1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho anh ! Con quái vật của em .

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhoc_hot_chilly, 19/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Cho anh ! Con quái vật của em .

    1/5/2004.
    Trời mưa tầm tã .
    Cái quán cafe chẳng đẹp chẳng xấu.
    Một lũ nhóc ướt lướt thướt bước vào cái quán nửa sang trọng nửa quê mùa . Chẳng có cảm giác gì ngoài ...lạnh ...vì mưa.
    Cái lần gặp đầu tiên ấy chẳng có ấn tượng gì ngoài cái bấm tay nhẹ của con bạn thân ." Cũng được đấy chứ ..."
    Ừ! Thì được .Nhưng vẫn theo lối cũ thôi. Nhìn làm gì khi biết người ta chẳng nhìn mình. Hờ , Đúng cái kiểu "không thèm để ý đến tôi tôi cũng cóc thèm để ý đến làm gì"

    20/5/2004

    Đúng ngày sinh nhật nhé!
    Chat!
    Được mời đi ăn hẳn hoi.
    Vẫn nghĩ mình chẳng để lại ấn tượng gì. Chỉ là chuyện phiếm ...
    Không mắc thi thì cũng đi rồi. Nhưng lại mắc thi.
    Điêu hết chỗ nói .
    Chẳng qua tại cái tật cố hữu.Tự ti với bản thân
    Không dám đi ...

    27/5/2004
    Gặp mặt lần hai.
    Đang lẩm bẩm vì thằng cha nào đó gọi "ngu ''thế không biết.
    T thì ở cái ký túc hơn 1000 con người này thiếu gì. Không gọi phòng thì bố ai biết là ai .....thì con bạn đập đánh bộp một cái
    "Hình như gọi mày..."
    Quần xắn dép lê,miệng còn lải nhải "Bạn tao làm gì có đứa nào..."thì chân đã vội huỳnh huỵch xuống 3 tầng cầu thang khi nhìn thấy cái dáng chống chân đầy bụi đường ....

    "U là lão quái vật "
    Chẳng nể nang .Chẳng cầu kỳ . Nó dùng nguyên cả bàn tay ngắn ngun ngủn chỉ thẳng vào mặt tên gầy nhom ngồi trước mặt .

    Cả hai thằng cha gần như bị sốc vì cái đứa con gái ống cao ống thấp ,dép lê loẹt quẹt ,giọng chua ngoét ....nhưng vẫn nhe răng cười.

    Hai thằng cha đi một xe . Thế nó đi bằng gì???
    Hờ!Cũng biết điều . Một tên té trước . Tên kia đèo nó.

    "Lúc đấy anh bảo với anh H là "Anh về trước đi để em xử lý cô bé này cho "

    Giỏi !
    Dám xử lý nó cơ . Hơ .
    Đến bố nó muốn chặt cái trán của nó gần 20 năm rồi mà còn không làm được mà thằng cha lạ hoắc này lại tự phụ ghê nhỉ.
    Để rồi xem......
  2. vi_an_ninh_to_quoc2

    vi_an_ninh_to_quoc2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    em nói linh tinh cái gì thế ?
  3. minhchaupp666

    minhchaupp666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    Kinh,,,thế này đâu mỗi tên này là Quái vật ???
  4. Hibou2385

    Hibou2385 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Salut minhchau, pourquoi tu veux dire "Putain" ??? C''est pas bien!!!
  5. minhchaupp666

