1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho anh, cho em va cho những người xung quanh hôm nay

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi flying_dance, 27/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. flying_dance

    flying_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Cho anh, cho em va cho những người xung quanh hôm nay

    1 ngày mới lại bằt đầu ở nơi đây.Em không còn nhớ anh nhiều như trước nữa, cũng chẳng còn nhưng day dứt ám ảnh, nhưng em biết rằng em vẫn chưa thể nào quên anh được. Anh mãi ở trong em, dù mình đã xa nhau. Có người hỏi em có trách anh không??? Trách anh để làm gì nhỉ??em co nhẹ nhàng được chút nào không???
    Ngày đầu tiên em viết 1 chút thôi, em- tự dưng cũng như bao người khác muốn trốn vào đây để viết những điều không biết nên nói với ai. Cũng có thể ở đây chẳng ai quen biết em het, em sẽ không phải sợ họ sẽ nhìn thấy một mặt cuộc sống của mình.
    Hôm nay em đã nói với anh thật nhiều, nhưng vẫn chẳng thể nào nói hết những suy nghĩ của mình.Nhưng anh ạ, em sẽ cố gắng sống tốt và vui vẻ dù bây giờ em không co anh nữa??!!!
    Nhận được meo của G, G có vẻ lo lắng cho em lắm, lo về chuyện của anh và em. Tự dưng thấy lười typing quá, dù còn nhiều thứ để nói lắm.Thôi để dành cho ngày mai viết tiếp.
    Lại một tuần mới bắt đầu, em sẽ còn phải cố gắng nhiều lắm.Chúc cho anh,cho em, cho mọi người 1 tuần mới thật vui vẻ và tốt lành.


    Gio co ve noi ay
    Xin gui gium nho mong
    Hoi nguoi xa xoi vay
    Thu ve roi biet khong???
  2. flying_dance

    flying_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Thế là em cũng đã xa anh được 1 tháng rồi, 1 tháng với những bao bận rộn, vậy mà nỗi nhớ trong em về anh vẫn chẳng hề nguôi ngoai em.
    Hôm nay anh Đ và mọi người ở BL qua thăm em. Thật ra thì có lẽ chỉ có mình anh Đ là sang chơi thôi, còn tất cả mọi người thì sang là có việc hết. Ngồi nói chuyện với mọi người mà em cứ nhớ tới anh. Lâu lắm rồi mới gặp anh Đ, anh ý vẫn thế , vẫn ánh mắt đấy, nhưng lại chẳng còn có thể làm em sợ nữa.
    Em cũng bận, nên dù cũng muốn lịch sự dẫn mọi người đi chơi, nhưng ngày nào cũng phải đến tận 7h mới về, mệt mỏi chỉ muốn ngủ thôi. Có lẽ anh Đ buồn lắm, nhưng biết làm sao được, em thực sự không muốn mọi người cứ hiểu lầm về anh Đ và em. Mà sao em nhớ về anh nhiều thế!!!!Hôm nay anh Đ nói với em về những dự định tương lai của anh ấy. Thật buồn cười khi anh ấy bảo trong đấy có em- 1 phần quan trọng. Tự dưng nghĩ nếu giới thiệu cho anh ấy 1 cô nào đấy thì... vai trò của bà môi chắc chắn là quan trọng rồi anh nhỉ.
    Hôm nay gọi em gọi điện về nhà, tự dưng nước mắt cứ ở đâu chảy ra. Bố và mẹ lúc nào cũng coi như em còn bé lắm ấy. Mặc dù em đã đi học xa nhà bao lâu rồi, chẳng biết đến lúc về còn ở được nhà nhõng nhẹo với bố mẹ được mây năm nữa đây.??!!!
    Hôm nay nhóc gọi điện kêu nhớ mình. Bảo về đến nhà rồi lại muốn sang chơi với mình.Chắc lo mình ở lại đây buồn nên an ủi mình đấy mà. Nhóc mà biết có anh Đ và mọi người o BL sang cắch nhóc sẽ .....hihihihi nhưng nhóc ơi yên tâm đi, chị đã bảo với nhóc rồi anh Đ không bắt cóc được chị đâu, 2 năm trước không bắt cóc được thi bây giờ cũng vẫn thế thôi. Có lẽ anh Đ chỉ nhìn thấy 1 phần hình ảnh 1 người quen của anh ấy trong chị thôi mà. Chứ thực ra chẳng có gì đâu....Nhóc yên tâm đi nhé.
    Anh ạ hôm qua em phải trực đêm, nhưng cũng không mệt lắm đâu. Có người bảo nhớ nhiều quá thì sẽ dần quên đi được, không biết có đúng thật như vậy không, nếu thế thì em ....... Nhưng dẫu sao bây giờ nhớ về anh không còn cai cảm giác như ngày trước nữa, những giấc mơ về anh cũng không làm em thấy ngột ngạt nữa. Em sẽ luôn nhớ về anh với những ý nghĩ tốt đẹp nhất, dù mình xa nhau rồi.........
    Thôi chị đi ngủ đây. Nhóc ăn uống cẩn thận vaò đừng để đau răng nữa nhé. Chị dù có bận vẫn nhớ nhóc và mọi người lắm.
    Gio co ve noi ay
    Xin gui gium nho mong
    Hoi nguoi xa xoi vay
    Thu ve roi biet khong???
  3. thuytrang0103

