1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho bác rec

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi saoanhkhongyeuem, 14/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saoanhkhongyeuem

    saoanhkhongyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Cho bác rec

    bác rec ơi, em tìm rồi nhưng báo đó ko có trang web mô.Em đành phải post lên đây cho bác đọc vậy. Sau này có tin gì em lại post lên cho bác nhé.

    MẸ SUỐT BUỒN?
    Đối với người dân QB, Mẹ Suốt là biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng thời chống Mỹ: Một tay lái chiếc đò ngang/ Bến sông Nhật Lệ quân sang đêm ngày/ Kể chi sóng gió tàu bay.... Anh hùng là thế, nhưng đời mẹ thật nhiều nỗi buồn. Lúc trẻ thì "Cực thân từ thuở mới lên chín mười/Lớn đi ở bốn cửa người/Mười hai năm lẻ, một thời xuân qua..." rồi "Tám lần đẻ mấy lần sa tội tình..."(Tố Hữu). Khi đã hy sinh rồi, Mẹ Suốt vẫn chưa hết khổ, chưa hết những nỗi buồn đeo đẳng! Bức phù điêu xi măng đắp hình Mẹ Suốt chèo đò dựng ở bến đò Nhật Lệ sang Bảo Ninh là công trình tôn vinh Mẹ Suốt trong thời Bình Trị Thiên chung tỉnh, nhưng không hiểu sao lại được thiết kế nhỏ bé quá, thấp quá nên lọt thỏm giữa cái chợ cá ồn ào bán mua, rác bẩn, mùi xú uế tanh tưởi, hôi hám xông lên, nên hàng chục năm liền, dù rất ngưỡng mộ Mẹ Suốt, khách tham quan ko mấy người dám đến gần. Thật phản tác dụng!Nhiều lần báo chí lên tiếng, nhân dân phản ánh,nhưng chính quyền vẫn chưa có cách gì để thay đổi thực trạng buồn đó.

    Bức xúc và ám ảnh trước hình tượng Mẹ Suốt của quê hương mình, năm 1994, nhà điêu khắc trẻ Phan Đình Tiến, lúc đó còn là sinh viên trường Đại học Mỹ thuật Huế phác thảo tượng đài Mẹ Suốt bằng chất liệu xi măng thếp đồng. Đây là bài thi cuối khoá của anh và đã được Hội đồng Nghệ thuật của trường xếp loại xuất sắc. Phan Đình Tiến là một trong số ít nhà điêu khắc có nhiều tác phẩm thành công ở miền Trung: năm 1990, đoạt giải A trong triển lãm các tác giả trẻ Huế khi còn là sinh viên năm thứ 3; tham gia triển lãm 10 năm điêu khắc Việt Nam 1993, triển lãm điêu khắc tại Thái Lan năm 1994 khi còn là sinh viên; triển lãm mỹ thuật toàn quốc năm 1994; được mời tham dự trại sáng tác điêu khắc quốc tế lần thứ 2 tại VN - Huế 1998 với tác phẩm hướng thiện được giải đặc biệt; giải A triển lãm Mỹ thuật công nhân 1993; giải thưởng Nghệ thuật Lưu Trọng Lư(QB) 1996; tặng thưởng triển lãm Mỹ thuật của Hội Mỹ thuật VN năm 1997... Ngoài ra anh còn có nhiều bức tượng rất ấn tượng và hiện đại như Ký ức về sự ra đời, Lửa lạnh.... Phác thảo bức tuợng đài Mẹ Suốt được bảo tàng tổng hợp QB trưng bày năm 1994. Bản phác thảo này vẫn nằm trong kho suốt 8 năm trời. 8 năm trời ấy hương hồn Mẹ Suốt chắc buồn lắm!

