1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho anh!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi keyoflove, 18/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. keyoflove

    keyoflove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    anh à! Hôm nay là ngày đầu tiên emăn cơm cùng mọi người trong gia đình anh 1 cách chính thức.Có lẽ hôm nay là 1 ngày đặc biệt vui của em,nhưng.....Vâng em cũng ko biết rằng từ nhưng này nó mạnh đến thế nào để biến một ngày tưởng chừng như vui nhất ấy lại trở thành ngày buồn đến vậy.Em ko xinh cũng ko giỏi giang,em ko phải là 1 cô gái hoàn hảo,em chỉ là em....so với những cô gái xung quanh anh có lẽ là em quá mờ nhạt.Chúng ta cũng yêu nhau đủ lâu để hiểu hết đc nhau.Em biết anh ko phải là 1 chàng trai có bản lĩnh trc những cô gái có sức hút,thêm nữa anh cũng ý thức đc mình là người có duyên nên ko bao giờ bỏ lỡ cơ hội.Em biết vậy nhưng em vẫn yêu anh.Tình yêu có mắt mà như ko nhìn thấy đg,biết rõ trc mắt mình là vực thẳm mà sao ko thể bước sang đg khác.Em yêu anh đến trở thành tự ti,tự nguyện từ bỏ những gi trc kia mình đeo đuổi,những ước mơ hoài bão để trở thành 1 cô gái hiền lành dễ bảo,biết quan tâm chăm sóc và chia sẻ.Nhưng những điều đó cũng ko thể làm chú ngựa hoang trong anh chùn bước,anh vẫn chạy theo nhưng mối tình vu vơ,những ánh mắt long lanh,những cuộc vui.........Em vẫn vậy,vẫn đứng bên lề những cuộc tình của anh.Hôm nay nhìn những dòng tin nhắn ấy, bất giác em nghĩ đến tương lai của mình...........liệu sau này em có hạnh phúc khi sông với anh, liệu những gì em cố gắng từ bao lâu nay là đúng.Em ko khóc vì em cảm thấy mình ko phải khóc vì chuyện ấy.Em muốn ra đi, muốn ra đi vĩnh viễn,xa rời xa anh,em mệt mỏi thực sự mệt mỏi lắm rồi.
  2. pretty_privateer

    pretty_privateer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết chia buồn với bạn như thế nào , nhưng mình cũng đã và đang trải qua cảm giác gióng bạn , nhưng có lẽ khác bạn là sau quá nhiều đau khổ giờ mình đã biết fải bước trên con đường nào và làm sao để hết mệt mỏi . Mình cũng từng khóc nhiều nhưng khóc cũng đâu jải quyết đuwọc gì , mình biết mình fải thương bản thân mình trước đã , chẳng vì chuyện gì mà phải mệt mỏi và đâu khổ trừ khi đau khổ bì gia đình mình bạn ạ . Mình chúc bạn sẽ sớm thấy thoải mái hơn và có quyết định cho mình
  3. keyoflove

    keyoflove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Trong tình yêu mấy ai biết rõ rằng mình nên làm gì và sẽ phải làm gì?!Em cũng vậy đứng trc anh em cố rướn cao mình lên nhìn thẳng vào mắt anh đầy kiêu hãnh rằng em có thể từ bỏ nhưng trái tim em thì đang run lên từng cơn thoi thóp.anh biết ko?cả đêm qua em nghĩ về anh về những kỷ niệm đã xa xôi quá,em thầm trách đã đánh mất mình,đã ko đủ bản lĩnh để dứt bỏ anh.Nhưng nhìn tập thư trong 2 năm xa cách,nhìn những con gấu bông nằm chỏn chơ giữa phòng,nhìn những đồng xu trong hộp tiền mừng tuổi anh tặng em,....em thấy mình như ko còn sức lực để đứng dậy nữa.Phải em yêu anh! Em muốn là cô gái trong những câu truyện tiểu thuyết ướt át,sẽ chờ đợi hy sinh,sẽ lặng thầm đi bên cuộc đời anh để rồi 1 lúc nào đó khi anh mệt mỏi sẽ ngoái đầu lại thấy em vẫn dang rộng vòng tay đón anh trở về. Nhưng điều ấy là ko thể!Em muốn hy sinh cho cuộc đời của anh tốt đẹp hơn chứ ko muốn là con bù nhìn canh cánh đồng tình ái của anh,em sẽ chờ đợi cho 1 tình yêu chân chính cao thượng và thuỷ chung chứ ko phải là chờ đợi trong vô vọng,em muốn là người con gái đứng sau anh trong cuộc đời đầy cạm bẫy và đón anh về sau mỗi ngày lao đông mệt mỏi,để ru anh trong vòng tay của em chứ ko phải sau mỗi cuộc rượt đuổi tình ái....Em khác lắm cô bé ngày nào ngây thơ trong sáng,bỏ qua những lời khuyên của chính bạn bè anh để đến với anh.Giờ đây, em ko hối hận nhưng cũng ko cho là mình đã đúng khi đến với anh....................em chỉ buồn thôi
  4. dookei

