1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho anh...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi mulenxauxi, 23/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mulenxauxi

    mulenxauxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2008
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Cứ nghĩ rằng nỗi đau thì chỉ mình mình có.
    Khi nghĩ là, phụ nữ khi đau đớn vì tình yêu thì nỗi đau nào cũng thấu trời, thì lại thấy nguôi ngoai
    Khi một thứ chẳng còn là đặc biệt, mình sẽ nhanh quên nó.
    Ngủ thôi, mệt quá rồi.
    Phải yêu và nâng niu chính mình...
  2. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Ưng câu cuối nhất.
    Thời gian sẽ giúp bạn lấy lại cân bằng. Chúc bạn sớm tìm được hạnh phúc bên tình yêu mới.
  3. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Hãy học cách yêu chính mình trước khi yêu người khác :D
  4. mulenxauxi

    mulenxauxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2008
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    2 tháng.
    Cuộc đời này ngắn, nhưng nỗi nhớ quá dài...
    Nhưng
    Có lẽ những gì còn day dứt chỉ là những nuối tiếc về những gì đã có, về câu chuyện đã từng đẹp, chứ không còn là nỗi nhớ quay quắt về một con người.
    Có lẽ những giận dữ chỉ còn bởi bản thân là một người không thấy thỏa mãn với kết cục của câu chuyện mà chính mình làm diễn viên - trong vai kẻ bị bội bạc. cứ quanh quẩn trong đầu ý nghĩ "cũng là con người, sao không đối xử tử tế với nhau?"
    Có lẽ những xót xa cũng chỉ còn dành riêng cho bản thân, tự vỗ về lấy mình rằng yêu đương nào rồi cũng chia ly, và thế gian ai cũng gặp những cuộc chia ly như vậy
    Có lẽ bình yên chưa đến, nhưng cũng không còn xa nữa
    ---------------------------------------
    Luôn cám ơn mọi người vì đã dõi theo
    Chẳng bao giờ nói bằng lời là đủ cả
    Chúc mọi người đủ đầy nhé
  5. ngatun267

    ngatun267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    khá thích cái ava và thích câu này :Có lẽ bình yên chưa đến, nhưng cũng không còn xa nữa
    tin là có đc
  6. mulenxauxi

    mulenxauxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2008
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Em là gì giữa bề bộn đời anh?
    Em không chịu nổi ý nghĩ rằng em chẳng còn là gì cả
    Sao sóng gió cứ trỗi dậy trong lòng mãi thế này?
    Hôm nay lại khóc.
    Cứ vừa đi đường vừa khóc, không đừng được.
    Càng thế, càng cảm thấy mình cô độc...
  7. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    tớ cũng đã như bạn nhưng rồi sau mấy ngày nghĩ lại thì cuộc sống vẫn tiếp tục và cuộc sống của mình ko chỉ có mỗi người đó, bạn hãy nghĩ thoáng ra.
    nhưng mà nhiều lúc vẫn buồn thật
  8. bamboo_tiny89

    bamboo_tiny89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    E biết chia tay là đièu tất nhiên, e biết e có thể yêu người khác tốt hơn a gấp trăm lần, e biết có hợp rùi phải tan... nhưng e vẫn đau, đau nhiều lắm, sao a lại là người bội bạc, sao a lại đến với người khác, thất vọng về a quá... thời gian làm xoa dịu nổi đau lòng e, nhưng a ơi... a có biết mỗi đêm về e thường hay khóc, khóc cho a, cho những kỉ niệm đã xa, khóc vì hận a, hận cả bản thân e....
    tại sao con gái khi bị đá lại hay có ý định huỷ hoại đời mình để trả thù bạn trai nhỉ?
    những ngừoi con trai đó đã quay lưng đi mà còn giả bộ quan tâm tới mình... còn lại chút lương tâm sao? thật đáng ghét
  9. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người 1 hoàn cảnh, chia tay nhau rất nhiều lý do, thời gian sẽ làm nguôi ngoai tất cả thôi bác ah!
    Chúc bác vượt qua nổi buồn trong thời gian ngắn nhất
  10. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    cố gắng lên bạn, đưng hủy hoại mình vì người ko đáng như vậy
    tớ từng đọc 1câu mang máng là:
    "hãy khóc vì những người đáng để mình phải khóc vì những người đó sẽ ko bao h làm bạn phải khóc"

Chia sẻ trang này