    thuytrang0103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn thấy buồn quá hichic nhưng mà đừng buồn cho những kẻ không đáng được thế. Đừng sống quá tốt với những kẻ ích kỷ, họ sẽ chỉ càng ích kỷ hơn thôi...
    CƯỜI ĐÊ
    thuytrang
  4. flying_dance

    flying_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    H ơi..nếu bây giờ mới nói lời xin lỗi có lẽ là đã thật sự quá muộn rồi.....Nhưng H oi mọi chuyện đã qua đi rồi, em biết em đã làm tổn thương H , chỉ mong rằng ở 1 nơi nào đó khi đã thật xa hà nội rồi, H sống vui vẻ và hạnh phúc. Những kỷ niệm hãy cho qua đi H nhé.
    Hôm nay H gọi điện- thực sự nó làm em bất ngờ, bất ngờ đến nỗi em đã làm rơi cả điện thoại- để rồi sau đấy là những tiếng dài im lặng của tút tút. Em biết có lẽ như thế lại càng làm H hiểu lầm, nhưng nếu hiểu lầm về em để H quên đi được thì ....có lẽ la tốt cho H , cho mọi người-những người luôn lo lắng cho H.
    Bao lâu đã trôi qua đi rồi , H ơi hãy cất những kỷ niệm đó vào ngăn kéo nhé. Đó là những kỷ niệm đẹp-em sẽ nhớ H suốt cuộc đời này-như 1 người bạn, 1 người mà em đã từng yêu và thậm chí là một người anh, 1 người thầy.... Hình như có thể yêu nhiều người liền một lúc, nhưng yêu 1 người nhiều lúc thì không. Em mong sẽ là một người bạn của H. 5 năm...H đã hy sinh nhiều vì em, đã lo lắng cho em rất nhiều,,,..nhưng rồi ......-em xin lỗi!!!!H ơi -đừng dành cho em nhiều tình cảm như thế, H đã dạy em đứng lên sau khó khăn, H đã dạy em đặt niềm tin vào cuộc sống. Cuộc sống vẫn luôn tươi đẹp,nó vẫn tiếp tục dòng chảy của nó, dù phải chảy những khúc ngoằn ngoèo. H ơi , anh phải có mà sống vui vẻ nhé, thậm chí cố mà hạnh phúc hơn em.
    Gio co ve noi ay
    Xin gui gium nho mong
    Hoi nguoi xa xoi vay
    Thu ve roi biet khong???
  5. flying_dance