    Năm 1998, UBND QB mới quyết định chọn phác thảo của Phan Đình Tiến để xây dựng tượng đài Mẹ Suốt bên bờ sông Nhật Lệ. Tiến mừng lắm. Tháng 10-2001, khi đang thi công tượng mẫu thì Phan Đình Tiến bị bệnh u màng não. Anh phải mổ cấp cứu ở bệnh viện Việt Đức- HN. Trước nguy cơ phải dang dở tượng đài Mẹ Suốt, thời gian nằm viện, sợ ko qua khỏi, anh đã viết di chúc cho bạn bè là đồng nghiệp ở trường ĐH Mỹ thuật Huế để họ tiếp tục công việc của mình. Tiến kể:" Trong lễ tạ mộ Mẹ Suốt, người nhà đã cầu nguyện Mẹ phù hộ cho nhà điêu khắc trẻ qua khỏi căn bệnh hiểm nghèo." May thay sau khi phẫu thuật, bác sĩ kết luận u lành. Nhưng sau ca phẫu thuật mổ sọ não, sức khoẻ của Tiến giảm sút nghiêm trọng. Mới khoẻ lên đôi chút, anh lại lao vào công việc dựng tượng đài Mẹ Suốt. Anh dựng tượng mẫu, đúc khuôn tượng thạch cao. Anh chạy đi chạy lại nghiên cứu lập tờ trình đề nghị Sở VH-TT trình duyệt kinh phí để dựng tượng. Sở VH đã trình lên Vụ Mỹ thuật, Bộ VH, cơ quan quản lý chuyên sâu các công trình mỹ thuật đã tính toán kinh phí cho riêng phần tượng đài Mẹ Suốt là 1,7 tỷ đồng, tuợng bằng chất liệu đá xanh, cao 5m.Không đợi kinh phí rót về, anh liền vay vốn ra Thanh Hoá mua đá xanh chở về Đồng Hới, ra Ninh Bình thuê các nghệ nhân về đục đá.Không phải chủ tài khoản nên ko vay được vốn ngân hàng, Tiến vay nóng bên ngoài. Tiến trằn mình đục đẽo,trực tiếp hướng dẫn các thợ đá làm việc để đảm bảo chất luợng tượng đài theo như ý nguyện của mình.Đến tháng 6-2003, phần tượng đài Mẹ Suốt bằng đá xanh Thanh Hoá, cao sừng sững 5m đã hiện lên. Mẹ Suốt cầm chắc mái chèo vượt lên trên bão tố, sóng cả, bom đạn, cùng đoàn quân tiến về phía trước(đoàn quân thể hiện phía dưới bằng phù điêu đá chạm khắc nổi gồm bộ đội, dân quân, thanh niên xung phong, và cả anh thương binh đầu quấn băng trắng....)Bức tượng đài bằng đá có khối hình vạm vỡ, đường nét dứt khoát. Đứng ở bên sông Nhật Lệ, nơi cửa biển mênh mang nắng cát, tượng đài Mẹ Suốt như đang bay lên, kiêu hãnh!Đây là tượng đài đẹp, hoành tráng đầu tiên được dựng ở QB.

    Tưởng rằng lần này thì hương hồn Mẹ Suốt sẽ hết buồn. Nhưng không!Nghe nói ngày 2-9, QB sẽ khánh thành tượng đài Mẹ suốt, tôi nhảy tàu về để xem, nhưng chẳng thấy lễ lạt gì cả. Mẹ Suốt vẫn đứng đó, phần bệ chưa ốp đá xong, gạch vữa còn nham nhở, hương hồn Mẹ chưa siêu thoát vì chưa cắt băng khánh thành.Tôi tìm hỏi nhà văn Văn Lợi, giám đốc Sở VH-TT, anh cho biết: Vụ Mỹ thuật, Bộ VH, cơ quan chịu trách nhiệm chuyên môn đã duyệt, đã tính toán kinh phí rồi, đáng lẽ cứ thế mà làm, đường này các ngành chức năng của tỉnh lại tính toán lại chi phí công trình theo cách tính của họ. Họ tính lại chi phí đầu tư, phần tượng đài gần 1,7 tỷ đồng xuống còn gần 1 tỷ. Phần bệ, móng, nền do công ty TNHH Hoàng Cù thi công, thiết kế ghi là gạch granít giá 120.000đ/m2, trong lúc đá hoa cương giá 600.000đ/m2, nên tượng đài dựng lên rồi mà bệ tuợng vẫn chưa ốp đá, khuôn viên chưa làm xong. Công ty TNHH Hoàng Cù án binh, chờ "ý kiến" tỉnh mới thi công tiếp. Thế là mấy phiên họp vẫn chưa giải quyết được "chuyện Mẹ Suốt". Cho nên đến ngày 2-9 tuợng đài vẫn chưa xong phận bệ!Anh em văn nghệ sĩ gọi đùa Phan Đình Tiến là "chúa chổm", vì Tiến phải vay tiền để mua đá, để thuê nghệ nhân đục đá mà vốn đầu tư thì chưa thanh toán vì chưa nghiệm thu!Khi tôi hỏi về điều này, Tiến năn nỉ:"Phần tượng cháu đã làm xong, chỉ mắc mớ ở phần bệ tượng. Nhưng chú đừng có viết báo mà người ta phật ý không chuyển kinh phí thì nguy to cho tượng đài Mẹ Suốt!" Chao ôi, khổ thân nhà điêu khắc tâm huyết, khổ thân Mẹ Suốt quá!

    Không biết đến Tết tượng đài Mẹ Suốt được khánh thành chưa?Chẳng lẽ chỉ vài trăm triệu đồng mà cứ để Mẹ Suốt buồn mãi thế ư? Câu hỏi thật đơn giản đối với một tỉnh, một cơ quan, nhưng ko đơn giản chút nào đối với hương hồn người anh hùng và tâm linh vùng đất thời máu lửa!

    (Ngô Minh-Báo ANTG)

    hết rồi bác a!Mai em post cho bác bài nữa về một người con QB.


