1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho anh, cho em, cho....

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi WandB, 10/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. WandB

    WandB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Cho anh một chút buồn thôi
    Cho anh một chút niềm vui xa vời
    Cho anh cho sự bồi hồi
    Cho anh cho một tiếng cười xa xăm

    Cho em cho cả niềm tin
    Cho em cho cả nỗi niềm hôm xưa
    Cho em một chút bụi mưa
    Cho em ướt đẫm cơn mơ riêng mình....
  2. WandB

    WandB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0

    Cho nhau một khoảnh khắc
    Để còn thấy bất chợt mình cần nhau
    Cho nhau một niềm đau
    Để còn thấy mình vẫn còn cảm giác
  3. WandB

    WandB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mây có qua chốn ấy
    Che giùm tôi chỗ của tình đầu
    Một ngày mưa có về nơi ấy
    Khóc giùm tôi một thoáng tình sau
    Được WandB sửa chữa / chuyển vào 19:57 ngày 10/05/2005
  4. WandB

    WandB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    (Tặng người yêu dấu của tôi )
    Em muốn nói với anh
    Hình như em bắt đầu biết nhớ,
    Chiều lang thang qua từng góc phố
    Nghe lòng mình cô đơn.
    Đôi khi em thoáng phút giận hờn
    Chắc chi.. anh nhớ,
    Rồi giật mình... bỡ ngỡ
    Có phải tình yêu(?)
    Đến tự bao giờ.
    Mình không còn vô tư
    Em bỗng sợ khi nhận ra điều đó,
    Chẳng biết tim anh có còn bỏ ngỏ
    Chờ mong em bước vào....
  5. WandB

    WandB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày em ở rất xa anh
    Mặt trời buồn lấp sau hàng phố nhỏ
    Cơn gió vô tình thổi qua nỗi nhớ
    Em lặng mình trong khoảnh khắc cô đơn
  6. WandB

    WandB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Anh là vừng đông hay những ráng chiều
    Mà thấp thoáng để đời em cô độc
    Mặt biển xoay tròn trong cơn gió lốc
    Để tình nào mang vị mặn đầu môi?
  7. WandB

    WandB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Anh có thấy chiều nay lá rụng
    Xơ xác hàng cây, lạnh lẽo phố phường
    Đường xa mải miết cánh chim nghiêng
    Mây và gió thênh thang trên lối cỏ.
    Anh có biết sau anh là nỗi nhớ
    Đã bao ngày day dứt trái tim em
    Bão chợt về xáo động khoảng trời êm
    Như anh đến cho hồn em chợt thức
    Cơn bão đến rồi đi không hẹn trước
    Gởi lại trời xưa trong đến nao lòng
    Anh cũng đến rồi ra đi như thế
    Để buồn thương vương vấn mãi nơi em...
  8. WandB

    WandB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Thế là tôi lại khóc nữa rồi đây
    Chẳng muốn ai bên cạnh phút giây này
    Để cho tôi được một mình tận hưởng
    Một niềm đau đang khuấy động trời mây!
    Thế là tôi lại nức nở rồi đây
    Cớ vì sao nông nổi đến thế này
    Con tim rối, những mảnh tim vỡ vụn
    Ôi còn gì là tôi nữa, người hay?
    Thế là tôi lại về giữa tình tôi
    Ôm trái đắng, đứng nhìn tôi ngớ ngẩn
    Sao chẳng nói, chẳng rằng...lẫn thẩn
    Sao lại tìm lối củ đã phôi pha?
    Sao tôi còn mơ mộng đến người ta
    Tất cả đã ...đã hóa thành sự thật
    Làm sao với lên đỉnh trời cao ngất
    Hỏi Ngọc Hoàng ngài nỡ đọa đày ta?
    Chẳng hiểu nổi, còn gì nữa mà mong
    Tim chẳng chết, khối óc ta còn sống
    Ta đã hiểu, đã rành ...không còn nữa
    Lối thoát này, sao chẳng chịu bò qua?
    Ôi còn gì là ta nữa hỡi ta?
    Chỉ một chút đau thương và tuyệt vọng
    Có đáng chi một nữa đời chưa qua hết
    Ta làm gì mà chẳng nhận ra ta?
  9. WandB

    WandB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Cảnh hoàng hôn với một chiều thơ mộng
    Thành phố thật buồn khi vắng bóng anh
    Con tim ơi, xin hãy đừng đau khổ
    Có lẽ nào hạnh phúc thật mỏng manh ??
    Được WandB sửa chữa / chuyển vào 21:47 ngày 16/05/2005
  10. WandB

    WandB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    anh như là cơn gió
    vô tình thổi qua em
    em như là ngọn cỏ
    vô tình gió cuốn đi

Chia sẻ trang này