1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho Anh, và cho những cảm xúc của em...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chilagiacmo, 10/02/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Đúng đúng :D
  2. chilagiacmo

    chilagiacmo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Mình đã bảo là "chúng ta già rồi, nhưng tin nhắn thì xì tin" là gì? Có lẽ, mình chỉ kém tuổi Lovelyciaboy một chút thôi.
    .......................................

    Mấy hôm nay anh không nhắn tin cho em. Em biết, đó chính là "bài" của anh, buộc em phải nhớ và mong chờ tin nhắn của anh. Biết là "bài", em cũng biết là anh đang thật sự có cảm tình với em, nhưng em vẫn mắc bẫy. Em mong tin của anh thật đấy! Mong, và đôi khi còn nghi ngờ chính tình cảm của anh nữa.

    Cuối tuần trước, em bị tỏ tình - là người mà em quen cũng khá lâu rồi, em cũng từng có mọt chút cảm tình; nhưng khoảnh khắc ấy mau chóng đi qua. Em vẫn cảm thấy run khi nghe họ bày tỏ tình cảm, mặc dù em biết, với người này, em rất khó để mở lòng. Có lẽ là tại anh đã gạt họ ra khỏi tâm trí của em mất rồi.
    .........................

    14/2, cơ quan anh đi chơi Tết, anh mua quà cho em, trên món quà đó có chữ Love. Lúc anh đưa, em vô tâm chẳng để ý, tối ngắm lại, mới giật mình. Em vội nhắn tin: "Hic, món quà của anh hơi tế nhị. Lúc nhận em ko để ý, giờ mới nhìn thấy. Anh làm em khó xử đấy"

    Anh nhắn lại: "Anh đi chơi, thật lòng mang về cho em chút quà mà. Con gái thì đôi khi khó xử cũng đúng. Nếu khó xử, em cứ xử anh nhé. Miễn em đừng chê là được. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười của em là anh thấy vui rồi!"

    Lúc đó em thấy vui vui, em nhận thấy sự chân thành (và cả khéo léo) ở anh.

    Sau đó chúng ta có nhắn tin qua lại, Rồi anh im bặt. Đến cuối tuần anh giả bộ trách móc em: "Chán nhỉ? Nếu anh không nhắn tin cho em thì chắc em chẳng bao giờ nhắn cho anh đâu phải ko?". Hôm đó chúng ta nhắn tin cũng rất vui. Nhưng anh lại đột ngột cắt đứt. Em biết anh muốn làm em hụt hẫng, muốn em nhớ anh. Anh ko ntin buổi tối, cả những tin nhắn buổi sáng chúc em một ngày mới cũng ko xuất hiện... Biết là sau dịp này, anh sẽ quan tâm nhiều hơn đến em, và thậm chí có thể sẽ có thêm 1 điều gì đó giữa chúng ta. Nhưng em vẫn cảm thấy thiếu vắng.

    Trong khi đó, em nhận đc hàng ngày tin nhắn của người kia. Nghĩ cũng thật tội cho họ. Tình cảm của em thì nghiêng hết về anh rồi. Biết bao lần thấy tin nhắn vào sáng sớm và lúc trước khi đi ngủ, em vui mừng mở máy, rồi thất vọng khi đó không phải là tin nhắn của anh.
    .....................

    Anh vẫn thỉnh thoảng online, còn em thì ẩn nick. Cũng có những lúc em lo lắng, liệu anh có bị làm sao, có chuyện gì ko mà ko thấy nhắn tin cho em....Nhưng thấy nick anh sáng là em lại yên tâm. Yên tâm, giận dỗi, và... nhớ nữa!

    Em bị rơi vào bẫy của anh mất rồi!
  3. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Ôi tình yêu
    Chúc bạn hạnh phúc
  4. chilagiacmo

    chilagiacmo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Hi vọng được như lời chúc của bạn!

