1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho anh...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi mulenxauxi, 23/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    Bỗng dưng,anh nhớ em,hay bỗng dưng,anh thấy thương hại 1 đứa con gái đag đau khổ vì mối tình đầu, chính anh đã không muốn còn mối liên hệ nào vs em cơ mà,em đã phải cố gắng lắm,cố gắng nhiều lắm để đưa cuộc sống của em trở lại như trước đây,để bỏ cái thói quen nhìn yh của anh mỗi ngày,bỏ cái thói quen lượn lờ fb của anh thường xuyên, đã quên đi cái cảm giác chờ đợi 1 tin nhắn dù chỉ là chúc ngủ ngon, e đã phải cố gắng nhiều lắm anh có biết không. Tại sao anh lại nt cho em,tại sao anh vẫn để nick em,tại sao anh vẫn để pass tên em, tại sao anh cứ phải dày vò em như vậy, tại sao
  2. mulenxauxi

    mulenxauxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2008
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Muốn đập nát một thứ gì đó, có lẽ là một mối quan hệ...
  3. ylang-ylang

    ylang-ylang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2011
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Thà đứng nhìn còn hơn đuổi theo để rồi kiệt sức và chìm....
  4. ylang-ylang

    ylang-ylang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2011
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chuẩn bị bài diễn thuyết đâu ra đấy cuối cùng lại bị vùi dập bởi chính mình...hây da, chán như con dán.
  5. mulenxauxi

    mulenxauxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2008
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên nghĩ tới nếu bỗng một ngày nhận đc thiệp mời cưới, thì chắc chắn là sẽ buồn, nhưng chưa hiểu là tại sao buồn?
    Mẹ đã dạy đồ chơi cũ thì phải nhường cho các bạn kém may mắn hơn mình.
    Nhưng tại sao vẫn tiếc???
  6. mulenxauxi

    mulenxauxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2008
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Không đúng, có gì đó k đúng. Cảm giác vương vấn này là không thật...
  7. cigaretter

    cigaretter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ topic vẫn tâm trạng quá, bác rủ em chầu Cafe đê. hihe
  8. mulenxauxi

    mulenxauxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2008
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]



    Hoa sưa tặng bác hieu04
    Xlỗi bác vì e lề mề..

    [​IMG]

    3

    [​IMG]
  9. Hiepsylon

    Hiepsylon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    1
    Chủ Topic ah! Người ta vẫn bảo lý do để hai con người yêu nhau thì chỉ có một còn lý do để chia tay thì có vô vàn, lúc đã quyết định chia tay thì lý do chỉ là lý do quan trọng là họ không còn tình cảm với mình nữa.

    Vì vậy hãy buồn nhưng đừng buồn lâu quá, con tim cũng mỏi mệt lắm nếu cứ mở một cánh cửa mà người cần bước qua sẽ mãi mãi không quay lại. Hãy hiểu rằng đóng cửa đúng lúc sẽ giúp mình tránh những tổn thất và đau khổ, hãy hiểu rằng đóng cánh cửa này để mở ra cánh cửa khác. Nếu ngày hôm qua đã xãy ra thì đó là quá khứ, dù quá khứ có đẹp hay buồn và đau khổ thì hãy cố gắng để nó ko tiếp diễn ở tương lai. Vui lên nhé!
  10. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Mũ len về những bức ảnh hoa Sưa nhé :x
    Hình như có cả Sưa đỏ đúng hem bác Mũ len?

Chia sẻ trang này