1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho bạn bè!!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi fox8x, 13/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. takami

    takami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Tao phải nói lại cho mày biết tao là FOX chứ không phải Fõ. Mày viết thêm một chữ X nữa thì chết à? Bực cả mình, có cái tên của tao cũng viết không ra hồn.
    Tao tưởng mày chết vì buồn cười rồi? Đang định đánh điện chia bùn sang bển ấy. Mày đừng có mà vớ vẩn nhá, tao ăn dưa bở bao giờ. Chỉ nhí nhố. Tối qua tao gặp thằng Tuấn, ngồi nói chuyện với nó một lúc rồi về, cái thằng lúc nào cũng kêu đói, kêu khổ như chim lợn. Kêu với tao làm cái giề chứ?
    Hôm trước về nhà, tao cũng gặp ****** dưới đám cưới. Nhưng chỉ trông thấy thôi,nên tao cũng không ra chào u. Chẳng biết u có thấy tao không? Thấy tao, nhỡ đâu u lại bảo: Câi thằng hư quá, gặp u mà không thèm chào. ... Tao phải về đây...lúc nào viết tiếp...
    -------------------------------------------------------------------------------
    Gửi Fõ.
    Tao cũng phải nói lại với mày là tao rất thích viết Fõ chứ không phải là Fox.
    Vì nhìn chữ Fõ, tao thấy rất vui vẻ.
    Lại tưởng tượng ra cái mặt đáng ghét của mày nữa. Tao càng thấy vui.
    Thế đã sắp tết chưa? Bao giờ thì tết. Chẳng có lịch âm gì cả nên không biết đã đến tết chưa nữa. Mày đã thi xong chưa? Bao giờ thì được nghỉ tết.
    Hôm nay, tự dưng, trời tối sầm sì, trông vô cùng thảm đạm. Làm tao thấy hơi có không khí tết. Hơi nhớ nhà. Thế là mua card điện thoại. Gọi về cho thầy u.
    À, tao đang đau lòng quá thể. Hôm kia là sinh nhật anh tao, thế mà tao chẳng nhớ gì cả. Bây giờ, tao đang ân hận đầy mình.
    Đến tuần sau, tao bắt đầu đi học rồi.
    Thôi nhé mày. Lúc nào hứng lên, tao sẽ ngồi viết tiếp cho mày.
    À, nhà mình đang lạnh lắm à? Giữ gìn sức khoẻ nhé.
    Thỉnh thoảng, tao cũng thấy hơi nhớ bạn bè. Mày sướng nhé, tao cũng nhớ cả mày nữa đấy.
  2. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua may` gọi điện cho tao, khi tao đang đứng đợi bạn dưới trời mưa tầm tã, lúc đấy sao yêu mày thế. Bi giờ chỉ sợ fải đứng lẻ loi một mình, sợ cảm giác ấy thế mày ah.Tuần sau lại về nhà, lại bù khú với mày, nhưng mày ạh có một chuyện mà tao không nói với mày. Đấy chính là điều mày cứ trêu tao ấy, tao biết là chẳng bao giờ có thể xảy ra chuyện đó cả, vì quyền quyết định là do tao. Nhưng có đôi khi tao cảm giác chênh vênh và............................tao định nhận lời thật mày ạh, tao bết nếu tao làm thế, thì thực sự bố anh rất muốn, nhưng................................... hic chán thế chứ
  3. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    To Takami
    Mày à. Tao thi xong rồi. Đang phởn! Hôm nay là 15 lịch âm rồi. Tháng này có 29 ngày thôi, nên 28/1 là 30 Tết. Thích thế không biết. Tao thích về nghỉ tết quá rồi. Chắc mày không nhớ nhà lắm đâu nhỉ? Bên ấy có bạn bè nữa cơ mà! Bọn tao còn học hết tuần này rồi mới nghỉ. Học có một tuần thôi, nên cũng có một số đứa ở xa té rồi. Giữa tuần sau bọn tao được phát tiền tết, chắc là cả lớp đi ăn thịt chó. Qua rằm rồi nên tao cũng thích lắm. Năm nay ăn thịt chó tẹt ga.
    Mày nhớ nhà thì hôm ấy mày lên mạng, vào mấy trang web mà xem tivi online, chắc cũng tường thuật giao thừa đấy. Nhưng chắc không được ăn bánh trưng, cũng không được đi Đền Hùng hái lộc, hu hu ... tao nhớ mày quá. Hu hu ...
  4. takami