    Hôm nay mình thấy buồn, quá khứ lại hiện về trong giấc mơ. Mấy hnay tự nhiên hay mơ về người cũ, mặc dù ban ngày mình ko hề nghĩ đến. Tâm trí của mình dồn hết vào anh rồi cơ mà... Có lẽ, đó là sự lặp lại của ký ức mà dù muốn hay ko, nó vẫn cứ thỉnh thoảng trở về.

    Nhưng, giấc mơ hôm qua làm mình buồn cười. Thế nào nhỉ? Người yêu cũ của mình đến chỗ mình chơi, có cả anh mới bày tỏ tình cảm nữa. Khi mình bị 1 tên thanh niên bắt nạt, thì người yêu cũ chả thấy mặt mũi đâu. Còn anh kia thì lập tức chạy đến bảo vệ mình. Sau đó, chả hiểu sao 2 anh xông vào đánh nhau vì mình. Mơ đúng là dở hơi quá đi.
    ................

    Em cảm thấy thật nhớ và giận anh. Em chẳng biết anh còn bắt em phải chịu khốn khổ như thế này đến bao giờ. Nếu em là người chuộng hình thức (mà thật ra em nghĩ là mình chuộng hình thức chứ nhỉ?), thì em sẽ ko có cảm tình với anh. So với những người em từng quen biết, thì về hình thức anh thua họ, thậm chí thua rất nhiều... Nhưng chả hiểu sao em lại bị cuốn hút đến thế? Có lẽ em thích sự mạnh mẽ, dứt khoát ở anh. Anh toả ra sức mạnh cuốn em theo, khiến em không thể chống cự nổi. Anh có biết là mấy hôm nay, em nhớ anh đến thế nào ko?

    2 hôm trước nhận được tin nhắn của anh. Anh cố tình trêu tức em. Em đã tự nhủ là mình phải bình tĩnh, ko được tức giận, để khỏi rơi vào bẫy của anh. Nhưng cuối cùng anh vẫn thành công trong việc làm em nổi điên, giận dỗi. Tất nhiên, có lẽ anh chỉ hơi hơi biết đc là em như thế thôi. Em không tin là anh hoàn toàn nắm bắt được mọi cảm xúc của em đâu. Em tức tối nghĩ thầm: Có lẽ bây giờ anh đang cười thầm vì đã dẫn dắt được cảm xúc của em theo đúng hướng anh.

    Nhưng mà anh này, em không chờ đợi anh lâu được đâu. Nếu cứ kéo dài tình trạng này, em sẽ thấy mệt mỏi, và có thể sẽ "nhắm mắt đưa chân" lắm đấy. Em chỉ chờ anh 1 thời gian ngắn nữa thôi. Em biết là anh có tình cảm với em... Chúng ta đã ấn tượng quá mạnh về nhau trong thời gian chưa hề gặp mặt... Em ko chịu đựng nổi cảm giác này đâu.
    ...................

    Sáng nay đi làm, em nghĩ đến anh, nghĩ đến những cảm xúc trong em... Tự nhiên em thấy mình hạnh phúc...
  5. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Nghĩ ít về người ta thôi bạn ạh.
    Con gái mình nghĩ nhiều khổ lắm.
    Giải tỏa cảm xưc bằng cách làm việc khác đi bạn ạh.
    Chúc bạn có một tình yêu trọn vẹn thật sự.
  6. chilagiacmo

    chilagiacmo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Biết là nghĩ ít thôi, nhưng cứ nghĩ đến họ thì làm thế nào? :(
    ........................

    Cho đến hnay thì em nghi ngờ mọi thứ rồi. Anh không quan tâm đến em, vì anh cố tình bắt em phải nhớ, hay thật sự là anh ko quan tâm đến em (tệ hơn, có thể anh đã có một mối quan tâm mới?). Em thì không bao giờ chủ động nhắn tin trước đâu. Kể cả là chúng ta mãi mãi ko liên lạc. Em nghĩ mình không xứng đáng bị đối xử thế này. Hay là, em nhận lời người khác, anh nhé, chứ cứ thế này em thấy mệt mỏi quá...
    ..........................

