1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho bạn bè!!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi fox8x, 13/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Cho bạn bè!!

    Trong Box mình thấy đã có Viết cho Yêu Thương, Nhật Ký, Những Lá Thư Không Gửi. Nhưng còn cho tình cảm bạn bè mày tao, ông tui, thì chưa thấy có. Nay, FOX tôi mạo muội lập ra cái topic, mong rằng mọi người tích cực hưởng ứng!!

    Kính thư
  2. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    @Friend: Đọc thư mày từ hôm thứ 2 nhưng hôm nay mới viết lại được. Dạo này cũng bận quá mày ạ, ông thầy vừa giao đồ án tuần trước xong, thứ 2 tuần tới phải đi thông qua lần 1 rồi. Tất cả có 4 lần thông qua. Phải được thông qua phần này mới được làm phần tiếp theo. Nếu làm tốt thì có thể được bảo vệ trước. Còn nếu không thì sẽ sát ngày thi... Tao cũng đang lè cổ ra đây này.

    Mày ở bên ấy thế nào? Chắc lạnh lắm nhỉ? Tao chỉ nghe nói mùa thu vàng ở Hirosima mà chẳng biết nó vàng như thế nào? Hôm nào mày send cho tao cái pic, xem thử xem sao. Ah, mà mày đừng có gửi cái nào có hình mày trong ấy.... chen vào làm mất hết cả bố cục tự nhiên của nó. Tao không bảo là có hình mày ở trong ấy thì sẽ xấu, đấy là mày nghĩ thế thôi.... Tấm lòng tao trong sáng vô cùng tận! Như lần trước ấy, mày khoe mày đi Huế, tao định xin mày cái ảnh, nhưng cái nào tao cũng thấy có hình mày, nên không lấy nữa... chỉ xin mấy cái Catalo du lịch. Nhìn mãi mà chẳng thấy mày đâu, sướng!! Tấm lòng tao trong sáng vô cùng.... he he!!
    Hình như cái phiên bản Windows Messenger ở đây chưa được Update phiên bản mới, nên mỗi lần tao Sign in thì nó bắt tao cài lại. Chờ mãi chẳng xong. Chán thế chứ, mà mỗi hôm dùng một máy khác nhau ở mỗi quán khác nhau. Nên không chờ được. Thi thoảng gửi email thế này thôi vậy. Với lại, sao mày không mang con Laptop của mày mà nối mạng, dùng thoải mái hơn không?? Mày cũng buồn cười thật, cãi đĩa tao cho thì record vào máy tính ấy, mày cứ quăng quật thế thì nó chẳng xước mới lạ. Mua tận 5000 đấy, mày làm như hàng xịn lắm không bằng!! Nói chuyện đĩa, tao mới nhớ-- Tao dặn mày cái gì mày nhớ chửa? Ở nhà dạo này tao mua được bao nhiêu đĩa CD, thế mà chỉ thiếu mỗi cái Walkman made in Japan thôi mày ạ. Mà mày đã mua để tặng tao chửa?? Cái máy tính của tao thì nó chết lên chết xuống, tao đào cho nó cái hố rồi, định trôn luôn để kiếm cái mới, nhưng mà bố tao bảo... để bố xuống trước!!! Hix, thay cho thằng con cái máy tính mới thôi mà làm ghê quá. Thế là thôi, tiu nghỉu. Mà cái ấy nó mới chậm làm sao, mỗi lần khởi động là tao đủ pha một cốc Cafe, chúng nó vẽ được 3 bài CAD rồi tao mới loay hoay chọn kích thước... đến nhục!! Dạo này nó chết suốt, lần này tao phải chôn. Hoặc nó, hoặc tao!! Chờ mày về để mua sỉ lại con Láp kờ tóp của mày....
    Sáng qua học CNXHKH, ông thầy tổ chức một buổi thảo luận chuyên đề, ông ấy hỏi mấy câu, đại khái là về tầng lớp nông dân, trí thức... nghe mấy thằng lớp kia nói mà tao thấy điên thế. Chúng nó chê bai đủ điều vể nông dân VN, nào là dân trí thấp, nào là nghèo nàn, nào là ít học, không có ý trí vươn lên .... Tao chẳng nói chúng nó sai, nhưng mà cách chúng nó nói nghe mới tức. Chẳng nhẽ bật lại luôn. Bố khỉ cái bọn đang tập làm trí thức, đã quên ngay gốc gác của mình. Nó chỉ biết phê phán, mà chẳng nói được nguyên nhân, cách giải quyết vấn đề thì cũng chỉ là thằng nói suông. Bé ti ti!! Như các "cụ" - Vấn đề này nó rất cấp thiết, rất quan trọng. Vấn đề này nó vô cùng nhức nhối.... Phải giải quyết!! Còn giải quyết thế nào thì các cụ kại nói là: Đang nghiên cứu, đang tìm phương án khả thi. Hoặc đang trong giai đoạn thử nghiệm ... chán quá!!