    flying_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Thành phố biển vào mùa mưa , thật khác lạ anh ạ!!!Đứng trước biển, dường như ai cũng thấy mình thật nhỏ bé. Em bỗng nhớ anh..và em gọi điện..biết rằng anh đã xa lắm rồi...vậy mà... Yêu nhau đâu nhất thiết là ở bên nhau, phải không???Giờ này anh đang cùng bạn bè tụ tập, chúc tụng nhau..Nghe anh xa xôi quá!!!Còn em nơi đây-nhìn biển đầy dông tố, và nhìn chị đang héo mòn dần đi vì nhưng đợt trị liệu bằng hoá chất.Không biết giờ đây người ấy của chị đang làm gì???Có biết rằng cuộc sống của chị chỉ còn trong giới hạn, em không biết mình làm gì để giúp chị đây!!!Giá mà có 1 người để chị yêu, có một người để chị đặt niềm tin và hy vọng thì.... có lẽ khát khao mơ ước được sống va tinh thần chiền đấu với căn bệnh hiểm nghèo của chị sẽ tăng lên rất nhiều. Em chỉ muồn hét lên và nói cho người ấy của chị biết rằng chị đang phải mệt mỏi , đang đau khổ...và hơn bao giờ hết cần người ấy như thế nào!!!Nhưng tiếc rằng đến địa chỉ để liên lạch chị cũng đâu cho em biết. Tại sao chị lại yêu một người đến thế-dù ngươi ấy đã lừa dối chị, đã phản bội chị, đã bỏ rơi chị trong lúc cần thiết nhất. Thế mà chị vẫn cắn răng chịu đựng, vẫn không hề 1 lời trách móc, vẫn nghĩ về người đầy với những ý nghĩ tốt đẹp thưở ban đầu...Em chưa gặp người ấy của chị, em cũng không biết anh ý ngày ấy yêu chị nhiều như thế nào..nhưng giờ đây nhìn chị cứ héo mòn dần đi, bi quan và thậm chí cũng chẳng còn nghị lực để chiến đấu với bệnh tật..có phải do người ấy của chị gây ra không???Giá mà có ai đó đem lại tình yêu cho chị, dù chỉ là mong manh thôi..như thế sẽ tốt biết mấy. Nhìn chị trước biển-gầy gò, ốm yếu và mong manh như 1 con còng gió, cảm giác như sẽ có 1 lúc nào đó chị sẽ bị gió biển cuốn trôi đi mất!!!Em thực sự không muốn sẽ xa chị.,y học là mênh mông và ngày càng tiến bộ!!Chị ơi chỉ hãy cố lên nhé, chỉ đơn giản là vì chị... và còn vì em nữa chứ-em vãn còn nhiều chuyện muốn kể cho chị nghe lắm, và em vẫn còn bao rắc rối đang chờ chị quân sư cơ mà. Ngày mai em sẽ lại trở về với thành phố của em, với những bận rộn cùng những bệnh nhân....nhưng chị hãy tin rằng lúc nào và bẫt cứ ở đâu, em vẫn luôn lo lắng cho chị và cầu chúc cho chị , trong cuộc đời này vẫn còn nhiều người yêu thương chị nhiều lắm!!!
    Biển vào mùa bão thật dữ dội, con người thật nhỏ bé trước biển..nhưng không bao giờ cô độc, chị nhỉ!!!
    Gio co ve noi ay
    Xin gui gium nho mong
    Hoi nguoi xa xoi vay
    Thu ve roi biet khong???
  6. flying_dance