    Đã từng có giai đoạn 3 tháng liền chúng ta không liên lạc. Đó thật sự là quãng thời gian khốn khổ đối với em. Mà, nguyên nhân chỉ vì một câu đùa quá trớn của anh.

    Chúng ta đã hẹn sẽ gặp nhau lần đầu tiên sau WC. Nhưng chưa kịp gặp nhau thì đã xảy ra chuyện. Bắt đầu từ những tin nhắn rất vui. Cả 2 cùng cảm thấy thú vị và hào hứng. Lúc đó là 10h hơn, em bảo: "Thôi em đi ngủ đây". Đang đà đùa nhau, anh nhắn lại: "Anh cũng đang định lên giường ngủ đây. Vậy là chúng ta lại ngủ cùng à?". Em điên lên, nhắn lại mắng anh. Anh cũng tức rồi, nhưng vẫn bình tĩnh: "Biết ngay là bị phản pháo mà. Yên tâm, anh nói thế thôi chứ tâm hồn anh trong sáng lắm". Em ương bướng: "Có thể với anh là bình thường, nhưng với em thì không". Anh lên cơn điên: "Vậy anh xin lỗi nhé". Em cũng nhắn cụt lủn: "Thôi, không sao đâu, anh ngủ đi". Và anh im lặng. Từ trước tới giờ anh luôn là người nhắn tin sau cùng. Bao giờ anh cũng chúc em ngủ ngon. Em coi đó là chuyện đương nhiên, thế mà lần này anh im lặng. Em cảm thấy bực bội và tự ái vô cùng...

    Gần 1 tuần sau, anh mới nhắn cho em: "Sao, thế vụ trêu tối hôm trước, nay còn tức ko?". Em - đang trong cơn kiêu căng và tự ái, nhắn lại: "Em đang có việc bận, ko ntin đc. Anh làm gì thì làm đi". Và, 5 phút sau anh chỉ nhắn duy nhất 1 từ: "Ok". Trước đây, anh chỉ dùng từ Okies với em thôi, lần này cụt ngủn thế này, em hiểu là anh cũng đang tự ái ghê lắm. nhưng mặc kệ anh chứ, cục tự ái của em, ai làm nó xẹp đi đây?
  7. chilagiacmo

    chilagiacmo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Anh! Hôm nay là ngày 8-3 đấy. Từ sáng tới giờ em đã nhận đc rất nhiều tnhắn chúc mừng, nhưng anh thì vẫn chưa. Để em đoán kịch bản nhé: Anh im bặt 2 tuần, hnay 8-3 anh cũng sẽ ko nhắn tin gì hết. Nhưng tối nay anh sẽ làm 1 điều gì đó thật bất ngờ, phải ko? Em tin là như thế. Em biết anh có cảm tình với em, đó là linh cảm của người phụ nữ! Em biết anh có cảm tình với em, không thể khác được.

    Nhưng, em vẫn lo sợ, em sợ nếu ko có gì, em sẽ phải thất vọng thật nhiều! Nếu điều này xảy ra, có lẽ tâm trạng em sẽ thật tồi tệ... Tại sao thế? Anh chẳng phải là người mà em từng hình dung, anh bình thường, rất bình thường, thế mà sao em cứ bị hút vào, như bị một ma lực nào đó hấp dẫn... Tối qua, em ntin qua lại với người đã ngỏ lời với em. Nhắn xong, em trùm chăn nằm, nước mắt chảy dài. Cảm thấy lo sợ và buồn vô hạn, thấy cả sự cô đơn trống rỗng nữa.

    Anh à, nếu như hnay ko có gì giữa chúng ta, có lẽ em sẽ nhận lời với người hiện tại. Khi nghĩ đến điều này, em cảm thấy em thật tồi tệ, giống như em đang lừa dối tình cảm của người kia vậy. Em chẳng biết nữa, em ko muốn rơi vào hoàn cảnh của một cuộc tình tay ba. Không! Mà ko thể gọi là tình tay 3 được, bởi vì em cũng mới chỉ cố gắng để cho mọi thứ dừng lại ở mức bạn bè thôi. Nhưng, em vẫn cảm thấy có lỗi, cảm thấy bị dằn vặt. Đôi lúc em muốn nói thẳng với họ, là họ đừng cố gắng làm gì nữa, nhưng em thấy thương. Con gái chết vì lòng thương! Thôi, em sẽ nhắm mắt với họ 1 lần, nếu như giữa chúng ta là một khoảng trống! Em mệt mỏi lắm rồi, em cần bình yên...

