1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho anh, cho em va cho những người xung quanh hôm nay

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi flying_dance, 27/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. samac_buon

    samac_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    mot chuyện tình buồn quá
  2. flying_dance

    flying_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng biết minh còn đủ sức chụi đựng cuộc sống như thế này bao lâu nữa????!!Mệt mỏi và bứt rứt,.........nhưng ngày bão nơi đây càng ngày càng dữ dội, trới báo giông và lòng ngưòi nổi sóng..........
    Em vẫn nghĩ cuộc sống luôn tốt đẹp, , vẫn cố nhếch môi trên hạ môi dưới để xoè ra được 1 nụ cười cho cuộc đời thêm vui, cho mọi người thêm vui còn với riêng mình thì ....để nước mắt chảy vào trong.........
    Em không muốn nghĩ về người đấy nữa, chỉ muốn an phận như bao người khác..........Anh gọi điện......-1 tháng rồi không liên lạc.........có những lúc mọi người hỏi về anh, em cũng chẳng biết anh đang ở nơi đâu nữa......!!!!!!!thế mà em được coi là người yêu của anh.........một mối quan hệ ........nhì ngằng, em cũng chẳng muốn dứt bỏ nữa,........Cứ tự hỏi vì đâu anh yêu em để rồi lại quay về với những tình cảm của mình...nó bơ vơ quá......Nếu mà anh biết được em nghĩ gì, em dành cho anh những tình cảm gì.........anh có giận em không????Em không biết liệu đấy có là tình yêu không???!!!Mọi người vẫn bảo 2 ngươi yêu nhau thì cần phải liên lạc thường xuyên để bồi dắp tình cảm..........còn anh và em thì hình như thời gian dànhcho nhau càng ngày càng ít.......Em không bao giờ muốn làm thêm 1 ai đó bị tổn thương vì em nữa, ........Có những lúc muốn nói cho anh hiểu nhưng thấy anh mệt mỏi vì công viẹc lại đành để những lời muốn nói chạy ngược vào trong.
    Một học kỳ mới lại đến, mọi người đã quay lại với bao nhiêu món quà mọi người mua dành riêng cho em, Tự dung thấy cay cay nơi sống mũi.......cảm động rung rinh........nhưng lòng lại cứ bất chợt nghĩ đến một người-sao mà em thấy mình khổ thế không biết nữa!!!!!!!....Chẳng hiểu vì sao dạo này em yếu mềm đến thế!!!!!!!
    Gio co ve noi ay
    Xin gui gium nho mong
    Hoi nguoi xa xoi vay
    Thu ve roi biet khong???
  3. flying_dance

