1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho anh. Cho em. Cho tình yêu lặng câm.

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi drake, 06/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. drake

    drake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Cho anh. Cho em. Cho tình yêu lặng câm.

    Ngày hôm qua lang thang trên con đường dài
    chợt thấy anh
    cùng một cô bé.
    Mắt nhìn lặng câm.

    Ngày hôm qua em mỉm cười khích lệ
    khi anh giãi bày tình yêu của mình
    với cô gái khác.
    Nụ cười cháy rụi.

    Ngày hôm qua em đã hạnh phúc tưởng rằng anh
    yêu mình.
    Em đã nói
    đã cười
    đã hát
    quay cuồng trong vũ điệu hạnh phúc
    để rồi ngã nhào
    tan mình trong nỗi đau tê cứng.

    Đừng nói với em rằng anh yêu em
    Xin đừng nhìn em nữa.
    Bởi ngày hôm nay em chẳng còn tin điều đó. Chẳng tin vào ánh mắt anh nồng nàn
    Trái tim em đã hơn một lần cháy đỏ
    Cái màu đỏ anh yêu.
    Đỏ rừng rực.
    Đỏ miên man.
    Đỏ buồn.
    Đỏ lặng.

    Anh đã phủ đêm đen
    ngày hôm qua
    để đỏ của em
    co mình
    tụ bầm
    héo hóp
    lắng

    thổn thức trong màu đen đêm anh
    6/5/02

    Cái mặt không chơi được

Chia sẻ trang này