    À, hôm nọ con Hồng nó nhắn tin cho tao. Nó bảo:" ông ghê thật đấy. Con Nga bạn tôi nó bảo ông có người yêu rồi, hôm nọ nó gặp ông!!" ... Tao chẳng hiểu cái gì cả. Yêu đương gì chứ, chỉ được cái ăn nói linh tinh. Bao giờ có tao sẽ nói với mày đầu tiên, vì thế đừng tin những tin vịt nhé!! Mình vẫn là hội viên HỘI ĐỘC THÂN LÂM THAO mà, mày vẫn cứ giữ chức hội trưởng nhé! Sắp tới có khi phải khai trừ thằng Tuấn thôi mày ạ. Nó cứ nhấp nha nhấp nhổm muốn đào tẩu. Thôi thì cho nó đi, nhá!! Mình cũng chẳng giữ làm gì... dần dần rồi thì nó cũng quay lại thôi. Thâm lắm đấy!!

    Thôi, tao out đây.

    À quên, thi thoảng mày vào trong trang này mà post bài những lúc rảnh rỗi: http://www.ttvnol.com/Phutho.ttvn Thú vị lắm đấy!!


    lien nguyen wrote:
    Chao may.
    Toi nay thu bay. May co di choi dau khong day? Da tam tia duoc em nao vua mat chua? The em hom no the nao roi?
    May oi, tao van add duoc nick cua may vao day thoi. Sao may lai khong add duoc nick cua tao the?
    May a, tuan sau ,tao dinh tham gia vao lop Cung dao cua truong. Nghe co thay la khong day. Cung dao nghia la ban cung ay. Co hieu khong? So may khong hieu nen tao co tinh thuyet minh dai nhu the, vi cung hoi nghi ngo cai su thong minh cua may. Ui, dung co gian tao nhe.
    Toi qua, tao di choi voi bon o cung lop semina. Noi chung la cung ton tien phet. Bay gio moi sang, muon bat quen voi bon ban Nhat, nhieu khi phai ton bao nheu la tien.
    Sang mai, moi nguoi dang ru di choi, xem may cai le hoi gi ay. Moi sang nen cung di choi nhieu, tien tau xe di lai la ton nhieu nhat day. Tao cung chang mua sam gi nhieu, nhung an lam. Tuy vay, dang van rat chuan, vi sang nao di hoc, cung phai leo doc hon 15 phut, len toi noi, met bo hoi tai. Di gan nua thang ma van chua the nao quen duoc.
    Dao nay may the nao, co khoe manh, an no ngu ki khong? Co hay gap thang Tuan , con Van khong day?
    O ben nay, xung quanh co ban nguoi Viet. U thi vui that, nhung nhieu luc, ngam nghi lai, suot ngay noi tieng Viet ma chang noi tieng Nhat thi cung khong hay. Nhung bay gio, tao dang co kiem them bon ban Nhat, chac cung phai mat thoi gian phet.
    The thoi may nhe, tao phai di giat giu, goi dau day.
    May roi rai thi ra gui mail cho tao nhe.
  3. zzz102