    flying_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Cũng đã lâu rồi em mới có dịp để rảnh rỗi như hôm nay, chẳng bị day dứt vì ai, không nghĩ ngợi nhiều, không dằn vật nhiều, không giận dỗi, không....gì hết cả.!!!!!!......1 chút bình yên lại đang trở về dần trong em!!!!!!!!!!
    Mùa trung thu cuối cùng em được đón trăng ở nơi đây, 1 đêm trung thu lung linh, chị hằng thật xinh, và chú cuội thì thật ngộ!!!Chợt nhớ về 1 thời thơ dại ngày xưa của mình, chỉ có điều bây giờ không còn ai lại đi làm đèn ***g tặng 1 người lớn như em nữa rồi!!!!!
    Trời ở đây lại bắt đầu những ngày mưa, để em không thể nào nhìn trăng 17 nhớ lại ngày ấy......em thì thích trăng non bởi trăng non thì trăng sẽ tròn, còn anh thì lại thích trăng 17, trăng 17 là trăng già rồi, mà trăng già thì trăng sẽ tàn, em sợ sự tàn tạ, như sợ nhìn thấy sự héo mòn vì chờ đợi của 1 ai đó.!!!!!!!!!Như chị vẫn đang chờ của sự trở lại của một người....., dẫu biết chắc họ sẽ không bao giờ trở lại. Em chỉ muốn nói với chị rằng"đừng chờ nữa chị ơi"nhưng hy vọng là cứu cánh , nếu vì chờ đợi người ấy mà chị cố gắng để sống thì...chị ơi em hy vọng ngày họ trở về với chị sẽ sớm đến. .......
    Bọn trẻ con hình như càng ngày càng khôn sớm,chúng nó lại còn dám gọi mình là tồ nữa chứ, nghe cũng tức thật, nhưng dẫu sao ........bọn nó là trẻ con không thèm chấp, ai cũng có 1 biệt hiệu mà, không tranh cãi được với chúng nó thì thôi dành nhận vậy.
    Hom qua C bao sẽ chờ mình, dù bao lâu cũng chờ!!Thật nực cười, đến bao giờ C mới hiểu đươc câu chuyện của mình, đến bao giờ C mới chụi hiểu rằng giữa chũng ta chỉ là bạn bè mà thôi. Hội bạn em cứ yêu rồi lại chia tay, để lại đằng sau những cái nhìn nuối tiếc về 1 tình yêu đẹp và lâu vậy mà.....đến bây giờ lại thành 1 kẻ 1 ngả đường.......chợt nghĩ lại chuyện ngày xưa.......mọi người vẫn chỉ bảo em là người dở hơi, là bột phát trong suy nghĩ........Em không tranh cãi, cũng có thể ngày đấy em trẻ con thật, cũng có thể ngày đấy em bồng bột thật......nhưng em chỉ muốn không là người đi lạc trong chính chuyện tình cảm của mình thôi mà. Vậy nhưng đến tận bây giờ hình như em vẫn chẳng thể nào xác định được, ,,,,,,,,,,Nhưng em không muốn nghĩ nhiều nữa,.......có thể anh nói đúng, chuyện gì đến sẽ đến.....ngày hôm nay em không muốn phá tan chút bình yên của mình..........
    Chưa bao giờ em lại được gửi mọi người gửi sang nhiều bánh trung thu đến thế,phân phát mãi mà không tiêu thụ hết.Có lẽ khi nào về hà nội chỉ lại còn mình em lọc cọc đạp xe đi mua bánh trung thu cho bọn lị nhí ở nhà thôi,........ lại nhớ về những ngày ở đây, được mọi người quan tâm, được cùng nhau tranh giành từng mẩu bánh trung thu!!!!!
    Hôm nay QA bảo sao em lại gắn bó vơi trang web này vậy, chỉ đơn giản khi em viết trong này sẽ không có những người em quen vào đây, sẽ không ai đọc được hết, sẽ không ai đem những gì em viết ra phân tích, không bàn luận......... nó là 1 mảng dành riêng cho tất cả nhưng ai mà em quý, chỉ không muốn mọi người biết thôi. Nhưng có lẽ hình như QA biết rồi,chỉ hy vọng QA đừng có viết lung tung thôi, vote 5 sao cho tớ đi nhé, nếu vào đây đọc được
    Gio co ve noi ay
    Xin gui gium nho mong
    Hoi nguoi xa xoi vay
    Thu ve roi biet khong???
  4. flying_dance

    flying_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Cho riêng môt người bạn!!!!!!
    Bạn chẳng cần tình thương của tôi đâu
    Tôi biết vậy mà sao còn nói
    Để phải nghe một lời nhức nhối
    "Tôi không cần tình thương của bạn đâu!!!"

    Bạn chẳng cần tình thương của tôi đâu
    Bởi tình yêu đâu phải là lí trí
    Yêu hay không nếu giản đơn thế
    Ta đã không dằn vặt suốt đời
    Hai đứa mình như hai bờ chơi vơi
    Bên dòng nước giận hờn trăn trở
    Chẳng gặp nhau nhưng xa nhau không nỡ
    Nên phù sa bên lở bên bồi.......
    Gio co ve noi ay
    Xin gui gium nho mong
    Hoi nguoi xa xoi vay
    Thu ve roi biet khong???
  5. flying_dance

