1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho Anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thuvang80, 08/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuvang80

    thuvang80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Có lúc
    một mình một dao giữa rừng đêm không sợ hổ
    có lúc
    ban ngày nghe lá rụng sao hoảng hốt
    có lúc
    nước mắt không thể chảy ra ngoài được
    Van Cao
    yellow fall
  2. chang_bao_gio_sao

    chang_bao_gio_sao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Có thể, khi đọc được những dòng này của em , anh sẽ đoán được ra người viết , mà cũng có thể là không. Điều đó không quan trọng, quan trọng là em sẽ thấy nhẹ nhàng đi chút nào đó , khi viết ra những gì trong lòng mình.
    Đã một thời gian khá dài rồi phải không anh?..uh?. dài rồi?. và nó đã làm cho em cảm thấy buồn và tiếc lắm?. vì em đã để mất anh?.
    Cái ngày đó, anh đã đến với em? chân thành và sâu sắc?.. nhưng lúc đó em lại quá trẻ con và nông nổi , em vô tư nên chẳng bao giờ để ý đến ánh mắt anh nhìn em , đến những sự quan tâm dù rất nhỏ thôi mà anh dành cho em?. và nhiều lúc em thấy mình thật ích kỉ khi đã không coi trọng những gì mà anh dành cho em?..
    Chính em giờ đây cũng chẳng nhớ được là mình đã nói cái gì buổi chiều hôm ấy nữa, những nó đã làm anh bị tổn thương phải không , em thật có lỗi? anh đừng chấp con bé này nhé.
    Em cứ nghĩ rằng, khi không có anh thì em sẽ vẫn bình thường?..và thật ra thì khoảng thời gian sau đó đúng là như thế . Và nhiều khi , em cũng đã nghĩ không hay về anh?. vì chắc là sẽ chả có người con trai nào chịu để yên khi bị làm cho tổn thương? nhưng em đã nhầm, em đã nhầm rồi anh ạ?.anh vẫn rất tốt với em?. dù em biết anh vẫn buồn nhưng lại cố giấu đi điều đó?..
    Có vài người con trai đã đến và bày tỏ tình cảm với em?. trong số đó em cũng thích một người?.nhưng tất cả cũng đã chấm dứt?..em cũng chả hiểu vì sao , nhưng những lúc em đi chơi với người ta, em lại nhớ đến anh?..em nhớ ánh mắt và nụ cười của anh?..tất cả?..
    Đúng là người ta chỉ biết mình có cái gì cho đến khi để mất nó??bây giờ khi em hiểu ra tất cả, có lẽ cũng đã muộn rồi???..
    Cảm ơn anh vì những gì mà anh đã mang đến với em, em mong hạnh phúc sẽ luôn đến với anh, vì anh xứng đáng được như thế . Còn em , nếu lúc nào anh cảm thấy buồn và cô đơn , hãy tìm đến em và coi con bé này như một người bạn , một người em?.có được không anh?

Chia sẻ trang này