    flying_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Em vừa mới từ thành phố biển trở về, có chút mệt mỏi..có chút nao lòng khi nhìn chị. Chị vừa gọi điện cho em, nghe giọng chị cứ như gió thoảng qua ấy.Cuối tuần này nếu có thể em sẽ lại xin về với biển, có lẽ khi ấy biển sẽ không còn giông tố nữa, và em hy vọng chị sẽ trông xinh tươi hơn 1 chút.
    Sang nay 1 người bạn của 1 người gọi điện cho em-không buồn cũng không vui vì nhưng câu nói vô tình của họ. Chị Thuỷ sẽ qua đây chiều nay..cả 1 buổi chiều chờ chị mãi mà chẳng thấy đâu, có lẽ chị đang mải mê đi khám phá thành phố này, với những ồn ào, những dãy phố đầy người và cả những cửa hàng đang vào mùa hạ giá. Cũng lâu lắm rồi em chẳng có thời gian để nghía đồ nữa, có lẽ bây giờ em khác xưa nhiều quá.
    Vao YM thay nick của anh sáng tưng bừng, nhưng hôm nay em chẳng muốn nói chuyện với anh nữa, mặc anh gọi, em cứ để nich mình online nhưng nhất quyết không chụi trả lời. Không biết anh nghĩ gì??!!!Hoá ra hình như em vẫn chưa phải yêu anh nhiều đến thế......... em bỗng ghét chat cùng với anh, với mọi người..bởi như thế em càng nhận ra rằng em đang ở rất xa mọi người.Tại sao lại chỉ là nhưng con chữ nhảy múa cùng em-em mệt mỏi thật rồi. Anh bảo hãy vươn vai và hét to lên ư??cũng chẳng hết mệt mỏi đâu. Bỗng dưng muốn gọi điện về nhà quá-nhưng khổ nỗi em lại đang cố cai ngiện khỏi cái máy điện thoại .
    Ngày mai hấp sẽ lại sang đây, dù còn gần tháng nữa với vào học cơ. Chẳng hiểu tại sao khi mọi người được về hà nội mà lại cứ choai choai đòi sang sớm, giá mà em có thể hoán đổi vị trí được với mọi người, em sẽ ở đến tết cônggô mới thèm sang. Nếu em ở hànội , em sẽ rủ chị về nhà em ở, về nhà em ngắm đêm hanội, dù chỉ là nhìn thấy hànội 1 góc nhỏ thôi, ngắm cầu vồng sau những cơn mưa,ngắm trăng lên và ngắm cái ao nhỏ của 1 ông hoạ sỹ chưa già ở cạnh nhà em, ngắm bọn trẻ con trong khu nhà em ở, chúng nó vô tư và đang yêu lắm chị ạ. và thậm chí chị ơi chị còn có thể nghe cả tiếng ếch nhại nói chuyện tinh yêu khi đêm về nữa cơ, em yêu Hanoi, yêu ngôi nhà em ở, yêu những người hàng xóm ở nơi đó,. Và chị thấy không cuộc sống này thanh bình biết mấy khi được ở cạnh nhưng người thân.
    Gio co ve noi ay
    Xin gui gium nho mong
    Hoi nguoi xa xoi vay
    Thu ve roi biet khong???
  7. flying_dance

    flying_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay anh gọi điện, chẳng vui cũng chẳng làm sao!!!Tự dưng chỉ thấy chẳng có chuyện gì để kể cho anh nghe nữa cả-cứ như 2 người xa lạ........Không nhớ không vui cũng chẳng buồn.....Hình như em thực sự chẳng yêu anh nhiều đến thế!!!Nghe thật buồn cười, chỉ một mới đây thôi em còn khăng khăng với mọi người về tình cảm của em đối với anhnhất định không bao giờ đổi thay -vậy mà bây giờ thì........em vẫn chẳng định nghĩa được tình yêu là cái gì cả,có lẽ nó chỉ đơn giản như một món đồ trong tủ, cứ biết có nó là yên tâm rồi, chứ chẳng biết nó có hữu ích gì nữa, nhưng thiếu nó thì lại cừ phải đi tìm bằng được để lại cất nó vào tủ!!!!
    Hà nội bắt đầu vào thu, bao lâu rồi em không trở về hà nội vào mùa thu, chẳng nhớ mùa thu hà nội còn ai nhớ em không??!!!Một người bạn muốn nghe em kể về mùa thu ở nơi đây,....thực sự em chẳng biết kể gì nữa. Mùa thu nơi đây ư??em biết kể gì đây nhỉ, khi mình chẳng yêu nơi này thì chẳng tìm thấy vẻ đẹp nào để nói.
    Em nhớ Hà nội, nhớ con đường đầy bụi, nhớ những hàng cây, nhớ những buổi đêm trên tầng thượng ngồi ngắm trăng cùng ai đó và những mộng mơ ngày xa xưa, nhớ những đứa trẻ trong cái ngõ nhỏ nhà em, có lẽ giờ này bọn nó đã bắt đầu háo hức chờ đợi một trung thu-như em ngày xưa từng chờ mong.Trung thu ở đây- thế là đã năm năm em đón trung thu ở đây rồi, không biết khi trở về em có còn nguyên cái cảm giác mong đợi trung thu về như xưa nữa không??!!!
    Gio co ve noi ay
    Xin gui gium nho mong
    Hoi nguoi xa xoi vay
    Thu ve roi biet khong???
  8. flying_dance

