1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho anh...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi mulenxauxi, 23/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mulenxauxi

    mulenxauxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2008
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Cách xa sẽ làm anh chóng quên đi tình ta, sẽ để anh sớm yêu một người lạ...
  2. mulenxauxi

    mulenxauxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2008
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua đã mơ...
    Mơ tới những điều ngọt ngào
    Lần đầu tiên trong những tháng ngày vừa qua có một giấc mơ như thế
    Phải chăng những ảo tưởng mơ hồ mà mình đã cố giấu thật kỹ đã hình thành giấc mơ đó?
    Dù thế nào thì mọi chuyện cũng đã qua, qua rất lâu rồi
    Đừng ảo tưởng quá, đừng nặng nề quá.
  3. mulenxauxi

    mulenxauxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2008
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Giấc mơ thứ 2....
  4. mulenxauxi

    mulenxauxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2008
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    5 tháng
    Đôi khi giật mình khi nhớ ra một cái mốc, một ngày tháng
    Rồi lại tần ngần, chẳng hiểu mình đang nghĩ gì trong đầu nữa
    Vết thương cứ vài lúc lại nhói lên một cách đều đặn, nhắc rằng mình đã từng thế này..thế này
    Cố gắng đưa mình vào quỹ đạo của cuộc sống bình thường, nhưng vẫn bị chệch. Cố gắng gặp gỡ bạn bè, nói những câu chuyện tầm phào, nghe một vài bài hát, chăm chút cho vẻ bên ngoài. Cố gắng cười nói huyên thuyên để không có phút giây nào trống trải, để không ai nhận ra trong mắt có thoáng buồn...
    Nhưng vẫn thấy thanh thản nhất là lúc một mình, im lặng, và không làm gì cả
    Vẫn ngồi từ trên cao ngóng xuống đường, để ao ước sẽ có một bóng dáng quen thuộc bước ra từ mớ ánh sáng hỗn độn dưới kia
    Để làm gì?
    Không hiểu rằng có phải nỗi đau làm người ta chai sạn, mà dần dần không thấy có cảm xúc với mọi việc. Cái gì cũng nhàn nhạt, con người cũng nhạt nhẽo, nhưng toan tính và khó lường.
    Sắp sinh nhật.
    Có một lời hứa tặng váy cưới.
    Chắc sẽ chẳng bao giờ..
  5. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    chẹp..gút lắc chủ nhà:-<..buồn rì mà lâu thế
  6. losuoi

    losuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Mọi sự ra đi đều có lý do của nó và rồi ta sẽ hiểu...Mình sống được là vì câu nói này đấy...bạn sẽ phải tự vượt qua thôi...
  7. mulenxauxi

    mulenxauxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2008
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Nửa năm trôi qua
    Và vẫn chưa nguôi ngoai đc
    Kém cỏi quá...
  8. anhvaem205

    anhvaem205 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2011
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Đâu gọi là kém kỏi đc! Nửa năm là dài để mà quên đi những thói quen,nhưng quá ngắn để quên đi 1 cuộc tình! Em đã 1 năm rồi........Vẫn ngồi đí,vẫn làm những thứ mà ng đó hay làm. Ngày xưa anh nói em nghiện anh à? Giờ em ko nghiện anh mà em nghiện thứ anh nghiện :)
  9. no1luv

    no1luv Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    24
    cô đơn là khi người ta dành thời gian cho nó , đừng ngồi một mình Trung Thu rồi hãy trang thủ tìm đến chỗ đông người để biết cuộc sống còn nhiều điều đáng quan tâm hơn.Đôi khi những điều không mong đợi sẽ đến vào những lúc không ngờ tới , ai dám chắc những điều có thể ^^

Chia sẻ trang này