1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho anh...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi mulenxauxi, 23/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mulenxauxi

    mulenxauxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2008
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Bác hieu04 ơi, em chưa được nghe và thấy về sưa đỏ bao giờ bác ạ. Bác có bít ở đâu chỉ cho em biết với
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hx, bác viết cảm động quá. Cám ơn bác nhìu bác ạ.
    Em không thích quá khứ buồn, em cũng ko cố gắng nhớ lại, nhưng em bất lực khi suy nghĩ thảng thốt tìm tới..
  2. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Có lần em đọc ở đâu, để em tìm lại xem rồi gửi lên nếu thấy nhé.

    Tặng bạn Mũ len ít ảnh hoa sưa

    [​IMG]
  3. mulenxauxi

    mulenxauxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2008
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt quá, cám ơn bác hieu04 nhìu :).
  4. tubinh

    tubinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    sao mọi ng cứ đổ lỗi cho con trai thế nhỉ ? ng phụ nữ mới là ng giữ lửa cho hạnh phúc gia đình mà ! các bạn đã đủ khéo léo chưa !
  5. Hiepsylon

    Hiepsylon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    1
    Rồi sẽ qua nhanh thôi em ạ, con gái mình khi yêu ai thật lòng đều nghĩ đến một kết thúc tốt đẹp và cố gắng xây dựng nó nhưng xây bất kỳ một cái gì thì có thể làm một mình, hôm nay không xong thì cứ xây cả đời chắc chắn nó sẽ xong một phần nào đó. Nhưng xây dựng một gia đình hay một mối quan hệ cho nó trở nên tốt đẹp thì cần phải có sự hợp tác từ hai phía em ạ. Đối tác của em trong chuyện này đã rút lui thì mình cũng nên đừng thi công một mình nữa sẽ có ngày em hết cả "vốn liếng" mà mọi chuyện lại dang dỡ đấy. Nếu buồn thì cứ buồn, muốn khóc thì cứ khóc, muốn chui vào vỏ ốc thì cứ vào nhưng đừng lâu quá. Cố lên nhé!
  6. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Bạn Mũ len có gì mới không? Mấy nay ttvnol nâng cấp chẳng vào được tý nào cả. Hôm nay bạn Mũ len có phải đi học ko?
  7. mulenxauxi

    mulenxauxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2008
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa to quá bác nhỉ. Hnay e đc nghỉ, học sắp xong rùi, giờ e chỉ đi học thứ 4 thui.
    Haiz, bác có j mới ko? Em vẫn thế bác ạ :), vẫn thỉnh thoảng rồ điên nhưng thường xuyên bình thường :)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Gái ah, cám ơn gái. Em cũng ít buồn rùi, giờ mng nhìn em chắc có lẽ bớt thương hại hơn rồi vì e toe toét cả ngày :). Có lẽ là sự thay đổi này cũng làm thay đổi suy nghĩ của em về mọi việc. Cuộc sống đã bớt ấm áp còn tình yêu là thứ khó khăn, xa vời và chẳng còn phù hợp với mình. Có lẽ bớt mơ mộng, bớt kỳ vọng sẽ ít thất vọng...
  8. Hiepsylon

    Hiepsylon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    1
    [-X em đừng như thế chứ, em giống chị một thời gian đấy. Nhưng rồi tình yêu sẽ đến em ạ, hãy nghĩ mọi việc thoáng lên một chút em sẽ thấy thanh thản hơn.Cố lên nhé :-*
  9. mulenxauxi

    mulenxauxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2008
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Tìm cả list điện thoại, k ai ở cạnh mình lúc này được
  10. mulenxauxi

    mulenxauxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2008
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Thèm trà chanh lê la wa' @@

Chia sẻ trang này