    flying_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết thế nào mà anh Sơn lại mò vào đây để đọc những gì em viết rồi lại nhăn nhó chui ra với 1 câu lạnh lùng:"em viết cái gì vậy nghe buồn quá đi thôi, chẳng giống cô bé mà anh biết. Nếu không có những sự việc em viết anh không nghĩ đấy là em đâu nhé''!!!!"
    Mà cũng quái thật đọc lại thì thâý nó cũng khá là buồn thật,!!có lẽ khi vui thi chẳng dễ dàng để viết, cũng có thể lúc đấy lại mải vui nên quên cả vào đây. Nhưng đã nói rồi mà, đây là 1 thế giới khác mà em không muốn ai biết đến. Nhưng bây giờ thì anh Sơn đã biết rồi, nhưng không sao anh Sơn thì vô tư.
    Anh lại gọi, nhưng em vẵn chẳng muốn nói chuyện, thế là cả tuần rồi không 1 lời chat chit, không điện thoại, cũng chẳng có 1 chút feeling nào hết.Có lẽ nào em bắt đầu quên anh. VA đã sang lại, kêu ca ầm ĩ. VA nói chuyện với em 10câu thì 9 câu nhắc tới anh, cứ như anh đã dính vào mồm VA ấy. Nói với VA :có lẽ chị sẽ ở lại đây làm việc. Có thể ngày mai anh sẽ nhận được tin nóng hổi đấy. .......anh sẽ như thế nào nhỉ!!!??????Chỉ mới đây thôi em còn rất care về thái độ của anh, còn bây giờ thì....cứ như có chút gì đó bất cần........dù thật lòng mà nói thì em không hề muốn vậy........có lẽ cái tính thích nổi loạn trong em lại thức dậy mất rồi..........em quá hiền trước anh...để có lúc nhìn lại chẳng nhận nổi ra em bây giờ..........
    Bố mẹ gọi điện sang, cũng lạ càng ngày em càng thấy nhớ bố mẹ nhiều hơn, dù không biết mai kia về nhà sẽ được ở với bố mẹ bao lâu nữa thì lại phải xách túi đi lấy chồng........ Thời tiết thay đổi, bố thì bảo mẹ đang ốm, mẹ thì lại bảo bố mới là người đang ốm. Tình yêu của bố mẹ dành cho nhau mãi vẫn thế, chẳng ai muốn làm em lo lắng. Ứơc gì em cũng tìm được một tình yêu như của bố mẹ. Cũng có 1 người để em yêu, một bề vai đủ lớn để em dựa vào những khi mệt mỏi, một bờ vai khi bờ vai đấy mệt mỏi em sẵn sàng chia sẻ gánh nặng cùng người đấy .......
    G mail sang với tràn trề về một tình yêu hạnh phúc, hy vọng G sẽ đi được đến cái đích như G mong muốn. G bảo em là người rắc rối, cứ tự tạo nhưng rắc rối cho mình. Yêu mà cứ phải lo lắng, phải buồn phiền thì mệt thật, có phải vì như vậy em bắt đầu......thấy xa anh thật............em không còn muốn nói chuyện với anh nữa,.....cũng chẳng buồn khi không có anh ........khi yêu anh em đã nghĩ rất đơn giản,,nhưng nguợc lại những gì em suy nghĩ.....cuộc sống không hề đơn giản. ......
    Ngày mai em sẽ lại quay trở lại thành phố biển-nơi chị đang lãng đãng một mình, hy vọng chị sẽ thấy nhẹ nhàng hơn, biển ngày mai có lẽ sẽ không còn mưa nữa, không còn dông tố nữa, hy vọng chị sẽ cứng rắn hơn với bệnh của mình.
    Gio co ve noi ay
    Xin gui gium nho mong
    Hoi nguoi xa xoi vay
    Thu ve roi biet khong???
  9. flying_dance