    minhchaupp666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    He he,,,sống bên này thì đó là câu đầu mồm mà ,,,Nó ko còn mang nghĩa tục nữa mà chỉ là 1 thói quen thôi ,hê hê
  6. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Cái hôm 1-6 ấy là một ngày đáng nhớ phải không ,quái vật !Cái ngày hai đứa gặp nhau giữa cả nghìn cái áo Samsung -vì trẻ em chất độc màu da cam.
    Ngày hôm ấy.Lần đầu tiên hai đứa nói chuyện môt cách nghiêm túc bằng bộ mặt thật của cả hai đứa .
    Lần đầu tiên mà con nhóc có thể nói thoải mái về bản thân mình . Lần đầu tiên không thấy ngượng ngiụ .khó chịu khi nói về những gì nó nghĩ . Lần đầu tiên nó rơm rớm nước mắt trước một thằng con trai,kể tất cả ,mọi chuyện ....
    ..Cũng là lần đầu tiên nó biết được có những cái ghê gớm khủng khiếp hơn nhiều so với những cái nó nghĩ .
    U biết không . 15 tuổi .Tôi đã biết cầm kim tiêm để chọc . Đã biết men ma tuý là thế nào . Tôi trượt dài trên con đường mà tôi biêt nó chẳng phải thiên đường ấy .
    Cuộc sống bặm bụi , khốn nạn tiếp diễn ngày này qua ngày khác như một vòng xoáy .
    U có bao giờ cảm giác được cuộc sống của một bầy thú không?Đói thì giết con vật khác để sống . Khi một con ngã xuống thì cả bầy không được phép dừng lại mà phải đi tiếp . Bọn tôi cũng thế . Sống dựa vào thế yếu của kẻ khác,trôi nổi và không biết đến hai từ "hạnh phúc" . À! Có chứ ! Hạnh phúc của những con thú say trong hơi thuốc phiện . Và khi có một đứa nào trong bọn mà ngã xuống thì bọn tôi làm gì U biết không. Bước đi ,bỏ mặc nó nằm đó trong đau đớn và sợ hãi . ..Ghê tởm lắm phải không?
    20 tuổi đầu . Tôi có nhiều thứ lắm . Nhiều hơn bất cứ thằng nhóc nào ở cái đất ấy . Tôi đã có thời đứng trên cả những người hơn tôi tới hàng chục tuổi . Đã có thời người ta coi tôi như một con người kiệt xuất. Xe đưa ,xe đón ,Trà thuốc ,chẳng thiếu gì ....Nhưng tôi cũng đánh đổi tất cả chỉ để lấy những chuỗi ngày lang bạt .
    Trên người tôi không biết bao nhiêu vết chém .không biết bao nhiêu là vết sẹo .Chính bản thân tôi cũng không biết nữa cơ .
    Cái ngày ở trong trại . Chỉ vài tháng mà tôi thấy mình già đi hàng chục tuổi. U không hiểu được đâu . U còn nhóc lắm .....
    Những cái gì mà U cho là ở trong sách vở ấy thì nó hiện hữu rất rõ trong tù .
    U nghĩ người ta sẽ làm thế nào khi mà một tay "đại ca" hét lên" " Bô đâu"?
    Tôi nói U nghe nhé .Sẽ có một ông già xuất hiện và há miệng ra .Và tay đại ca sẽ khạc nhổ vào đó.
    U không tin phải không nhóc. Nhưng đấy là sự thật .
    Sách ở đâu mà ra ? Ở đó đấy . Nhóc ạ ,
    Chẳng bao giờ U hiểu được nếu U không ở trong hoàn cảnh ấy . U đọc nhiều sách nhưng chắc chẳng bao giờ nghĩ rằng những cái đấy là có thật phải không nhóc.
    Còn nhiều chuyện U không hiểu nổi nhóc ạ .
    U chưa bao giờ chứng kiến một cảnh đau bụng của tù nhân phải không.?Người ta sẽ làm gì hả ?
    Sẽ đưa thằng cha đó xuống phòng y tế nhóc ạ , Như những lần đau bụng của những cô nữ sinh ấy nhưng bác sĩ sẽ làm gì hả cô nhóc. Bà ta sẽ tiêm cho hắn một liều thuốc phiện cô nhóc ạ . Với tờ 50 nghìn được thả nhẹ nhàng trong khay thuốc ấy . Không tin à. ! Tuỳ thôi.Nhưng tất cả những cái đâý là sự thật đấy. Chính thế tôi mới nói , Cái câu " Nhất nhật tại tù thiên thu tại ngoại "không đơn giản đâu.