    flying_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Tại sao em lại vào để đọc nhưng gì về anh chứ???Em đã cố tình chạy trốn, em đã nghĩ mình sẽ vượt qua được, và anh cũng thế!!Tại so anh cứ phai trăn trở về những gì đã qua mà sẽ không bao giờ được trở lại như xưa nữa. Em là 1 người tồi, anh hãy cứ nghĩ như thế đi, em bây giờ khác xưa nhiều lắm!!!!!!
    Khi em biết được những gì anh viết dành cho em, em không bao giờ nghĩ rằng em xứng đáng để anh nghĩ về em như thế!!!!Em không đủ giỏi như vậy, không đủ độ lượng như thế đâu anh.!!!!Rồi mọi chuyện sẽ qua đi,,,,,,,em đã chấp chận !!!!!!!!!!Chỉ hy vọng 1 ngày nào đó em có thể trở về làm 1 người bạn của anh, anh vẫn luôn mong cho em có hạnh phúc mà, phải không anh???
    Hôm nay sinh nhật G, thêm một sinh nhật của những người bạn em không có mặt được!!!!!10 năm- 1 quãng thời gian không dài nhưng cũng chẳng ngắn, đủ để nó liên kết và hình thành 1 tình bạn, dù không phải lúc nào chúng ta cũng có thể tha thứ cho nhưng khuyết điểm của nhau.
    Cứ nghĩ những ngày của bão đi qua rồi, nhưng sao dư âm của nó vẫn còn nơi đây!!!!Sao lúc nào em cũng thấy mình là người chơ vơ vây??!!!!
    Gio co ve noi ay
    Xin gui gium nho mong
    Hoi nguoi xa xoi vay
    Thu ve roi biet khong???
  6. flying_dance

    flying_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    1 tối mất ngủ chỉ vì 1 ly cafe Ban Mê. Tức quá !!!!!
    Gio co ve noi ay
    Xin gui gium nho mong
    Hoi nguoi xa xoi vay
    Thu ve roi biet khong???
  7. flying_dance

    flying_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Chán quá, dạo này mạng chập cheng hay sao vậy????gõ cả buổi để lúc gửi đi thì lại báo lỗi!!!bực quá cơ!!!
    Ai mà có thế ngồi gõ lại khi những cảm xúc đã đi qua mất rồi đây??????!!!
    Gio co ve noi ay
    Xin gui gium nho mong
    Hoi nguoi xa xoi vay
    Thu ve roi biet khong???
  8. flying_dance

    flying_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ nhưng ngày này ở Hà Nội, mùa đông đang ngập ngừng dạm ngõ rồi. Ở nơi đây những cơn gió cứ hun hút đi qua, những đợt lạnh cứ tới tấp dội về, em bỗng thèm 1 bắp ngô nướng trong cái ngõ nhỏ của thời xa xôi......ngày xưa....em bỗng nhớ cái nắm tay vụng về của 1 thời vụng dại......cứ ngỡ đã quên , cứ nghĩ đã quen, cứ ngỡ mọi việc đã êm dềm trôi qua rồi.............vậy mà sao mọi kỷ niệm lại chợt dội về........Mà đến ngay trong nỗi nhớ cũng không là dành riêng cho anh được!!!!,,,,,, Em thực sự không biết bây giờ em là ai nữa rồi, cứ dở dang, và chông chếch quá!!!!!!Không biết anh có biết mùa đông đã chạm ngõ, không biết anh có mặc áo đủ ấm không,.....Anh giờ này đang làm gì???!!!!Em đã và đang cố giữ cho mình 1 cuộc sống thăng bằng, vậy mà sao....anh cứ lúc ẩn lúc hiện trong em.....
    Em đã trải qua 1 chuyến du lịc dài ngày, không mang theo những day dứt, những trăn trở về anh, về H, về bất cứ 1 ai hết.....Em đã đi để lại những mệt mỏi sau lưng.....1 chuyến đi thật thú vị biết bao.......nhưng sao trở về nơi đây em lại phải đối mặt với những vấn đề của một cuộc sống nơi xa nhà,với những buổi chiều mệt mỏi khi tất cả mọi người tất tả ngược xuôi về nhà thì em nơi đây không biết đi về đâu......về với KTX ,với 1 căn phòng chỉ có máy tính làm bạn, với những đồ ăn dù ngấy đến tận cổ cũng vần cứ phải cố nốt. ,,,,,,,,,Tự dưng thấy...... bơ vơ , lạc lõng..........
    Xa xôi quá bởi lá thu xào xạc
    Gió cuốn đi rồi, kỷ niệm cũng cuốn theo?
  9. flying_dance