    flying_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    VỚI NGƯỜI KHÔNG YÊU
    Anh có biết mình là kẻ vô tâm.
    Bỏ lại sau lưng lời tỏ tình vội vã.
    Em từ chối nên ta thành xa lạ.
    Gặp trên đường sao lại phải quay đi .

    Em chỉ mong còn lại được chút gì.
    Của hai tiếng bạn bè thương mến ấy.
    Lại trách mình sao dửng dưng đến vậy.
    Để tàu anh phải tìm đến ga sau .

    Em nhiều khi chẳng hiểu hết mình đâu.
    Mãi hoài niện tuổi hồn nhiên chân chất.
    Nên không dám tin lời anh là thật.
    Lo sợ tính đầu chỉ giống một trò chơi .

    Không cùng anh đi suốt cả cuộc đời.
    Đùng giận em xin cũng đừng buồn bã.
    Đừng coi em như một người xa lạ.
    Ta hãy là bạn tốt được không anh...

    Gio co ve noi ay
    Xin gui gium nho mong
    Hoi nguoi xa xoi vay
    Thu ve roi biet khong???
  10. flying_dance

    flying_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Cho riêng một người(H.O.M)
    Sao em bỗng thấy nhớ anh quá vậy ????!!!!Em đã và dang cớ quên đi cơ mà!!!Ôi trời ơi, em biết làm sao bây giờ đây????Tại sao em lại quen anh cơ chứ, tại sao em lại chat với anh, tại sao em lại gặp anh, tại sao em lại nói nhiều với anh đến thế, tại sao và tại sao.........bao nhiêu cau hỏi nhưng không bao giờ có lời lý giải được hết!!!!!!!!Để bây giờ mình em đói diện với tình cảm của mình, và phải tìm mọi cách trốn chạy khỏi cái tình cảm đó!!!!!!!!Anh đâu có hay rằng em cảm thấy mệt mỏi như thế nào không????Tại sao anh lại không hiểu cơ chứ!!!!!!!!!!!!?????Một bản nhạc rất vui tươi đang vang vọng, vậy mà khi những ý nghĩ vế anh cứ chiếm đầy khoảng không gian này, để em chẳng thấy nốt nhạc vui nào hết!!!!!!!!!Ôi trời ơi, em phải làm sao đây?????
    Đã hơn 2 tháng trôi qua rồi, vậy mà sao em vẫn không thể nào quên nổi anh, để quên anh khó đến vậy sao???!!!!!!!!Vẫn biết và đã xác định anh là người không đáng cho em dành tình cảm đâu, vậy mà sao........ con tim em cứ nghiêng nghiêng về phía anh. làm thế nào bây giờ, có lẽ nào em đã yêu anh thật rồi sao????!!!!!!!!lại một bản nhạc trong trẻo nhẹ nhàng và dịu êm......nhưng trong em như nổi sóng cồn cào, nhớ anh quá anh ơi!!!!!!!Dú em đã bao lần tự nhủ không nhớ về anh nữa, tại sao sao lai thế!!!!!!!!????/Buồn cho em và cho.......còn anh-nơi hà nội xa xôi kia đâu có hay---vui vẻ...anh nhỉ!!!!!!!Em biết vậy mà sao ....không trách cứ, không hối hận , không giận hờn, không thể nào nghĩ xấu về anh được........Có phải vì lần đầu gặp anh, cái ấn tượng về một con người chân thật trong anh đã in đạm trong trí nhớ của em, để bây giờ,,,,,,,,,,,,,,em thấy mình la người dở dang trong nỗi nhớ............Ai có thể chỉ cho em một con đường đi mà không mang theo nỗi nhớ anh đeo dẳn di cùng.....Em không thể tập trung làm được gì hết, đã cố nhìn vào trang sách, vạy mà anh nơi đâu cứ hiện ra......Em nhớ anh lắm anh ơi, nhớ cái dáng gầy xiêu vẹo, nhớ nụ cưòi méo mó nhưng là của riêng của anh, nhớ bàn tay đầy gân guốc....Anh ơi, tại sao lai thế. Em đa bao lần muốn nói cho anh hiểu.....