    dookei Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    25
    Tình yêu như thế là mù quáng. Nếu lúc nào cũng chỉ suy nghĩ mình không đủ bản lĩnh để dứt bỏ anh thì bạn cũng sẽ không bao giờ dứt bỏ được, hãy can đảm lên, thà một lần đau khổ còn hơn cứ phải sống trong kiểu day dứt như thế. Yêu một người như thế thì yêu làm gì. Đừng nghĩ một ngày nào đó, bạn sẽ giống cô gái trong cuốn tiểu thuyết, chẳng bao giờ có thật đâu. Cứ thử nghĩ mà xem, liệu bạn còn có thể đủ niềm tin để tin vào anh ta nữa hay không khi anh ta là một người "chạy theo nhưng mối tình vu vơ,những ánh mắt long lanh,những cuộc vui.........", chắc chắn là không. Thế nên, bây giờ dứt bỏ còn chưa quá muộn.
    Chúc bạn sớm tìm được hạnh phúc...
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã từng mù quáng, yêu, yêu hết lòng, từ bỏ chính mình để yêu 1 người ... Làm 1 đứa con gái dịu hiền,từ bỏ chính những tính cách của mình để làm 1 người yêu theo đúng những gì người ta yêu mến, tớ luôn cảm thấy tự ti, cảm thấy người ta yêu mình chưa đủ ...Đau đớn, dằn vặt, xót xa, nước mắt rới quá đủ mất rồi ... Đến 1 ngày dứt khoát được để ra đi ...Sống trong chờ đợi ... Người ta đã yêu ngay ngưòi khác khi chia tay mình ... Đau đớn dằn vặt mà làm gì ...Đừng tự làm tổn thương chính mình ... Người ta nào có nghĩ đến mình, nếu nghĩ đến mình thì đã chẳng làm mình phải khóc ...Cố gắng lên bạn ạh ... Bây giờ tớ thành 1 kẻ chai lì ... Người ta thực sự quá ác với tớ ... Đến bây giờ người ta vẫn làm tớ đau lòng ... nhg đau nhiều quá tớ chợt trơ đi, ko có cảm giác nữa ... Đừng làm mình đau quá nhiều, đau ít ít thôi để sức mà còn yêu nhiều khác nữa ...Đừng hi vọng quá nhiều ^^ Chúc vui, đầu năm đừng nghĩ chuyện buồn nữa ^^ Đâu còn có đó, cứ sống tốt đi, chắc chắn bạn sẽ được bù đắp mà ^^
  6. Dai_ca_sung_to

    Dai_ca_sung_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Những gì em nói có thật ko vậy, anh có thấy em dịu hiền hồi nào đâu
  7. keyoflove

    keyoflove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì biết là mình phải dứt bỏ,biết mình phải quên,biết mình phải làm cho mình trc nhưng sao khó quá.Có những điều chính mình ko lý giải đc,mình biết mình ko thể quên anh ta và vẫn hy vọng anh ta thay đổi..........Cái hy vọng mỏng manh ấy vẫn tồn tại trong sâu thẳm trái tim mình.Con người thật là khó hiểu.sao cứ phải cố gắng đến thế vì 1 điều ko thể thay đổi đc.Bước đi rồi, mình đã bước đi nhưng sao vẫn ngồi đây tự hỏi mình tại sao mình lại trống rỗng đến thế?Nước mắt lại lăn dài trên má của em....em muốn lau đi nhưng lại muốn để mặc cho nó chảy..........Em đi trên đg phố đông người mắt nhoà đi
  8. pert

    pert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    654
    Đã được thích:
    0
    Giống i hệt hoàn cảnh của thằng bạn tớ với con người iu nóa tội nhiệp thật.
    Con dai đứa nào cũng thế thôi lăng nhăng một tí nhưng vợ vẫn là nhất
  9. stone_lamp

    stone_lamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân, không yêu nữa thì đau khổ, nhưng lấy nhau rồi lại chán như con gián ý mà. Cuộc sống là vậy.
  10. live4lovelove4alive

    live4lovelove4alive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời này ngắn lắm . Hãy sống vì mình trước bạn ạ .......... Chúc năm mới với những niềm vui mới!

Chia sẻ trang này