    Còn nhiều nữa nhưng tôi sẽ nói với U dần dần nhóc ạ .
    Nếu ngày ấy không phải mẹ tôi tự tử vì quá đau lòng thì tôi cũng chẳng bao giờ có ngày hôm nay. Cái ngày còn nhìn thấy ánh mặt trời thực sự trong cuộc sống của mình.
    Những người như tôi . Dù có làm lại tốt thế nào cũng không bao giờ thành người bình thường được nhóc ạ . Không bao giờ .U nên nhớ điều đó.
  7. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    cái gì đấy...chuyện kiểu gì ý nhỉ??? 2 người dùng chung 1 nick àh???
    Quái vậy à???Hờ... chuyện trong tù thảm nhỉ?
  8. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    30-6. 2004
    Cả lũ ngồi la liệt ở cái sân vận động trường báo chí đầy bụi và gió . Chờ trời sáng. Nói đủ thứ truyện trên đời .
    Có trời mới biết sao 3 đứa lại liều thế. Chấp nhận đi chơi một cuộc chơi với những con người mà quá khứ nghe thấy đã rùng rợn .Một phần có lẽ là do cái tính hiếu kỳ đến ngớ ngẩn của cái tuổi trẻ con không ra trẻ con người lớn chưa hẳn đãlớn.
    3 đứa cứ vô tư lự vác ba lô leo lên xe vào cái lúc mà cả thiên hạ đang say giấc nồng . Đi gần 200 cây số để nghe tiếng sóng vỗ và nhảy xuống nước trong cái bộ đồ bụi bặm .
    Cái ngày ấy chơi cũng vô tư nghĩ cũng từ từ .
    Chẳng bao giờ nó ngờ được "lão quái vật "lại quý nó nhất trong bọn . Nó chưa bao giờ nghĩ là nó lại có thể có được một người đánh giá cao nó đến vậy . Choáng nặng . !Nhưng vui.
    Sau vụ đi chơi . Dường như mọi chuyện tuyệt vời hơn , Cay đắng ở chỗ nó quen được những người bạn tuyệt vời lại nhờ có nỗi căm thù ma tuý. Thế mới chuối.
    Cả tháng rưỡi hè . Điện thoại nhà nó ngày nào cũng rung lên bần bật và nóng hầm hập . Miệng nó đắng ngắt ,khô cong vì bắn tía lia. Tai nó thì ù đi vì cả nghe điện và cả nghe mắng vì cái tội "Con gái con đứa chẳng có ý có tứ gì cả.Nói chuyện điện thoại thì cũng phải biết điểm mà dừng chứ. Người ta cười cho..."
    Híc ! Có fải tại nó đâu chứ. Tại lão quái vật buôn ghê quá. Mà nó thì không bao giờ chịu kém cạnh ai về bất cứ điểm gì đặc biệt là "buôn"..
    Bọn chơi trong hội ,lúc đầu ai cũng nghĩ nó và lão quái vật có gì đó. Ai cũng chắc mẩm như thế. Chỉ trừ nó và lão quái vật.Đơn giản vì lão ta coi nó là một đứa em gái ,một cô nhóc làm bạn được .Còn nó thì nghĩ trong đầu đầy lý trí của nó là không bao giờ nó và lão quái vật có gì được .
    Đến cái ngày mà lão quái vật nói cho nó biết rằng lão thích con bạn thân của nó. Nó cũng rất bình thản . Và thấy hay hay . Vì một lão quái vật từng trải đến mức đáng sợ lại thích con bé bạn nó một con nhóc ngây thơ theo đúng nghĩa của từ ngây thơ. Phải nói là ngố mới đúng . Ngố với mọi việc và với cả bản thân mình. Nhưng nó biết hai người đó không thể đến cái gì. Vì hai người là hai thế giới . Và nó cũng biết lão quái vật là người biết thế nào là tốt cho bạn bè .Khi ấy quả thật nó hơi tiếc cho hai người......

Chia sẻ trang này