1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho anh, cho em, cho....

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi WandB, 10/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. WandB

    WandB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    có ai về chiều nay trên phố vắng
    bước vô tình dẫm nát cánh hoa xưa
    hương man mác như tình đầu vụng dại
    quẩn quanh hoài trên ghế đá chiều mưa
  2. WandB

    WandB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Ừ thôi một tiếng chia tay
    Anh về ngõ ấy em đi lối này
    Cứ nhìn nhở mắt có cay
    Đổ thừa gió bụi cùa ngày chia ly.
    Anh đi rồi chân trời tím đổ
    Hoàng hôn về vỗ giấc nồng say
    Cớ sao chân bước ngập ngừng
    Đành thôi anh nhé ta dừng nơi đây.
    Trăng đã lên cao tận ấy rồi
    Dạ còn trông ngóng bồi hồi làm chi?
    Chờ mây đến để che đi...
    Nửa vành còn lại..biệt ly muôn đời.
  3. WandB

    WandB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Hà nội ồn ào bụi bặm cả niềm vui
    Em lặn lội giữa tầng dày dãy phố
    Chênh chao nắng đảo nghiêng nhịp thở
    Có ai dành một góc nhỏ cho em?
    Hà nội phồn hoa lộng lẫy về đêm
    Sóng sánh ước mơ, sợ chân mình lạc bước
    Cố rót mật cho mình đắng không nuốt được
    Chênh chao buồn, phố thị vàng vọt hơn
    Gió nhún nhảy đùa,lí lắc từng cơn
    Em yếu đuối cần vô cùng điểm tựa
    Thiếu yên cương hiệp sĩ đành ngã ngựa
    Điểm tựa của em đâu rồi?
    Sao em đẩy vào kí ức xa xưa?
  4. WandB

    WandB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Biển chiều nay không anh
    Gió ngập tràn qua mắt
    Cả nắng chiều chợt tắt
    Em chẳng còn là em
    Biển chiều nay không êm
    Vì sóng cứ vỗ hoài
    Vì lòng cứ đau mãi
    Anh có biết tại sao?
    Biển chiều nay rì rào
    Biển chiều nay lao xao
    Biển chiều nay thấm đau ...
    Anh có biết tại sao ???
    Biển chiều nay không anh...
    Biển chiều nay không anh...
    Biển chiều nay không anh...
    Biển chiều nay không anh...
  5. WandB

    WandB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Biển chiều nay anh đi
    Con dã tràng biếng lười
    Con ốc bỏ trùng khơi
    Em bỏ cả hồn người
    Biển chiều nay anh xa
    Ko có nắng có mây
    Ko có cả lâu đài
    Em thành người hoang dại
    Biển chiều nay anh nói
    Ko cần em bên đời
    Như ngọn sóng triều dầng
    Em ôm mình thầm lặng
    Biển chiều nay của em
    Biển chiều nay không anh
    Biển chiều nay hoang lạnh
    Biển chiều nay riêng em ...

Chia sẻ trang này