    EM BIẾT TỪ LÂU QUÊ ANH NƠI ĐÓ. EM ƯỚC MƠ HOÀI MÀ CHƯA ĐƯỢC ĐI QUA... NGHỆ AN -QUẢNG BÌNH
  2. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn saoanhkhongieuem. Những bài Báo mà you post lên hay đấy, lại phải cất công ngồi gõ vào máy tính cả mấy trang liền, chứng tỏ tình iêu QB thế nào rùi đó.
    Có một thắc mắc là: Tại sao gọi là cho bác rec ? Để làm tư liệu viết Tản mạn Quảng Bình á
    RC
  3. TTVN80

    TTVN80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    những bài viết nèy rất hay minh cũng đọc qua rồi tính post lên cho mọi người ở xa cũng được nhưng rất tiếc mình không có nhiều thời gian. cám ơn saoanhkhongyeuem đã làm điều đó
    TB: các Mod nên có một Diễn đàn về các bài báo quảng bình để anh em vừa đọc vừa thảo luận như vậy sẽ rất hay đó. ( Mod cao quá iem thì be'' miệng giọng khàn hổng biết có kêu đến mấy pác không )

    <marquee> Quyết Không Yêu dành tiên đi chơi Net. Sống một mình cho con gái nó thèm chơi :D </marquee>
  4. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Cái này Ro cũng đã mở một Topic rùi đó. Hay là Mod xem trộn Topic này vô topic cũ đó đi.
    Life is a comedy
  5. saoanhkhongyeuem

    saoanhkhongyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    to bác rec: em cảm ơn vì những lời động viên của bác. Em post bài lên cho bác đọc tham khảo, muốn lấy làm tư liệu gì cũng được.Còn em đặt tên topic này là thế vì ko biết đặt tên chi khác với lại em muốn bác là người đọc đầu tiên mà.
    nếu mà đã có topic như vậy rồi thì trộn vô đi, khi nào có bài báo chi mới em lại po st lên sau cho những người ở xa quê tham khảo. Mà em thấy cũng chỉ có một số người làm việc này thôi à nên cái topic đấy đâu rồi ấy.
    EM BIẾT TỪ LÂU QUÊ ANH NƠI ĐÓ. EM ƯỚC MƠ HOÀI MÀ CHƯA ĐƯỢC ĐI QUA.... NGHỆ AN - QUẢNG BÌNH
  6. saoanhkhongyeuem

    saoanhkhongyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Một vấn đề nữa em mới đọc được là hiện nay ở QB, có bà giám đốc sở KHCN(nếu ko nhầm) chuyên đi xét duyệt các dự án thầu XD nhưng làm ăn rất đểu.Bà ta chỉ cho ai đến đút lót hoặc chạy bà ta trước được dự thầu còn lại những ai chưa từng qua bà ta thì ko bao giờ được đặt hồ sơ thầu lên bàn.Vì làm ăn như thế nên căn nhà của bà ta mới rồi đã được đập đi để xây lại cho to hơn.Báo Lao động và báo chi em ko nhớ đã có bài viết về việc này.Hôm sau em sẽ post cho các bác đọc.Trong khi có hàng ngàn người sống cảnh màn trời chiếu đất, nghèo khó và hàng bao nhiêu người con QB phải đi tha phương để kiếm sống với hy vọng thoát nghèo thì lại có những con người làm giàu trên chính những người đồng hương của mình.
  7. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Ừ, bác post lên đi. Cám ơn bác vì tình cảm và nhiệt tình đã dành cho QBình.
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
  8. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Theo H biết thì giám đốc Sở KHCN hiện tại là một bác trai tên là Hoài, nhưng nếu có bài báo nào như vậy thì bạn post lên cho bà con đọc. Cảm ơn bạn đã nhiệt tình với QB
    Life is a comedy
  9. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    (*) Hì hì, hộ khẩu thường trú của saoemkhongyeuanh là Nghệ An thì khách là đúng rồi. Khi nào có giấy chứng nhận kết hôn (với anh ấy) thì post lên để mọi người khỏi nhầm mà thoái mái ... sai việc (dọn dẹp box).
    (**) Ừ, nên post lên nhiều tin vui như vậy nữa chứ khi nào cũng toàn là tin không muốn nghe mà phải nghe như mấy bài trước thì bà con tưởng you giận cá chém thớt đó.
    Rồng cứ đến nhà Tôm chơi dài dài nghe - thế nào Anh ấy cũng Online thôi. (Mà nè, Tôm QB là tôm Sú xuất khẩu qua Mỹ đó nghe. Thích rồi phải không?)
    RC
  10. thanh_hoai

    thanh_hoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chào các anh chị, em mới vào đây nên chẵng hỉu topic này là ý nghĩa nội dung sao cả? thấy các bài nó chồng chéo lên nhau ý? Ai giúp em với.

Chia sẻ trang này