    flying_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    một ngày như .......mọi ngày,cũng với bao cảm xúc, nhưng dường như không đủ để cho nhưng câu chữ có thể chạy ra. Đằng ghé qua dạo chơi để tự nhắc nhở về 1 topic của riêng em.....dành cho anh, cho em và .......cho 1 người, cùng tất cả những gì khi trào dâng có thể trút vào đây...........
    Em đã nghĩ về anh thật nhiều nhưng........ước gì ..anh ở đây giờ này!!!!!!!!!!!!!!!!!....................
    Nhưng giấc mơ về anh ...nhưng lúc giật mình tỉnh giấc...hoá ra .............em ,,,,,,,,,,,,,,???????!!!!!!!!
    Xa xôi quá bởi lá thu xào xạc
    Gió cuốn đi rồi, kỷ niệm cũng cuốn theo?
  10. flying_dance

    flying_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Đã dặn lòng không nhớ đến anh nữa, đã tưởng rằng tình cảm của em dành cho anh ......đã nhạt nhoà .. ......cứ tưởng rằng em trở về là em của thưở ban đầu (khi chưa biết anh)....vậy mà sao.......................khi chỉ cần nghe giọng nói của anh thôi.......con tim của em nó lại có thể thức dậy nhanh đến vậy!!!!!!!!!!!!!!
    Em chợt nhận ra hình như em vẫn còn yêu anh nhiều lắm .......tình cảm không chết đi mà chỉ nằm sâu dưới đáy.........Nếu không còn yêu anh sao khi nghe anh nói em bất chợt thấy vui đến vậy!!!!!!!!!!!!!!!Nếu không còn yêu anh sao nghe anh mệt mỏi em cũng thấy thương anh hơn.......Nếu không còn yêu anh sao em lại cứ mong được ở gần anh, để cùng chia sẻ những giây phút của cuộc sống.........Nếu không còn yêu anh thì những lời của anh sao làm cho em trăn trở đến vậy !!!!!!!!!!!??
    Hôm nay là 1 ngày vui, phải không anh??em luôn mong ngày từng ngày anh sẽ có những niềm vui của riêng mình.......em có thể không là người chia sẻ những giây phút đó cùng anh nhưng ...............Biết không anh, em mong mình có thể là cơn gió cuốn đi những mệt mỏi trong cuộc sống hàng ngày anh thường gặp.........và mang đến cho anh nhưng giây phút thật nhẹ nhàng, cùng những nụ cười.............Anh ơi, anh sẽ không bao giờ già đi đâu............em nhớ anh nhiều lắm , nhưng giờ đây điều đó .....................!!!!!!!!!!!!!!
    Anh nói đúng có thể chúng ta có duyên để quen nhau.......nhưng lại không có phận để có thể đi cùng nhau những đoạn đường ................em không là là dòng sông hạnh phúc của anh, phải không anh??????????????.........!!!!!!!!!!!!!!
    Cuộc sống của em vẫn thế, em sẽ cố không để mình buồn nữa đâu........!!!!!!Mỗi người có 1 cách sống.......em đã chọn lựa 1 con đường không có anh trên đó................Hy vọng mai này trong ký ức của em anh sẽ là 1 người bạn ..............
    Happy birthday to Anh!!!!!!!Chúc mừng sinh nhật anh, anh ......nhé!!!!!!!!!!!!!
    Xa xôi quá bởi lá thu xào xạc
    Gió cuốn đi rồi, kỷ niệm cũng cuốn theo?

Chia sẻ trang này