    zzz102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Lulu viết gì đi chứ!!!???
  4. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Chú ơi!
    Giờ này ở nhà chú đang làm gì nhỉ? Chẳng hiểu sao hom qua cháu lại nhớ chú đến thế? Lạ ghê..........
    Đã lâu qua rồi chú và cháu chẳng đc nói chuyện với nhau, về nhà cháu cũng ko đến thăm chú đc, gọi điện thì đc bao nhieu đâu, nói ra lại cứ sợ chú buồn..........Nói bất kì cái gì đến cuộc sống mới của cháu cũng chỉ sợ chú buồn và nghĩ linh tinh, cháu biết bên ngoài chú cứ nhố nhăng thế thôi nhưng thực ra thì chú nhiều tâm sự lắm........
    Vậy là đã một năm qua đi, kể từ cái ngày đấy chú nhỉ? Khoảng thời gian gắn kết chú cháu mình với nhau hơn, với cả anh Ninh và Việt nữa. Cháu thấy yêu chú nhiều hơn và bạn bè đối với cháu dường như chỉ có chú là duy nhất! Lại sặp đến mùa đông rồi.......cháu nhớ bộ 4 của mình vẫn thường lôi nhau đi ăn suốt ngày. Bắt đầu từ bánh khoai, bánh xèo, xong thì lại tập kích ra hàng chè Huế, ăn xong lại làm một vòng về gần trường ăn phở, phở chưa đủ phê lại đi ăn bánh bao tiếp......ực ực, đợt đấy trông cháu béo hơn một chút cơ mà. Cháu cứ nhớ hoài những gì xưa cũ ấy, cái hôm cháu buồn đến thê thảm chú chẳng dám nói với cháu điều gì về chuyện của chú, chỉ đợi đến hôm sau mới đưa cháu hai bưc thư tâm huyết dài dằng dặc của chú....................ngồi viết trộm khi trông bếp cho mẹ. Cháu thương chú nhiều hơn, rất nhiều chú ạ!
    Có những buổi trong lớp chú cháu mình vẫn hay tung giấy cho nhau chú nhỉ, bọn nó chuyển thư cho chú cháu mình phát mệt, hihi, lại còn có đợt hôm nào cháu cũng mang bánh mì cho chú ăn giữa giờ ko đói, bọn nó tức lắm đấy Lại còn nhiều khi bộ 5 ( đợt đấy thêm cả anh Khánh nữa mà) chúng mình đi tập kết cái quán ăn sáng của kí túc, ăn như một lũ chết đói lâu ngày, mà sáng nào cũng thế mới lạ chứ!
    Lại còn cái lần cháu giận chú nữa chứ, thiệt tình hôm đó cháu muốn cạch mặt chú vaìo ngày cho bõ tức nhưng đến hôm sau chú lại lấy lí do nghỉ ốm và tránh mặt cháu, ặc ặc nhận đc thư của chú qua anh Trung cháu buồn cười quá. Đọc xong thư thì thấy hạnh phúc vô cùng bởi cháu biết chú cũng yêu cháu rất nhiều!
    Bạn bè là gì chú nhỉ? Cháu ko có một quan niệm nào về tình bạn hết nhưng cháu cảm nhận đc nó qua chú và tất cả những người dù là đã hay đang ở bên cạnh cháu. Cháu rất sợ thời gian và khoảng cách như bây h sẽ làm cho chú và cháu quên mất đi mọi thứ. Cháu sợ ngay chính cả bản thân cháu cũng sẽ quên. Nhưng có lẽ cháu cũng chỉ lo hão thôi bởi lúc nào cháu cũng nhớ chú mà. Việc chú không thể xuống đây lúc nào cháu cũng cảm thấy như là có lỗi của cháu, cháu mà nói thế với chú chắc là chú sẽ bảo cháu là thần kinh.....hihi......lâu quá rồi ko được nghe chú hát, cháu nhớ giọng hát của chú lắm.
    Cháu mong là chú sẽ luôn nhớ đến cháu như cháu nhớ đến chú. Đối với cháu thì chú luôn là thằng bạn nhiều tình cảm nhất mà lại nhí nhố nhất. Chú luôn là một người bạn tuyệt vời của cháu, cháu hứa sẽ về thăm chú gần đây nhất có thể. Chú à, cháu nhớ chú nhiều lắm. Yêu chú. mãi là bạn tốt của cháu nha!
  5. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Bác ấy online suốt ngày trong box nhưng chẳng chịu viết giề đâu chị ạh , có khi fải có cái giề làm động lực thì mới được , bác Râu nhẩy