    Đêm qua và ngày hôm nay, trái tim em như bị ai bóp nghẹt. Em lo sợ... Anh có làm 1 điều gì đó trong ngày hôm nay hay ko? Nếu ko, chúng ta sẽ chẳng còn bất kỳ một sự liên hệ nào nữa. Mãi mãi...

    Tối nay em sẽ chẳng dám ở nhà, có lẽ em sẽ cùng với bạn bè đi uống nước vậy. Em ko dám ngồi nhà, để trái tim lại quặn lên, giống như bị một áp lực vô hình nhưng vô cùng to lớn đè nặng. Em không chịu nổi!

    Anh rất độc ác!!!

    Qua ngày hôm nay, tuỳ vào kết qủa mà cái nick này, topic này có tồn tại nữa hay ko? Nếu ko, mọi thứ liên quan đến nick và topic này sẽ vĩnh viễn ko bao giờ xuất hiện nữa.

    Em đang rất buồn. Chẳng biết liệu anh có còn quan tâm đến cảm xúc của em !!!???!!!
  8. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Cố lên bạn nhé. đôi khi có duyên gặp nhau nhưng ko có duyên yêu nhau.
    Dù đáp số là như thế nào mình mong bạn vui vẻ vào ngày của bọn mình.
    Tạm thời ấn nút pause. next to nếu cần
  9. chilagiacmo

    chilagiacmo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Uh, mình cũng chúc bạn Ngày của bọn mình vui vẻ! @}

    Không hiểu sao tự nhiên em có linh cảm là sẽ chẳng có gì giữa anh và em nữa. Em linh cảm thế, chẳng biết tại sao. Trái tim em như bị ai níu xuống, nặng nề và mệt nhọc lắm...

    Sáng nay ko thấy anh online, chiều em lại nhìn thấy anh. Anh online chừng 10-15 phút thôi... Chính cái việc anh online làm em thất vọng và dẫn tới linh cảm không lành kia. Có lẽ là em đã nhầm lẫm, đã quá tự tin vào bản thân. Anh ko hề có chút tình cảm nào với em. Đúng hơn, là anh từng có tình cảm với em, nhưng sau đó, vì lý do nào đó mà 2 tuần nay tự nhiên anh hết sạch tình cảm. Tại em đã xử sự vô duyên khiến anh ko còn thấy bị hấp dẫn, hay tại anh có ai khác??? Tại ai? Vì lý do gì? Còn gì là quan trọng nữa đâu... Em cảm thấy mình vừa đánh mất đi một đìêu gì đó vô cùng ý nghĩa. Em cảm thấy chông chênh và mất mát. Hình như niềm vui của em cũng theo đó mà tắt lịm. Hi vọng với em bây giờ là quá mong manh.

    Tối nay em đi uống nước với người kia... Giờ thì em mặc kệ tất cả mọi chuyện. Với em, bây giờ có thế nào cũng được. Em chẳng gi vọng, chẳng mong chờ và bất cần!

    Nhưng mà... sao lại buồn đến thế này???

    Công việc thì đang bị dồn 1 đống. Em phải làm việc đây, em không thể không làm việc, dù tâm trạng em đang rất tồi tệ. Làm việc, và chờ đến ngày mai, để topic này và cái nick này biến mất vĩnh viễn!...

    Dù sao, em cũng chúc anh những điều tốt đẹp. Cảm ơn anh vì đã làm sống dậy trong em nhiều cảm xúc! :)
  10. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    hôm nay sao chị em lại đi chúc anh em vậy?
    bác chủ ơi, com mèo bác đẹp quá, bán ko?

Chia sẻ trang này