    takami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Mày à. Tao thi xong rồi. Đang phởn! Hôm nay là 15 lịch âm rồi. Tháng này có 29 ngày thôi, nên 28/1 là 30 Tết. Thích thế không biết. Tao thích về nghỉ tết quá rồi. Chắc mày không nhớ nhà lắm đâu nhỉ? Bên ấy có bạn bè nữa cơ mà! Bọn tao còn học hết tuần này rồi mới nghỉ. Học có một tuần thôi, nên cũng có một số đứa ở xa té rồi. Giữa tuần sau bọn tao được phát tiền tết, chắc là cả lớp đi ăn thịt chó. Qua rằm rồi nên tao cũng thích lắm. Năm nay ăn thịt chó tẹt ga.
    Mày nhớ nhà thì hôm ấy mày lên mạng, vào mấy trang web mà xem tivi online, chắc cũng tường thuật giao thừa đấy. Nhưng chắc không được ăn bánh trưng, cũng không được đi Đền Hùng hái lộc, hu hu ... tao nhớ mày quá. Hu hu ...
    ---------------------------------------------------------------------
    Ngày mai, tao bắt đầu đi học rồi. Khi bọn mày đang sung sướng ăn tết thì tao lại phải hì hục học, khổ ơi là khổ. Mày về nghỉ tết, nhớ thường xuyên Online, viết thư từ động viên tao nhé.
    Năm nay không có tao ở nhà, lấy ai dọn dẹp nhà cửa. Tội nghiệp thầy u ghê.
    Hôm nay, có lễ chào đón học sinh mới. Lại mấy cái màn ăn uống, giới thiệu. Hôm qua, tao còn sung sướng. Nhưng mà hôm nay thì chán ngấy tận cổ. Tháng 9 đến, có lễ chào mừng lưu học sinh. Đến khi chia tay, lại có màn tương tự. Úi, oải quá.
    Được cái, bọn nó đứa nào cũng hùng hục ăn.
    Tội nghiệp bọn mày, năm nay đi chơi tết, không có tao đi cùng.
    Tao muốn viết dài lê thê ra nhưng mà chẳng có hứng gì cả.
    Thôi để khi khác nhé.
  5. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    To SS: Thi xong rùi...đi chơi hoài hông đi chát nữa hả....bùn quá...hu..hu.....
  6. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Đâu mờ , dạo này em hết xiền hông đi chat được , em cũng bùn lém
  7. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Hum nay về rùi hả em, về sớm thế....Vắng em Hà nội bùn lém.... Đi thanh thản nhé....!
  8. booatoa

    booatoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Happy new year!
    [​IMG]
  9. takami

    takami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Minh chan ơi.
    Sao có những lúc, tớ cảm thấy thời gian mottainai như thế này cơ chứ?
    Bây giờ, ấy đang học bài à?
    Tớ thì đang lang thang, làm toàn mấy việc vớ vẩn ở dưới phòng máy.
    Khi nãy, gặp Minh xong, đi ngủ. Lấy chuông điện thoại, nhưng mà chẳng ngủ được mấy tí.
    Tại sao thế, chẳng hiểu nữa. Nhưng mà người rất mệt mỏi. Xuống dưới nhà xem ti vi, chẳng vào đầu được cái quái gì.
    Phim Nhật có mấy cảnh *** kinh. He, xấu hổ quá đi mất.
    Sao mà có những lúc, đầu óc cứ như bị sao thế.
    Chẳng muốn làm gì cả.
    Mở mail ra, muốn đọc mail của chị tớ, hay là của mấy đứa bạn. Nhưng mà chẳng thấy gì cả.
    Minh chan, urayamashi. Tớ muốn chị tớ viết mail cho tớ.
    Nhưng mà chẳng thấy chi.
    Bực mình, tủi thân gần chết.
    Bây giờ, tớ đang muốn khóc đây này.
    Có lần, Minh bảo tớ là chắc chẳng khóc bao giờ.
    Chắc vì cái mặt của tớ khiến mọi người hay nghĩ vậy.
    Tớ cũng chẳng hiểu tớ nữa. Có những khi, rất đơn giản và vui vẻ. Nhưng có những khi, tớ thấy buồn rất nhiều, trống trải. Và cảm thấy lòng mình sâu hun hút ấy.
    Thôi, tớ chẳng viết nữa.
    Tớ định viết mail cho một ai đó, nhưng mà không thể được.
    Tự dưng, nghĩ tới Minh.
    Viết linh tinh. Nhưng viết xong, thấy nhẹ nhàng hơn. Ít ra, không tự ngồi nghĩ ngợi lẩn thẩn nữa.
    Sáng mai, Minh mở mail, đọc cái này, chắc là ngạc nhiên lắm.
    Nhưng mà mai gặp, tớ chắc chắn sẽ vui trở lại.
    Thế nên, đừng hỏi lại tớ chuyện này nữa nhé.
    Thôi, tớ lên phòng, học đây.
  10. v123

    v123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    SỨC KHOẺ, NIỀM VUI, HẠNH PHÚC

Chia sẻ trang này