    Giá mà hình ảnh anh có thể đạp vỡ được, có thể xoá nhoà được, anh ơi đừng bắt em nhớ về anh nhiều như thế nữa. Cuộc sống vẫn cứ tồn tại, và em vẫn cứ phải đi và đối mặt với vấn đề, nhưng bây giờ không còn anh lắng nghe nữa, không còn anh, em chợt nhận ra mình bơ vơ quá!!!!!!!!Em không muốn gành, mà có giành cũng chẳng được.......Em vẫn luôn nghĩ rằng nếu mình sống tốt thì sẽ có được hạnh phúc, nhưng sao hạnh phúc cách xa em quá vậy!!!!!!!!! tồn tại, và em vẫn cứ phải đi và đối mặt với vấn đề, nhưng bây giờ không còn anh lắng nghe nữa, không còn anh, em chợt nhận ra mình bơ vơ quá!!!!!!!!Em không muốn gành, mà có giành cũng chẳng được.......Em vẫn luôn nghĩ rằng nếu mình sống tốt thì sẽ có được hạnh phúc, nhưng sao hạnh phúc cách xa em quá vậy!!!!!!!!!Em bây giờ chỉ có một một ước muốn nhỏ nhoi, là được thảnh thơi nghĩ về anh........ mà cũng không thể được, em không đưọc nghĩ về anh nữa, cũng không thể nào làm người khác tổn thương về em thêm nữa.Tại sao cuộc sống lại bất công với em quá vậy???????

    Người ta nói tu 10năm được đi cùng thuyền, tu 100 năm mới có duyện phận, có lẽ kiếp trước em chỉ mới tu có 99 năm thôi nên kiếp này không được đi cùng anh. Mới chỉ quen anh thôi, mình gặp nhau và được ở cạnh nhau ngắn lắm, quá ngăn trong cuộc sống hơn 20 năm qua của em. Vậy nhưngmà sao nghĩ lại quang thời gian đó, em thấy nó ngọt ngoài đến vậy khó quên đến vậy. Em không biết em còn nhớ anh trong bao lâu nữa, hy vọng em sẽ sớm quên được anh, bởi nhưu thế là giải pháp tốt nhất choe , đúng không anh.Rồi một lúc nào đó khoảng bình yên trong em lại trở về, em sẽ lại sống như em đã sống, nhưng ước mơ về anh không còn nữa!!!!!Nó giống như 1 giấc nơ đệp nhưng lại gặp ác mộng nên mãi nhớ về giấc mơ đó nhưng không baog giờ dám mơ lại giấc mơ đó, và cũng không bao giờ muốn tiếp tục nữa...........
    Anh mãi là một kỷ niệm ngọt ngào vui ve, anh mãi là 1 người chân thật tốt bụng và hiền lành trong em. Anh đã làm em cười, em khóc, em giận hờn, em vui ,em cười,em mong, em nhớ, em uớc mơ , hy vọng...và bây giờ em thất vọng. Không còn 1 giấc mơ nào về anh nữa!!!!!!!!!!!!!
    Gio co ve noi ay
    Xin gui gium nho mong
    Hoi nguoi xa xoi vay
    Thu ve roi biet khong???

Chia sẻ trang này