tí ti đã giật mình thức dậy . Vẫn nằm mơ thấy người đó với những pha truy đuổi của 1 con quái vật , và như thế nó dẫn mình đến chỗ một bà thầy bói khó tính ... Buổi trưa chat với Gấu xong là mình lăn ra ngủ tiếp trong sự mệt mỏi .Chẳng hiểu dạo này sao thấy khó chịu, mệt đến kỳ lạ .Có lẽ là áp lực dọn nhà chăng
    Tối nay có lẽ ko online đâu ,phải lo chuyện chuyển địa chỉ nữa
  9. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Honey! anh nhớ, nhớ kinh khủng!
    Buồn 1 vài thứ, vui 1 vài chuyện muon kể em nghe honey à, nhưng không gặp được, nên càng chồn dạ nhớ em hơn. Giấc mơ ấy vẫn khó chịu đến mức thế à, kể anh nghe nếu em muốn chia sẻ nhóc nhé.........sẽ chờ đến lúc được gặp em. Mệt mỏi là mệt mỏi, nhưng yêu em thì vẫn yêu, nhớ em lại càng nhớ hơn nữa.
  10. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    ngà ngà say!
    gọi cho em nhưng tiếng chuông điện thoại lặng lẽ quá, nhớ em đến phát cuồng lên được, anh không đùa đâu vì những thằng say thì ít nói đùa lắm em à, tin được đó!
    cả ngày cũng kha khá mệt nhưng không đến nỗi nào em à. Sáng nay online gặp em cũng tình cờ, vì anh online trễ hơn thường lệ nên không nghĩ lại được gặp em, nên vì thế mà mừng lắm khi thấy em còn available, bravo! cám ơn ông trời, cám ơn cuộc đời đã mang em đến cho anh! honey, anh yêu em! nhiều thì không biết có nhiều không, nhưng theo anh nghĩ thì nhiều lắm! xỉn nói chuyện vô duyên quá đúng không!
    muốn nghe tiếng nói, muốn nghe nụ cười, muốn nghe em nũng nịu " em yêu anh nhất", và hơn hết là muốn nhìn thấy em bằng xương bằng thịt mà không phải là từ cái pc chán ngắt này. Vịt cưng à anh yêu em lắm!!!!!!]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này