  6. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Hik...đừng làm gì...đừng làm bác ấy viết.Đọc bài bác ấy viết em dễ bị nhồi máu cơ tim lắm.Hik.Hôm qua cơm hết cả ngày...hikhikhik
    Được danie_eva sửa chữa / chuyển vào 11:43 ngày 14/10/2005
  7. zzz102

    zzz102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Trời, 2 em Xì líp binh xun với cả è va cũng biết tên gọi âu yếm của... nạn nhân à? 2 em trẻ, khoẻ, nhiệt tình năng nổ mà không ra tay cứu vớt nổi cái linh hồn già nua cằn cỗi, mục ruỗng đó. Không làm cho Lulu lên tiếng 1 cách... ngoan ngoãn được à???
  8. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    # Ớ , em nhớ lần trước lúc chị bảo em có muốn tham khảo mấy cách đánh ghen hoành tráng bên topic Đền Hùng của anh Xắn nhà em chị gọi em là Sì líp ping xun ( hic ) cơ mà , sao giờ lại thành Xì líp binh xun " thế này ạh ?
    # Còn về chuyện cái tên hết sức nà âu xờ yếm của người - mà - ai - cũng - biết - là - ai - đấy ( ) thì , hờ hờ , người cho bọn em biết chính là...là...là đồng chí zz102 đấy ạh . ( Chị đừng ngạc nhiên , chị đã 1 lần type ra cái tên này - và vì em thấy nó ấn tượng quá - đến nỗi hôm ý về nhà em mất ngủ - chị type trong 1 bài cách đây lâu lâu rồi , chắc chị ko nhớ đâu )
    # Cái khoản " trẻ , khoẻ , nhiệt tình năng nổ " thì , hờ , tuy cũng ko hẳn là đúng sự thật 100% nhưng em nhận tạm cũng được , dưng mà chị bảo em đi " cứu vớt cái linh hồn già nua cằn cỗi , mục ruỗng " ( ôi đại ca ơi là đại ca ! ) ấy thì.....Mission Impossible . Chị thấy bài của bạn hiền em viết ko...đới đới...bác ấy là bác ấy chỉ thích cái thể loại ấy thoai
  9. zzz102

    zzz102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Híc, chị già rồi có khác, đãng trí quá. Hệch hệch hệch...
    Thế túm lại là em thích gọi là gì? Có lẽ túm gọn em lại là Xun thôi cho nó nhanh. OK?
  10. khue_yeu

    khue_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Nếu có lúc bạn cảm thấy chán sống bạn nên nghĩ đến những người nằm trên giường bệnh họ khao khát được sống như thế nào.
    Nếu có lúc bạn cảm thấy chán công việc mình đang làm bạn hãy nghĩ đến những người thất nghiệp nhiều tháng ở nhà .
    Nếu có lúc bạn cảm thấy đôi chân mỏi mệt bạn hảy nghĩ đến những người bị liệt họ đang khao khát được đi như bạn .
    Nếu có lúc bạn cảm thấy không hài lòng về một người bạn của mình bạn hãy nghĩ đến những người chưa hề biết tình bạn như thế nào.
    Nếu có lúc bạn cảm thấy mình cần phải hia tay với "một nửa " kia thì bạn hãy nghĩ có người tìm kiếm suốt đời vẫn không thể kiếm được "một nửa" của mình
    Nếu có lúc bạn cảm thấy sao bố mẹ mình lại khó khăn như vậy bạn hãy nghĩ đến những đứa trẻ mồ côi khao khát có được tình thương ấy như thế nào
    Hãy trân trọng những mình đang có ngày hôm nay để không phải cảm thấy hối tiếc khi chính tay mình đánh mất nó .

Chia sẻ trang này