1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...Cho Anh, cho Em...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Hannah85, 15/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hannah85

    Hannah85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ gửi vào đây những tâm sự của em anh à, viết cho những lúc nhớ anh, những lúc nghĩ đến anh. Coi như là một quyển nhật kí dành cho anh ở trên mạng đi. Lúc nào rảnh rỗi em sẽ cố gắng viết một ít, dù chỉ 1 câu rằng em rất nhớ anh.
    Sáng nay nhận được mail anh gửi em rất vui vì em nghĩ là anh sẽ bận,sẽ không có thời gian để online. Em đã nghĩ về anh nhiều lắm, vẫn khao khát đến ngày trở về bên anh. Em sẽ về anh à. Vì em yêu anh.


                        ~~ Hannah ~~
  2. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    Em à, vậy là còn mấy ngày nữa là đến SN của em rồi. Chúng ta đã không gặp nhau gần 1 năm rồi. Dù chúng ta chỉ cách nhau vài km thôi, nhưng anh không muốn gặp em. anh chỉ sợ khi gặp em rồi, anh lại không kìm nén được tình cảm của mình, anh vẫn còn yêu em nhiều lắm. anh chỉ sợ em biết được điều đó thôi.
    Chẳng biết bây giờ em đã có ai khác chưa, em có còn ở nhà ông bà em nữa không, em có làm việc ở chỗ cũ không. Những câu hỏi đó dường như không có ai trả lời. Cho dù thế nào đi nữa. Anh luôn là một người bạn tốt của em, quan tâm đến em. và yêu em.
    Em đừng buồn trước những lúc chiều đi
    Đừng như lá dỗi hờn chao chát rụng.
    Đừng ngơ ngác hoang mang như nắng.
    Vẫn còn anh phía cuối con đường
  3. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    chủ đề này nên đưọc viết vào chủ đề Nhật kí của Vương quốc tình ******** yêu. Và vì vậy tôi sẽ khoá chủ đề này lại. Mong các bạn thông cảm
    hungdo
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này